28/07/2026
❤️🔥XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ PHAOLÔ NGUYỄN VĂN MỸ – GIÁO XỨ GÒ CÁO TRI ÂN THẦY PHÓ TẾ VINCENTE NGUYỄN VĂN HƯNG
💙 Có lẽ rồi đây, mỗi sáng Chúa Nhật, chúng con sẽ lại vô thức ngoái nhìn để tìm hình bóng Thầy.
Mười tháng...
Không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để Thầy trở thành một phần ký ức thật đẹp của Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Phaolô Nguyễn Văn Mỹ – Giáo xứ Gò Cáo.
🎶 Chúng con sẽ nhớ hình ảnh một người Thầy luôn tận tâm với thiếu nhi: những giờ miệt mài tập hát, những buổi học giáo lý đầy yêu thương, những lần hòa mình vào các trò chơi, những câu chuyện giản dị sau giờ sinh hoạt... Tất cả đã dệt nên biết bao kỷ niệm đẹp trong hành trình lớn lên của mỗi đoàn sinh.
❣️Điều Thầy để lại không chỉ là những bài học, mà còn là sự gần gũi, nụ cười hiền hậu, những lời động viên chân thành và tình yêu thương âm thầm dành cho chúng con. Chỉ đến khi sắp phải nói lời tạm biệt, chúng con mới nhận ra rằng chính những điều bình dị ấy lại là món quà quý giá nhất.
✨ Đối với Giáo xứ Gò Cáo, Thầy còn để lại một dấu ấn thật đặc biệt.
🌟 Thầy là Thầy Phó tế tiên khởi của Giáo xứ chúng con.
Đó sẽ mãi là niềm tự hào và là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của giáo xứ. Nhiều năm sau, khi nhắc lại, chúng con chắc rằng mình vẫn sẽ mỉm cười vì đã từng có Thầy đồng hành.
Hôm nay, khi Thầy chuẩn bị bước sang một hành trình mục vụ mới, lòng chúng con không khỏi bồi hồi và lưu luyến. Chúng con không giữ Thầy ở lại, bởi chúng con hiểu rằng người mục tử luôn phải tiếp tục lên đường theo tiếng Chúa gọi.
🍃 Chỉ mong rằng, dù mai này Thầy phục vụ ở bất cứ nơi đâu, Thầy vẫn sẽ nhớ rằng ở Giáo xứ Gò Cáo luôn có một xứ đoàn nhỏ vẫn âm thầm cầu nguyện, vẫn luôn nhắc về Thầy với tất cả lòng yêu mến. Xin hãy nhớ đến chúng con như những đứa con đã từng được Thầy dạy dỗ, đồng hành và yêu thương.
💞Cảm ơn Thầy vì mười tháng đầy hồng ân.
🎶 Cảm ơn những giờ tập hát.
📖 Cảm ơn những bài giảng gần gũi giúp chúng con thêm yêu Chúa.
💬 Cảm ơn những lời nhắc nhở, những lần động viên, những tiếng cười và cả những hy sinh âm thầm mà có lẽ chúng con chưa kịp nói lời cảm ơn.
🙏 Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ Thầy trên con đường dâng hiến, ban cho Thầy dồi dào sức khỏe, bình an, niềm vui và lòng nhiệt thành để tiếp tục phục vụ Hội Thánh.
💞Tạm biệt Thầy, nhưng không phải là lời chia xa, mà là lời hẹn gặp lại.
🕊️ Chúng con kính chúc Thầy luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, vững bước trên hành trình dâng hiến và gặt hái nhiều hoa trái trong sứ vụ mà Chúa trao phó. Xin Thầy luôn nhớ rằng, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Phaolô Nguyễn Văn Mỹ – Giáo xứ Gò Cáo sẽ mãi là một mái nhà nhỏ, luôn yêu mến, biết ơn và cầu nguyện cho Thầy.