Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nam Mô A Di Đà Phật, Buddhist Temple, Hanoi.

Vạn Sự Tùy Duyên !Có một câu nói thế này : “Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ, Họ đi ngang qua đời ta là có...
13/12/2019

Vạn Sự Tùy Duyên !

Có một câu nói thế này : “Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ, Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do”. Vạn sự tùy duyên, có những điều sau đây chúng ta đặc biệt phải ghi nhớ trên đời.

1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.

2. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.

3. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên.

4. Đức Phật từng nói: Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.

5. Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.

6. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.

7. Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!”

8. Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.

9. Cuộc sống không có “Nếu Như”, chỉ có “Hậu Quả” và “Kết Quả”

10. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.

11. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.

KẾT LUẬN:

1- Chỉ cần quản tốt những việc của bản thân

2- Làm những việc cần làm

3- Đi con đường nên đi

4- Giữ gìn sự lương thiện

5- Nuôi dưỡng lòng chân thành

6 – Khoan dung với mọi người

7- Nghiêm khắc với bản thân

8- Mọi việc còn lại, thuận theo “Nhân Duyên

Cầu mong may mắn sẽ đến với ai thấy bức ảnh này!
13/12/2019

Cầu mong may mắn sẽ đến với ai thấy bức ảnh này!

Buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điềuHỏi đời ? sống được bao nhiêuMà sao ta phải… chịu nhiều đắng cay !Thôi thì ta tự đổi...
13/12/2019

Buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều
Hỏi đời ? sống được bao nhiêu
Mà sao ta phải… chịu nhiều đắng cay !

Thôi thì ta tự đổi thay
Giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng
Từ bi buông bỏ là xong
Thân tâm an lạc, thong d**g nhẹ nhàng.

Dẫu cho số phận bẽ bàng
Lòng từ buông xã, đeo mang làm gì
Tự mình chuốc lấy sầu bi
Ngẫm đi tính lại, lợi chi cho mình.

Luân hồi trong cõi ba sinh
Gieo nhân gặp quả, phân minh rõ ràng
Chẳng phải vô cớ đeo mang
Mà là duyên nợ… ta đang trả dần.

Qui luật con tạo xoay vần
Đời người sống giữa cõi trần trả vay
Trở về cát bụi trắng tay
Sao không buông bỏ… đổi thay cuộc đời?

Mai này đến lúc về trời
Tây phương cực lạc… thảnh thơi Niết bàn
Chẳng còn vướng nợ trần gian
Muôn đời muôn kiếp, Phật ban duyên lành !

Nam Mô A Di Đà Phật.

Đức Phật có dạy rằng: “Tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”… Vợ chồng kiếp này sống với nha...
13/12/2019

Đức Phật có dạy rằng: “Tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”… Vợ chồng kiếp này sống với nhau hạnh phúc tức là tích phúc báo cho chính mình…

Thuận cảnh tùy duyên hướng thiện lànhUng dung tự tại chẳng màng danhKhen chê được mất lòng không bậnSướng khổ giàu nghèo...
13/12/2019

Thuận cảnh tùy duyên hướng thiện lành
Ung dung tự tại chẳng màng danh
Khen chê được mất lòng không bận
Sướng khổ giàu nghèo dạ chẳng ganh.

Trải rộng từ bi nhìn thế sự
Khai thông trí huệ ngắm trời xanh
Trân sư Đại Pháp duyên kì ngộ
Báo đáp hồng ân chí nguyện thành !!!

Nếu thực sự là Chân (thật) thì không còn lo sợ gì nữa
Nếu thực là Thiện thì không còn ai ghét bỏ mình nữa
Nếu thực sự là Nhẫn thì không còn nghịch cảnh trong cuộc sống này !!!

__(())__
Nam Mô A Di Đà Phật.

SỐNG...là san sẻ yêu thươngSỐNG...đừng làm chuyện bất lương hại người.SỐNG...là vun đắp cho đờiSỐNG...đừng ganh ghét, nó...
13/12/2019

SỐNG...là san sẻ yêu thương
SỐNG...đừng làm chuyện bất lương hại người.
SỐNG...là vun đắp cho đời
SỐNG...đừng ganh ghét, nói lời thị phi.

SỐNG...là hỷ xả, từ bi
SỐNG...đừng ngu muội sân si, làm càn.
SỐNG...là tâm hướng niết bàn
SỐNG...đừng bỏ ngãi, tham vàng, háo danh.

SỐNG...là vô ngã, vô tranh
SỐNG...đừng giẫm đạp để giành giật nhau.

SỐNG...là phải biết xót, đau
SỐNG...đừng vô cảm, gây sầu trái ngang.
SỐNG...là kết nghĩa, giải oan
SỐNG...đừng làm trái tâm can nhé người.

Cúi đầu lạy Mẹ Quan ÂmĐộ cho con được chân tâm an tườngCúi đầu lạy Phật Mười PhươngĐộ con gieo khắp tình thương đại đồng...
13/12/2019

Cúi đầu lạy Mẹ Quan Âm
Độ cho con được chân tâm an tường
Cúi đầu lạy Phật Mười Phương
Độ con gieo khắp tình thương đại đồng

Cúi đầu lạy tạ tổ tông
Độ con thương hết khắp trong muôn loài
Cúi đầu lạy tạ đất trời
Độ toàn thế giới sống đời bình an

Độ cho khắp cả thế gian
Thoát vòng sanh tử để theo Niết bàng
Đời con nương bóng đạo tràng
Đời con có Phật thoát ngàn khổ đau

Con nhờ Phật pháp nhiệm mầu
Tu cần giải thoát được gần Như Lai
( ST )
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN
LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

1-Phương pháp thứ nhất làLuôn gần gũi người hiềnLánh xa kẻ xấu ácTôn kính bậc đáng kínhLà phước đức lớn nhất.2-Phương ph...
13/12/2019

1-Phương pháp thứ nhất là

Luôn gần gũi người hiền

Lánh xa kẻ xấu ác

Tôn kính bậc đáng kính

Là phước đức lớn nhất.

2-Phương pháp thứ hai là

Biết chọn môi trường tốt

Để làm các việc lành

Cùng hướng về đường thiện

Là phước đức lớn nhất.

3-Phương pháp thứ ba là

Siêng học lại giỏi nghề

Biết giữ gìn đạo đức

Biết nói lời ái ngữ

Là phước đức lớn nhất.

4-Phương pháp thứ tư là

Biết hiếu dưỡng cha mẹ

Thương yêu gia đình mình

Lại làm nghề thích hợp

Là phước đức lớn nhất.

5-Phương pháp thứ năm là

Sống vui vẻ bố thí

Giúp gia đình người thân

Bình đẳng tùy theo duyên

Là phước đức lớn nhất.

6-Phương pháp thứ sáu là

Tránh không làm điều ác

Không say sưa, nghiện ngập

Siêng năng làm việc lành

Là phước đức lớn nhất.

7-Phương pháp thứ bảy là

Biết khiêm cung lễ độ

Để học hỏi điều hay

Nhớ ơn và biết đủ

Là phước đức lớn nhất

8- Phương pháp thứ tám là

Biết kiên trì phục thiện

Thân cận bậc hiền Thánh

Siêng năng cùng tu học

Là phước đức lớn nhất.

9-Phương pháp thứ chín là

Sống tinh cần tỉnh thức

Biết quay lại chính mình

Để sống đời giải thoát

Là phước đức lớn nhất.

10- Phương pháp thứ mười là

Làm việc cùng mọi người

Tâm không hề thay đổi

Não phiền dứt, an nhiên

Là phước đức lớn nhất.
_st_

Nguyện đem Công Đức này
Trang nghiêm cõi Tịnh Độ
Hồi hướng đến khắp thảy
Đệ tử và chúng sanh
Đều Trọn Thành PHẬT ĐẠO

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

13/12/2019
Đừng nghĩ rằng sự giải thoát chỉ dành cho những bậc xuất gia, nếu biết tu hành và biết sống thì giải thoát có thể đến vớ...
13/12/2019

Đừng nghĩ rằng sự giải thoát chỉ dành cho những bậc xuất gia, nếu biết tu hành và biết sống thì giải thoát có thể đến với tất cả mọi người. Giải thoát trong tầm tay và ngay nơi vị trí mình đang đứng bạn ạ!

- Nếu một ngày bạn bị hàm oan, bị người khác xúc phạm, tổn thương, bạn chỉ mỉm cười ghi nhận rồi xem nhẹ, không phản ứng, thì ngay đó bạn giải thoát.

- Nếu một ngày bạn không còn tin vào việc cầu siêu, giải hạn. Bạn không tin vào việc thần thánh có thể ban phước giáng họa. Bạn chỉ tin vào luật nhân quả công bình khắp thế gian. Gieo nhân gì, gặt quả nấy. Bạn tự nhận thấy mình là một cá thể tồn tại trong vũ trụ này, cá thể đó hoàn toàn có thể vươn lên để tự hoàn thiện mình, hòa nhập với Vũ trụ. Ngay đó bạn được giải thoát.

- Nếu một ngày bạn thôi không bất mãn với chính mình, với những người xung quanh. Bạn biết chấp nhận chính mình, chấp nhận mọi người như họ đang là. Lúc đó bạn được giải thoát.

- Nếu một ngày bạn bằng lòng với những gì bạn có, biết vui với chiếc điện thoại đã đủ chức năng cần thiết cho nhu cầu của mình, mà không phải là một chiếc điện thoại hạng sang. Thì ngay đó bạn được giải thoát.

- Nếu một ngày bạn nhận ra mình làm việc vì niềm vui, vì những nhu cầu tối thiểu ăn, mặc, ở, vì muốn san sẻ cho người khác. Bạn chọn được một công việc vừa lợi mình, vừa không làm tổn hại đến chúng sinh khác. Không phải vì tham muốn, không phải vì muốn có nhiều hơn, thì lúc đó bạn được giải thoát.

- Nếu một ngày bạn ngắm đóa hoa ven đường, chỉ đơn giản là ngắm và thưởng thức vẻ đẹp của đóa hoa mà không phải là muốn sở hữu nó, thì ngay đó bạn được giải thoát.

- Ngày nào bạn biết cho đi, biết giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. Giúp đỡ mà không yêu cầu nhận lại bất kỳ điều gì. Lúc đó bạn được giải thoát.

Sống an vui, tỉnh thức
Trọn vẹn với hôm nay
Chánh niệm và buông xả
Giải thoát trong tầm tay
Như Nhiên
Nguồn Pháp FB Thầy Thích Tánh Tuệ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

🌺 SỐNG AN NHIÊNĐời người rất ngắn ngủiĐừng lủi thủi một mìnhHãy vui cùng chúng sinhSống yên bình mạnh khoẻ.Đừng so bì tu...
13/12/2019

🌺 SỐNG AN NHIÊN

Đời người rất ngắn ngủi
Đừng lủi thủi một mình
Hãy vui cùng chúng sinh
Sống yên bình mạnh khoẻ.

Đừng so bì tuổi trẻ
Đừng oán kẻ hại ta
Vì mọi việc sinh ra
Cũng đều là Nhân quả.

Có vay thì có trả
Tất cả đều do duyên
Hãy ăn ở thảo hiền
Đời bách niên an lạc.

Tâm định rõ thiện ác
Lòng giác ngộ Từ bi
Mọi việc đến rồi đi
Chẳng có gì hối tiếc.

Đời người như bữa tiệc
Hãy làm việc nên làm
Đừng vì quá tham lam
Gây nghiệp phàm chuốc khổ.

Hãy quay về Bến đỗ
Tìm một chỗ bình yên
Sống cuộc đời An nhiên
Tựa như... Tiên trần thế !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

🙏Cúi đầu làm lễ Bổn sư,Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai.Lại cầu Quan Âm Như lai,Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sin...
13/12/2019

🙏Cúi đầu làm lễ Bổn sư,
Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai.
Lại cầu Quan Âm Như lai,
Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sinh.
Cõi đời tật bệnh tử sanh,
Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều.
Sáng ra từ sớm đến chiều,
Biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh,
Thấy đời liệt liệt oanh oanh,
Miễng mồi phú quí công danh tạo thành.
Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,
Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân,
Chúng con lễ bái Quan Âm,
Xót thương cứu khổ từ tâm biển trần.
Tay cầm dương liễu ân cần,
Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ,
Cúi đầu sanh tử mơ hồ,
Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiêu.
Hàng ngày tai nạn rất nhiều,
Cầu Ngài cứu khổ mơi chiều hóa thân,
Ðộ đời bá tánh vạn dân,
Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.
Cha sanh con thảo dưỡng nuôi,
Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành,
Nhà nhà an lạc tịnh thanh,
Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa.
Nhân dân lạc nghiệp âu ca,
Hòa bình thế giới, quốc gia an lành,
Tránh điều quả báo sát sanh,
Tìm đường đạo đức cha lành Thích Ca.
Tụng kinh niệm Phật Di Ðà,
Cầu cho baù tánh toàn gia an lành.
Hiện tiền phước quả viên thành,
Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ,
Mọi người tật bệnh tiêu trừ,
Noi theo Chánh pháp Bổn sư tu hành.
Chúng con lễ bái chí thành,
Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi.
Cõi đời khổ não lắm ôi,
Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.
Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
Dắt dìu đệ tử Tây phang mau về.
-----------------
-Trích Kinh Nhật Tụng, chùa Hoằng Pháp xb, Sàigòn, 1971

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nam Mô A Di Đà Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share