29/10/2024
🍀CÁC DẤU HIỆU BÁO RẰNG PHƯỚC CỦA BẠN ĐÃ CẠN
💐 Một người đang sống an vui tự dưng " Sinh Tật".
💐 Thất bại liên tiếp.
💐 Thiếu trước hụt sau.
💐 Ốm đau triền miên.
💐 Người thân xa lánh.
💐 Kiêu ngạo, Tự phụ.
💐 Ganh tị, Phán xét.
💐 Bủn xỉn, Phung phí.
💐 Tiêu cực, khó chịu ...!
💐 Và cuối cùng là xuất hiện " Năm Tướng Suy"
🍀VÌ SAO MÀ PHƯỚC HẾT NHANH ?
☘️ SÁT SANH !
💐 Trong cuộc sống hàng ngày thì Sát Sanh là việc khó có thể " Đoạn tuyệt" được, nhưng nếu không nhất định phải Sát Sanh thì chúng ta hãy hạn chế đến cùng...!
💐 Đây chính là Giới Luật đầu tiên mà Đức Phật dạy phải buông bỏ, để tránh xa nhiều kiếp thù hằn chém đâm, tiêu tán Phước Duyên của đời người ...!
☘️ TỨC GIẬN, OÁN HẬN, PHÁN XÉT:
💐 Tức Giận thường gây ra mọi tổn hại lớn nhất, đây cũng là Căn nguyên gây ra cách bệnh lý cứu không được !
💐 Tức giận chính là ngọn Lửa Ngu Si thiêu đốt hết sạch rừng công đức của mình. Phật dạy: " Một đốm Lửa Sân đốt hết một rừng Công Đức !"
💐 Vậy nên bất cứ ai cũng cần phải Tu rèn Hạnh Nhẫn Nhục.
☘️ XUNG ĐỘT VỚI BỀ TRÊN.
💐 Chống đối, mâu thuẫn với Cha Mẹ là việc hàng đầu trong những việc làm " Tổn Phúc - Bại Lộc". Bất luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được, ngàn vạn lần cầu cũng uổng công bởi vì Tích Phúc không có mà Tổn Phúc lại quá nhanh!
💐 Bất hiếu Cha Mẹ, thờ cúng vô ích.
💐 Nói xấu xuyên tạc Bậc Thánh Hiền, Đại Đức ... một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của chính mình !
💐 Oán Trời, trách Người, bàn luận thị phi, ghen ghét người khác ... Sẽ làm tổn hại Đức Khí và Hòa Khí của Trời Đất, tài vận sẽ bị hủy diệt.
☘️ KHOE KHOANG, TỰ MẠN:
💐 Thích khoe khoang bản thân, ở đâu cũng tự đề cao mình, ở nơi nào cũng tự mãn:
💐 Sẽ khiến Quỷ Thần thấy Ghét mà phá bỏ.
💐 Làm cho Nhân Sinh chẳng ưa mà xa lánh.
💐 Tiểu Nhân đố kỵ mà hãm hại.
💐 Khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó.
💐 Dạy dỗ Người Đời (Làm Thầy):
💐 Dạy về Đạo Đức, mà bản thân Thất Đức - Ngụy Quân Tử.
💐 Dạy về Làm Giàu, mà bản thân Chẳng Giàu - Lừa gạt, trục lợi.
💐 Dạy người Đầu Tư, mà bản thân chẳng dám Đầu Tư - Lừa đảo, hại người.
💐 Dạy người Phong Thủy, nhưng bản thân không hề Thực Chứng được - U mê, Lạc hậu.
💐 Truyền dạy người đời cúng bái, cầu khẩn, van lạy, hối lộ Thánh Thần, Thậm chí còn tôn sùng đội cả Súc Sinh lên đầu, hay Bói toán, Xin xăm, Chiêm tinh ...
💐 Dạy người Chân Lý, nhưng bản thân đang còn Mông Lung - Vô Minh, Phá Pháp.
💐 Chẳng hiểu mình, mà luôn bô bô hiểu hết mọi chuyện, hiểu rõ mọi người - Xảo trá.
💐 Không trị bệnh được cho chính mình, mà tung hô là trị được bệnh cho người - Ngu xuẩn.
💐 Không tự bảo vệ được mình, mà nói là sẽ bảo vệ được cho người; Không yêu chính mình, mà nói yêu thương người khác - Mù quáng.
☘️ NÓI XẤU, ĐẶT ĐIỀU BÔI NHỌ, HÃM HẠI NGƯỜI KHÁC:
💐 Nói những điều xấu về người khác sẽ làm tổn thương đến hòa khí giữa Trời và Đất, đây là CÁCH chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống - Luật TẬP TRUNG & Luật HẤP DẪN.
💐 Trời Đất đã sinh ra Dược Thảo khiến vạn vật được Chữa Lành, và cũng sinh ra Độc Thảo để đầu độc vạn vật khi tương phùng bởi Nghiệt Duyên. Trời đất dưỡng dục người Lương Thiện, Quân Tử, và cũng dưỡng dục nhiều kẻ Tiểu Nhân.
💐 Người xưa có câu: " Thái Sơn bất từ Thổ Nhưỡng, Hà Hải bất trạch Tế Lưu !" là có ý khuyên rằng: " Làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình !"
"Chớ hỏi Kiếp Trước Đã Làm gì
Chỉ mong sao Đời Này Bất Hối!
Chẳng quan tâm Phước còn hay hết
Dành thời gian Gieo hạt Thiện Lành!
Kiếp phàm nhân vốn rất mong manh
Hãy trân trọng những gì đang có"❤️
🍀CÓ PHƯỚC THÌ PHÚC DẪN, HẾT PHƯỚC THÌ NGHIỆP DẪN🍀
🪷Người có phúc thì tự dưng đi đến đâu cũng có những tín hiệu chỉ đường dẫn lối, càng đi thì càng thấy lối ra, thấy được tương lai tươi sáng. Cứ gặp nút thắt nào thì sẽ có quý nhân hoặc có sự việc xuất hiện tháo gỡ. Người có phúc tự nhiên có trí tuệ sáng dạ, phân biệt đúng sai thiệt hơn.
🪷Còn người hết phúc rồi thì u mê tăm tối, lúc này Nghiệp Chướng sẽ dẫn dắt.
🪷Người bên ngoài ai cũng thấy đó là sai nhưng người trong cuộc lại không thấy đó là vực thẳm không đáy, người trong cuộc lại thấy đó là đúng đắn thì phải hiểu là Nghiệp Chướng đang che mắt rồi, nghiệp dẫn đường rồi.
🪷Nghiệp dẫn thì càng đi càng tăm tối, đi một bước là cuộc đời thắt một nút thắt, đi thêm bước nữa nhìn lại không thấy ai bên cạnh, càng đi thì những gì đang sở hữu càng rơi rớt.
🪷Thấy ai đang rơi vào cảnh càng đi càng sáng thì biết ngay người này đang được Phúc Lành dẫn dắt, đi đến đâu ánh sáng chiếu soi đến đó. Còn thấy ai càng đi càng tối tăm thì hiểu người này hết phước nên Nghiệp Chướng đưa đường dẫn lối, ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi.
🪷Sống ở đời sợ hết phước thôi, hết phước thì dương gian này chính là địa ngục.
🍀AI CÓ PHƯỚC XIN ĐỪNG HOANG PHÍ BỞI PHƯỚC HẾT THÌ HỌA SẼ SINH🍀
Được ăn ngon, được mặc đẹp chính là một người có phước. Thấy ai mà xinh đẹp thì biết là họ có phước.
Ai đang sống giàu có, hạnh phúc là người đó có phước.
Ai đang có chức quyền, người đó cũng có phước.
Ai con cháu giỏi giang thành đạt, cũng do có phước.
Ai đang được cung phụng, ăn ngon, mặc đẹp, xe sang cũng do có phước.
Nhưng tất cả những ai đang có phước xin hãy giữ gìn và tiết kiệm đừng hưởng thụ hoang phí phước. Hãy để lại phước cho ngày mai, ngày kia nữa...
Chơi bời thâu đêm suốt sáng, dát vàng ngọc lên người quá mức là hình thức đem phúc đức trong tài khoản ra xài một cách vô tội quạ mà không giúp gì được cho bản thân. Phước mà hưởng hết thì còn đáng sợ hơn là tiền trong tài khoản hết. Bởi phước hết thì họa sinh, bệnh tật, tai ương, xui xẻo... sẽ kéo đến.
Không phải độc ác hay hại người mới tổn phước. Chỉ cần hưởng thụ quá mức, vô ơn không biết ơn người cho bạn sự hưởng thụ đó mà cứ sống và coi đó là sự hiển nhiên mà mình có được thì sẽ không có hậu về sau.
PHƯỚC TUY VÔ HÌNH, NHƯNG LUÔN CHE CHỞ KHI GẶP HOẠN NẠN
- Phước cũng giống như là tiền tiết kiệm để dành hằng ngày, khi gặp hoạn nạn hoặc lâm nguy, bạn luôn có sẵn để dùng.
- Khi làm các việc thiện sự nên hồi hướng công đức phước báu.
- Phước phải do chính mình tạo nên chứ không phải cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước.
- Nếu bình thường bạn không biết tạo phước ( giúp đỡ người nghèo khổ, hoạn nạn phóng sanh cứu vật, cúng dường Tam Bảo, hiếu thảo với cha mẹ... ) không biết tiếc phước ( tiêu dùng, mua sắm lãng phí, ăn uống vô độ, không phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, sân si thù hận... ) thì khi gặp nạn có cầu xin van vái khắp nơi cũng không có người giúp. Chính vì vậy, đừng coi thường việc gieo phước hằng ngày.
🍀VẬN MỆNH THAY ĐỔI BẰNG CÁCH NÀO🍀
🌿 Đừng tạo thêm việc bất thiện nữa. để không chất thêm những ác nghiệp vào kho chứa của chúng ta. Nếu bỏ qua bước này thì cho dù có làm bao nhiêu Phước sang một thời gian cũng tiêu tán hết Tướng mạo biển đổi xấu dần đi số phận vẫn vậy nghiệp chướng vẫn ập đến.
🌿 Sám hối thường xuyên những đội lỗi đã phạm và nguyện không tái phạm nữa. Vì tâm ăn năm, sám hối một cách chân thành có khả năng làm tiêu trừ ác nghiệp .
🌿Lòng tôn kính Phật đến tuyệt đối vô biên nguyện đời đời kiếp kiếp được Tôn Kính Đức Phật tuyệt đối và mãi mãi, dù sông có cạn, dù núi có mòn, dù đại địa này có tan hoang thì thì lòng tôn kính Phật của con luôn luôn là Tuyệt đối và mãi mãi.
🌿Phải khiêm hạ bình tâm, không được tự cao tự đại chỉ sơ xuất tự cao một chút thôi đã hao mòn phúc và Đức của bản thân mình rồi.
🌿Lòng từ bi yêu thương chúng sinh vô điều kiện,và luôn trong thân tâm mong muốn những điều tốt đẹp thiện lành đến với chúng sinh. Gặp ai mình cũng giúp đỡ. Luôn mong mọi người an toàn, bình an, giàu có , mạnh khỏe ,không bị các tật ách tai ương, và ai cũng có Lòng tôn kính Phật Tuyệt đối vô biên, luôn từ bi, khiêm hạ và đừng tạo những nghiệp bất thiện.
🌿Tạo thật nhiều Phước thiện, tích luỹ Công Đức thật nhiều. Chỉ có Công Đức và Phước Báu, Lòng Tôn Kính Phật, Khiêm hạ, Từ bi yêu thương tất cả chúng sinh mới giúp ta mau hết nghiệp chướng đem lại may mắn, và có thể sửa đổi vận mệnh
🍀CÁC BƯỚC TU TẬP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC THÀNH TỰU🍀
1. Dừng tay tạo nghiệp ác
Bạn phải hiểu được rằng, các khó khăn, thách thức sở dĩ có mặt là do những sai lầm, những tội lỗi, những nghiệp xấu của bạn trong quá khứ. Nó không hề ngẫu nhiên, có thể do nghiệp của kiếp này mà bạn nhớ được, cũng có thể do nghiệp kiếp trước mà bạn không biết, nên thay vì óan trời trách đất bất công, ta nên quay lại chính mình để tu sửa. Trước hết là bạn phải dừng tay tạo nghiệp, không được sát sinh nữa, không được tạo thêm các nghiệp như tà dâm, ác khẩu, chiếm đọat, rượu chè.v.v...nữa và hãy cố gắng ăn chay, vì ăn mặn cũng là thúc đẩy cho việc sát sinh.
Nếu như bạn không chịu dừng tay tạo nghiệp thì mọi công đức của bạn xem như vô ích. Giống như người nghiện thuốc lá đến nỗi bị lao phổi, anh ta liền uống các lọai thuốc tốt nhất để trị bệnh phổi, song lại chẳng chịu bỏ thuốc lá, hàng ngày vẫn cứ đều đặn hít vào phổi cái thứ khói đầy độc tố ấy. Thế thì dù anh ta có uống thuốc tiên cũng chẳng bao giờ khỏi bệnh được. Vậy bạn hãy nhớ điều thứ nhất : dừng tay tạo nghiệp !
2. Sám hối tội chướng
*Sám hối là một pháp tu chuyên tiêu trừ các ác nghiệp trong quá khứ, nghiệp đã tiêu trừ thì bệnh tật, khổ đau cũng tiêu tan. Nếu bạn nhớ được, biết được những tội lỗi đã gây ra trong kiếp này, với những người nào, chúng sinh nào, thế thì bạn hãy hướng tới những người đó, chúng sinh đó mà ăn năn, sám hối những sai trái xưa kia.
Còn với những tội từ nhiều kiếp quá khứ, hay những tội không nhớ biết hết được , có một cách chung để hóa giải, đó là bạn phải tụng đọc nhiều lần 2 bộ sám nổi tiếng : Từ Bi Thủy Sám và Lương Hòang Sám.
Tụng đọc đến đâu, khởi tâm sám hối, ăn năn đến đó. Đây là những bộ sám rất đầy đủ và hòan chỉnh, có công năng sám hối diệt tội vô cùng mạnh mẽ, đảm bảo nếu bạn thành tâm tụng đọc thường xuyên sẽ giải được vô số nghiệp chướng của quá khứ, đẩy lùi các căn bệnh và đau khổ.
3. Bù đắp bằng công đức
Để cho sự sám hối của bạn mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, để việc chữa lành bệnh tật trở nên nhanh chóng, hiệu quả hơn, bạn cần phải tạo thật nhiều phước lành , tích chứa nhiều công đức để bù đắp cho các nghiệp, các tội trong quá khứ. Đây là vấn đề then chốt và cực kì quan trọng nếu bạn muốn nhanh chóng hết bệnh.
Bạn có thể chọn một, hai cách, hay tốt nhất thì nên chọn tất cả các cách tạo công đức sau đây để thực hành tùy theo điều kiện của mỗi người.
(1) Niệm Phật
Niệm danh hiệu Phật và các vị Đại Bồ Tát là phương pháp dễ thực hiện nhất nhưng kết quả thật vi diệu và thù thắng, nên chắc chắn bạn không thể bỏ qua. Vì phương pháp này một nửa là do phước niệm Phật của bạn, một nửa là do sức gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Bạn càng niệm nhiều, sức gia hộ của các Ngài càng mạnh, vì chư Phật và Bồ Tát không phải không muốn cứu bạn, mà cần phải có duyên giữa bạn và các Ngài.Thông qua câu niệm Phật, duyên lành, hay nói một cách khác, sự kết nối của bạn với các Ngài tăng trưởng dần dần, và sự gia hộ của các Ngài cũng sẽ mạnh dần lên. Đây cũng chính là phương pháp được sử dụng nhiều nhất, khiến nhiều người khỏi bệnh nhất.
Trừ ra khi đang trong nhà vệ sinh hoặc những lúc tế nhị khác, còn lúc nào, nơi nào bạn cũng có thể niệm Phật : “ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !” , “ Nam Mô A Di Đà Phật !” , "Nam Mô Dược Sư Phật" “ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn !” .v.v.... bạn có thể niệm danh hiệu của vị nào tùy ý. Niệm thành tiếng được thì tốt hơn, nhưng nếu hòan cảnh không cho phép thì có thể niệm thầm. Chỉ cần thành tâm và kiên trì niệm một ngày ít nhất từ 1000 cho đến 10.000 câu niệm Phật, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả đạt được.
(2) Lạy Phật -Phát nguyện
Cao hơn niệm Phật là lạy Phật, vì đó là sự kết hợp của tâm niệm Phật và thân lễ lạy. Đồng thời bạn cũng có thể kết hợp sám hối, phát nguyện … trong lúc lạy Phật. Hiệu lực hóa giải sẽ tăng lên rất- rất nhiều lần. Nếu có thể , bạn hãy duy trì lạy Phật mỗi ngày 100 lạy, vừa lạy vừa sám hối từng tội từng tội một , hoặc sám hối chung cho tất cả mọi tội lỗi. Còn về cách Phát nguyện, có vô số lời nguyện khác nhau tùy tâm mỗi người , nhưng nếu bạn phân vân không biết nên Phát nguyện thế nào, xin giới thiệu dưới đây lời nguyện có công năng đặc biệt vi diệu được tổng hợp từ các kinh Đại Thừa để bạn tham khảo ( Nếu bạn chọn Phát nguyện theo cách này, bạn nên học thuộc chính xác từng từ để đạt được hiệu quả cao nhất ):
“ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! Con xin nguyện trong tất cả các kiếp về sau, con sẽ lìa xa tất cả mọi điều bất thiện về thân- khẩu - ý, quyết tâm tu tập theo tất cả lời dạy của Phật, theo gương Phật giữ tâm không chấp tướng mà hóa độ cho tất cả chúng sinh đều đạt được Phật Quả Tối Thượng! Xin Mười Phương Chư Phật chứng minh !”
(3) Tụng đọc Kinh điển
Công đức tụng đọc Kinh điển ( đọc là nhìn vào kinh mới đọc được , còn tụng là không nhìn kinh mà đọc thuộc lòng ) là vô cùng mạnh mẽ và vi diệu không thể cân đong đo đếm được, giải trừ tội chướng, tăng trưởng phước đức, trí tuệ vô lượng. Ý nghĩa của việc tụng Kinh cũng giống như việc cài đặt các phần mềm vào máy tính, tụng đọc Kinh điển hiểu một cách sơ lược là nhiếp tâm ý của bạn vào lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, khiến cho thân – khẩu – ý của bạn hòa vào lời Kinh, diệt trừ mọi thứ bất thiện, phát sinh vô số hạnh lành trong hiện tại và tương lai, tạo ra công đức tuyệt đối. Đó chỉ là nói sơ sài, đại khái, còn thật sự ý nghĩa tụng kinh còn vĩ đại hơn vô vàn lần.
Trong số các Kinh điển Phật giáo, thì Kinh Địa Tạng và Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa được xem là những bộ Kinh tiêu tai giải nạn thù thắng, mạnh mẽ nhất. Nhưng bạn cũng có thể tụng đọc các Kinh điển khác như Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, chú Đại Bi trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni ...cũng sẽ đạt được kết quả vô cùng lớn lao.
Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ ý kinh, như thế công đức mới lớn, còn tụng đọc mà không hiểu thì công đức ít hơn rất nhiều ( trừ ra các loại thần chú như chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm… thì không cần hiểu nghĩa ). Nên lời khuyên dành cho những người mới biết Đạo Phật là nên đọc tụng Kinh Địa Tạng, vì lời Kinh rõ ràng, ý Kinh dễ hiểu, phù hợp với mọi căn cơ.
Để việc tụng Kinh đạt được công năng hóa giải tối đa, bạn phải ăn chay ( ít nhất trong thời gian tụng Kinh) Nếu gia đình có bàn thờ Phật thì tụng đọc trước bàn thờ, nếu không thì chọn một nơi sạch sẽ, yên tĩnh để tụng đọc. Bạn nên quỳ tụng nếu có thể, vì sự thành tâm càng lớn bao nhiêu, hiệu quả càng lớn bấy nhiêu. Còn nếu không được thì ngồi xếp bằng ngay ngắn cũng được .
Khi tụng Kinh, không nhất thiết phải đánh chuông mõ, tụng ngân nga như các vị sư trong chùa. Bạn chỉ cần đọc thành tiếng rõ ràng, mạch lạc, đọc truyền cảm được thì càng tốt ( Nếu sợ ảnh hưởng đến xung quanh thì có thể đọc thầm bằng mắt ) Điều quan trọng nhất là phải tập trung vào lời Kinh , không để tâm suy nghĩ lung tung các chuyện khác. Tùy theo nghiệp mỗi người nặng nhẹ khác nhau mà ít thì tụng đọc từ 7lần, nhiều thì tụng cho đến 108 lần Kinh Địa Tạng sẽ thấy kết quả vô cùng vi diệu.
(4) Phóng sinh
Có thể nói đây là cách làm phước nhanh nhất khi bạn có điều kiện kinh tế. Nếu bạn không rành về phóng sinh, lời khuyên dành cho bạn là không cần để ý đến ngày tháng nào, cứ lặng lẽ ra chợ mua các loài thủy tộc như ốc, hến, lươn, ba ba, cá trê... vì chúng sống dai, không lo bị chết giữa đường. Rồi tìm một cái hồ, hay sông suối... để thả phóng sinh, như thế là bạn đã cứu sống rất nhiều sinh mạng.
Bạn cần phải cân nhắc kĩ về nơi thả chúng liệu có an toàn hay không, có phù hợp môi trường sống của chúng không, vì nếu không phù hợp, chúng có thể bị chết ngay, hoặc bị người ta bắt lại ngay ( ví dụ như thả cá nước ngọt vào chỗ nước lợ, nước mặn thì cá sẽ chết ngay lập tức ) và việc phóng sinh của bạn thành công dã tràng. Nếu bạn biết Nghi thức tụng phóng sinh ( có thể tìm trên Google ) và tụng theo thì sẽ đạt được phước báo lớn hơn rất nhiều.
* Lưu ý : tuyệt đối không nên mua chim người ta bắt nhốt sẵn với mục đích chờ bạn mua để phóng sinh.Vì chúng vốn tự do trên trời, bởi có người mua nên mới có người đi bắt nhốt, chờ có người mua phóng sinh. Việc phóng sinh như thế không có phước gì mà còn thúc đẩy người ta tạo tội thêm mà thôi.
(5) Ấn tống Kinh - sách thiện
Ấn tống là một hình thức bố thí Pháp, mà như lời Phật dạy thì bố thí Pháp là vua của mọi loại Bố thí. Việc ấn tống, in Kinh, tặng sách thiện cho mọi người là công đức vô cùng vô tận, vì ấn tống có thể sản sinh ra mọi việc lành khác, nhưng đòi hỏi người ấn tống phải có một hiểu biết nhất định về Kinh - sách. Vì khi chọn sách ấn tống, bắt buộc phải là sách hướng con người ta đến điều thiện, nếu không thì chẳng có công đức gì, có khi ngược lại, tạo thành tội rất nặng nếu như sách đem tặng là loại sách kích động bạo lực, yêu đương, tình dục... Rồi bạn cũng phải cân nhắc việc tặng cho ai ? Liệu người ta có đọc hay chỉ đem về quăng xó, hoặc tệ hơn là đem nhóm bếp, đây là điều thực tế đã xảy ra, và xảy ra rất nhiều.
Cách an toàn nhất là trước tiên, bạn nên tìm đến các ngôi chùa, gặp quý Tăng Ni và hỏi xem, quý sư và Phật tử có thiếu, có cần loại Kinh sách gì không, số lượng bao nhiêu, rồi sau đó mới in ấn và đem cúng đúng những loại Kinh sách đó.
Hoặc một cách khác đơn giản và rất thực tế, là bạn hãy đem chính cuốn " Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống" này photo thành nhiều bản, rồi tặng cho những người bệnh khác có hoàn cảnh giống như bạn. Đó sẽ là món quà vô giá đối với họ, vì quyển sách này không chỉ giúp người ta tăng thêm tri thức, mà còn là phương thuốc kì diệu chữa lành các căn bệnh của họ.
(6) Tất cả các việc thiện khác
Mọi việc thiện bạn làm đều sẽ giúp bạn giải trừ nghiệp chướng, mau chóng lành bệnh. Như xây chùa, đúc tượng Phật,hiến máu nhân đạo, bố thí tiền, gạo, thuốc men cho người nghèo, xây cầu đắp đường, thăm nuôi trẻ mồ côi.v.v... và v.v... Tuy nhiên, mỗi việc đều có cái khó riêng của nó, bạn phải tìm hiểu và suy xét kỹ về hiệu suất, tính thực tiễn, tính chân thực, cách thức làm… của mỗi việc trước khi thực hiện.
*Sau khi đã tạo công đức xong, việc cuối cùng là hồi hướng công đức. Ý nghĩa của việc hồi hướng là định hướng quả báo của những việc phước thiện bạn đã làm sẽ đi về đâu, nếu không phước báo sẽ tự đi theo cách của nó chứ không theo ý muốn của bạn.
Nếu bạn là người bệnh và chính bạn thực hiện các việc phước thiện, thì bạn khấn như sau:
“ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ! Con nguyện đem công đức này sám hối tất cả các nghiệp chướng khiến con bị bệnh khổ như ngày nay. Nếu bệnh đây là do các oan gia trái chủ đến đòi nợ, xin hồi hướng công đức này cho các vị oan gia ấy để hóa giải mọi món nợ, mọi hận thù.
Con nguyện tất cả các kiếp về sau sẽ đoạn trừ mọi điều bất thiện, tu tập tất cả các hạnh lành để cầu Phật Quả Tối Thượng. Xin chư Phật từ bi chứng minh cho con !"
Nếu bạn là thân nhân của người bệnh, bạn cũng có thể làm các công đức rồi hồi hướng cho người bệnh. Có điều công đức đó bạn sẽ hưởng 6/7, còn người được hồi hướng sẽ chỉ nhận được 1/7 phước bạn làm. Có nghĩa là nếu người bệnh không tự thân làm công đức, thì người thân phải làm gấp 7 lần so với trường hợp người bệnh tự làm. Sau khi tạo công đức xong, bạn khấn như sau:
" Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ! Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho...(họ tên người bệnh) được tiêu trừ những nghiệp chướng trong quá khứ khiến cho ngày nay bị bệnh tật như thế. Nếu bệnh này là do các oan gia của ...( họ tên người bệnh ) đến đòi nợ, xin đem công đức này hồi hướng cho các vị oan gia ấy hóa giải mọi thù hận để cho ...(họ tên người bệnh) sớm ngày bình phục.Con nguyện vĩnh viễn về sau sẽ đoạn trừ mọi điều bất thiện, tu tập tất cả các hạnh lành để cầu Phật Quả Tối Thượng. Xin chư Phật từ bi chứng minh cho con !"
Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt giác ngộ giải thoát; được sinh về các thế giới tịnh độ.
🍀TÍCH ĐỨC THEO CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT🍀
Hỏi : Tôi nhận thức được rằng, con người sống trên đời cần phải tích đức. Vậy xin hỏi quý Báo, theo Phật giáo, cách nào đơn giản nhất để tích đức?
Đáp : Tích đức là tích lũy công đức, vun bồi phước báo để trang nghiêm tự thân, giúp cho đời sống trong hiện tại và tương lai luôn được an lạc. Những ai từng kinh qua những biến động, thăng trầm trong cuộc sống đều biết rõ “có tài mà cậy chi tài”. Bởi tài năng chỉ là điều kiện cần, phước đức mới là điều kiện đủ để phát triển ổn định, thành công lâu dài trong cuộc sống. Cho nên những ai ỷ tài, cậy thế mà sống vô nhân, thất đức thì sớm muộn gì cơ nghiệp cũng sụp đổ do hết phước.
Theo Phật giáo, vun bồi phước đức là một trong những pháp tu quan trọng, được thực hiện liên tục trong đời sống hàng ngày. Tùy vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh thực tế của mỗi người mà thực hiện việc tích đức trồng phước khác nhau.
Trước hết, phát tâm quy y Tam bảo tạo ra phước đức vô cùng to lớn. Đây là bước ngoặt quan trọng trong đời sống của một người. Ngày trước chưa quy y, chúng ta sống theo thói quen với những tri thức, tập tục, quan niệm và định kiến riêng. Khi đã quy y Tam bảo, người Phật tử đã có một định hướng sống thiện lành, tránh được việc sai trái và xấu ác, nhờ vậy phước đức tăng trưởng.
Song hành với quy y, người Phật tử phát tâm tuân giữ năm nhân cách đạo đức (không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện) để tự hoàn thiện chính mình là đại phước. Chỉ cần gìn giữ một phần hay toàn phần năm nhân cách đạo đức ấy thì không chỉ cá nhân, gia đình mà cả xã hội đều được an lành. Người giữ gìn năm giới quý báu chắc chắn là một công dân tốt, một Phật tử chuẩn mực. Người không giữ giới hay bị khuyết giới nhiều quá thì phước đức suy giảm, lâu dần sẽ hết phước.
Kế đến, để tích phước, mỗi người cần phát tâm sống thiện lành để bòn phước, tích đức hàng ngày. Sống thiện lành bao gồm nhiều lĩnh vực trong đời sống như: tập cho đi, thường giúp người, hành hỷ xả và tha thứ, thấy rõ nhân quả của những hành vi thiện ác, phát tâm tu tập.
Cho đi là tâm hạnh sẻ chia trong điều kiện và khả năng của mình. Dễ nhất là nhường cơm sẻ áo, cho đi một phần tài sản (tài thí). Cũng có thể chia sẻ kiến thức khiến người thấy rõ đúng sai, biết hướng thiện và sống có đạo lý (pháp thí). Dành thời gian để an ủi khi người gặp nạn, trấn an vỗ về khi người sợ hãi, lắng nghe để thấu hiểu giúp người nhẹ lòng, vơi bớt khổ đau (vô úy thí).
Sẵn sàng giúp người trong khả năng của mình cũng là cách tích phước hiệu quả. Chúng ta thường hay bỏ qua nhiều cơ hội giúp người trong tầm tay vì nghĩ các việc ấy nhỏ nhặt, hoặc không liên quan, không phải là việc của mình, chính điều này khiến ta lãng phí cơ hội vun bồi phước đức. Đơn cử như giúp đỡ cho người già, phụ nữ mang thai, trẻ em; giúp đỡ người tàn tật hay bị hoạn nạn v.v...
Hỷ xả và tha thứ cho lầm lỗi của người cũng giúp mình tích đức. Bởi ta cũng thường lầm lỗi nên ai có lỗi với mình thì hãy tha thứ và hỷ xả. Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua để tâm thanh thản, luôn hướng đến những điều tốt lành của người để thêm tin yêu vào cuộc sống.
Thấy rõ nhân quả của những hành vi thiện ác để sống thiện lành là nền tảng của sự tích đức. Người thấy rõ và tin hiểu nhân quả nên việc xấu ác sẽ không làm, việc thiện lành thì cố gắng làm, nhờ đó phước đức tự thân ngày càng tăng trưởng.
Điều quan trọng để tích đức chính là tu tập, sửa đổi thân tâm của chính mình. Chuyển ba nghiệp thân (giết hại, trộm cướp, tà hạnh), khẩu (nói dối, nói thô ác, nói chia rẽ, nói xu nịnh), ý (tham lam, sân hận, si mê) từ xấu ác sang hiền thiện chính là cách tích phước, bồi đức mạnh mẽ và hiệu quả nhất.
Tóm lại, phước đức sẽ nâng đỡ cho đời sống con người được bình an, tốt lành. Phước đức không tự có nên phải thường xuyên vun bồi. Nhiều người không biết điều này nên vô tư hưởng phước cũ mà không tạo ra phước mới, đến khi hết phước cơ nghiệp và thọ mạng đều sụp đổ. Vì thế hãy sống thiện, làm lành theo lời Phật dạy thì phước đức sẽ sung mãn, phước càng nhiều thì sẽ khắc chế và chuyển hóa được tai họa, khiến cho đời sống trở nên có ý nghĩa, hạnh phúc và an vui hơn.
🍀CÁCH LÀM PHƯỚC ĐƠN GIẢN HIỆU QUẢ🍀
Khi bạn có nhiều tiền bạn có thể mua bất kì thứ gì bạn muốn, khi bạn có nhiều phước báo bạn có thể thành tựu bất kì điều gì bạn mong cầu.
Bố thí đứng đầu lục độ Ba la mật. Bố thí được chia thành: Tài thí, pháp thí và vô uý thí.
1. Báo hiếu: Đạo Phật là Đạo nêu cao chữ hiếu hằng đầu. Muốn thay đổi số phận, hãy bắt đầu từ gia đình. Hãy gọi điện, thăm hỏi, về nhà, tặng quà, mua thuốc, đưa bố mẹ đi du lịch, hướng dẫn bố mẹ tu tập.
2. Ăn chay: Ăn chay là cách phóng sinh tốt nhất. Cho dù ăn chay 1 bữa cũng là công đức một bữa, ăn chay không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn khiến bạn cứu được rất nhiều chúng sinh.
3. Tụng Kinh, trì chú, niệm Phật, hành thiền, chép Kinh, học thuộc Kinh chú – công đức phước báo vô lượng!
4. Cúng thí thực: bằng cách này bạn có thể cúng dường thực phẩm đến vô số chúng sinh, tạo được vô lượng phước báu.
5. Phát cơm, bánh mì, thực phẩm cho những người nghèo khó.
6. Xây cầu, xây chùa, làm đường…
7. Ấn tống Kinh sách.
8. Phóng sinh, cứu giúp vật.
9. Giúp đỡ trẻ em mồ côi, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người già, người neo đơn, bà mẹ anh hùng…
10. Giúp đỡ người khác khi họ gặp hoạn nạn.
11. Nuôi các ni cô, các sư khi họ về già.
12. Đi chùa làm công quả.
13. Gieo duyên cho người khác tu tập, giới thiệu Phật pháp đến người hữu duyên. Khuyên người ăn chay, niệm Phật. Can ngăn người khác làm việc xấu.
14. Hiến máu nhân đạo, cung cấp thuốc men cho người nghèo khó cơ nhỡ.
15. Trồng cây, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm nước, nhiên liệu.
16. Giúp đỡ người khác bằng nụ cười, lời nói từ ái, không cáu giận, khinh thường người khác. Sống chân thành thiện lương.
17. Làm công việc tình nguyện.
18. Nấu ăn chay cho người khác.
19. Thực hành hạnh nhẫn nhục, kham nhẫn.
20. Phát quà tại bệnh viện.
21. Cho người khác nơi ở, chỗ trú chân.
22. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống bổ ích để làm lợi lạc cho mọi người.
23. Tạo công ăn việc làm cho người khác.
24. Lạy Phật, sám hối.
25. Nhiễu quanh Bảo tháp.
26. Giữ gìn 5 giới.
27. Đăng bài, chia sẻ Phật pháp. Trong các hạnh thì bố thí pháp đứng đầu các pháp bố thí. Ví pháp thí có thể thay đổi nhận thức và số phận của một người trong nhiều kiếp…
28. “Tuỳ hỷ công đức một cách chân thành và hồi hướng công đức một cách đúng đắn, sẽ có được công đức ngang bằng với người có công đức”.
29. “Quán tưởng cúng dường: công đức cũng bằng hoặc hơn cúng dường phẩm vật”. Nên làm theo cách cúng dường của Đức Phổ Hiền.
30. “Trong Kim Cang Thừa thì tham gia và phụng sự các công hạnh của bậc thầy giúp tích lũy được công đức như bậc giác ngộ tích lũy công đức, động cơ bồ tát của các Ngài bao la, nên công đức tích lũy được là vô lượng”.
31. “Thường xuyên quán chiếu về vô thường, trong cuốn sách Lời Vàng Của Thầy Tôi” có nói:
“Đức Phật nói rằng một thoáng quán chiếu về vô thường thì còn tích lũy nhiều công đức hơn việc cúng dường cho 500 đệ tử của ta, các bậc đã chứng A La Hán".
Mỗi sáng ngủ dậy, hãy phát nguyện hôm nay là một ngày mới để ta có thể sống và làm lợi lạc cho chúng sinh. Phật dạy : Ý làm chủ các pháp, nếu suy nghĩ thiện lành thì lời nói và thân ắt sẽ tạo được quả báo thiện.
Kính chúc quý vị luôn sống trong an lạc, chánh niệm, có nhiều điều kiện để giúp đỡ gia đình và hết thảy chúng sinh 🪷
🍀TÍCH PHƯỚC ĐƠN GIẢN CHỈ TỐN 0 ĐỒNG MỖI NGÀY🍀
(Phước giống như ngọn đèn dầu của mỗi người, nếu mỗi ngày đều lấy ra xài mà không tạo ra phước mới thì đến khi phước hết thì nghiệp hiện liền) :
🪷Ăn chay
🪷Niệm Phật (niệm thầm,niệm to v..v tuỳ hoàn cảnh)
🪷 Lạy Phật 108 lạy hoặc hơn
🪷 Sám Hối
🪷Tụng Kinh hoặc nghe Kinh, chép Kinh, đọc sách về Kinh.
🪷Đăng bài hoặc chia sẻ về Phật Pháp trên facebook cho mọi người biết (trên fb rất dễ tạo phước vô lượng nhờ sự chia sẻ rộng rãi vì hiện nay, người hiện đại rất thích xài mạng xã hội).
🪷 Khuyên người bỏ ác tu thiện, giúp đỡ mọi người.
🪷 Phóng sanh, làm việc thiện lành.
🪷 Thấy những bài đăng hay về Phật Pháp, ra đường thấy có tai nạn: nạn cháy, tai nạn giao thông, đám tang, đi ngang nghĩa trang...hãy bình luận 1 câu Phật hiệu" NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"
🪷Phải ăn hết thức ăn, không được đổ thức ăn thừa (vì đó là phước của của con người)
🪷 Không tụ tập bàn chuyện thị phi, sân si, thấy ai hạnh phúc, giàu có hơn mình cũng không ganh tị (Hoạ từ miệng mà ra)
🪷 Phải biết cảm ơn Cha Mẹ, Ông Bà ....đã cho chúng ta tồn tại trên cõi đời này để chúng ta làm người và được học Phật
Tâm bình an.. Thế giới bình an…!!!❤️
~sưu tầm~
🍀 Vẻ đẹp của Đạo Đức và Sự Tử Tế của một người nó đẹp hơn tất cả nhan sắc và của cải trên khắp thế gian này...
🍀 Vậy nên giữ một trái tim thiện lương thì đến ông trời cũng cảm động mà không rời bỏ bạn.
🍀 Thế gian này Tiền Bạc quan trọng nhưng Phước, Đức lại càng quan trọng hơn.
🍀 Khi Tai Hoạ ập đến Tiền Bạc chỉ là Phương Tiện, chỉ khi có đủ Phước Đức mới giúp chúng ta vượt qua được mọi khó khăn.
🍀 Sống ở đời chỉ sợ trời đất không thương, chứ sợ gì người thường không quý.
🍀 Tạo ra Phước mới là bản lãnh, tạo ra của cải là bản năng người ơj🥰, nên mọi người hãy làm những điều thiện lành ở quanh bản thân mh đi nhé mn💞
———————————————
Người thuyết pháp
Ps:
Xin Thường Niệm Phật
𝐍𝐚𝐦 𝐌𝐨̂ 𝐀 𝐃𝐢 Đ𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭
***Đại Nguyện cầu vãng sanh về cõi Tây Thiên cực lạc hoặc cõi Niết Bàn cực lạc***🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
———
Con xưa đã tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thỉ Tham, Sân, Si, Mạn gây nên.
Từ thân khẩu ý phát sanh ra.
Hôm nay đây trông thấy Phật đạo huy hoàng, con hướng về ánh sáng Từ Quang, lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong bao đời ác trược: vì Tham, Sân, Si, Mạn gây nên nghiệp lực.
Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện, xin sám hối hết thảy để lòng Thanh Thoát💞
Một lòng cầu nguyện Phật đạo chứng minh.
Nguyện sống đêm ngày trong Chánh niệm.
Nguyện không lập lại những lỗi lầm xưa.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻