29/03/2026
Từ một khu đất còn thô sơ hôm nay, chùa Di Đà đang từng ngày chuyển mình rất rõ rệt, từng hàng cây được trồng xuống, từng trục đường được định hình, tất cả không phải làm ngẫu nhiên mà là một quá trình gây dựng có hướng đi rõ ràng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nơi đây sẽ không còn là đất trống mà sẽ trở thành một không gian xanh mát, có hàng cau thẳng tắp, có lối đi rõ ràng, có hoa nở hai bên và có sự an yên lan tỏa ngay từ bước chân đầu tiên. Điều đặc biệt là mọi thứ đều được làm từ những gì tự nhiên nhất, mộc mạc nhất nhưng lại tạo nên một tổng thể rất có chiều sâu và có khí.
Ai đi ngang hôm nay có thể chưa thấy hết, nhưng người có duyên sẽ hiểu rằng đây đang là giai đoạn “gieo nền”, và chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi, toàn bộ khuôn viên sẽ thay đổi hoàn toàn, trở thành một nơi vừa đẹp, vừa tĩnh, vừa có sức hút rất riêng của chốn thiền môn. Không cần ồn ào, không cần phô trương, chùa Di Đà sẽ là nơi mà ai đến một lần cũng muốn quay lại, không chỉ để ngắm cảnh mà để tìm lại sự bình yên trong chính mình.