17/04/2026
🥰 Chúng ta là con của Mẫu, là anh chị em một nhà.
Bài này ban đầu lẽ ra đơn thuần là một bài thông báo, rằng: hôm qua, cuối tháng Hai, cùng với 93 nhà hảo tâm, chúng mình đã hoàn tất việc gửi 200 bản ấn tống tranh Tứ Phủ Công Đồng đến tất cả những đạo hữu thỉnh tranh, kịp thời hoàn thành tâm nguyện ấn tống tranh để cung nghênh tháng tiệc Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Thánh Mẫu Thần Chủ.
Nhưng viết xong lại còn nhiều cảm xúc, nghĩ chuyện vui mà cũng ngẫm chuyện chưa vui.
🌸 Chuyện vui, là rốt cuộc cũng đã hoàn thành được việc ấn tống bức tranh quý này. Tâm nguyện từ hai năm trước, cứ ngỡ không biết bao giờ mới làm được, vậy mà đến lúc làm thì lại làm rất nhanh, rất gọn. Ban đầu nhận tấm tranh đã bị thời gian ảnh hưởng phần nào, chúng mình có muôn ngàn câu hỏi. Ai phục chế? Ai số hóa? Ai hỗ trợ tịnh tài để lan tỏa đến muôn nhà?
Câu hỏi cuối cùng cũng là một câu chuyện đáng yêu. Mọi khi kêu gọi công đức ấn tống, chúng mình thường không dám đặt ra thời hạn vì không biết khi nào mới quyên đủ tịnh tài.
Lần này, không biết vì điều gì hối thúc, lại cứ viết hẳn một bài, mạnh dạn hứa hẹn sẽ gửi đi trước tháng tiệc Thánh Mẫu.
Đăng bài xong lại lo lắng không thôi. Trước đây, ngay cả trong thời gian trang Four Palaces - Tứ Phủ có nhiều tương tác nhất, chúng mình cũng chưa bao giờ có thể quyên góp đủ trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ thì như các bạn cũng thấy, trang cũng không còn náo nhiệt như xưa, bài đăng cũng ít.
Vậy mà những nhà hảo tâm vẫn thương quý trang, vẫn cùng chia sẻ một tâm nguyện lan tỏa. Chúng mình gửi tranh đi là vừa kịp cuối tháng. Trong tài khoản công đức cũng đã chi những giọt dầu cuối cùng. Vừa vặn, không dư không thiếu, cả về thời gian lẫn tài lực.
Tháng tiệc Thánh Mẫu, mỗi người trong chúng ta lại có một cách bày tỏ lòng thành kính khác nhau. Chúng mình thì rất vui vì ở góc nhỏ bé khiêm cung này lại được chung tay góp sức với rất nhiều đạo hữu, cùng lan toả những nét đẹp của Đạo Mẫu Tứ Phủ.
🌸 Chuyện chưa vui... à, chuyện chưa vui thì lúc này hãy bỏ qua một bên. Tháng này là tháng tiệc tôn vinh Thánh Mẫu của tất cả chúng ta mà.
Chúng ta gọi Ngài một tiếng “Thánh Mẫu”, cao xa là thần tiên, gần gũi là Mẹ Hiền. Chúng ta giữ phận mình, trước là đệ tử, sau là con thơ.
Chung một đạo, cũng tức là chung một nhà. Mong rằng chúng ta sẽ luôn gìn giữ được tấc lòng sáng trong, nhớ lời Mẹ dạy, luôn biết thương yêu, tôn trọng anh chị em của mình.