26/04/2026
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
__________________________________
Chúa nhật IV Phục Sinh – ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu, vào thứ bảy, ngày 25 tháng 4, tại Giáo họ Nội Thôn, cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng, với điểm nhấn đặc biệt dành cho các em thiếu nhi trong việc tìm hiểu về ơn gọi.
Trong phần phụng vụ, các em thiếu nhi đã lần lượt hóa thân và giới thiệu về các bậc sống trong Hội Thánh như: linh mục, thầy chủng sinh, đức giám mục và cả Đức Giáo hoàng.
Bên cạnh đó, các em còn giới thiệu nhiều dòng tu quen thuộc như: các sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Thánh Phaolô (Xanh – pôn), Dòng Mân Côi, Dòng Đa Minh, Nữ Tử Bác Ái; cùng với các thầy Dòng Xitô, Dòng Phanxicô, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Đa Minh (Dòng Anh Em Giảng Thuyết) và Dòng Biển Đức, trình bày về đời sống, linh đạo và sứ mạng phục vụ của từng ơn gọi trong Hội Thánh.
Qua những phần trình bày đơn sơ nhưng sinh động, các em đã giúp cộng đoàn hiểu hơn về sứ vụ, đời sống và vẻ đẹp của đời sống dâng hiến. Việc trực tiếp “nhập vai” không chỉ giúp các em học hỏi, mà còn khơi lên những suy nghĩ đầu tiên về ơn gọi của chính mình.
Những hình ảnh hồn nhiên nhưng đầy ý nghĩa ấy đã làm cho Thánh lễ thêm phần sống động, đồng thời gieo vào lòng các em những hạt giống ơn gọi âm thầm nhưng bền vững.
Từ những trải nghiệm ấy, ta nhớ đến câu chuyện của Sa-mu-en. Dù sống trong đền thờ, cậu vẫn chưa nhận ra tiếng Chúa và đã nhiều lần nhầm lẫn với tiếng gọi của thầy cả Ê-li. Chỉ khi được hướng dẫn, Sa-mu-en mới hiểu và thưa lên: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sm 3,3b-10.19).
Câu chuyện ấy cho thấy việc nhận ra ơn gọi không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu, nhưng thường cần đến sự đồng hành và hướng dẫn. Cũng như Sa-mu-en, các em thiếu nhi hôm nay rất cần được nâng đỡ và định hướng, để biết lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống thường ngày. Vì thế, việc quan tâm và linh hướng cho các em từ sớm chính là cách thiết thực để nuôi dưỡng những hạt giống ơn gọi mà Thiên Chúa đã gieo.
Ước mong rằng, qua Thánh lễ này, mỗi em sẽ biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa, noi gương Chúa Giêsu – vị Mục Tử nhân lành, để sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Ngài trong hành trình đời mình.