22/07/2026
Ngày 10. VÌ THỜI ĐIỂM NHƯ THẾ NÀY...!
Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 4:12–14
Đức Chúa Trời có thể đặt chúng ta vào một vị trí nhất định để dùng chúng ta trong thời điểm Ngài muốn.
Khi Ê-xơ-tê do dự, Mạc-đô-chê gửi cho bà một lời nhắc rất mạnh. Ông nói rằng nếu bà im lặng trong lúc này, sự giải cứu cho dân Do Thái vẫn sẽ đến từ nơi khác, nhưng bà và nhà cha bà có thể bị tiêu diệt. Rồi ông nói: “Biết đâu ngươi được địa vị hoàng hậu là vì thời điểm như thế này?”
Đây là một trong những câu quan trọng nhất của sách Ê-xơ-tê. Mạc-đô-chê không nhắc trực tiếp tên Đức Chúa Trời, nhưng đức tin của ông rất rõ. Ông tin rằng dân Chúa sẽ không bị tiêu diệt, vì Đức Chúa Trời vẫn có chương trình giải cứu cho dân Ngài.
Đồng thời, ông giúp Ê-xơ-tê nhìn lại vị trí của mình. Bà không chỉ là hoàng hậu để được sống trong cung điện. Bà không chỉ được đặt ở đó để hưởng sự an toàn. Có thể chính địa vị ấy là trách nhiệm Chúa cho bà trong giờ phút quyết định.
Đời sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta không tình cờ ở trong gia đình hiện tại, công việc hiện tại, Hội thánh hiện tại, mối quan hệ hiện tại. Đức Chúa Trời có thể đặt chúng ta ở đó để làm chứng, cầu thay, giúp đỡ, bảo vệ, khích lệ hoặc nói một lời đúng lúc...
Nhiều khi chúng ta hỏi: Tại sao tôi ở đây? Nhưng câu hỏi tốt hơn là: Chúa muốn dùng tôi thế nào tại đây?
Người tin Chúa không sống cho sự tiện nghi riêng, nhưng sống như người được Chúa đặt để trong chương trình của Ngài.
Câu hỏi áp dụng: Có vị trí, mối quan hệ hoặc trách nhiệm nào Chúa đang muốn tôi nhìn lại như một sự kêu gọi từ Ngài không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra nơi Ngài đang đặt con. Xin cho con không sống ích kỷ cho sự an toàn riêng, lợi ích cá nhân nhưng biết đáp lại sự kêu gọi của Ngài trong thời điểm Ngài muốn. A-men.