24/08/2026
Cuộc Đời Vĩ Đại Của Bồ Tát Thường Bất Khinh
Trong Kinh Pháp Hoa, có kể về một vị Bồ Tát có hạnh nguyện vô cùng đặc biệt. Dù gặp bất kỳ ai, dù họ ở bất kì thân phận nào Ngài đều chắp tay cung kính và nói:
“Tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài đều sẽ thành Phật.”
Chỉ với một câu nói ấy, Bồ Tát Thường Bất Khinh đã gieo vào lòng người hạt giống của niềm tin và Phật tánh.
Dù nhiều người không hiểu, còn mắng nhiếc, xua đuổi, thậm chí ném đá vào Ngài, Bồ Tát vẫn không hề sân hận. Ngài chỉ lùi ra xa rồi tiếp tục chắp tay đảnh lễ và lặp lại lời tôn kính ấy:
“Tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài đều sẽ thành Phật.”
Điều cao quý nơi Bồ Tát Thường Bất Khinh không nằm ở thần thông hay biện tài, mà ở đức khiêm cung và lòng tin tuyệt đối vào khả năng giác ngộ của mọi chúng sinh.
Ngài nhìn vượt lên những lỗi lầm, phiền não hiện tại để thấy được hạt giống Phật vẫn luôn hiện hữu trong mỗi con người.
Hạnh nguyện của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng: muốn học Phật, trước hết phải biết tôn trọng con người.
Khi biết kính người, ta cũng đang nuôi lớn tâm từ bi, phá trừ ngã mạn và gieo nhân thành tựu đạo quả cho chính mình.
Ngày nay, nếu mỗi người biết nói lời ái ngữ, biết nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung, biết tin rằng ai cũng có thể chuyển hóa và trở nên tốt đẹp hơn, thì chúng ta đang bước đi trên con đường của Bồ Tát Thường Bất Khinh.
Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát Thường Bất Khinh – bậc đã dùng sự khiêm cung để cảm hóa thế gian, dùng lòng tôn kính để gieo hạt giống thành Phật trong tất cả chúng sinh.