26/08/2026
[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]
Ngày 27 tháng 8
BẤT KHẢ XÂM PHẠM?
Đọc 1 Sa-mu-ên 19:18–24.
I Sa-mu-ên 19:18 “¹⁸ Vậy, Đa-vít trốn thoát và đến Ra-ma thuật cho Sa-mu-ên mọi điều Sau-lơ đã làm cho mình. Sau đó, ông cùng Sa-mu-ên đến ở tại Na-giốt.”
Câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh vua Sau-lơ vì lòng đố kỵ điên cuồng đã ráo riết truy sát Đa-vít. Dù Sau-lơ từng được xức dầu và được Thánh Linh giáng trên mình để làm vua, nhưng sự bất tuân liên tục đã khiến ông bị Chúa lìa bỏ. Tại Na-giốt, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã can thiệp một cách kỳ diệu—Ngài chi phối hoàn toàn các sát thủ lẫn chính Sau-lơ, buộc vị vua này phải lột bỏ lớp áo ngự trị vương giả và sự kiêu ngạo của mình để bảo vệ mạng sống cho Đa-vít.
Sự kiện này cho thấy: việc từng kinh nghiệm năng lực của Thánh Linh không phải là sự bảo đảm cho phước hạnh lâu dài nếu thiếu đi lòng trung thành. Nhìn lại lịch sử Hội thánh, không ít nhà lãnh đạo đầy thẩm quyền đã vấp ngã cay đắng vì ngạo mạn. Mối nguy hại lớn nhất là quan niệm sai trật rằng: một người từng được Thánh Linh dẫn dắt thì nghiễm nhiên sẽ "bất khả xâm phạm", bất chấp đời sống của họ có còn trung thành với Chúa hay không.
Chúng ta không thể sống hôm nay bằng những trải nghiệm thuộc linh của quá khứ. Cả cá nhân lẫn Hội thánh đều không thể ngồi hưởng thụ di sản của thế hệ trước mà coi nhẹ trách nhiệm vâng phục hiện tại. Nếu không hạ mình bước đi theo Chúa mỗi ngày, chúng ta luôn đối diện với nguy cơ suy thoái chỉ trong vòng một thế hệ.
SUY NGẪM CÁ NHÂN:
Có ơn phước hay kinh nghiệm thuộc linh nào trong quá khứ đang khiến bạn dễ sinh lòng chủ quan hôm nay không? Bạn sẽ làm gì để tiếp tục giữ lòng trung thành và bước đi khiêm nhường với Chúa mỗi ngày?
https://www.biblegateway.com/devotionals/niv-365-devotional/2026/08/27
Nguồn: The NIV 365 Day Devotional
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00