10/09/2025
“Vu Lan thắng hội nhuộm hồng hiếu tâm,
Ân cha nghĩa mẹ muôn đời tạc dạ.”
Ngày 9/9/2025 (nhằm ngày 18 tháng 7 năm Ất Tỵ), trong niềm hân hoan của mùa hiếu hạnh, chùa Phúc Lâu – xã Quảng Oai - TP. Hà Nội đã trang nghiêm long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2569 – DL.2025. Đây là dịp để hàng trăm thiện nam tín nữ Phật tử cùng nhân dân địa phương vân tập, hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục, đồng thời thực hành tinh thần “tri ân – báo ân” trong ánh sáng từ bi của Phật pháp.
Buổi sáng, trong không khí thanh tịnh nơi pháp đường, đại chúng đã trang nghiêm lắng nghe thời pháp thoại từ Đại đức Thích Giác Đạo. Những lời giảng từ bi, trí tuệ đã khơi dậy nơi mỗi người con Phật niềm hiếu kính và ý thức sống trọn đạo hiếu với cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.
Đến buổi trưa, chùa tổ chức hoạt động phát cháo từ thiện dành cho bà con nhân dân. Trong từng bát cháo ấm nóng trao tay, là tình thương được sẻ chia, là hạt giống từ bi được gieo trồng, làm lan tỏa hương vị ngọt lành của mùa Vu Lan đến muôn nơi.
Buổi chiều, toàn thể Phật tử và nhân dân cùng trang nghiêm tụng kinh A Di Đà, nhất tâm cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc thọ, cha mẹ quá vãng sớm siêu sinh Tịnh độ. Âm vang lời kinh trầm hùng, ngân xa giữa tiếng chuông mõ, như đưa tâm mỗi người trở về với hiếu đạo – nền tảng đạo đức muôn đời của con người.
Hai buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ và thành kính. Vu Lan tại chùa Phúc Lâu không chỉ là dịp tưởng nhớ công ơn cha mẹ, mà còn là cơ hội để mỗi người con Phật thực hành hiếu hạnh bằng hành động cụ thể, bằng sự tu tập và bằng tình thương trải rộng đến cộng đồng.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 🙏🏻