04/08/2026
🌻Phố thị chưa bao giờ ngủ. Những con đường vẫn ngập ánh đèn, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, ai cũng tất bật với những dự định và những lo toan của riêng mình. Giữa nhịp sống ấy, có những người trẻ rời quê hương để học tập, làm việc và lập nghiệp. Họ mang theo những ước mơ của tuổi trẻ, nhưng cũng mang trong tim nỗi nhớ nhà, những phút chênh vênh và không ít lần cảm thấy lạc lõng giữa một thành phố đông người.
Có lẽ vì thế mà tối thứ Hai, ngày 03/08, tại Nhà Mục vụ, những người trẻ xa quê đã tìm về bên nhau, tìm về bên Chúa trong giờ cầu nguyện với chủ đề "Loan báo Tin Mừng tại phố thị".
Trong ánh nến lung linh, dưới chân Thánh Giá, giữa những phút giây thinh lặng và lời kinh sốt sắng, mỗi người như được sống chậm lại để lắng nghe tiếng Chúa đang cất lên giữa những ồn ào của cuộc sống. Không phải để tìm một nơi trốn khỏi phố thị, nhưng để tìm lại sức mạnh, niềm hy vọng và lý do để tiếp tục bước đi giữa lòng phố thị ấy. Phố thị là nơi của những giấc mơ, nhưng cũng là nơi dễ khiến con người mỏi mệt. Có những người trẻ mang trong mình nỗi nhớ quê, có những người đang chật vật với công việc, học tập, có những trái tim từng bị tổn thương và có những đức tin đôi khi trở nên nguội lạnh giữa guồng quay không ngừng của cuộc sống. Thế nhưng, chính nơi ấy, Chúa vẫn không ngừng hiện diện và mời gọi mỗi người trở thành khí cụ của bình an, trở thành ánh sáng nhỏ giữa những góc tối của thành phố.
🍀Buổi cầu nguyện không chỉ giúp mỗi người kín múc thêm sức mạnh từ Chúa, mà còn nhắc nhớ rằng việc loan báo Tin Mừng không bắt đầu từ những điều lớn lao. Tin Mừng được viết nên từ những điều rất đỗi bình dị: một lời nói mang lại hy vọng, một sự cảm thông dành cho người đang cô đơn, một hành động phục vụ âm thầm, một trái tim biết mở ra để đón nhận và yêu thương.
🌷Xin cảm ơn quý Cha và quý sơ, các bố đã luôn yêu thương, hiện diện và đồng hành với người trẻ trong hành trình đức tin. Cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng nhau tạo nên một buổi tối đầy sốt sắng, để mỗi người khi ra về không chỉ mang theo sự bình an, mà còn mang theo một thao thức: làm sao để ngày mai, khi bước giữa phố thị, mình có thể trở thành một "Tin Mừng sống" cho những người mình gặp gỡ.
Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế tiếp tục thắp lên trong lòng mỗi người trẻ ngọn lửa nhiệt thành. Để dù ở bất cứ nơi đâu, giữa những con đường đông đúc hay những góc phố bình dị, chúng ta vẫn luôn biết sống yêu thương, phục vụ và can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình.
"Đừng đợi đến khi có thể làm những việc lớn lao mới loan báo Tin Mừng. Hãy bắt đầu bằng một trái tim biết yêu thương, bởi nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự hiện diện của Thiên Chúa." ❤️