13/03/2022
Tiểu Đường Cái Giá Quá Đắt!!!!“Giá mà Sr biết đến điều này sớm hơn”
Tôi là Sr Têrêsa Mai Thị Thu Hường OP Cũng là do Sr có tính chủ quan của bản thân nên Sr phải trả giá đắt.
Sr bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh Tiểu Đường từ năm 30 tuổi ban đầu nó cũng chỉ thỉnh thoảng có dấu hiệu là Tụt cân, Tê bì chân tay, giảm thị lực,...
Rồi dần dần Thận của sr bị tăng kích thước vì lượng đường huyết tăng cao và lượng máu đến thận tăng. Biểu hiện của bệnh thận đái tháo đường thể hiện rõ trên lâm sàng. Người bệnh sẽ tiểu đạm, albumin có trong nước tiểu 24 giờ > 300mg. Suy giảm chức năng lọc của thận, đồng thời huyết áp bắt đầu tăng.
Nói chung là lúc bấy giờ Sr cảm thấy nó không ảnh hưởng lắm vẫn chủ quan và không đi chữa.
Rồi cứ thế Sr chịu đựng 1 năm, 2 năm… Bệnh nó ngày càng phát triển , Sr đi tiểu đêm nhiều lần,huyết áp tăng Sr vẫn lì lắm đến khoảng 4 năm, khi mà mình cảm thấy Tay chân tê bì, ngày nào cũng vậy, Làm cho Sr cảm thấy mệt mỏi, giảm thị lực, chán ăn,...
Đến nỗi Sr bị suy nhược cơ thể do không ăn uống được gì cả ; lúc đó Sr mới nóng ruột quá nên bắt đầu tìm cách chữa. Ban đầu nghĩ bệnh Tiểu Đường này cũng dễ chữa, tưởng đến viện hay là dùng thuốc ngoài tiệm là khỏi. Sr có đi khám, bác sĩ khám xong kết luận Sr bị Tiểu đường Tuyp 2. Và b.s cũng can thiệp vào bảo Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn Đột Quỵ rất nguy hiểm.
Sr nghe xong sợ quá, mình ngẫm đúng thật, giờ mình sức khỏe yếu nhiều mà lo lắng tâm lí không tốt, để lâu nhỡ cái biến chứng nặng , Mà giờ đang bị khá nặng rồi, Sr có nhờ bác sĩ chữa cho mà bác bảo hiện giờ thuốc tây chỉ có tính chất cầm chừng chứ không thể khỏi hoàn toàn được,
Lúc đó Sr hoang mang và phân vân lắm , vì Sr cũng có một người bạn bị Tiểu Đường dùng thuốc tây thuôc bắc thuốc nam đỡ được một thời gian sau đó lại tái lại .
Sr thật sự mất niền tin về bệnh Tiểu Đường này, Sr nhờ bạn bè anh chị em họ hàng khắp nơi hễ ai mách đâu là Sr đều tìm hiểu để chữa, Sr đã điều trị gần như tất cả các loại thuốc rồi mà không khỏi Sr dường như mất niềm tin vào các loại thuốc mà bệnh thì càng ngày càng nặng. Sr như suy sụp tinh thần ,
Đúng là may sao ở hiền thì gặp lành Sr được bạn đại học giới thiệu đến một bài thuốc của Lương y chuyên trị các bệnh lí về Tiểu Đường. Rồi Sr xin số điện thoại của bác sĩ và liên hệ thăm khám sau khi thăm khám thì bác sĩ mới kê cho Sr 1 liệu trình bảo 1 tháng là khỏi , Sr cũng nửa ngờ nửa tin vì Sr đã điều trị quá nhiều các loại thuô'c rồi. Nhưng Sr vẫn mang về dùng và ăn uống kiêng khem theo hướng dẫn của bác sĩ
Thật bất ngờ là sau 3 tuần bệnh tình của Sr ngày càng thuyên giảm không còn bị tiểu đêm nhiều lần, mà ăn uống cũng thoải mái và ngon miệng nữa. Sr lúc này thì đã quyết định đặt hết niềm tin vào bài thuốc ấy, thế là sau hơn 40 ngày điều trị thì Sr xót ruột quá Sr mới đến bệnh viện để kiểm tra thì kết quả thật bất ngờ là Đường Huyết của Sr đã ổn định lại .Vậy là Sr uống nốt một liệu trình cuối cùng,
Sau hơn 2 tháng điều trị , Sr đến bênh viện để kiểm tra thì Đường huyết của Sr không còn một dấu hiệu nào nữa.
Đến nay đã 4 năm kể từ ngày Sr điều trị khỏi dứt điểm không có dấu hiệu nào tái phát Sr hết sức biết ơn bác sĩ và cô bạn Sr đã giới thiệu. Khỏi bệnh Sr thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Mấy năm trước em gái cha cũng bị căn bệnh này và cũng nhờ phương pháp của bác sĩ chữa giúp .
Thấy thuô'c tốt Sr muốn chia sẻ cho ai gặp tình trạng giống như Sr . Sr cũng từng trải qua nên Sr thấu hiểu hết nỗi khổ của mỗi người.
Vì hiện nay tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng nên ai thật sự mong muốn chữa thì có thể để lại SỐ ĐIỆN THOẠI ,để được trung tâm hỗ trợ trực tiếp cho. Hoặc có thể NHẮN TIN trực tiếp cho Sr có gì Sr giúp được Sr sẽ giúp hết mình.
Rất nhiều người nghĩ Sr chia sẽ ra để bán thuô'c nhưng với Lương tâm của 1 người theo đạo thiên chúa Sr không vì lợi ích mà đánh mất đi lương tâm của mình ,Sr giúp mọi người, mọi người tin mọi người dùng, chứ Sr không được lợi lộc gì cả vì bản thân Sr cũng là người bị bệnh nên Sr hiểu, khổ sở lắm.
Cảm ơn những ai đã tin tưởng Sr , Sr chúc mọi người ngày mới tốt lành