09/04/2020
Cuộc đời cho chúng ta dịp may hiếm có.
Chúng ta có thể ngồi thật yên, không còn bắt buộc phải chạy lao xao quá nhiều.
Đứng trước nguy cơ, chúng ta mới có dịp thực chứng điều gì là quan trọng nhất. Trước cái chết, danh tiếng, địa vị, của cải, quyền lực...không có ý nghĩa gì.
Bệnh tật không tránh những người nổi tiếng, những người quyền lực hay những người giàu có thông minh.
Đứng trước bệnh tật, chúng ta bình đẳng. Xuống đất lạnh, chúng ta giống nhau.
Vậy nên, hãy quý trọng cơ hội hiếm có này. Để ngồi thật bình lặng, lắng nghe từng tâm tư. Lọc dần những xấu xa, nhỏ nhen, ích kỷ.
Bạn sẽ dần nhận ra, khi tâm bạn càng sáng, cuộc đời này càng an!
Chay Mộc