26/08/2017
Giăng đoạn 3 : 16
* Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai Tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.
* Vì Đức Chúa Trời yêu, nên;
- Đã ban con một của Ngài và mọi điều cùng với con ấy cho chúng ta.
* còn chúng ta vì Tin Con Đức Chúa Trời , nên chúng ta:
- Được làm con Đức Chúa trời. ( công dân của nước thiên đàng)
- Được nhận sự cứu rỗi.
- Được nhận lời hứa trở nên giống như Ngài ( Jesus Christ)
- Được nhận quyền năng để đi làm chứng về Ngài.
- và chúng ta từ những con người xa lạ, lại có thể ngồi ăn chung như thế này đây.
Cảm ơn Cha và nguyện Cha ban ơn cho tất cả các bầy chiên con của Cha ở khắp mọi nơi.