Linh Mục - Lương Y Hoàng Minh Thắng

Linh Mục - Lương Y Hoàng Minh Thắng Hành Y Cứu Người

22/05/2023

🙏 Cha " mách " các tín ngưỡng tiết kiệm 15-20 triệu với BÀI ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC U TUYẾN GIÁP BƯỚU CỔ, U XƠ, U NANG ... 100% ĐỀU CHỮA KHỎI ĐƯỢC- "Các con của Cha có muốn không? "

💟CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG CUỐI TUẦN🌹                     LẠY CHÚA GIÊSU Khởi đầu ngày cuối tuần hôm ...
07/05/2023

💟CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG CUỐI TUẦN🌹
LẠY CHÚA GIÊSU
Khởi đầu ngày cuối tuần hôm nay, con xin dâng lời cảm tạ Chúa đã nuôi con mỗi ngày.
Cơm gạo con ăn hàng ngày là ơn Chúa ban.
Không những Chúa nuôi con phần xác mà Chúa còn dưỡng nuôi Tâm Hồn con bằng Tấm Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể.
LẠY CHÚA GIÊSU
Ngày xưa đứng trước đám đông dân chúng mệt lừ, vì đói khát, các Môn Đệ biết rằng phải cứu giúp họ.
Thế nhưng các Ngài không có khả năng, không đủ phương tiện.
Hôm nay, Chúa cũng sai con đến với người khác với hai bàn tay trắng, con biết mình rất hạn chế khả năng và hạn hẹp lòng quảng đại.
Tuy nhiên, với tất cả cố gắng và lòng thiện chí, con đóng góp một mẩu bánh nhỏ.
Phần còn lại, con tin Chúa sẽ lo liệu, con chỉ có một mẩu bánh nhỏ
Như một lời chia sẻ ủi an
Như một việc thiện giúp đỡ người khác
Như một đồng bạc chia sẻ cho kẻ túng thiếu
Như một lời kinh cầu cho những kẻ đau khổ…vv..
Một mẩu bánh ấy, con hiến dâng với cả tấm lòng và con tin Chúa sẽ thực hiện phép lạ làm no thỏa những đói khát của lòng người.
LẠY CHÚA GIÊSU
Con vui sướng được cộng tác với Chúa nuôi sống nhân loại.
Những gì con đang có đều do Chúa thương ban, con không muốn giữ riêng cho bản thân mình, nhưng con muốn sống quảng đại trao tặng cho người khác.
Xin Chúa ban cho con quả Tim 💓 💓 biết động Lòng Thương Xót trước những thiếu thốn của Anh Chị Em , những người đang sống chung quanh cuộc sống của con.
LẠY CHÚA GIÊSU
Của cải lương thực trần gian không thiếu, nhưng chúng con thiếu sự phân phối công bằng và thiếu lòng quảng đại xót thương.
Xin Chúa làm cho nhân loại chúng con
Biết sống quảng đại
Biết trao tặng
Biết hiến dâng
Biết để dành lại cho người khác phần của họ.
Con Xin Tạ Ơn Chúa . Amen .
Người Viết : Giuse Hoàng Minh Thắng

💟🌹 LỜI CHÚA  ---- THỨ NĂM 🌹💟  TUẦN III MÙA PHỤC SINH NĂM A              “TA LÀ BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG”Bài Đọc I : Cv 8, 26-4...
27/04/2023

💟🌹 LỜI CHÚA ---- THỨ NĂM 🌹💟
TUẦN III MÙA PHỤC SINH NĂM A
“TA LÀ BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG”
Bài Đọc I : Cv 8, 26-40
“Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, thiên thần Chúa nói cùng Philipphê rằng:
“Hãy chỗi dậy, đi về mạn nam, theo con đường từ Giêru-salem xuống Gaxa. Đường ấy vắng vẻ”.
Người chỗi dậy ra đi và này có một người Êthiôpi là thái giám quyền thế của nữ hoàng Canđa, xứ Êthiôpi và là tổng quản công khố của nữ hoàng, ông đến chầu lễ tại Giêrusalem.
Lúc trở về, ông ngồi trên xe, đọc sách Tiên tri Isaia.
Thánh Thần bảo Philipphê:
"Hãy tiến lên và theo cho kịp xe kia”.
Philipphê chạy tới, nghe thấy ông ấy đọc sách Tiên tri Isaia, liền hỏi:
“Ngài có hiểu được điều ngài đọc không?”
Nhà quan trả lời:
“Làm sao tôi hiểu được, nếu không ai chỉ giáo cho tôi”.
Nhà quan liền mời Philipphê lên xe ngồi với mình.
Đoạn Thánh Kinh ông đang đọc như sau:
“Như con chiên bị đem đi làm thịt, Người phải điệu đi; như con chiên trước người thợ xén lông không kêu một tiếng, Người chẳng mở miệng. cảnh nhục nhã, Người bị lên án bất công.
Còn ai kể lại dòng dõi của Người, vì mạng sống Người bị cất khỏi trần gian”.
Viên thái giám lên tiếng hỏi Philipphê rằng:
“Tôi xin hỏi ông: đấng tiên tri nói điều ấy về ai? Về chính mình hay về người nào khác?”
Philipphê mở miệng rao giảng Tin Mừng Đức Giêsu cho ông, bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh đó.
Đang đi dọc đường, đến nơi có nước, vị thái giám liền nói:
“Này nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?”
Philipphê nói: “Nếu ông tin hết lòng thì được”.
Nhà quan đáp lại:
“Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa”.
Ông ra lệnh cho dừng xe lại, Philipphê và viên thái giám, cả hai đi xuống nước và Philipphê làm phép rửa cho ông. Khi họ lên khỏi nước, Thánh Thần Chúa đem Philipphê đi mất và viên thái giám không còn thấy ngài nữa.
Ông hân hoan tiếp tục hành trình.
Còn Philipphê thì người ta gặp thấy tại Azô, ngài rảo khắp mọi thành phố, rao giảng Tin Mừng cho đến thành Cêsarêa.
Đó là lời Chúa !
Đáp Ca : Tv 65, 8-9. 16-17. 20
Đáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng:
1) Hỡi chư dân, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng tôi, và loan truyền lời ca ngợi khen Ngài: là Đấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được sống, và không để chân chúng tôi xiêu té. – Đáp.
2) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao !
Tôi đã mở miệng kêu lên chính Chúa, và lưỡi tôi đã ngợi khen Ngài. – Đáp.
3) Chúc tụng Chúa là Đấng không hắt hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. – Đáp.
Alleluia : Ga 14, 18
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. – Alleluia.
Phúc Âm : Ga 6, 44-51
“Ta là bánh từ trời xuống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng:
“Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Trong sách các tiên tri có chép rằng:
'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’.
Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta.
Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.
Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.
Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết.
Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết.
Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Đó là lời Chúa !

Lời Chúa Hằng Ngày 15/04/2023 Mùa Thường Niên Năm ABÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dâ...
24/04/2023

Lời Chúa Hằng Ngày
15/04/2023
Mùa Thường Niên Năm A
BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13
"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn".
Trích sách Tiên tri Xôphônia.
Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.
Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).
1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Đáp.
2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Đáp.
3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31
"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa".
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Đó là lời Chúa.

Cầu Chúa Ban Phước cho các con của Người !
24/04/2023

Cầu Chúa Ban Phước cho các con của Người !

GIẤC MƠ CỦA BÀ VỢ QUAN PHONGXIO PHILATOCó một truyền thống nói về bà vợ của quan Phôngxiô Philatô và giấc mơ hãi hùng củ...
24/04/2023

GIẤC MƠ CỦA BÀ VỢ QUAN PHONGXIO PHILATO
Có một truyền thống nói về bà vợ của quan Phôngxiô Philatô và giấc mơ hãi hùng của bà trong Tin Mừng Matthêô chương 27. Nó liên quan thế nào với Kinh Tin Kính các tông đồ và Kinh Tin Kính Công đồng Nicêa. Tại sao tên của ông Phôngxiô Philatô được đưa vào Kinh Tin Kính?
Tên của Phôngxiô Philatô được đưa vào Kinh Tin Kính là để đánh dấu cuộc đời Đức Kitô trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là lịch sử Roma.
Có một “truyền thống” nói rằng bà Claudia Procula, vợ quan Phôngxiô Philatô, đã nằm mơ thấy cả tỷ người hát đi hát lại câu “(dưới) thời quan Phôngxiô Philatô” (sub Pontio Pilato).
Điều mà bà nghe chính là câu hát “Người đã chịu đóng đinh thời quan Phôngxiô Philatô”.
Hầu hết phụ nữ đều lấy làm vinh dự khi biết rằng tên của chồng mình luôn ở trên môi miệng của hàng tỷ người suốt 20 thế kỷ. Nhưng trong trường hợp ông Tổng trấn Giuđêa này thì đó là một tai tiếng vì là nguyên nhân xa cho cái chết của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Giấc mơ của “Claudia” được nói đến trong Matthêô 27,19: "Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy"
Nếu truyền thống này có thật thì bà đã mơ thấy mình nghe vô số những bài thánh ca phụng vụ có câu “thời Phôngxiô Philatô”.
Origen là người đầu tiên nói rằng bà đã cải đạo sang Kitô giáo và là một vị thánh. Trong nghệ thuật, bà được vẽ là người đang thầm thì điều chi đó với ông Phôngxiô. Trong phim “Cuộc khổ nạn” của Mel Gibson, bà Claudia là người đã đưa các tấm vải cho Đức Mẹ để thấm máu Đức Kitô khi rửa xác.
Ngày nay, bà được biết dưới tên Thánh Procula (cũng đọc là Proculla hoặc Procla) hoặc Thánh Claudia, và cũng có những tên ghép như Claudia Procles và Claudia Procula. Những tên như Procla và Procula có thể không phải là tên gọi mà chỉ là một hình thức tước vị chính thức của Tổng trấn (Procurator) Philatô, để chỉ bà là vợ của quan Tổng trấn.
Philatô và Claudia có hai người con gái tên là Marcella và Horatia. Truyền thuyết cũng cho rằng họ có đứa con trai tên là Pilo, chân trái bị tật, và được Chúa Giêsu chữa lành khi bà Claudia bí mật cải trang đi đến hội đường để xin Chúa Giêsu cứu chữa.
Claudia là thánh nữ trong Giáo Hội Coptic, được rửa tội và ngay cả chịu tử đạo. Câu chuyện này nằm trong Tin Mừng Nicôđêmô (hay còn gọi là sách Công vụ Philatô). Không ai biết chuyện xảy ra như thế nào. Tác giả Val Wineyard đã viết một cuốn sách có tựa đề: "Claudia Procula: Wife of Pontius Pilate, Friend of Mary Magdalene" (Claudia Procula: Vợ Phôngxiô Philatô, Bạn của Maria Magđalêna", xuất bản năm 2013), nói về câu chuyện bà Claudia Procula là môn đệ bí mật của Chúa Giêsu và là bạn của Maria Magđalêna. Nếu chuyện này có thật thì bà Claudia Procula đóng một vai trò quan trọng và là bạn của nhiều người thân cận với Chúa Giêsu (đặc biệt là với các phụ nữ). Cái tên "Claudia" chỉ xuất hiện 1 lần trong Kinh Thánh, trong 2 Tm 4,21: “Các anh Eubulus, Pudens, Linus và chị Claudia gởi lời thăm anh em”. Nếu đúng như vậy thì Claudia là một trong những người sáng giá và có thể là những người lãnh đạo cộng đoàn của Thánh Phaolô tại Rôma.
Lạy Thánh Claudia, xin cầu cho chúng con.
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính tổng hợp
(Nguồn: gpquinhon.org) Ẩn bớt

Góc Chia SẻBạch Hoa Xà Thiệt Thảo tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch cơ thể. Hơn nữa, ở nồng độ cao dược tính từ cây có t...
15/04/2023

Góc Chia Sẻ
Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch cơ thể. Hơn nữa, ở nồng độ cao dược tính từ cây có thể ức chế sự phân chia, sinh sản của tế bào ung thư
Các con muốn chữa bệnh ung thư như u tuyến giáp, u tuyến tiền liệt .... thì gọi số điện thoại 0399.302.594 để gặp Cha nhé

HỌC CÁCH SỐNG...Hãy học cách...sống thật an yênĐừng than thân hay buồn phiền trắc trởBởi cuộc đời chẳng ai thương giúp đ...
14/04/2023

HỌC CÁCH SỐNG...
Hãy học cách...sống thật an yên
Đừng than thân hay buồn phiền trắc trở
Bởi cuộc đời chẳng ai thương giúp đỡ
Ngoài hai tiếng chê dở hoặc khen hay.
Hãy học cách… sống thật thà thẳng ngay
Đoạn đường đời còn dài ở phía trước
Hãy vững tâm tự tin ta tiến bước
Đừng nao lòng được mất quá sân si.
Hãy học cách… sống buông bỏ những gì
Lời gièm pha thị phi không cần thiết
Trong cuộc sống đúng sai ta cần biết
Hãy sống bằng lẽ phải với tình thương.
Hãy học cách… sống phải biết khiêm nhường
Đừng bận lòng ai thương hay ai ghét
Bởi so bì chi li chỉ thêm mệt
Hãy vô tư giống hệt trẻ đời vui.
Hãy học cách… sống không phải ngậm ngùi
Tìm hạnh phúc niềm vui trong công việc
Sống an yên xem đời như yến tiệc
Chẳng bận lòng hay hối tiếc điều chi.

MÁCH CON CHIÊN SỬ DỤNG TAM THẤT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TUYẾN GIÁP!!!💥Tam thất được biết là một trong những loại thảo dược có cô...
13/04/2023

MÁCH CON CHIÊN SỬ DỤNG TAM THẤT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TUYẾN GIÁP!!!
💥Tam thất được biết là một trong những loại thảo dược có công dụng rất tốt đối với cơ thể con người. Tác dụng của tam thất là hóa ứ, cầm máu, tiêu thũng, dùng trị thổ huyết máu cam, đi tiểu ra máu,... Củ và rễ là hai bộ phận thường được dùng để chữa các bệnh tuyến giáp.
💥Phần lớn nguyên nhân khiến người bệnh mắc phải các bệnh tuyến giáp là do khí huyết bị ứ trệ. Do đó với công dụng hóa ứ, tam thất có thể giúp giải quyết vấn đề từ gốc. Bên cạnh đó, tam thất cũng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ thêm sức khỏe, giúp phục hồi thể trạng cơ thể.
⚡Cách sử dụng tam thất trị bệnh tuyến giáp
Tuy nhiên bạn cần lưu ý liều lượng và cách sử dụng tam thất để có thể phát huy được công dụng hiệu quả nhất.
Cách sử dụng như sau: nghiền củ tam thất thành bột, tán mịn, sau đó pha chung với nước sôi hoặc mật ong để uống hàng ngày. Liều lượng từ 4-8g, trung bình 6g/ngày. Ngày uống 2 lần.
‼Tuy nhiên, người bệnh nên lưu ý một số vấn đề sau khi uống tam thất:
- Tuân thủ đúng liều lượng đã được chỉ định.
- Không dùng tam thất khi phụ nữ mang thai vì có thể gây dị tật bẩm sinh.
- Không dùng tam thất và nhân sâm vào buổi tối bởi có thể gây mất ngủ.
- Chọn mua tam thất có nguồn gốc rõ ràng để tránh tiền mất tật mang.
CẦU CHÚA BAN HỒNG ÂN CHO CÁC CON CỦA NGƯỜI

✝''Sự chết và Âm phủ không thể kìm hãm Ngài, Ngài đã phục sinh vì chúng ta" 🙏vui lòng chạm vào bức tranh và viết Amen💖Xi...
13/04/2023

✝''Sự chết và Âm phủ không thể kìm hãm Ngài, Ngài đã phục sinh vì chúng ta"
🙏vui lòng chạm vào bức tranh và viết Amen
💖Xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban tràn đầy phúc lộc của Ngài cho tất cả chúng ta.
🍀.•°``°•.🍀❤️.•°``°•.🍀❤️.•°``°•.🍀❤️.•°``°•.🍀❤️.•°``°•.🍀
Chúa phán: " điều đầu tiên mà Đức Chúa Jêsus đã làm sau sự phục sinh của Ngài là cho phép mọi người nhìn thấy Ngài, xác nhận rằng Ngài hiện hữu, và xác nhận sự thật về sự phục sinh của Ngài. Hơn nữa, hành động này đã khôi phục mối quan hệ của Ngài với con người theo cách nó đã từng khi Ngài hoạt động trong xác thịt, khi Ngài còn là Đấng Christ mà họ có thể thấy và chạm. Một kết quả của điều này là con người không có một chút nghi ngờ gì về việc Đức Chúa Jêsus đã phục sinh từ cõi chết sau khi bị đóng đinh vào thập tự, và họ cũng không ngờ vực về công tác cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Jêsus. Một kết quả khác chính là thực tế rằng Đức Chúa Jêsus hiện ra với mọi người sau sự phục sinh của Ngài và cho phép con người nhìn thấy và chạm vào Ngài đã trấn an nhân loại một cách vững vàng trong Thời đại Ân điển, đảm bảo rằng, từ rày trở đi, con người sẽ không trở lại Thời đại Luật pháp trước đó trên cơ sở giả định rằng Đức Chúa Jêsus “đã biến mất” hay rằng Ngài đã “ra đi không nói một lời”. Ngài do đó đã đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục tiến tới, theo những lời dạy của Đức Chúa Jêsus và công tác mà Ngài đã làm. Do đó, một giai đoạn mới trong công tác trong Thời đại Ân điển được chính thức mở ra, và từ khoảnh khắc đó trở đi, những người đã sống dưới luật pháp chính thức bước ra khỏi luật pháp và bước vào một kỷ nguyên mới, một sự bắt đầu mới. Đây là những ý nghĩa đa diện về sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus với nhân loại sau khi phục sinh."

12/04/2023

Quá đẹp luôn

⚜ BỨC ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 💘Chúa Giêsu yêu cầu chị thánh Faustina nhờ người vẽ một bức hình theo mẫu chị được nhìn t...
12/04/2023

⚜ BỨC ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 💘
Chúa Giêsu yêu cầu chị thánh Faustina nhờ người vẽ một bức hình theo mẫu chị được nhìn thấy. Chúa còn tuyên bố đó là chiếc bình để kín múc tình thương từ đại dương Thương Xót vô biên của Ngài. Trong hình này, ta thấy Chúa Giêsu đang đến với ta, tay phải giơ cao ban phúc lành, và tay trái chạm vào áo ngay phía dưới chỗ trái tim, nơi đó phát xuất hai luồng sáng, một màu đỏ, một màu xanh nhạt. Chúa mặc y phục trắng, rực rỡ ánh sáng của chức linh mục thượng phẩm đời đời. Ngài đến đem phúc lành cho những ai đang ngóng đợi.
Giữa xã hội chuộng văn minh hình ảnh,
Lấy mắt nhìn thay thế não suy tư,
Tự cõi lòng Thương Xót đầy dư
Ta cho con một bức hình diễn tả.
Dưới áo trắng của linh mục cao cả,
Trái tim Ta là nguồn mạch xót thương.
Luồng sáng xanh là dòng nước phi thường,
Tẩy sạch con hết muôn vàn tội lỗi.
Luồng sáng hồng là máu đào cứu rỗi,
Nuôi sống con trong Thánh Thể nhiệm mầu.
Hãy ngắm nhìn và hãy thốt lên câu:
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác!”
Đó ý nghĩa rất đơn sơ mộc mạc,
Hiểu lấy cho con, mà nói cho đời.
Cuối lộ trình lịch sử con ơi,
Cuộc phán xét đang chờ trước mặt
Còn cơ hội cuối cùng cần nắm bắt
Cơ hội Lòng Thương Xót đã mở ra.
Còn đợi gì mà không đến với Ta
Để nhân loại được bình an hạnh phúc!
Hãy nói với mọi người, mọi nơi, mọi lúc,
Hãy ăn năn trước khi quá muộn màng.
Này con ơi, kìa lịch sử sang trang,
Hãy đón lấy hạnh phúc đời đời Ta dọn sẵn.
Trăng Thập Tự

Address

Thanh Oai
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Linh Mục - Lương Y Hoàng Minh Thắng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category