25/12/2022
24/12/2022
MỘT ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA CHO CHÚNG TA
“Vì một Con Trẻ ĐƯỢC SINH cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.”
(Ê-sai 9:6, bản Truyền thống hiệu đính)
SUY NGẪM
Tôi vui mừng Giáng sinh như thế nào?
Tôi có còn tập trung vào “Chúa Giê-xu Christ” của chúng ta không?
HAY, tôi đã bị phân tâm bởi sự hỗn loạn của những ngày lễ và quên mất "lý do thực sự" cho mùa Giáng Sinh này?
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Kinh Thánh tuyên bố rằng sự giáng sinh của CHÚA GIÊ-XU tiêu biểu cho niềm hy vọng của nhân loại. “Hôm nay tại thành Đa-vít, Đấng Cứu Thế, tức là Đấng Christ, là Chúa, đã sanh ra” (Lu-ca 2:11).
Nhưng buồn thay, sự ra đời của Chúa GIÊ-XU đã trở thành nhiều hơn về lòng tham, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa thương mại. Mọi người muốn được chia sẻ công bằng mọi thứ, rằng Giáng sinh đã trở thành mùa của quyền lợi.
Điều này không có nghĩa là vui mừng Giáng sinh theo cách văn hóa mà chúng ta làm là sai, nhưng chúng ta vẫn nên được nhắc nhở về ý nghĩa thực sự của nó.
Trong mùa lễ này, tôi sẽ cùng với bạn bè và những người thân yêu kỷ niệm SỰ RA ĐỜI CỦA CHÚA GIÊ-XU, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đấng đã đến để cứu chuộc và giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Bởi vì tôi đã được giải cứu, nên tôi được kêu gọi để CHIA SẺ Tin Mừng của Ngài cho người khác một cách trung tín và vâng phục, đặc biệt là trong thời điểm không ổn định này, để họ cũng có thể kinh nghiệm được ân điển cứu rỗi của Ngài.
Tôi sẽ nhắc nhở bản thân về "Ai" chứ không phải "cái gì" Giáng Sinh là tất cả. Cảm ơn CHÚA GIÊ-XU đã đến cứu con. Con yêu Ngài và con nóng lòng muốn nói với người khác về Ngài.
Tôi đã được CỨU để CHIA SẺ!
Giáng sinh phước hạnh!