20/07/2026
🌸🌿"Khi chúng ta đón nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong trái tim mình. Ngài ở đó, sống động và yêu thương chúng ta". (Thánh Phanxicô Assisi)
Trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hân hoan, Chúa nhật XVI Thường Niên ngày 19/07/2026, vào lúc 18h00, Cha chính xứ Giuse đã chủ sự Thánh lễ Rước Mình Thánh Chúa lần đầu cho 31 em thiếu nhi của Giáo xứ.
Chúa vẫn luôn ở đó, các em vẫn gặp Chúa hằng ngày trong Thánh lễ, nơi lớp học giáo lý, khi cầu nguyện. Thế nhưng ngày hôm nay thật đặc biệt vì đánh dấu một bước tiến quan trọng và thiết yếu trong hành trình Đức tin của các em.
Không còn là những suy nghĩ về một Thiên Chúa ở trên cao, thắc mắc về một tấm bánh bé nhỏ không hương vị. Bởi hôm nay, các em được trực tiếp bước vào trung tâm và đỉnh cao của đời sống Ki-tô hữu, là đón chính Chúa Giê-su ngự vào tâm hồn mình. Và vì ngày hôm nay, từ giây phút này, các em được kết hợp làm một cùng Chúa Giê-su.
Ước mong rằng từ nay cho đến mãi về sau, mỗi khi rước lễ, các em sẽ luôn cảm nghiệm được sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, để được gặp gỡ và ở lại trong tình yêu đến cùng của Người. Đừng bao giờ đánh mất chỗ đứng dành cho Chúa ngự vào tâm hồn mình, hãy luôn giữ niềm vui của lần đầu tiên và thân thưa như thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu: "Ôi Chúa Giê-su! Hôm nay, Chúa đã đong đầy những ước muốn của con. Kể từ đây, khi gần bên Thánh Thể, con có thể hiến tế chính mình trong thinh lặng, hầu chờ đợi Thiên Đàng trong bình an".