06/04/2026
KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
19 tháng 2 Âm lịch là ngày Khánh Đản của Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát nổi danh với hạnh nguyện Đại Bi, luôn lắng nghe mọi âm thanh khổ đau của chúng sinh để cứu độ.
Hình tượng và công hạnh của Ngài được nói đến trong rất nhiều kinh điển như Phẩm Phổ Môn (Kinh Pháp Hoa), Kinh Hoa Nghiêm, Đại Bi Tâm Đà La Ni, và hàng trăm bộ kinh khác. Tất cả đều tán dương tâm từ bi rộng lớn và hạnh lắng nghe mầu nhiệm của Ngài.
Nếu mỗi người chúng ta thực hành được phần nào hạnh nguyện của Bồ Tát – biết lắng nghe, biết cảm thông, biết sẻ chia thì chính chúng ta đang bước đi trên con đường mà Ngài đã tu tập. Làm thế nào để trở thành “phân thân”, “hóa thân” của Bồ Tát giữa cuộc đời? Đó là khi chúng ta đem hạnh Từ Bi vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động, để cứu khổ ban vui cho mọi người xung quanh.
Điều quan trọng đầu tiên là lắng nghe những người thân yêu: cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè… Chúng ta lắng nghe để hiểu, để cảm thông, và để làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của họ. Khi tâm biết lắng nghe, hiểu biết sẽ phát sinh; khi có hiểu biết, thương yêu sẽ xuất hiện.
Quan trọng hơn nữa, người học Phật cần nếm được vị của Phật pháp. Mà nếm được pháp không phải ở những nghi thức hình thức bên ngoài, mà nằm ở tự tâm chuyển hóa. Ứng dụng lời Phật dạy, noi theo hạnh nguyện của Bồ Tát, đem Phật pháp vào đời sống hằng ngày – đó mới là điều làm cho sự tu học trở nên thiết thực và làm cho ngày lễ kỷ niệm này trở nên có ý nghĩa sâu sắc.
Xin chúc quý vị một niệm tương ứng là một niết bàn, niệm niệm tương ứng là niệm niết bàn.
Niết bàn là sự an trú trong tâm thanh tịnh, bình yên và giải thoát. Khi tâm đã an, khi niết bàn đã hiện tiền trong từng phút giây, chúng ta mới có thể đem tâm đại từ đại bi lan tỏa, cứu khổ cứu nạn muôn loài.
Thực hành hạnh lắng nghe, chia sẻ và cảm thông của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là cách thiết thực nhất để kỷ niệm ngày Khánh Đản của Bồ Tát.
Kính chúc toàn thể đại chúng luôn được tịnh lạc, bình an trong giáo pháp của Đức Phật.
(TT: Thích Tiến Đạt)