23/05/2026
🌞 THIỀN TÔNG TÂN DIỆU:
💥MUỐN THÀNH PHẬT THÌ NHẬN RA PHẬT TÁNH, TẠO CÔNG ĐỨC, HỌC CÔNG THỨC VỀ PHẬT GIỚI ĐỊNH HÌNH RA MỘT KIM THÂN PHẬT👉CHỈ VẬY THÔI❗.
🧘🧘🧘🧘🧘🧘
🙆♂️Hỏi :
🙏Trong sách có viết: “tu Thiền Tông là không sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý” là như thế nào ạ?
⭐Viện Chủ Trả Lời:
👍Bởi vì mình hiểu Thiền Tông nó như vậy nè: mình hiểu Thiền Tông ai cũng có cái Tánh Phật, mà bây giờ mình muốn thành Phật thì trước mắt mình phải nhận lại👉 cái Tánh Phật của mình thì mình 👉tạo Công Đức mang cái Tánh Phật trở về Phật Giới thành Phật.
👍Tất nhiên là ở thế giới này không có cách nào mà hành động bất cứ cái gì, tu hành hay bất cứ cái gì. Có nghĩa là trên Trái Đất này nó quay theo nhân quả vật lý đó, thì mình làm bất cứ hành động nào thì nó phải có kết quả theo vật lý, hiểu không?
👉Vì nó kết quả theo vật lý thành ra bắt buộc trong thế giới này không có tu hành cái gì hết đó mà chỉ👉 nhận ra cái Phật Tánh của mình, tạo Công Đức về Phật Giới thôi❗.
👍Nó đơn giản như vậy nhưng mà từ xưa đến giờ đến giờ không ai chỉ cái này thành ra người ta mới đi tìm tu, bởi vậy trước kia người ta vô Đạo Phật tu để thành Phật, tu thành cái này cái kia. Nếu mà tu để thành cái này cái kia thì đúng, thế giới vật lý thì đúng, mà tu để thành Phật không đúng.
👍Thành Phật anh phải về Phật Giới nó định hình ra Kim Thân Phật chứ không🖐️ phải là tu thành Phật. 👉Mà tạo Công Đức về Phật Giới để định hình ra Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh và 1 Kim Thân Phật, đó Thiền Tông nó chỉ thẳng vậy thôi.
👍Thành ra ngày xưa tới giờ ông Phật ổng không nói được cái này, mà đợi khi tới thời kỳ văn minh cao thật cao rồi mới nói, nhưng mà nói rồi cũng không ai chịu nghe, bởi vì nó quen rồi, nó quen cái tu, tu nó quen rồi, nó quen cái ngồi Thiền. Rồi bây giờ nếu mình nói tới không tu thì người ta nói mình là đạo tà, đó vì thế mà tất cả những câu nói gì của Đức Phật sau cùng ổng giải thích 1 cái câu này nè:
👉 “chớ dẫm Như Lai vết đã qua”, xưa kia Đức Phật ngồi Thiền hay làm bất cứ cái gì là chuyện của ổng, đừng có làm theo ổng. 👉Muốn thành Phật thì nhận ra Phật Tánh tạo Công Đức về Phật Giới, chỉ có vậy thôi.
🙆♂️Hỏi :
🙏Công Đức là loại không âm không dương, lưu giữ ở vỏ bọc Tánh Phật nằm sâu trong Tánh Người làm sao các vị Thần bôi đen được?
⭐ Viện Chủ Trả Lời:
👉Cái này tất cả những cái gì thế giới âm nó thuộc về điện thôi, mình ở đây tứ đại vật chất nó là tứ đại đất, nước, gió, lửa, còn bên kia nó thuộc về điện, cái thuật của người ta. Bởi vậy thành ra trong Đạo Phật có 1 cái câu thế này nè: “con ngỗng chúa uống sữa bỏ nước lấy sữa”, thì đối với cái chuyện mà bôi đen cái Công Đức là chuyện dễ đối với mấy ông Thần, vì đây cái nhiệm vụ của người ta mà. Còn nếu mà mình đi tới cái Thần hay là cái Cô Hồn cũng vậy, là người ta mang điện từ âm dương, âm nó nhiều hơn, vì cái âm, cái Công Đức mình nó thuộc về chất sáng mà ông Thần chỉ cần rờ tới thì xong rồi, nó nhuộm đen, Cô Hồn cũng vậy.
👍Vì thế mà mình đến các Đình, đến Chùa, đến Miễu mà mình chỉ cúi cái đầu thì ông Thánh ổng rờ mình, ổng chúc mình thì nó nhuộm đen liền.
👉Vì thế mà cái tác dụng của cái Công Đức nó không còn, để chi? Để nó lưu hành trong thế giới này nè, bởi vì thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương, 2 cái này nó mới sống được ở trong cái Tam Giới .
👉Vì thế tạo thì phải chấp nhận nó tối đi, vì mình còn phải giao dịch với thế gian này, khi nào ngừng giao dịch với thế gian, tạo Công Đức sáng rồi về,👉Công Đức mang về bển đó thì mới sử dụng được❗.
👉Vì Công Đức nó sử dụng bên Phật Giới còn phước đức dương, phước đức âm, ác đức nó sử dụng ở thế giới vật lý này, phải hiểu cái tổ chức của cái Đạo Phật vậy thì tu Đạo Phật mới được.
🖐️Còn không biết tổ chức Đạo Phật thì mình tu gọi là tu mù, tu tưởng, nó khó thành công lắm, vì thế mà Đạo Phật nó có cái tinh hoa là nó nói cái chỗ này nè, nó nói cái chỗ chân thật này nhưng mà không ai chấp nhận. Những người mà sống thế giới vật lý họ không chấp nhận đâu, ông Phật biết trước, vì thế mà ổng phải chuyển đi thời kỳ Nguyên Tử mới phổ biến ra.
👍Đó thành ra bây giờ phổ biến ra nó phản ứng rất nhiều chứ không phải ít đâu, nhưng mà cũng may là cái Chùa Thiền Tông Tân Diệu này nè sắp xếp 1 cuộc Công Bố Huyền Ký, cả 1 cái vấn đề, 1 thời gian dài mười mấy năm thì mới công bố được, mà công bố nó không bị vướng bất cứ chuyện nào. Chứ nếu mà sơ sẩy, kêu bằng người ta phát hiện được cái này thì nó cấm liền, nó không cho, nó không cho ra cái pháp môn này đâu.
🙆♂️Hỏi :
🙏Khi mình bố thí tài vật giúp cho người khác mà tâm vật lý không mong cầu, không khởi lên mong cầu điều gì, vậy cái nhân của mình sẽ như thế nào ạ?
⭐ Viện Chủ Trả Lời:
👍Nói đúng ra đó, ở thế giới này mình cầu thì nó lạc vào cái loài Thánh, còn mình giúp người ta mà ham muốn thôi, “ờ tôi ham muốn tôi cho cái người đó hiểu cái này để tôi có công đức”, 👉đây là cái ham muốn gọi là ham muốn thanh tịnh đó❗. Ai mà ham muốn được vậy có nghĩa là tôi ham muốn đào được vàng thì tôi có vàng tôi xài, ham muốn tôi đào gốc cây thì gốc cây không có xài được, không có giá trị.
👍Vì thế mà tu Đạo Phật cũng phải ham muốn chứ đừng có mong cầu, chữ “cầu” nó khác, mình “cầu” có nghĩa là mình phải quỵ lụy cái người ở thế gian này đó thì nó sai, mình cầu rồi nó sẽ có những cái hiện tượng đưa ra, là mấy ông Thánh đưa ra thì mình lầm.
👉Vì thế mà Đức Phật bảo đừng cầu mà ham muốn, có nghĩa là cái tưởng ham muốn về Phật Giới được, còn cái tưởng ham muốn lên cõi trời thì nó đi theo cái qui luật vật lý của chiều dương. Vì thế mà trong Đạo Phật sử dụng những cái danh từ rất chuẩn xác, không có sơ sót 1 cái danh từ nào hết. Chữ “mong cầu”, chữ “cầu” là mình phải cúi đầu, còn “ham muốn”, tôi “ham muốn” vậy thôi, không có cầu ai hết, chỉ ham muốn mà.
👍Ham muốn cái gì cũng được nhưng mà ham muốn về Phật Giới thì mình sẽ được công đức, còn ham muốn đi chỗ này chỗ kia là phải phước đức.
👉Đó mình phải hiểu thế giới vật lý này thì mình mới tu cái Thiền Tông được, còn nếu mình không hiểu cái qui tắc nhân quả vật lý âm dương Trái Đất này thì tu hoàn toàn bị sai. Rồi mình tu sai thì mấy ông Thánh gạt mình, gạt mình là sao?👉 Bởi tại vì mình không có trí tuệ, bởi vậy bắt buộc người tu theo Đạo Phật Thiền Tông đầu tiên👉 anh phải có trí tuệ❗, mà anh phải hiểu được cái Công Thức, còn anh không có trí tuệ, không hiểu Công Thức thì hoàn toàn anh tu mù, tu muốn Giải Thoát hoàn toàn không Giải Thoát được mà muốn tu để thành này thành kia trong thế giới này thì thành được.
🙆♂️Hỏi :
🙏Cái suy nghĩ giúp cho người khác hiểu biết và Giác Ngộ giống như mình là cái suy nghĩ trong Thanh tịnh, vậy khi mình phát cái suy nghĩ Thanh Tịnh này có 1 vị Phật nào đến giúp mình hay không? Hay là mình tự thực hiện?
⭐ Viện Chủ Trả Lời:
👉Cái này đó, mình mà suy nghĩ Thanh Tịnh thì chắc chắn mình coi chừng là ông Thánh, 👉ông Phật không có giúp mình đâu, ở đây không có giúp. Nhưng mà cái ông Thánh đó, ổng đến ổng giả ổng giúp mình, mình phải coi chừng cái chỗ này, vì thế mà khi mình giúp người ta hiểu cái Thiền Tông này nè mình cũng dửng dưng nghe, nhớ đó, đừng có mừng đừng có gì hết đó, để coi cái thái độ của người ta như thế nào. Mình phải coi thái độ người ta thật tình thì mình mới thật tình giúp, còn coi chừng người ta vì danh vì lợi mà người ta theo cái pháp môn này thì mình coi chừng, nó sẽ mấy ông Thánh hiện ra rồi mình lẫn lộn giữa cái ông Phật thiệt và cái ông Thánh, mình không hiểu nổi ở đây đâu.
👉Vì trong Kinh, Đức Phật có nói rằng: Như Lai cao 10 trượng, Ma 9 trượng, có nghĩa là nó 👉thua ổng có con đường giải thoát thôi❗. Có nghĩa là cái gì Đức Phật làm được thì Thánh làm được nhưng mà Thánh không làm được con đường về Phật Giới và không giải thích được cái công thức trở về Phật Giới, Thánh chỉ thua cái này thôi.
👉Đó thành ra Đức Phật sợ mình lầm, vì thế mà ổng phải dặn cho kỹ cái chuyện này, khi công bố Huyền Ký ra là phải dặn cho kỹ cái phần này, để kẻo lầm mấy ông Thánh. Vì thế mà để bảo vệ cái Thiền Tông này Đức Phật mới đưa ra cái bộ Kinh Kim Cang:
👉“phùng Phật sát Phật, phùng Ma sát Ma”, có nghĩa gặp Phật giết Phật gặp Ma giết Ma, để chi? Để nó bảo đảm cái Thiền Tông này, còn nếu mà nó không có cái tiêu chuẩn này thì chắc chắn 100% là tu sai.
👉 Bởi vì có nhiều người nó nói: “ờ vô Thiền Tông thấy này thấy kia thấy nọ”, rồi. Rồi cũng đi khoe người này người kia là chết, thứ nhất vô Thiền Tông mà xúi làm là coi chừng, ổng đó chứ không ai hết trọi. Vì thế mà có nhiều người vô Thiền Tông thấy được rồi làm cái này làm cái kia coi chừng, 100% là giả chứ không có ông nào thật.
☀️Ông Phật không có xúi mình làm cái chuyện này đâu, ông Phật bảo mình đừng tu mà, chứ đâu phải ông Phật bảo mình tu đâu mà ổng xúi mình làm cái này. Đó, bởi vì thành ra muốn tu Đạo Phật phải bằng trí tuệ mới tu được, không trí tuệ hoàn toàn tu chắc chắn là bị Thánh lừa mình.
✨Trích giải đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông.
✨www.thientong.com