13/07/2026
TÂM TÌNH BÉ NHỎ ca đoàn chúng con dâng MỪNG KÍNH MẸ FATIMA 💐
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu các linh hồn cho khỏi hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn” (O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of Your Mercy).
📍Đây là lời nguyện mà Đức Mẹ đã dạy ba trẻ nhỏ tại Fatima trong lần hiện ra ngày 13-7-1917. Cho đến hôm nay, những lời bảo ban ấy vẫn luôn là tiếng kinh thổn thức, là lời khẩn nguyện tha thiết mà mỗi người Kitô hữu chúng con thầm thì mỗi ngày bên chuỗi hạt Mân Côi.
Hôm nay 13.07, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, ca đoàn chúng con xin được mượn giai điệu trầm bổng trong nhạc phẩm "Tâm Tình Bé Nhỏ" sáng tác của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn như một đóa hoa lòng kính dâng lên Mẹ.
🎵 Mỗi lời ca là một lời thầm thì.
🎵 Mỗi nốt nhạc là một tiếng lòng đơn sơ.
Giữa những lo toan, bộn bề và cả những yếu đuối, mỏng giòn của thân phận con người, chúng con chạy đến bên Mẹ, nép mình dưới tà áo Mẹ để tìm kiếm sự bình an. Xin Mẹ thương nhậm lấy lời ca, tiếng hát đơn sơ của từng thành viên trong ca đoàn chúng con. Xin Mẹ đồng hành, hướng dẫn và dắt dìu để chúng con luôn biết chạy đến với Lòng Chúa Thương Xót.
🎼 Ca nguyện: Tâm Tình Bé Nhỏ
📖 Sáng Tác: Phùng Minh Mẫn
⛪️ Lễ Chúa Nhật XV TN A - 12.07.2026
Chúng con xin được chia sẻ những giai điệu, những tâm tình cầu nguyện qua kênh YouTube: https://www.youtube.com/-mx2sb
>> Kính mong được hiệp thông và đồng hành cùng quý cộng đoàn.
Thánh Augustinô từng nói: "Hát là cầu nguyện hai lần"
Các bạn trẻ yêu mến âm nhạc, khát khao dùng tiếng hát của mình để ngợi khen Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ, mời bạn đến với ca đoàn Fatima – Nơi chúng ta cùng dâng lời ca như lời kinh, cùng phụng sự trong niềm vui và hiệp thông.