Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam - Vietnam Evangelical Covenant Church (VECC) Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi. Amen.

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam - Vietnam Evangelical Covenant Church (VECC) là một Cộng đồng Tin Lành chính thống hoạt động độc lập và phi hệ phái với tôn chỉ Kính Chúa Yêu Người, tôn trọng và tuân thủ Pháp luật, luôn Tìm cầu Bình An và Hưng thịnh cho Đất nước theo Kinh Thánh dạy.

ĐỨC CHÚA TRỜI
Chúng tôi tin vào duy một Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo muôn vật, thánh khiết, tuyệt hảo, và vĩnh

viễn tồn tại trong huyền nhiệm Ba Ngôi Hiệp Một: ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON, và ĐỨC CHÚA THÁNH LINH. Với sự hiểu biết vô tận và quyền phép tể trị tối cao, Đức Chúa Trời đã chủ đích đầy nhân hậu từ trước vô cùng để cứu chuộc một dân cho riêng Ngài và để làm mới lại muôn vật vì Vinh quang của chính Ngài. KINH THÁNH
Chúng tôi tin Kinh Thánh là Lời Truyền phán của Đức Chúa Trời, gồm Cựu ước và Tân ước. Là Lời CHÚA được thần cảm qua con người, Kinh Thánh không hề có sai sót trong các bản viết nguyên gốc, là sự bày tỏ trọn vẹn về ý định của Ngài liên quan đến sự cứu rỗi, và là bản văn có thẩm quyền cao nhất được ban cho loài người để soi sáng mọi lĩnh vực. Do đó, con người cần phải tin vào mọi điều Kinh Thánh dạy, vâng theo mọi điều Kinh Thánh răn bảo, và vững tin vào mọi lời hứa trong Kinh Thánh. LOÀI NGƯỜI
Chúng tôi tin Đức Chúa Trời đã tạo dựng A-đam và Ê-va theo ảnh tượng của Ngài, nhưng họ đã phạm tội khi bị Satan cám dỗ. Cùng dòng dõi A-đam nên mọi người đều là các tội nhân theo bản chất và theo ý riêng, bị xa cách Đức Chúa Trời, và chịu cơn thịnh nộ của Ngài. Lối thoát duy nhất cho con người là hạ mình đón nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ, như vậy mỗi người mới được cứu thoát, được hòa giải và được đổi mới. CHÚA GIÊ-XU CHRIST
Chúng tôi tin Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời Nhập thể, hoàn toàn là Chúa Trời và hoàn toàn là Người, một Thân vị với Bản chất kép. Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si mà người Do Thái mong chờ – Ngài được thụ thai bởi Đức Thánh Linh, được hạ sinh qua Nữ Đồng Trinh Mary. Người đã sống một cuộc đời vô tội, bị hành quyết đóng đinh trên cây thập tự theo lệnh của Bôn-xơ Phi-lát, thật sự đã sống lại từ kẻ chết, được cất lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha, là Thầy Tế lễ Tối cao và Đấng Biện hộ của mọi người tin. CÔNG VIỆC CỦA ĐẤNG CHRIST
Chúng tôi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng đại diện và thay thế, đã đổ huyết trên cây thập tự làm sinh tể hoàn hảo, tuyệt đối trọn vẹn thay cho tội lỗi của chúng ta. Cái chết đền tội và sự phục sinh khải hoàn của Người tạo nên nền tảng cứu rỗi duy nhất. CHÚA THÁNH LINH
Chúng tôi tin Chúa Thánh Linh làm tất cả để tôn vinh Chúa Giê-xu Christ. Ngài đổi mới các tội nhân và trong Chúa Thánh Linh họ được Báp-têm để trở nên hiệp nhất với Đấng Christ và được nhận làm con cái có quyền thừa kế trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài cũng cư ngụ bên trong, soi sáng, hướng dẫn, trang bị và truyền sức cho người tin để họ sống và phục vụ ngày càng giống Chúa Giê-xu Christ hơn. HỘI THÁNH
Chúng tôi tin Hội Thánh thật bao gồm tất cả những người đã được xưng công chính nhờ ân điển và bởi đức tin vào duy Chúa Giê-xu. Họ được trở nên hiệp nhất bởi Chúa Thánh Linh vào trong thân thể của Đấng Christ, mà Ngài là Đầu của Thân. Hội Thánh thật được thể hiện trong các Hội Thánh địa phương, nơi chỉ các tín đồ thành tâm mới là thành viên thực chất. Chúa Giê-xu truyền lệnh thực hiện hai Thánh lễ Báp-têm và Tiệc Thánh vốn biểu đạt giá trị hữu hình và vô hình của Phúc Âm. Mặc dù hai Thánh lễ này không phải là phương tiện cứu rỗi, khi Hội Thánh cử hành trong đức tin chân thật, các Thánh lễ này xác nhận và nuôi dưỡng tâm linh người tin. NẾP SỐNG CƠ ĐỐC
Chúng tôi tin rằng ân điển xưng công chính của Đức Chúa Trời không thể tách rời khỏi mục đích và quyền năng thánh hóa của Ngài. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta phải hết lòng yêu kính Ngài và người khác, và sống bày tỏ đức tin của mình một cách chu đáo với nhau, thể hiện lòng trắc ẩn với người nghèo khó và sự công bằng cho người bị áp bức. Nhờ Lời Chúa, quyền phép của Thánh Linh và lời cầu nguyện tha thiết trong Danh Chúa Giê-xu, chúng ta phải chiến cự lại các lực lượng tà linh tối tăm. Vâng phục Đại mạng lệnh của Đấng Christ, chúng ta phải làm công tác môn đồ hóa mọi dân tộc, luôn luôn làm chứng về Phúc Âm qua lời nói và hành động.

ĐẤNG CHRIST TRỞ LẠI
Chúng tôi tin Chúa Giê-xu Christ sẽ sớm đích thân trở lại trong thân thể một cách vinh quang. Thời điểm Đấng Christ trở lại thế giới thì duy chỉ có Đức Chúa Trời biết, do đó đòi hỏi nơi người tin sự mong ngóng liên tục như là niềm hy vọng vinh quang, thôi thúc người tin sống đời sống tin kính, phục vụ hết mình và nhiệt thành loan báo Tin lành. SỰ ĐÁP ỨNG VÀ ĐỊNH MỆNH VĨNH CỬU
Chúng tôi tin Đức Chúa Trời truyền lệnh mọi người mọi nơi khẩn trương tiếp nhận Tin Lành qua việc đến với Ngài, ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến người chết sống lại và phán xét thế gian, người không chịu tin sẽ chịu đoán phạt và chịu khổ hình vĩnh viễn, còn người tin cậy sẽ hưởng phúc lành và niềm vui bất tận với Chúa trong Trời mới Đất mới, để sống ca ngợi ân sủng vinh quang sống động của Ngài mãi mãi.

Thánh Linh Làm Cho Sống(10 năm rồi, hãy cùng bước tiếp…)Khoảng 12 năm trước, từ một nhóm nhỏ chủ yếu là người cao tuổi h...
25/05/2026

Thánh Linh Làm Cho Sống
(10 năm rồi, hãy cùng bước tiếp…)

Khoảng 12 năm trước, từ một nhóm nhỏ chủ yếu là người cao tuổi hiệp nguyện tại nhà ông bà Ninh Loan, Chúa đã gieo khải tượng mở Điểm Thanh Xuân. Qua sự sai phái, cầu nguyện và gây dựng của nhiều con cái Chúa, buổi thờ phượng đầu tiên được diễn ra vào ngày 17/05/2015, đúng một tuần trước Chúa Nhật Đức Thánh Linh tuôn đổ 24/05/2015.

Suốt hành trình 10 năm, dù trải qua nhiều biến động, điều giữ Hội Thánh đứng vững, trẻ hóa và phát triển không phải bởi khả năng con người hay điều kiện vật chất, nhưng bởi chính quyền năng và sức sống của Đức Thánh Linh. Dù địa điểm vẫn còn bấp bênh, nhưng nhiều gia đình trẻ nhiệt thành đã được gây dựng và sinh sôi nảy nở; nhiều người tin Chúa được thêm vào trong Hội Thánh.

“Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi thì các ngươi sẽ sống.”
Ê-xê-chi-ên 37:14

Chúa Jêsus cũng phán:
“Ấy là Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta nói ra với các ngươi đều là thần linh và sự sống.”
Giăng 6:63

Vì vậy, sáng Chúa Nhật 24/05/2026, trùng ngày Lễ Đức Thánh Linh Giáng Lâm, Chúa cảm thúc thông điệp “Thánh Linh Làm Cho Sống” để nhắc chúng ta:
• Nhìn lại dấu ấn quyền năng của Đức Thánh Linh trong hành trình 10 năm.
• Ghi nhớ những kỷ niệm của một gia đình đức tin đã cùng cầu nguyện, nâng đỡ và lớn lên với nhau.
• Khơi dậy khát khao Đức Thánh Linh tuôn đổ và khát vọng bước tiếp chặng đường mới, tin rằng Đấng đã làm cho chúng ta sống cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta tiến tới nơi có “12 suối nước và 70 cây chà là”.

Xin Chúa ban phước lành trên quý ông bà, anh chị em trong Đoàn dân Giao Ước; đồng thời nhớ đến và cầu thay cho Điểm Thanh Xuân.

Mọi vinh quang dâng lên Chúa suốt hành trình.

Chặng 2026–2036 - Thần Linh Chúa ban:
• Thêm gấp 10 lần người hiệp lòng khẩn nguyện bình minh.
• Dẫn đến nơi nhóm mới rộng rãi, phù hợp.
• Dấy lên nhiều người lớn trung thành, giữ chữ tín trong nếp sống đạo tại Điểm, làm gương cho các thế hệ tiếp nối.
• Dấy lên nhiều gia đình tin kính, làm nền vững chắc.
• Dấy lên nhiều người trẻ say mê Chúa, sống có chủ đích và sẵn sàng được sai phái đi hầu việc Chúa theo khả năng và ân tứ riêng.

“Thánh Linh và Cô Dâu cùng nói: ‘Hãy đến!’ Người nào nghe cũng hãy nói: ‘Hãy đến!’ Ai khát, hãy đến! Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí.”
Khải Huyền 22:17 (VIE2010)

NGÀI HÀ HƠI TRÊN HỌGiăng 20:21-22 VIE2010Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng s...
23/05/2026

NGÀI HÀ HƠI TRÊN HỌ

Giăng 20:21-22 VIE2010
Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.” Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Sau Phục sinh, điều đầu tiên Chúa ban không phải kế hoạch hay chiến lược, nhưng là Đức Thánh Linh. Các môn đồ không thể đi xa nếu chưa được đầy dẫy từ bên trong.

Ta cũng vậy. Có thể ta có kinh nghiệm, kiến thức, nhiệt tâm… nhưng vẫn thiếu sức sống thật nếu không có Thánh Linh. Giống như chiếc xe đẹp mà không còn nhiều nhiên liệu, nhìn ổn đấy nhưng không đi được xa.

Chúa hôm nay vẫn đang hà hơi sống mới trên những tấm lòng khao khát. Hành trình từ mộ trống không kết thúc ở sự ngạc nhiên, nhưng dẫn đến một đời sống đầy dẫy Thánh Linh và được sai đi trong quyền năng Ngài.

Chúa hỏi riêng
Con đang sống bằng kinh nghiệm cũ hay bằng hơi thở mới của Đức Thánh Linh hàng ngày ? Nếu Ta thật sự đổ đầy con hôm nay, con có sẵn sàng để được sai đi không?

Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin hà hơi sức sống trên con. Xin cho con nhận lãnh Đức Thánh Linh tràn đầy. Xin sai con đi trong tình yêu và quyền năng của Ngài. Amen.

HÃY Ở TRONG TA ĐI NÀOGiăng 15:4-5 VIE2010Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong câ...
22/05/2026

HÃY Ở TRONG TA ĐI NÀO

Giăng 15:4-5 VIE2010
Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

Cành nho không cần “gồng mình” để ra trái; nó chỉ cần gắn chặt với thân cây nho. Nhiều khi ta cố sống mạnh mẽ, cố thuộc linh hơn… nhưng lại quên ở gần Chúa.

Giống như quạt điện rất đẹp nhưng chưa cắm điện thì vẫn đứng im. Đức Thánh Linh chính là mạch sống khiến đời sống ta kết quả thật.

Không ở trong Chúa, ta sẽ nhanh khô héo dù bên ngoài vẫn bận rộn. Khi ở lại trong Ngài mỗi ngày, sự sống của Chúa sẽ âm thầm chảy qua ta và sinh bông trái đúng thì.

Chúa hỏi riêng
Con đang cố gắng theo sau Ta, hay đang thật sự ở trong Ta? Điều gì đang âm thầm kéo lòng con xa khỏi nguồn sống?

Cầu nguyện
Hỡi Cứu Chúa, xin giữ con luôn ở trong Ngài. Xin Thánh Linh làm mạch sự sống tuôn chảy trong con. Xin cho đời sống con đơm hoa kết quả đẹp lòng Ngài. Amen.

CÁC CON CHỚ BỐI RỐIGiăng 14:1 VIE2010“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.Chúa nói câu...
21/05/2026

CÁC CON CHỚ BỐI RỐI

Giăng 14:1 VIE2010
“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.

Chúa nói câu này ngay trước lúc Ngài chuẩn bị phải lên thập tự giá để chịu chết đau đớn. Quả thật, sự bình an của Chúa không phụ thuộc hoàn cảnh yên ổn, nhưng đến từ sự hiện diện của Thần Linh Ngài.

Ta dễ bối rối khi mọi thứ không như ý: công việc, sức khỏe, các mối quan hệ. Sự mất kiên nhẫn, dễ phân tâm xảy đến. Những lúc như thế ta dễ sinh nóng nảy hoặc hoảng hốt..

Nhưng Thánh Linh đến để đem Bình an vượt quá hoàn cảnh và suy nghĩ của con người. Khi lòng ở gần Chúa, sóng gió có thể vẫn còn, nhưng bên trong ta không còn hỗn loạn như trước nữa vì ta nhìn lên Chúa trong lòng.

Chúa hỏi riêng
Điều gì đang làm lòng con rối bời đến mức quên mất Ta đang ở cùng? Con đang tìm bình an nơi hoàn cảnh hay chính nơi Ta ?

Cầu nguyện
Thưa Chúa yêu dấu, xin đặt sự bình an của Ngài vào lòng con. Xin Thánh Linh giữ tâm trí con kiên định trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con học biết nghỉ ngơi trong Ngài. Amen.

NẾU TA KHÔNG RỬA CHOGiăng 13:8 VIE2010Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu!” Đức Chúa Jêsus...
20/05/2026

NẾU TA KHÔNG RỬA CHO

Giăng 13:8 VIE2010
Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi Ta cả.”

Phi-e-rơ yêu Chúa, nhưng lại ngại để Chúa rửa chân mình. Nhiều khi ta cũng vậy: thích phục vụ Chúa, nhưng không quen để Chúa chạm vào phần yếu đuối và bụi bặm của mình.

Ta thường muốn “tự xử lý” rồi mới đến gần Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh không chỉ dùng ta, Ngài còn muốn làm sạch và chữa lành ta trước.

Có những điều bên ngoài người khác không thấy, nhưng Chúa thấy. Và Ngài không quay đi, Ngài cúi xuống để rửa sạch ta bằng Huyết yêu thương & Lời sắc bén của Ngài.

Chúa hỏi riêng
Con có đang che giấu phần yếu đuối nào khỏi Ta không? Con muốn tự cố sửa mình, hay thật sự để Ta chạm vào và làm sạch con?

Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin rửa sạch lòng con. Xin Thánh Linh chạm đến những nơi sâu kín nhất trong con. Xin giúp con sống gần Ngài bằng tấm lòng thật. Amen.

TỪ LÒNG SẼ CHẢY RAGiăng 7:37-38 VIE2010Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công ...
19/05/2026

TỪ LÒNG SẼ CHẢY RA

Giăng 7:37-38 VIE2010
Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.”

Chúa không nói: “Ai hoàn hảo hãy đến.” Ngài nói: “Ai khát.” Đức Thánh Linh luôn bắt đầu nơi một tấm lòng nhận mình đang thật sự cần Chúa. Chỉ cần bày tỏ sự đói khát và dám nói "Con khao khát Ngài” rồi lắng nghe, chờ đợi và kêu cầu..

Nhiều người cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong ngày càng khô cạn, mỏi mệt... Giống như chậu cây nhìn còn chút xanh, cây vẫn đứng nhưng đất bên dưới đã bắt đầu nứt khô ra. Ta không thể tuôn ra sự sống nếu bên trong không được đổ đầy nước sống.

Khi đến với Chúa thật lòng, Đức Thánh Linh không chỉ làm đầy ta, nhưng còn khiến sự sống tuôn chảy qua ta đến người khác. Đức tin nhân lên đức tin, phúc lành nhân lên phúc lành..

Chúa hỏi riêng
Con có dám thành thật về cơn khát thuộc linh của mình không? Điều đang chảy ra từ trong con là sự sống hay sự căng thẳng, mệt mỏi, bi quan và khô hạn?

Cầu nguyện
Hỡi Chúa Jêsus, con đói khát Ngài. Xin đổ đầy con bằng Đức Thánh Linh của Ngài. Xin cho sự sống từ Ngài tuôn chảy qua đời sống con. Amen.

CÓ MUỐN ĐƯỢC LÀNH KHÔNG?Giăng 5:5-6 VIE2010Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đ...
18/05/2026

CÓ MUỐN ĐƯỢC LÀNH KHÔNG?

Giăng 5:5-6 VIE2010
Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?”

Nghe tưởng là câu hỏi dư thừa, ai bị bệnh mà chẳng muốn được lành? Nhưng nhiều khi ta quen sống với sự trói buộc lâu đến mức không còn thật sự muốn thay đổi.

Có người than mệt nhưng không chịu nghỉ. Có người muốn gần Chúa nhưng không bỏ điều kéo mình xa Ngài. Đức Thánh Linh không ép buộc; Ngài chờ một sự đáp lại thật lòng từ bên trong.

Chữa lành thật không chỉ là đổi hoàn cảnh, mà là dám bước ra khỏi tình trạng cũ để sống đời sống mới Chúa ban cho.

Chúa hỏi riêng
Con có thật sự muốn được biến đổi, hay chỉ muốn dễ chịu hơn ? Có điều gì con đang níu giữ khiến con không bước ra khỏi tình trạng cũ ?

Cầu nguyện
Thưa Chúa kính yêu, xin cho con lòng khao khát được biến đổi thật. Xin Thánh Linh giải phóng con khỏi mọi sự trói buộc. Xin dẫn con bước vào đời sống mới trong Ngài. Amen.

NƯỚC SỐNG VĨNH VIỄNGiăng 4:13-14 VIE2010Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta sẽ ...
16/05/2026

NƯỚC SỐNG VĨNH VIỄN

Giăng 4:13-14 VIE2010
Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.”

Người đàn bà Sa-ma-ri đi tìm nước mỗi ngày, nhưng lòng vẫn khát. Nhiều khi ta cũng vậy: cố lấp đầy lòng bằng công việc, giải trí, thành công… mà vẫn thấy thiếu hụt và tự ti.

Giống như uống nước ngọt lúc khát: uống xong đã khát vài phút rồi lại khát tiếp, khát hơn. Chỉ có Chúa mới chạm được vào cơn khát sâu nhất trong lòng người. Đức Thánh Linh chính là dòng nước sống làm tươi mới bên trong ta.

Khi lòng được đầy dẫy Chúa, ta không còn chạy khắp nơi để tìm điều chỉ mình Ngài mới có thể ban cho. Hãy ước ao và kêu cầu Chúa Jêsus, xin Ngài nước sống từ Đức Thánh Linh mỗi ngày..

Chúa hỏi riêng
Con đang tìm điều lấp đầy lòng mình ở đâu ngoài Ta?” Có cơn khát sâu nào trong con mà con chưa đem đến cho Ta không?”

Cầu nguyện
Hỡi Chúa, xin làm đầy lòng con bằng nước sống. Xin Thánh Linh làm tươi mới tâm hồn con mỗi ngày. Xin cho con chỉ tìm thấy sự thỏa lòng nơi Ngài. Amen.

GIÓ MUỐN THỔI ĐÂU THÌ THỔIGiăng 3:8 VIE2010Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ...
15/05/2026

GIÓ MUỐN THỔI ĐÂU THÌ THỔI

Giăng 3:8 VIE2010
Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

Đức Thánh Linh giống như Gió: ta không thấy Ngài, nhưng thấy kết quả Ngài tạo ra. Có những thay đổi rất thật trong đời sống mà không thể giải thích chỉ bằng lý trí.

Ta thường thích kiểm soát mọi thứ: kế hoạch, thời gian, kết quả. Nhưng sống với Thánh Linh không phải lúc nào cũng “đúng quy trình”. Giống như đi thuyền buồm, không thể bắt gió đi theo ý mình, chỉ có thể học cách thuận theo chiều gió.

Khi ta thôi cố kiểm soát tất cả, Thánh Linh sẽ dẫn ta đến những nơi chính mình không ngờ tới. Quả thật, chúng ta có khuynh hướng cố gắng kiểm soát mọi sự và ít khi thả lỏng để Đức Thánh Linh tự do hành động. Một khi ta mở lòng thì sự tự do như luồng gió sẽ đến..

Chúa hỏi riêng
Con có đang cố làm chủ bản thân bằng cách tự kiểm soát hay cởi mở để Ta dẫn dắt ? Con có đủ tin cậy để bước theo Ta dù chưa thấy hết con đường không?

Cầu nguyện
Hỡi Chúa yêu dấu, xin dạy con bước đi theo Thánh Linh Ngài. Xin giúp con thôi cậy sự tự kiểm soát của mình. Xin dẫn con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Amen.

NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢUGiăng 2:7-9 VIE2010Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy những chum nầy.” Họ đổ đầy tới miệng. Rồi ...
14/05/2026

NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU

Giăng 2:7-9 VIE2010
Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy những chum nầy.” Họ đổ đầy tới miệng. Rồi Ngài lại bảo: “Bây giờ hãy múc ra, đem đến cho người quản tiệc.” Vậy họ đem đến cho người ấy. Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu (nhưng không biết rượu đến từ đâu, còn những người phục vụ đã múc nước thì biết), ông gọi chàng rể

Phép lạ đầu tiên bắt đầu bằng một việc rất bình thường, việc làm chân tay thôi, không cần gì nhiều bằng cấp: thau sạch mấy cái chum và đổ nước đầy vào đó. Không có sấm chớp, không sân khấu hoành tráng như ở công viên với ánh đèn chớp chớp lóe lóe và nhạc xập xình. Chúa thường bắt đầu chuyển mình bằng những điều nhỏ mà ta dễ xem nhẹ.

Thời nay, nhiều người thích phép lạ lớn, giật gân giữa đám đông nhưng lại ngại những bước vâng lời đơn giản. Giống như muốn cơ bắp khỏe nhưng… lười tập mỗi ngày. Đức Thánh Linh thường hành động qua sự trung tín nhỏ bé mỗi ngày trước khi bày tỏ điều lớn lao hơn.

Khi họ đổ đầy nước vào các chum vại theo lời Chúa căn dặn, phép lạ xảy ra vô hình, nó biến đổi kỳ diệu về chất. Phần của ta là cứ vâng lời; phần còn lại là việc của Ngài biến hóa.

Chúa hỏi riêng
Có điều nhỏ nào Ta đã nhắc con làm nhưng con cứ trì hoãn ? Con muốn phép lạ của Ta, nhưng con có sẵn sàng vâng lời không?

Cầu nguyện
Thưa Chúa, xin cho con biết vâng lời trong những điều nhỏ. Xin Đức Thánh Linh giúp con trung tín mỗi ngày. Xin làm điều lạ lùng qua đời sống đơn sơ của con. Amen.

Ở LẠI VỚI NGÀIGiăng 1:38-39 VIE2010Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi...
13/05/2026

Ở LẠI VỚI NGÀI

Giăng 1:38-39 VIE2010
Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?” Ngài phán: “Hãy đến xem.” Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều.

Hai môn đồ đầu tiên không được Chúa cho… một bài giảng dài. Ngài chỉ hỏi: “Các ngươi tìm chi?” rồi mời: “Hãy đến xem.” Đức tin thật luôn bắt đầu từ một sự tìm kiếm chân thành. Thế là họ đi đến tận nơi “xem”

Nhiều khi ta theo Chúa vì thói quen, vì phong trào, hay vì cần Chúa giải quyết việc gì đó. Nhưng Chúa vẫn hỏi rất riêng: “Con thật sự đang tìm điều gì?” Đức Thánh Linh muốn dẫn ta vào một mối quan hệ thật, không chỉ là sinh hoạt theo truyền thống tôn giáo.

Khi ta thật sự “ở lại” với Chúa, lòng sẽ dần thay đổi. Có những điều không thể hiểu chỉ bằng nghe qua loa, nhưng sẽ được mở ra khi ta bước đi gần Chúa mỗi ngày.

Chúa hỏi riêng
Con đang tìm kiếm Ta, hay chỉ tìm điều Ta có thể ban cho? Nếu ở gần Ta hơn, Con có sẵn lòng để Ta thay đổi bên trong con không?

Cầu nguyện
Hỡi Chúa, xin cho con thật lòng tìm kiếm Ngài. Xin giữ con ở gần sự hiện diện của Ngài mỗi ngày thay vì chỉ làm việc cho xong rồi bất cần sự nhóm lại và hiệp nguyện. Xin Thánh Linh dẫn con vào mối tương giao thật với Chúa. Amen.

Address

M2 Ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, P Giảng Võ
Hanoi
100000

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 08:30 - 16:30
Sunday 00:00 - 00:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam:

Share

Category