04/05/2026
❤️ LỜI TRI ÂN SAU CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI PHỤC SINH 2026 - NHÓM SINH VIÊN CÔNG GIÁO HÀ NAM ❤️
Kính gửi Quý Cha, Quý nam nữ Tu sĩ, Quý Ân nhân, Thân nhân, quý anh chị cựu sinh viên, anh chị sinh viên và toàn thể quý vị đã cộng tác giúp đỡ trong chương trình Bác Ái 2026 của Nhóm SVCG Hà Nam!
Vậy là hành trình mang niềm vui Phục sinh đến với vùng cao của Nhóm Sinh viên Công giáo Hà Nam với chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian” đã chính thức khép lại. Những bước chân thiện nguyện đã dừng lại, nhưng ngọn lửa yêu thương mà chúng ta cùng nhau thắp lên tại Giáo xứ Sùng Đô vẫn còn đang tỏa sáng và sưởi ấm trái tim của mỗi người.
Trong ánh sáng rạng ngời của Chúa Phục Sinh, chúng con đã có những ngày sống thật ý nghĩa tại Sùng Đô - nơi núi rừng hun hút nhưng chan chứa tình người. Chúng con được cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia và cùng cầu nguyện với bà con giáo dân nơi đây. Chuyến đi này không chỉ là để trao đi những món quà vật chất, mà còn là hành trình để mỗi thành viên trở thành một “ngọn nến nhỏ”, đem niềm hy vọng và ánh sáng tin mừng đến với những bản làng xa xôi.
Với tất cả lòng biết ơn, chúng con xin được gửi lời tri ân chân thành nhất
Trước hết, chúng con xin cảm ơn quý Cha, quý Ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Sùng Đô đã mở rộng vòng tay đón tiếp, tạo điều kiện về chỗ ăn ở và các hỗ trợ mục vụ cần thiết để chương trình của chúng con được diễn ra một cách tốt đẹp nhất.
Chúng con cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được diễn ra trọn vẹn và ý nghĩa nơi giáo xứ Sùng Đô.
Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Ân thân nhân, quý Thân nhân, những người luôn âm thầm đồng hành, cầu nguyện và đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần cho chương trình. Mỗi món quà được trao đi là một lời yêu thương nối dài đến tận vùng cao xa xôi. Chúng con xin cảm ơn các Giáo xứ đã quảng đại giúp đỡ vật phẩm. Chính sự đóng góp quý báu này đã làm nên sự đủ đầy trong từng phần quà yêu thương gửi đến bà con.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến quý anh chị cựu sinh viên - những người vẫn luôn giữ tình yêu với Nhóm, không ngại đường xa, không quản thời gian để trở về đồng hành cùng chúng em. Mặc dù có nhiều anh chị không thể tham gia trực tiếp nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ, gửi quà và lời động viên tinh thần cho Nhóm.
Chúng em luôn trân quý tấm lòng và sự đồng hành của anh chị. Mong anh chị luôn thật nhiều sức khỏe, niềm vui, và bình an trong mỗi bước đường đời.
Cảm ơn Ban Điều Hành đã không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều tuần liền để lên kế hoạch, kết nối và tổ chức từng khâu cho chương trình. Nhờ có sự tận tụy và trách nhiệm đó mà chương trình được thắp sáng bằng sự chu đáo, ấm áp và đầy yêu thương.
Cảm ơn Ban Truyền thông, những người đã âm thầm phía sau ống kính để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, chia sẻ câu chuyện bằng hình ảnh và lan tỏa hành trình yêu thương đến với nhiều người hơn.
Cảm ơn Ban Môi Trường đã không lo ngại vất vả mà đến trước để chuẩn bị những nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người nơi miền núi có điều kiện khó khăn và duy trì vệ sinh trong và sau chương trình.
Cảm ơn Ban Vật Phẩm đã không quản ngại nắng mưa, đường xa đến từng Giáo xứ, Giáo họ để xin và vận chuyển vật phẩm, đảm bảo mỗi món quà gửi đi đều đầy đủ và ý nghĩa.
Cảm ơn Ban Ẩm Thực, những người đầu bếp “tình nguyện” đã mang đến những bữa ăn nóng hổi, chan chứa tình thương, không chỉ cho các thành viên nhóm mà còn cho bà con giáo dân địa phương.
Cảm ơn Ban Trang Trí, những người đã tô điểm không gian của chương trình bằng sự khéo léo, sáng tạo và tinh tế, để mỗi bức ảnh chụp lại đều trở thành một kỷ niệm đẹp.
Cảm ơn Ban Sinh Hoạt đã truyền lửa, giữ nhịp, khuấy động tinh thần cho tất cả mọi người, từ các em thiếu nhi đến người lớn để nụ cười luôn hiện diện suốt hành trình.
Cảm ơn Ban Phụng Vụ đã chuẩn bị và hướng dẫn mọi người tham dự Thánh lễ và giờ cầu nguyện sốt sắng, để chuyến đi không chỉ là hoạt động xã hội mà còn là hành trình thiêng liêng.
Cảm ơn Ban Linh Hoạt Viên đã dành thời gian tập luyện và mang tới những vũ khúc sinh động, phù hợp với chủ đề chương trình, góp phần làm nổi bật thông điệp mà nhóm muốn truyền tải.
Cảm ơn Ban Văn Nghệ, những người đã ngày đêm luyện tập và dàn dựng các tiết mục ý nghĩa, giúp cho đêm hoan ca trở nên trọn vẹn và lan tỏa hy vọng.
Cảm ơn Ban Liên Lạc, những người thầm lặng đứng sau những cuộc gọi, tin nhắn nhắc nhở, kết nối các thành viên và các giáo xứ, đảm bảo mọi khâu thông tin diễn ra suôn sẻ.
Và cuối cùng, cảm ơn tất cả các anh chị em thành viên Nhóm SVCG Hà Nam. Cảm ơn những đôi vai gầy vác quà, những nụ cười rạng rỡ dưới nắng vùng cao và cả những giọt mồ hôi đã rơi. Anh chị em đã thực sự là "ánh sáng" khi đem niềm vui đến cho các em nhỏ và bà con nơi đây.
Chương trình kết thúc, chúng con ra về với hành trang là những kỷ niệm vô giá: là ánh mắt trong veo của các em nhỏ Sùng Đô, là cái nắm tay thô ráp của các cụ già, và là sự hiệp nhất của cả đại gia đình SVCG Hà Nam. Chúng con tin rằng, mỗi người trong chúng con sau chuyến đi này sẽ tiếp tục là những “ngọn đèn” soi sáng môi trường học tập và làm việc của mình.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh quan thầy Gioan Baotixita Lasan tuôn đổ muôn hồng ân và bình an trên Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Ân Thân nhân và toàn thể quý vị đã yêu thương, đồng hành, nâng đỡ và âm thầm cầu nguyện cho chúng con trong chương trình Bác Ái 2026 của Nhóm SVCG Hà Nam.
Một lần nữa, Nhóm SVCG Hà Nam chúng con xin chân thành cảm ơn!