27/06/2026
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2025–2026
"TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẾN CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO"
"Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác." II Ti-mô-thê 2:1–2
Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2026, trong không khí trang nghiêm và đầy ơn phước của Chúa, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2025–2026 với chủ đề: "TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẾN CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO". Đây cũng là chủ đề chia sẻ Lời Chúa của Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, như một lời nhắn nhủ và khích lệ dành cho mỗi sinh viên trên hành trình chuẩn bị bước vào cánh đồng phục vụ.
Buổi lễ có sự hiện diện của gần 200 quý tôi tớ Chúa lãnh đạo Giáo hội, Ban Điều hành Nhà trường, hai khóa sinh viên cùng thân nhân và toàn thể con dân Chúa đến từ nhiều Hội Thánh.
Lễ Bế giảng khép lại một năm học với biết bao sự học hỏi, rèn luyện và tăng trưởng trong Lời Chúa. Nhưng hơn cả việc hoàn thành một chặng đường học tập, đây là dịp để mỗi sinh viên nhìn lại hành trình Chúa đã dẫn dắt, tiếp tục làm mới sự kêu gọi của mình và chuẩn bị tấm lòng cho những cánh đồng đang chờ đợi phía trước.
Kiến thức thần học sẽ chỉ thực sự mang ý nghĩa khi được sống giữa đời thường; những bài học trên giảng đường sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được bày tỏ qua đời sống yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Đấng Christ.
Nguyện mỗi sinh viên luôn ghi nhớ rằng, việc khép lại một năm học không phải là điểm kết thúc của sự trang bị, mà là lời nhắc nhở để tiếp tục học hỏi, tiếp tục lớn lên trong Chúa và trung tín với sự kêu gọi Ngài đã ban. Cánh đồng truyền giáo vẫn rộng lớn, mùa gặt vẫn đang chờ đợi những người thợ khiêm nhường, trung tín và đầy dẫy tình yêu thương.
Xin Chúa tiếp tục ban ơn, thêm sức và dẫn dắt mỗi học viên, để từ những điều đã được gieo trồng nơi giảng đường hôm nay, họ sẽ trở thành những đầy tớ ích lợi trong nhà Chúa, đem Tin Lành đến với nhiều người và tiếp tục gây dựng những thế hệ môn đồ cho Vương quốc Đức Chúa Trời.
Giảng đường là nơi trang bị.
Cánh đồng là nơi thi hành sứ mạng.
Và cuộc đời của người hầu việc Chúa là hành trình không ngừng học hỏi, không ngừng phục vụ và không ngừng sống cho vinh hiển của Ngài.
"Mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."