Truyền Thông Thái Hà

Truyền Thông Thái Hà Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Truyền Thông Thái Hà, Religious organisation, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hanoi.
(628)

Giờ lễ tại Nhà thờ Thái Hà: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 05h30; 18h30 - Thứ Bảy: 05h30; 10h; 12h, 18h, 20h - Trước các Thánh lễ 10h; 12h và 18h có 30 phút Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Chúa Nhật: 05h30; 08h; 10h; 16h; 18h; 20h

LỜI CẦU NGUYỆN BAN MAI (27/05/2026)Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Đức Ki-tô là ánh sáng muôn ngàn đời rực rỡ, toả xuống...
26/05/2026

LỜI CẦU NGUYỆN BAN MAI (27/05/2026)

Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Đức Ki-tô là ánh sáng muôn ngàn đời rực rỡ, toả xuống gian trần vinh hiển Chúa Cha, và chúng ta hãy thiết tha cầu nguyện :

Lạy Chúa Ki-tô, chính Chúa đã khơi dậy và kiện toàn lòng tin của chúng con,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúa muốn dẫn chúng con từ chốn tối tăm vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền, nhưng chúng con vẫn bưng tai bịt mắt,

Chúng con xin Chúa rủ lòng thương.

Chúa đã cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúng con là những kẻ chậm tin vào Chúa,

Chúng con xin Chúa rủ lòng thương.

Chúa đã thương quy tụ chúng con thành một thân thể,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúng con thường phân ly những ai Chúa liên kết,

Chúng con xin Chúa rủ lòng thương.

Chúa ban sức mạnh cho chúng con chống trả cơn cám dỗ, chấp nhận mọi gian lao,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúng con chưa biến đổi cuộc đời thành lời ca tụng Chúa,

Chúng con xin Chúa rủ lòng thương.

KINH LẠY CHA
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen!

LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, xưa Chúa đã thiết lập giao ước mới với loài người, giao ước được ký kết bằng máu thánh Đức Ki-tô, xin cho chúng con đừng quên lãng ơn tha thứ Chúa đã rộng ban, và xin cho chúng con được vui mừng vì Chúa thương cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen!

TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN (27/05/2026)Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục“Giờ đây c...
26/05/2026

TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN (27/05/2026)
Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục

“Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. [Mc 10, 32-45]

Ðó là lời Chúa!

PHẦN LỖ PHẦN LỜI[Niệm ý Mc 10:28-31 ≈ Mt 19:27-30; Lc 18:28-30]Đi theo Chúa suốt cuộc đờiChẳng lỗ mà lời, dẫu chẳng nhàn...
26/05/2026

PHẦN LỖ PHẦN LỜI
[Niệm ý Mc 10:28-31 ≈ Mt 19:27-30; Lc 18:28-30]

Đi theo Chúa suốt cuộc đời
Chẳng lỗ mà lời, dẫu chẳng nhàn thân
Bỏ đời không phải là quên
Mà luôn nhớ sống giữa gian trần này

Ngọt hoài ắt sẽ chán ngay
Đắng cay mà lại mê say lòng người
Một phần lỗ, vạn phần lời
Đó là sự sống đời đời mai sau

Thế nhưng phải chú ý nhiều
Đứng đầu, đứng chót khác nhau rõ ràng
Bình thường có thể khác thường
Kẻ hàng chót sẽ lên hàng đầu ngay

Lỗ và lời, đó và đây
Chuyện đời hoán vị, đổi thay là thường
Khôn ngoan thì phải can trường
Kẻo mà dở dở ương ương, uổng đời!

TRẦM THIÊN THU

Ngày 26 tháng 5: THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, LINH MỤC  (1515-1595)1. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬThánh Philipphê Nêri sinh năm 1515 tại ...
26/05/2026

Ngày 26 tháng 5: THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, LINH MỤC (1515-1595)

1. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ

Thánh Philipphê Nêri sinh năm 1515 tại Florentia, nước Ý. Tên riêng của ngài hồi còn nhỏ là “bé Phil tốt lành.” Thánh Philipphê Nêri có tính tình vui vẻ và thân thiện đến nỗi ai gặp ngài cũng đều quý mến ngài. Suốt ba năm, Philipphê Nêri nghiên cứu môn thần học và triết học; và ngài đã là một sinh viên xuất sắc. Nhưng đặc biệt Philipphê Nêri là một Kitô hữu năng động. Ngài sống đơn sơ và rất chăm chỉ. Ngài cũng làm nhiều việc tốt cho những người sống xung quanh ngài. Philipphê Nêri giúp đỡ các trẻ em, thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, làm bạn với những người cô đơn phiền sầu. Nói tóm lại, vì tình yêu Chúa Giêsu, Philipphê Nêri đã đến với mọi người mỗi khi có thể.

Thánh Philipphê Nêri giúp thiết lập một hội giáo dân chuyên giúp đỡ và chăm lo cho những người hành hương túng nghèo. Hội này vẫn từng bước hoạt động như một bệnh xá danh tiếng tại Rôma. Vị linh mục hướng dẫn ngài nhận thấy rằng Philipphê Nêri đã hy sinh rất nhiều để giúp các Kitô hữu Rôma hâm nóng lại lòng hăng say nhiệt thành. Nhưng phải đợi đến năm ba mươi sáu tuổi, Philipphê Nêri mới có ơn kêu gọi làm linh mục. Sau đó, thánh nhân bắt đầu thi hành thừa tác vụ hết sức cao cả của mình. Mỗi ngày, Philipphê Nêri sẵn lòng dành ra nhiều giờ để ban bí tích Hòa giải. Hối nhân đến xưng tội với ngài ngày một đông hơn. Nhưng cha Philipphê rất bình thản. Ngài chẳng bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại dịu dàng!

Giáo dân dần dần nghiệm thấy rằng đôi lúc cha Philipphê Nêri có thể đọc được tâm hồn của họ. Trong một vài trường hợp, ngài có thể tiên báo tương lai. Thiên Chúa cũng đã dùng cha Philipphê Nêri để làm những công việc lạ lùng. Nhưng trên tất cả, điều mà Philipphê Nêri muốn làm là đem Đức Chúa Giêsu đến cho tha nhân. Để tránh sự ngưỡng mộ của họ, đôi lúc cha Philipphê Nêri đã hành động cách ngớ ngẩn. Thánh nhân muốn được mọi người làm lơ và quên đi việc họ nghĩ ngài thánh thiện.

Dù vậy, trông cha Philipphê Nêri vẫn toát ra một sự khác lạ và nhờ ngài mà cả thành phố Rôma đã sống tốt lành hơn. Có lần thánh Philipphê Nêri đã nghĩ đến chuyện muốn trở nên một nhà thừa sai truyền giáo nơi các miền đất lạ. Thánh nhân bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi gương sáng đời sống của thánh Phanxicô Xaviê, người đã mất năm 1552 tại cửa ngõ nước Trung Hoa. Philipphê Nêri chỉ mới làm linh mục được một năm thì thánh Phanxicô qua đời.

Vậy thánh nhân có bỏ Rôma để tình nguyện dấn thân cho những xứ truyền giáo không? Một đan sĩ Xitô thánh thiện đã nói với ngài: “Rôma chính là vùng đất truyền giáo của cha đấy!” Sau đó, cha Philipphê Nêri thấy tâm hồn mình tràn ngập bình an.

Thánh Philipphê Nêri dùng năm năm cuối đời của ngài để ban bí tích Hòa giải cho giáo dân. Thánh nhân về trời năm 1595, hưởng thọ tám mươi tuổi. Đến năm 1622, Đức Thánh cha Grêgôriô XV đã tôn phong Philipphê Nêri lên bậc hiển thánh.



II.CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH.

Con đường nên thánh của thánh Philipphê Nêri là con đường chính Chúa Giêsu đã đi. Đó là con đường sống tốt lành và làm cho những người khác cũng biết sống tốt lành như Chúa.

Chúng ta thấy ngay từ khi còn thơ ấu người ta đã gán cho Philipphê Nêri một danh xưng rất đẹp: “Bé Phil tốt lành”

Chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa chữa một người vừa câm vừa điếc ở miền Thập Tỉnh. Sau khi được chứng kiến phép lạ Chúa làm, dân chúng đã phấn khởi và hô lên rằng: “ Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Thánh Augustinô sau này cũng khuyên các giáo dân của Ngài: “ Vậy thưa anh em, không những chúng ta phải lo sống tốt lành, mà còn phải lo cư xử tử tế trước mặt người đời nữa”

Như vậy con đường nên thánh không phải là con đường xa lạ khó tìm. Nó là con đường có mặt ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Lịch sử còn ghi: “Nhưng trên tất cả, điều mà Philipphê Nêri muốn làm là đem Đức Chúa Giêsu đến cho mọi người”

Philipphê ý thức thật rõ cuộc sống không có Chúa là cuộc sống như thế nào. Đó là cuộc sống bất hạnh, đầy tội ác

Hôm đó ở Tréblinka, đại tá SS.Wirth chỉ huy trưởng trại giam tù binh của Quốc xã Đức nổi giận vì phòng hơi ngạt lại hỏng vào đúng khi có tin điện: Một chiếc tàu chở người Do Thái từ Varsovie tới, và bất hạnh hơn nữa chính là ngày Himler và Erich đến thanh tra trại.

Không làm sao được hắn phải tập trung tất cả các xe có hơi ngạt, nhưng mỗi lần chỉ được 20 người. Thời gian không cho phép chậm trễ, hắn bắt các nạn nhân giơ tay lên trời để cho có thể nhét thêm người. Vào phút chót, hắn khám phá ra còn hai phần trống giữa các đầu người và trần xe, hắn cho nhét thêm chục đứa trẻ.

Khi xe đã đầy tới mức tối đa, quân Đức đóng cửa lại cho động cơ chạy, chỉ trong khoảng một phút, không khí bên trong đầy Oxyde da carbonne. Khi xe tiến vào Tréblinka để ngừng lại trước các hố đào sẵn, tất cả nạn nhân đều đã chết ngạt. Bấy giờ họ chỉ việc đẩy xác xuống, lục lọi miệng để nhổ răng bạc và vàng, rồi sau đó lấp hố.

Ngược lại khi có Chúa thì tất cả đều tốt đẹp và hoàn toàn hạnh phúc.

Có một người đàn bà đạo đức nọ, trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, chỉ có hy vọng duy nhất để cứu sống bà, đó là giải phẫu. Người đàn bà chấp nhận giải phẫu vì hy vọng còn sống cho người con trai của bà. Khi người ta bắt đầu giải phẫu, bà yêu cầu cho con bà được chứng kiến giờ đau khổ của bà. Vào thời mà thuốc tê chưa có, bệnh nhân thường qua những cơn đau khủng khiếp. Mặc dù đau đớn, nhưng người đàn bà vẫn can đảm chịu đựng. Thế nhưng, vào cuối giờ mổ, khi các y sĩ chạm đến gần tim, người đàn bà rùng mình và kêu: “Lạy Chúa”.

Chứng kiến cảnh đau đớn của mẹ, đứa con trai không làm chủ được cảm xúc, đã thốt lên những lời xúc phạm đến Chúa. Lúc đó, người đàn bà nghiêm chỉnh bảo con:

- Hỡi con, hãy im đi. Con đã cho mẹ làm đau đớn hơn các bác sĩ nhiều; con đã làm sỉ nhục Đấng ban sức mạnh và an ủi cho mẹ.

Nói xong, bà mở tay cho mọi người xem một tượng chịu nạn nhỏ bà nắm chặt trong tay suốt giờ mổ, và đó là thuốc tê đã làm dịu cơn đau của bà. Sau mấy tháng quằn quại đau đớn, người đàn bà đã an nghỉ trong Chúa. Trước khi lìa đời, bà trao ảnh chuộc tội cho con trai và căn dặn:

- Con hãy giữ lấy ảnh này, vì đó sẽ là niềm an ủi cho con.

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng...
25/05/2026

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”. (Mc 10,28-31)

Ngạn ngữ Anh có câu: “Điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”.

Theo lẽ thường, khi phải quyết định chọn lựa một điều gì đó, người ta dễ dàng chọn phần tốt nhất cho mình. Người ta chỉ bỏ điều này để nhận điều kia khi biết được điều kia khi biết được điều kia tốt hơn.

Hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một giá trị thiêng liêng vượt trên những toan tính của người đời khi Người dạy các môn đệ từ bỏ mọi sự vì Tin Mừng để được gấp trăm. Từ bỏ không có nghĩa là chối bỏ cuộc sống trần thế, nhưng là từ bỏ những tham vọng để hướng đến cuộc sống vĩnh cửu.

Qua bài Tin Mừng, chúng ta được mời gọi sống thanh thoát và an bình trước những tiện nghi, đồng thời, từ bỏ chính mình để đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban sức mạnh tình yêu để chúng con sống trọn ơn gọi và chu toàn sứ mệnh Chúa trao phó. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Thái Hà (26.05.2026) - Khi ấy, Đức Giêsu nói: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng ...

LỜI CẦU NGUYỆN BAN MAI (26/05/2026)Đức Ki-tô là Vị Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Vậy ta hãy chú...
25/05/2026

LỜI CẦU NGUYỆN BAN MAI (26/05/2026)

Đức Ki-tô là Vị Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Vậy ta hãy chúc tụng tạ ơn Người và thiết tha cầu nguyện :

Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.

Lạy Chúa, vì lòng nhân ái, Chúa đã ban cho chúng con các thánh mục tử, - vì lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin bảo vệ chúng con luôn mãi.

Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.

Chúa đã đặt những người đại diện để hướng dẫn chúng con, - xin cho họ trung thành và hăng say phục vụ cộng đoàn.

Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.

Chúa đã dùng các thánh mục tử mà săn sóc dạy dỗ chúng con, - vì công nghiệp của các ngài, xin thánh hoá chúng con và ban tặng sức sống dồi dào.

Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.

Chúa đã ban cho các ngài lòng bác ái và trí khôn ngoan để lãnh đạo dân Chúa, - xin cho những người đang hướng dẫn chúng con cũng được đầy bác ái và khôn ngoan, để xây dựng Hội Thánh Chúa.

Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.

KINH LẠY CHA
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen!

LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa nâng lên hàng chư thánh hiển vinh tất cả những ai trung thành phụng sự Chúa. Xin cử Thánh Thần đến đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, như xưa Người đã hun đúc tâm hồn thánh Phi-líp-phê Nê-ri một cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen!

ĐỘI HOA GIÁO XỨ DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ, NGÀY 24.05.2026
25/05/2026

ĐỘI HOA GIÁO XỨ DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ, NGÀY 24.05.2026

25/05/2026

BÀI GIẢNG: THÁNH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LM GIUSE NGUYỄN VĂN HỘI, DCCT

TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN (26/05/2026)Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mụcThánh Gio-an Đoạn Trinh Hoan, Linh mục (U...
25/05/2026

TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN (26/05/2026)
Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục
Thánh Gio-an Đoạn Trinh Hoan, Linh mục (U1861); và Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc), Trùm họ (U1861), Tử đạo.

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”. [Mc 10, 28-31]

Ðó là lời Chúa!

SỨ ĐIỆP CỦA ANH MÙCứ khoảng 6h30 sáng, anh lại đi qua con đường phía sau nhà xứ. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho vợ tr...
25/05/2026

SỨ ĐIỆP CỦA ANH MÙ

Cứ khoảng 6h30 sáng, anh lại đi qua con đường phía sau nhà xứ. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho vợ trong tưởng tượng. Anh thường nói: “Vợ ơi, vợ về gối đầu tay cho chồng ngủ. Chồng chết rồi vợ ở với ai?”. Nhưng hai tuần nay, tôi không nghe thấy tiếng anh. Hóa ra anh bị tai nạn. Anh nằm ra đường, một chiếc xe tải 5 tấn lùi xe qua. Anh lọt vào giữa và bị thương. Ban đầu người nhà tưởng không sao nhưng hóa ra anh bị gẫy xương sườn. Thế là anh phải nhập viện điều trị.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, Điệp không may bị mù từ khi mới sinh. Điệp không được đi học. Anh lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ. Đến tuổi trưởng thành, Điệp kết hôn với một cô gái và sinh được hai con: một trai và một gái. Sau đó người vợ mang theo người con trai và bỏ đi, để lại Điệp cùng cô con gái nhỏ. Bố Điệp cũng qua đời được nhiều năm nên cuộc sống của Điệp và con gái là do người mẹ tảo tần chăm sóc. Bằng sự chịu khó của mình, mẹ Điệp cũng tạo lập cho gia đình một cuộc sống đủ đầy không thiếu thốn gì. Cuộc sống của Điệp là mỗi sáng thức dậy, anh đi ăn sáng và lang thang trên cung đường làng, sau đó trở về nhà ăn trưa. Buổi tối, anh đến nhà thờ tham dự thánh lễ, tối về đi ngủ và sáng hôm sau lại một điệp khúc quen thuộc như thế. Mỗi khi gặp tôi, anh hay gọi điện cho vợ bằng tay. Và câu nói ở trên thường được anh lặp đi lặp lại. Anh có một giọng hát khá hay. Anh thường hát cho tôi bài “Tình yêu Thiên Chúa”. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Không biết có phải bài hát này có câu Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen nên anh thuộc hay không, nhưng mỗi khi nghe anh hát, tôi thấy trong anh một sự say mê, một nụ cười và một niềm vui hạnh phúc thật sự. Anh cứ bảo tôi hôm nào cho con hát ở nhà thờ. Tôi chưa thực hiện được thì anh lại bị tai nạn. Hy vọng sau khi ra viện, tôi sẽ mời anh hát cho mọi người nghe bài hát này để ca khen tình yêu Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống.

Người ta thường nói “giầu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Những người được Chúa ban cho đôi mắt như tôi và bạn chắc khó tưởng tượng cuộc sống của người mù. Họ phải sống hoàn toàn trong đêm đen dầy đặc. Họ Không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, không thấy đường đi, không thấy cảnh vật xung quanh, không thấy khuôn mặt của người thân và chính mình. Nhưng tôi tin mỗi con người được Chúa tạo dựng đều có một sứ mệnh. Điệp mù lòa về đôi mắt nhưng trong anh vẫn là một trái tim khát khao yêu thương. Câu nói của anh: “chồng chết rồi vợ ở với ai” cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi nghĩ đây như là một sứ điệp mà anh gửi đến những người sáng mắt như tôi và bạn. Có thể chúng ta có mắt để nhìn nhưng lại không thấy. Có khi vợ chồng sống cạnh nhau nhưng lại không biết trân trọng khoảnh khắc được sống cùng nhau. Hạnh phúc đơn giản quá. Điệp chỉ khát khao vợ trở về gối đầu tay cho mình ngủ nhưng có lẽ nó không thành hiện thực. Người vợ đã bỏ đi quá lâu rồi. Không hy vọng cô ấy trở về. Nhưng cuộc sống và câu nói của Điệp sẽ là một bài học cho chúng ta. Hãy biết trân trọng những gì ta đang có. Hãy biết tạ ơn Chúa về những gì Ngài ban. Đừng bao giờ than vãn vì có lẽ chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người.

Cầu chúc các bạn luôn sống trong tâm tình cảm tạ và biết ơn.

—————
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

SỨ ĐIỆP CỦA ANH MÙ Cứ khoảng 6h30 sáng, anh lại đi qua con đường phía sau nhà xứ. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho vợ trong tưởng tượng. Anh thường nói: “Vợ ơi, vợ về gối đầu tay cho chồng ngủ. Chồng chết rồi vợ ở với ai?...

Address

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa
Hanoi
0000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyền Thông Thái Hà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Truyền Thông Thái Hà:

Share