Thanh Lương Tự - Chùa Thịnh Liên

Thanh Lương Tự - Chùa Thịnh Liên Tâm Thanh Tịnh Lòng An Nhiên

Đừng mất công đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ, đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có cả đàn ngự...
21/03/2024

Đừng mất công đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ, đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có cả đàn ngựa béo cho ta lựa chọn.
Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực của mình, tới khi thời cơ chín muồi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta.
Nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn là dựa dẫm vào người khác: Gieo hạt ngô đồng, ắt có Phượng hoàng tới thăm. Nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm đến …
Bởi vậy …
Đừng bon chen với đời làm gì! Chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu ạ … Bon chen, đố kỵ chỉ khiến năng lượng tích cực trong ta bị triệt tiêu.
Nếu 1 người không thương mình nổi thì sẽ chẳng có thể thương được ai đâu.
Mình phải thương chính mình … Đại chúng hãy nhớ cho … Thông minh không bằng MAY MẮN, mà may mắn lại không bằng biết HÀI LÒNG.
Thầy Quảng Hiếu

TÂM THÀNH KÍNH XUẤT HIỆN RỒI, BẤT LUẬN DÙNG CÔNG PHU NHƯ THẾ NÀO ĐỀU RẤT DỄ DÀNG ĐẮC LỰC. Đọc một bộ Kin...
20/03/2024

TÂM THÀNH KÍNH XUẤT HIỆN RỒI, BẤT LUẬN DÙNG CÔNG PHU NHƯ THẾ NÀO ĐỀU RẤT DỄ DÀNG ĐẮC LỰC.
Đọc một bộ Kinh ngắn thì khoảng nửa tiếng đồng hồ, dài thì khoảng một hai tiếng đồng hồ, rất tốt. Đây chính là quý vị nhiếp tâm, nhiếp tâm lại một hai tiếng đồng hồ. Phương pháp này giúp quý vị đắc định, rất hữu hiệu.
Còn có một loại cũng là giúp quý vị sơ học, dùng niệm Phật, niệm Phật tính số. Tính số là rất rõ ràng, nhưng không phải Nam Mô A Di Đà Phật một, Nam Mô A Di Đà Phật hai, vậy là không được, vậy là xen tạp rồi. Quý vị đem một hai ba bốn xen tạp vào trong đó, công phu bị phá hoại rồi. Đếm đó phải rõ ràng, không sai một chút nào. Nhưng không khởi niệm về chữ số này. Đây là công phu, đương nhiên dài quá thì không được. Vậy nên Tổ Sư dạy chúng ta từ một đến mười, nhớ một cách rõ ràng, đích thực không có sai lầm, một đến mười, sau đó lại từ một đến mười. Điều này phải rất nhiếp tâm. Lúc tâm quý vị hơi có một chút loạn lập tức liền sai ngay, sai rồi từ đầu đếm lại, dùng phương pháp này vậy.
Thường phải mất một hai năm, vọng niệm bớt đi, sự việc này gấp là không được.
Cổ nhân nói rất hay: "Dục tốc tắc bất đạt". Gấp để muốn thành tựu, chắc chắn không thể thành công. Vì sao vậy? Vì tâm tình nóng nảy.
NHẤT ĐỊNH phải rất bình tĩnh, rất cẩn thận, đem tập khí nóng nảy đều hóa giải hết. Hóa giải này KHÔNG THỂ TÁCH RỜI thành kính, chân thành cung kính, xử sự đối người tiếp vật.
TÂM THÀNH KÍNH xuất hiện rồi, bất luận dùng công phu như thế nào đều RẤT DỄ DÀNG đắc lực".
KHÔNG CÓ thành Kính dù TU NHƯ THẾ NÀO công phu cũng KHÔNG đắc lực.
Đây là chân tướng sự thật.
Tôi tin rằng mỗi một đồng học, đều gặp phải cảnh giới này, không thể nào đột phá. Rất muốn thành tựu, không thể thành tựu".
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 285.
Hòa Thượng Tịnh Không
Xin Thường Niệm
Nam Mô A Di Đà Phật.

CÁI GIÁ CỦA NÓCái giá của sự Giác Ngộ là phải biết chiêm nghiệm sâu sắc những bất toại nguyện và khổ đauCái giá của sự G...
19/03/2024

CÁI GIÁ CỦA NÓ
Cái giá của sự Giác Ngộ là phải biết chiêm nghiệm sâu sắc những bất toại nguyện và khổ đau
Cái giá của sự Giải Thoát là phải biết quán chiếu tận cùng sự cô đơn của tâm hồn.
Cái giá của sự An Nhiên là phải trải qua những thăng trầm, thử thách của cuộc sống.
Cái giá của Sự Định Tĩnh là phải biết đón nhận mọi thứ cuộc đời dành cho mình trong sự kham nhẫn.
Cái giá của sự Bao Dung là phải đón nhận tất cả sự phụ bạc của người đời không một niệm oán trách.
Cái giá của Lòng Từ Bi là phải biến tâm hồn mình biết dung chứa như biển cả.
Cái giá của Trí Tuệ sáng suốt là phải biến đầu mình trống rỗng như hư không.
Cái giá để chạm đến những điều trên là mỗi người phải đem cuộc đời của chính mình ra để sống và trải nghiệm.
Sư Cô Trúc Lan Nhã

Mình chưa chắc tốt đẹp đâu, cho nên đừng bao giờ cười chê ai cả. Là phàm phu như nhau, người thì đổ mồ hôi,người đổ ghèn...
18/03/2024

Mình chưa chắc tốt đẹp đâu, cho nên đừng bao giờ cười chê ai cả. Là phàm phu như nhau, người thì đổ mồ hôi,người đổ ghèn ở mắt,người thì nước mũi chảy lê thê… không cái dơ này thì cũng là cái dơ khác.
Phàm mang thân người, chẳng ai sạch hơn ai, chẳng ai cao quý hơn ai… Sạch hay cao quý quan trọng ở tấm lòng, ở tâm thái, ở phẩm hạnh của mình.
Vậy nên đừng vội vàng khinh chê một ai cả.
Đạo Phật trong trái tim tôi.

NẾU TÔI HẰNG NGÀY NIỆM PHẬT THÌ LÀM SAO DUY TRÌ ĐỜI SỐNG?Có người nói: Nếu tôi hằng ngày niệm Phật thì làm sao duy trì đ...
15/03/2024

NẾU TÔI HẰNG NGÀY NIỆM PHẬT THÌ LÀM SAO DUY TRÌ ĐỜI SỐNG?
Có người nói: Nếu tôi hằng ngày niệm Phật thì làm sao duy trì đời sống? Quý vị đừng sợ, chân chánh niệm Phật thì Phật, Bồ Tát sẽ cúng dường quý vị. Thích Ca Mâu Ni Phật thuở ấy, lẽ ra phải trụ thế một trăm năm, nhưng tám mươi tuổi đã viên tịch, còn có hai mươi năm phước báo để dành cho tứ chúng đệ tử học Phật trong thế gian.
Có một năm kết hạ an cư, lão hòa thượng Linh Nguyên mời tôi giảng kinh Lăng Nghiêm tại chùa Đại Giác ở Cơ Long[8]. Giảng đường nằm sát vách điện Thiên Vương. Khi ấy, tôi khuyên bốn mươi mấy người đàn ông hiện diện hãy bớt làm Phật sự để niệm Phật nhiều hơn. Nếu trong chùa mà thiếu lương thực, đại chúng bị đói, thì Vi Đà Bồ Tát sẽ bị cất chức, điều tra! Nếu chính mình lo kiếm sống thì Vi Đà Bồ Tát được một phen vui hưởng tiêu dao. Không cần phải lo lắng về lương thực! Hãy nhất tâm tu đạo, chư Phật hộ niệm, long thiên ủng hộ, phước ở trong ấy. Đời Đường, pháp sư Đạo Tuyên là tổ sư của Luật Tông, hằng ngày chỉ ăn một bữa, mỗi ngày được chư thiên đưa cơm đến là chuyện mọi người đều biết cả rồi! Phước báo lớn nhất là trong một đời vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh Tịnh Độ, viên thành Phật đạo. Đấy chính là điều chư Phật, Bồ Tát ngưỡng mộ. Tín Nguyện là động lực, là sự dẫn đường, niệm Phật là chánh hạnh.
HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Nhân sinh như một tách trà, muốn thưởng được dư vị thanh ngọt, phải nếm qua chút đắng chát ban đầu. Cũng như cuộc sống k...
14/03/2024

Nhân sinh như một tách trà, muốn thưởng được dư vị thanh ngọt, phải nếm qua chút đắng chát ban đầu. Cũng như cuộc sống không có chuyện khổ cả đời, nhưng nhất định phải kinh qua vài trận.
Khổ và vui như những tiết tấu nối tiếp nhau, tạo nên bản nhạc cuộc đời mỗi người. Nếu cự tuyệt cực khổ, chúng ta đồng thời cũng đóng bít cánh cửa vui vẻ; Vì né tránh vài thử thách cam go, mà đôi khi phải mang theo chúng cả đời.
Biết vậy, thay vì thụ động thở than, chi bằng tích cực đón nhận, rồi hóa giải theo cách riêng của mình, bạn sẽ lớn mạnh hơn sau mỗi bận vất vả.
Thiền ngữ 24 - Suối Thông biên dịch

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BẢO :" TA CÓ MỘT PHÁP MÔN CÒN HAY HƠN PHÁP MÔN NIỆM PHẬT". "CON CẢM ƠN PHẬT, CON NAY NIỆM A DI ĐÀ P...
13/03/2024

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BẢO :" TA CÓ MỘT PHÁP MÔN CÒN HAY HƠN PHÁP MÔN NIỆM PHẬT". "CON CẢM ƠN PHẬT, CON NAY NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TỚI CÙNG, KHÔNG MONG ĐỔI SANG PHÁP MÔN KHÁC". PHẢI CÓ TÍN TÂM NHƯ THẾ MỚI THÀNH CÔNG !
(Sao: Như kinh nói: “Giả sử có một pháp, vượt trỗi Niết Bàn, cũng chẳng đoái hoài”).
Đây là kinh nêu ra một tỷ dụ. Niết Bàn là Phật quả viên mãn rốt ráo. Kinh nói giả thiết, đức Phật nói nếu còn có một pháp môn còn thù thắng hơn cực quả của Như Lai, chúng ta nghe xong sẽ như thế nào? Chúng ta nghe xong vẫn chẳng cần! Chuyên đến mức độ này! Hiện thời, lũ bình phàm chúng ta sai sót ở chỗ này! Người ta bảo quý vị: “Còn có pháp hay hơn pháp Niệm Phật, thành tựu còn nhanh chóng hơn niệm Phật”. Tâm bị động ngay lập tức, chẳng cần A Di Đà Phật nữa, theo kẻ đó học pháp môn khác! Gió thổi, cỏ rạp, tín tâm dao động như vậy; kẻ tu học kiểu đó, bất luận tu học pháp môn nào cũng đều chẳng thể thành tựu.
Do vậy, quyết định chẳng lay động. Đức Phật đến khuyên quý vị, Thích Ca Mâu Ni Phật đến trước mặt quý vị khuyên bảo: “Ta còn có một pháp môn hay hơn pháp môn niệm A Di Đà Phật”, chúng ta nghe xong bèn như thế nào? “Cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật, con nay niệm A Di Đà Phật đến cùng, chẳng mong đổi sang pháp môn khác”. Phải có tín tâm như vậy thì mới có thể thành công.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT

TÙY DUYÊN“Cố tình trồng hoa, hoa không nởVô tình cắm liễu, liễu lại xanh”Quan hệ giữa người là duyên nợĐừng buồn nếu vỡ ...
11/03/2024

TÙY DUYÊN
“Cố tình trồng hoa, hoa không nở
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”
Quan hệ giữa người là duyên nợ
Đừng buồn nếu vỡ giấc mộng lành.
Hữu duyên gặp gỡ người trong mộng
Hết duyên ta hãy bước chân đi
Đường dài phía trước còn phải sống
Kỉ niệm đau thương chớ níu ghì.
Tự nhủ trần gian là quán trọ
Lữ khách đến đi cứ tự nhiên
Cưỡng cầu chi nữa cho đau khổ?
Hợp tan tan hợp để tùy duyên.
Cảm ơn tất cả người ta gặp
Vô tình cố ý gieo khổ đau
Để lại cho ta nhiều bài học
Ta sẽ kiên cường những lần sau.
Hường Lâm.

Phật dạy..10 điều chứng minh, bạn có duyên với Phật.1, Trong tâm có Phật, chính là Phật duyên.2, Vứt bỏ đi cái dục vọng ...
08/03/2024

Phật dạy..
10 điều chứng minh, bạn có duyên với Phật.
1, Trong tâm có Phật, chính là Phật duyên.
2, Vứt bỏ đi cái dục vọng xấu, chính là Phật duyên.
3, Đối diện với cuộc sống, một cách bình hòa, chính là Phật duyên.
4, Có trách nhiệm với việc làm của mình, là Phật duyên.
5, Có tín niệm tốt lành, chính là Phật duyên.
6, Làm việc có trí huệ, chính là Phật duyên.
7, Giỏi kiềm chế, chính là Phật duyên.
8, Thiện từ, chính là Phật duyên.
Xin thường niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Người Học Giả và Dưới Dòng Sông Hằng. Câu chuyện được nghe xin tóm tắt lại như sau: Tại bến đò Sông Hằng, Ấn Độ.- Có một...
07/03/2024

Người Học Giả và Dưới Dòng Sông Hằng.
Câu chuyện được nghe xin tóm tắt lại như sau:
Tại bến đò Sông Hằng, Ấn Độ.
- Có một anh học giả uyên bác thuộc hệ giai cấp Bà La Môn, anh ta rất cống cao ngã mạn trong việc học, anh xem thường những người không học, nay anh có công việc qua bên kia sông Hằng. Để qua bên kia sông anh phải đi đò, trên đường qua sông anh hỏi người chèo đò rằng:
- Này chèo đò, mày có biết đọc, biết viết không?
Anh Chèo đò thưa:
- Thưa ngài! Con thật vô phước, con sanh trong nhà nghèo, giai cấp thấp nữa nên con không có biết đọc biết viết.
Anh học giả nói: vậy mày có biết đọc kinh Vệ Đà không?
Anh Chèo nói: Thưa ngài! Con nói con không biết chữ, biết viết làm sao con biết đọc, vả lại người giai cấp như con cũng không thể cho đọc, thưa ngài!
Anh chàng học giả chễm trệ vỗ đùi, tự đắc nói: Mày không biết chữ biết viết là mất 1/2 cuộc đời, không đọc được kinh Vệ Đà coi như mày chết 2/3 cuộc đời.
Anh Chèo đò im lặng chèo đến giữa dòng sông bỗng nhiên trời nổi gió chiếc xuồng bị cuốn xoay vòng chao đảo anh Chèo đò nói người học giả:
- Thưa ngài! Ngài biết rộng hiểu nhiều vậy Ngài có biết bơi không?
Anh học giả nói: Tao học rộng, hiểu nhiều, biết đọc kinh Vệ Đà nhưng tao không biết bơi. Vậy bây giờ học bơi được không?
Anh Chèo đò thưa: Học bơi ít nhất cũng 7 ngày, ngài biết rộng hiểu nhiều, biết đọc kinh Vệ Đà mà không biết bơi vậy 3/3 cuộc đời của ngài coi như Tàn.
Cuối cùng đò chìm xuống dòng sông anh Chèo đò đã bơi vào đến bờ, còn anh học giả bị chìm chết dưới dòng sông Hằng.
Bình:
Các em thân mến! Sống ở đời đừng cống cao ngã mạn, xem thường người khác, việc học là vô bờ bến, ngoài việc học ở trường ở lớp, chúng ta phải học ở đời, học bác xe thồ, bác xích lô, học nơi bác thợ hồ, học nơi người bán rau, gánh bưng.... Và đừng dương dương tự đắc cái tri thức của mình mà xem thường kẻ khác, mà hãy xem tất cả từ bé nhỏ đến người già dù ở vị trí nào của xã hội hãy xem họ là thầy của mình để mình luôn học hỏi. Đừng để giống như anh học giả uyên bác kia cuối cùng bị chìm dưới dòng sông Hằng.
Thích Hiện Thể

Giữ cho tâm mình bình lặng trước lời thất thiệt về bản thân - chính là một loại trí tuệ sống.Không ai có thể ngăn được l...
06/03/2024

Giữ cho tâm mình bình lặng trước lời thất thiệt về bản thân - chính là một loại trí tuệ sống.
Không ai có thể ngăn được lời thị phi bàn tán sau lưng và chỉ có những người đủ trải mới bình tâm mà hiểu: kẻ gieo sóng gió, chính là tự đưa thân vào sóng gió, với những chuyện thất thiệt, chỉ cần bước qua là được.
---
Trích sách "CHO LÀ NHẬN _ Tâm Thanh Tĩnh Đời Ắt An Yên".

DỤNG TÂM SAI CHỖ CHO NÊN VĨNH VIỄN VẪN LÀ PHÀM PHU TỤC TỬ.Nổi giận thì khí lực rất lớn, còn nghiên cứu Phật phá...
04/03/2024

DỤNG TÂM SAI CHỖ CHO NÊN VĨNH VIỄN VẪN LÀ PHÀM PHU TỤC TỬ.
Nổi giận thì khí lực rất lớn, còn nghiên cứu Phật pháp thì khí lực rất nhỏ, nếu học Phật pháp mà dũng mãnh như nổi giận, thì nhất định sẽ thành Phật. Tâm tu hành mà nặng như là tham dục, thì chắc chắn sẽ thành tựu. Tu thiền mà dụng công như đàm luận về luyến ái thì chắc chắn sẽ khai ngộ. Ðáng tiếc dụng sai chỗ, cho nên vĩnh viễn vẫn là phàm phu tục tử. Thử nghĩ xem, mục đích xuất gia là gì? Là muốn khai ngộ? Thì phải đừng có vọng tưởng, chuyên tâm tham thiền. Muốn thành Phật? Thì cần phải đừng có dục niệm, chuyên nhất tu hành!
Trích KINH HOA NGHIÊM giảng giải
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Address

Thịnh Liên, Gia Lâm
Hanoi

Telephone

+84902289288

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thanh Lương Tự - Chùa Thịnh Liên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share