21/08/2026
🌿DÃ NGOẠI - GOLGOTHA III 🌿 - Chúng Con Là Ánh Sáng
Có lẽ chúng ta đã quen với những ngày hè cùng nhau: quen tiếng còi tập hợp, những hàng ngũ còn chưa thật thẳng, những tiếng hô vang cả sân, những trò chơi khiến ai cũng lấm lem và những nụ cười chẳng cần lí do.
Vậy mà hôm nay chúng ta mới chợt nhận ra: À, mùa hè thật sự sắp kết thúc rồi...
Ngày dã ngoại bắt đầu thật bình yên trong Thánh Lễ sáng, cùng nhau đến với Chúa và dâng lên Người trọn một ngày sắp tới. Rồi chuyến xe lăn bánh, một ngày vui chơi mở ra với Nghi thức chào cờ, khai mạc chương trình, TeamBuilding với những tiếng hò reo và bước chân không ngừng nghỉ.
Có những lúc chúng ta mệt, có những lúc đội mình thất bại, có những lúc chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi vẫn có một người kéo tay mình đứng dậy, một tiếng gọi "cố lên", một đồng đội chạy về phía mình.
Có lẽ đó là điều mà Golgotha III muốn để lại: Chúng ta không cần phải giỏi nhất, chỉ cần biết cùng nhau bước tiếp.
Một bữa trưa đơn sơ nhưng đầy tiếng cười, một Hành Trình Sa Mạc đầy thử thách, nơi mỗi chặng đường để lại cho chúng ta thêm một bài học, hay một giờ bơi lội thật vui để xua tan những mệt mỏi. Và cuối cùng, chuyến xe trở về với những gương mặt đã thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn đầy niềm vui.
Vậy là một ngày dã ngoại cũng đã khép lại, và cùng với đó, Trại Hè Golgotha III cũng dần đi đến những trang cuối của hành trình.
Dưới đây là một số hình ảnh:
___________________________________________
Link ảnh 1:
https://drive.google.com/drive/folders/1lpYQfD-nQnFJFRw8Xzphfpb65OcHW-_A?usp=sharing
Link ảnh 2: https://drive.google.com/drive/folders/17cPw8qD6ZM_oiezqIreWCCxVHKsF9y3t?usp=sharing