02/09/2026
GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG
&&&
CÂU HỎI 1: Gồm 6 Ý
HỎI Ý 1:
*Đạo Thiên Chúa là đạo gì?
HỎI Ý 2:
*Ai là người lập ra đạo Thiên Chúa?
HỎI Ý 3:
*Tu theo đạo Thiên Chúa để được thành gì?
HỎI Ý 4:
Thiên Chúa giúp gì cho người tu theo đạo của người?
HỎI Ý 5:
Thành rồi thì làm việc chi?
HỎI Ý 6:
Công thức tu làm sao?
TTS. ANH TUẤN ĐÁP CÂU 1:
TRẢ LỜI Ý 1:
Đạo Thiên Chúa là đạo tu để lên Trời hưởng Phước Đức Dương.
TRẢ LỜI Ý 2:
Vị lập ra đạo Thiên Chúa là Đức Chúa Giêsu.
TRẢ LỜI Ý 3:
Tu theo đạo Thiên Chúa là để được làm con của Đức Chúa Trời.
TRẢ LỜI Ý 4:
Thiên Chúa Giúp cho người tu theo đạo Thiên Chúa lên trời sống để không bị Nhân Quả về Vật Chất ở Trái Đất.
TRẢ LỜI Ý 5:
Người tu theo Đạo Thiên Chúa được lên Trời sống rồi làm việc theo lời dạy của Đức Chúa Trời.
TRẢ LỜI Ý 6:
Công thức tu theo đạo Thiên Chúa có 3 phần.
PHẦN 1: Là phải nghe lời dạy bảo của Đức Chúa Trời.
PHẦN 2: Là ngày nào cũng đọc Kinh Cầu Nguyện xin Đức Chúa Trời rước mình lên nước Thiên Đàng sống đời đời.
PHẦN 3: Phải thường xuyên làm Phước Thiện giúp người nghèo khó.
CÂU HỎI 2:
*KiTô Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo và Anh Giáo có phải là cùng một Đạo Công Giáo tách ra không? Ai là người quản lý các đạo này?
TTS .ANH TUẤN ĐÁP CÂU 2:
Đạo KiTô Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo và Anh Giáo là cùng 1 Đạo Công Giáo tách ra là phải ?
Còn ai là Người quản lý các Đạo này? Xin thưa đạo Thiên Chúa có 12 Vị Thánh Tông Đồ, mỗi 1 vị Quản lý 1 Đạo Giáo. Còn Quản lý như thế nào xin Chị Thu Hương hỏi Cha Sở Quản Sứ nhà thờ thì mới chính xác được.
CÂU HỎI 3:
*Tu đúng theo đạo Thiên Chúa thì được lên Thiên Đàng ở đời đời, mà tu sai thì xuống Địa Ngục. Xin cho tôi hỏi 4 Ý ở câu này.
HỎI Ý 1:
Thiên Đàng ở đâu trong Tam Giới này?
HỎI Ý 2:
Lên Thiên Đàng thì làm việc gì?
HỎI Ý 3:
Lên Thiên Đàng thì ăn thức ăn gì?
HỎI Ý 4:
*Lên Thiên đàng ở đời đời là sao? Xin giải thích cho tôi được rõ.
TTS. ANH TUẤN ĐÁP CÂU 3:
TRẢ LỜI Ý 1:
Thiên Đàng là ở trên Trời, ở trên Thiên Giới cũng gọi là Tam Giới.
TRẢ LỜI Ý 2:
Lên Thiên Đàng thì làm việc theo lời dạy của Đức Chúa Trời, còn cụ thể việc gì thì xin Chị Hương hỏi Cha Sở Quản Xứ nhà thờ thì sẽ rõ hơn.
TRẢ LỜI Ý 3:
Lên Thiên Đàng Ăn thức ăn của các Vị Trời, còn cụ thể thức ăn gì thì xin Chị Thu Hương hỏi Cha Sở Quản Xứ nhà thờ thì sẽ rõ hơn.
TRẢ LỜI Ý 4:
Lên Thiên Đàng ở đời đời là sống hoài không khi nào chết gọi là đời đời. Vì mang Thân bằng Điện Từ Âm Dương nên không có chết. Chỉ có Con Người mang Thân Tứ Đại mới chết thôi.
CÂU HỎI 4:
*Nước Thiên Đàng ở đâu trong Tam Giới này? Cách xa Trái Đất bao nhiêu cây số?
TTS. ANH TUẤN ĐÁP CÂU 4:
Nước Thiên Đàng ở trong Tam Giới cũng gọi là Thiên Giới. Cách Trái Đất là bao nhiêu cây số ? Phần này thì xin Chị Thu Hương hãy nhìn cái Bản Đồ Cấu Trúc Hệ Mặt Trời được minh họa bằng Bản Đồ Hệ Mặt Trời.
THỨ 1: Nếu Thiên Đàng ở Bầu Trời Dục Giới thì Thiên Đàng gần Trái Đất nhất là 1 Tỷ km và xa Trái Đất nhất là 2 Tỷ km.
THỨ 2: Nếu Thiên Đàng ở Bầu Trời Hữu Sắc gần Trái Đất nhất là 2 Tỷ km và xa Trái Đất nhất là 4 Tỷ km.
THỨ 3: Nếu Thiên Đàng ở Bầu Trời Vô Sắc gần Trái Đất nhất là 3 Tỷ km và xa Trái Đất nhất là 6 Tỷ km. Và chị phải biết thêm:
1/ Thân Tứ Đại con người di chuyển nhanh nhất là 16 km/ 1giờ.
2/ Thân Trung Ấm của Con Người bằng Điện Từ Âm Dương di chuyển nhanh nhất là 300.000 km/ giây , tức di chuyển bằng Thân của các vị Thần, Thánh, Tiên, Ngạ Quỷ hay là Cô Hồn ở trên Trái Đất này.
3/ Thân các Vị Trời bằng Điện Từ Âm Dương nhiều màu sắc, di chuyển nhanh nhất là 600.000 km/ giây, còn chậm là tùy ý.
4/ Thân các Vị Phật bằng Điện Từ Quang di chuyển nhanh nhất là 1.200.000 km/ giây, còn chậm là tùy ý. Chị Hương cũng phải nên biết thêm Con người thì có 2 Thân.
MỘT : Thân Bằng Tứ Đại thì có chết.
HAI: Thân Bằng Điện Từ Âm Dương thì không có chết, tức sống hoài.
CÂU HỎI 5:
*Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời làm việc gì và ăn thức ăn gì? Tu sao để thành Đức Chúa Trời?
TTS. ANH TUẤN ĐÁP CÂU 5:
Đức Chúa Trời là ai? Phần này thì xin Chị Thu Hương hỏi các vị Cha Sở Quản Xứ nhà thờ thì sẽ rõ hơn.
CÂU HỎI 6:
*Đức Chúa Trời có 3 Ngôi. Ngôi thứ 1 là “Cha”. Ngôi thứ 2 là “Con”. Ngôi thứ 3 là “Thánh Thần”. Vậy cho tôi hỏi 3 Ngôi này là ai? Làm việc gì? Ở đâu và ăn thức ăn chi ?
TTS. ANH TUẤN ĐÁP CÂU 6:
Đức Chúa Trời thì có 3 Ngôi. Theo chúng tôi tìm hiểu đạo Thiên Chúa nên biết như sau;
NGÔI THỨ 1: Là “Đức Chúa Cha” vị Chúa ở trên Trời.
NGÔI THỨ 2: Là “Đức Chúa Con”, là Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Cha ở trên Trời xuống Trái Đất lập ra Đạo Thiên Chúa.
NGÔI THỨ 3: Là Đức Chúa Thánh và Thần. Là 2 vị Thánh và Thần quản lý Con người ở Trái Đất.
THỨ 1: Nếu Con người ở Trái đất làm theo lời của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con dạy thì Con người sau khi chết được lên nước Thiên Đàng sống đời đời với Đức Chúa Cha.
THỨ 2: Nếu Con người ở Trái đất không làm theo lời của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con dạy thì Con người sau khi chết được 2 vị Thánh và Thần bắt giam ở Địa Ngục ở Trái Đất cũng ở đời đời.
Còn câu hỏi 3 Ngôi này là ai? Làm việc gì? ở đâu và ăn thức ăn chi?
NGÔI THỨ 1:
Đức Chúa Cha là Đức Chúa ở trên Trời, còn ăn thức ăn chi? Thì phần này xin chị Thu Hương hỏi vị Cha Sở Quản Sứ nhà thờ thì sẽ rõ.
NGÔI THỨ 2:
Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu mà các nhà thờ thờ. Xuống Trái Đất là lập ra Đạo Thiên Chúa. Thức ăn thì giống như Con người ăn.
NGÔI THỨ 3:
Đức Chúa Thánh và Thần. Là 2 vị Thánh và Thần ở Trái đất này giúp Đức Chúa Giêsu quản lý Con người.
Vị Thánh thân bằng Điện Từ Âm Dương màu Trắng. Thức ăn là Hạt Dinh Dưỡng của vị Thánh ăn.
Vị Thần thân bằng Điện Từ Âm Dương màu Đỏ. Thức ăn là Hạt Dinh Dưỡng của Vị Thần ăn.
CÂU HỎI 7: Gồm 5 Ý
HỎI Ý 1:
Quỷ Sa Tăng là ai?
HỎI Ý 2:
Quỷ Sa Tăng có nhiệm vụ gì?
HỎI Ý 3:
Quỷ Sa Tăng có như loài Cô Hồn không?
HỎI Ý 4:
Quỷ Sa Tăng có ăn thức ăn như loài Cô Hồn không?
HỎI Ý 5:
Tu sao để thành Quỷ Sa Tăng?
TTS. ANH TUẤN ĐÁP CÂU 7:
ĐÁP Ý 1:
Quỷ Sa Tăng là các Vị Ngạ Quỷ có Danh là Quỷ Sa Tăng.
ĐÁP Ý 2:
Quỷ Sa Tăng có nhiệm vụ là xúi dục những Người tu theo các Đạo, tu sai quyển Giáo Lý của các đạo có ở trên Trái Đất này.
ĐÁP Ý 3:
Quỷ Sa Tăng có phải là Cô Hồn hay không? Thì phần này là không. Quỷ Sa Tăng không phải là Cô Hồn, chỉ có Tánh Quỷ thôi.
ĐÁP Ý 4:
Quỷ Sa Tăng ăn thức ăn của các loài Ngạ Quỷ là mùi nấu nướng thức ăn của Con người.
ĐÁP Ý 5:
Tu để thành Quỷ Sa Tăng, là chuyên đi xúi dục Người tu cúng cho các vị Cô Hồn ăn cũng như xúi dục Người tu, tu không đúng quyển Giáo Lý của Vị Giáo Chủ đạo dạy
CÂU HỎI 8: Gồm 3 Ý
HỎI Ý 1:
Đức Chúa Giêsu sinh ra trước hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra trước?
HỎI Ý 2:
Đức Chúa Giêsu và Đức Phật Thích Ca đều là Người phàm đúng không?
HỎI Ý 3:
*Chúa Giêsu có phải là Vua dưới đất và Vua trên Trời không? Vì sao?
TTS. ANH TUẤN ĐÁP CÂU 8:
ĐÁP Ý 1:
Đức Chúa Giêsu sinh ra sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 624 năm.
ĐÁP Ý 2:
Đức Chúa Giêsu là Con của vị Chúa Trời ở trên Trời xuống Trái đất lập ra Đạo Thiên Chúa.
Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Con nuôi của Nhị Vị Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng Hậu Phúc Hạnh Phương là 2 vị Quản lý và Điều hành Hành tinh ở Cõi Trời Đâu Suất, xuống Trái Đất nhập thai Mẹ là Hoàng Hậu Kiều Đàm Gia là vợ của Vua nước Tịnh Phạn có Danh là Thái Tử Tất Đạt Đa.
Năm 22 tuổi, Thái Tử Tất Đạt Đa có vợ là Công Chúa Gia Du Đà La.
Năm 23 tuổi, Thái Tử Tất Đạt Đa có Con danh là La Hầu La.
Năm 25 tuổi, Thái Tử Tất Đạt Đa xin Vua cha đi tu ở trong rừng 6 năm.
Tới năm 31 tuổi, Thái Tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật, hiệu là Thích Ca Văn, sau này gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì dạy đạo trong 49 năm có 6 Pháp môn.
PHÁP MÔN THỨ 1:
+Là Tiểu Thừa, cũng gọi là “Nguyên Thủy” hay là “Nam Truyền”. Pháp môn Tiểu Thừa này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy suốt 15 năm. Pháp môn này dạy Người tu thành Thánh A La Hán và có 37 loại Thánh.
Người tu thành công có Thần Thông, hành Nghề biểu diễn Thần Thông. Người tu mà biểu diễn Thần Thông để kiếm tiền nuôi Thân người tu.
Rồi còn tiền dư lo cho Chùa Tiểu Thừa để có Hạt Nghiệp Phước Đức Âm. Để sau khi thành Phật vào các Trái Đất trong các Hệ Mặt Trời có chi phí để mà sử dụng.
Còn nếu tiền còn dư nữa thì lo làm Phước Thiện để có Hạt Nghiệp Phước Dương. Để sau khi thành Phật vào các Nước Trời trong Hệ Mặt Trời có chi phí để mà sử dụng.
Mục đích của Người tu theo pháp môn Tiểu Thừa là để duy trì Đạo Phật Pháp Môn Tiểu Thừa này.
PHÁP MÔN THỨ 2:
Là Trung Thừa cũng gọi là “Triết Lý Phật Thích Ca”. Pháp môn Trung Thừa này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy suốt 15 năm. Pháp môn này Người tu để thành là Giảng Sư Đạo Phật. Người tu thành công hành Nghề Giảng Sư
để có tiền nuôi Thân người tu.
Tiền còn dư lo cho chùa Trung Thừa để có Hạt Nghiệp Phước Đức Âm. Để sau khi thành Phật vào các Trái Đất trong các Hệ Mặt Trời có chi phí để mà sử dụng.
+Tiền còn dư nữa, lo làm Phước Thiện để có Hạt Nghiệp Phước Đức Dương. Để sau khi thành Phật vào các Nước Trời trong Hệ Mặt Trời có chi phí để mà sử dụng.
Mục đích của Người tu theo pháp môn Trung Thừa là để duy trì Đạo Phật Pháp Môn Trung Thừa này.
PHÁP MÔN THỨ 3:
Là Đại Thừa cũng gọi là “Phát Triển”. Pháp môn Đại Thừa này Đức Phật Thích Ca dạy suốt 15 năm. Pháp môn này dạy Người tu thành là Kỹ Sư Đạo Phật. Người tu hành nghề Kỷ Sư Đạo Phật để có tiền nuôi Thân người tu.
Nếu tiền dư lo cho Chùa Đại Thừa để có Hạt Nghiệp Phước Đức Âm. Để sau khi thành Phật vào các Trái Đất trong các Hệ Mặt Trời có chi phí sử dụng.
Còn nếu tiền dư nữa, lo làm Phước Thiện để có Hạt Nghiệp Phước Đức Dương để sau khi thành Phật vào các Nước Trời trong Hệ Mặt Trời có chi phí mà sử dụng.
Mục đích của Người tu theo pháp môn Đại Thừa là để duy trì Đạo Phật Pháp Môn Đại Thừa này.
PHÁP MÔN THỨ 4:
Là Niệm Chú, cũng gọi là “Mật Chú Tông”. Pháp môn Mật Chú Tông này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy vào năm thứ 46 của Ngài. Pháp môn này dạy Người tu thành là Thầy Thuốc Đạo Phật. Người mà tu thành công hành nghề Thầy Thuốc đạo Phật để có tiền nuôi Thân người tu.
Nếu tiền còn dư lo cho chùa Mật Chúa Tông để có Hạt Nghiệp Phước Đức Âm . Để sau khi thành Phật vào các Trái Đất trong các Hệ Mặt trời có chi phí mà sử dụng.
Nếu tiền còn dư nữa thì lo làm Phước Thiện để có Hạt Nghiệp Phước Đức Dương để sau khi thành Phật vào các Nước Trời trong Hệ Mặt Trời có chi phí mà sử dụng.
Mục đích của Người tu theo pháp môn Mật Chú Tông này là để duy trì Đạo Phật Pháp Môn Mật Chú Tông này.
PHÁP MÔN THỨ 5:
Là Niệm Phật cũng gọi là “Tịnh Độ Tông” . Pháp môn Tịnh Độ Tông này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy vào năm thứ 47. Pháp môn này dạy Người thật giàu tu chuyên làm Phước Thiện để có Hạt Nghiệp Phước Đức Dương.
Đầu tiên thì Người tu Tịnh Độ Tông này tự bỏ tiền ra xin Chính quyền xây cất chùa Tịnh Độ Tông rồi tự bỏ tiền ra lo cho chùa Tịnh Độ Tông để có Hạt Nghiệp Phước Đức Âm. Để sau khi thành Phật vào các Trái Đất trong Hệ Mặt Trời có chi phí mà sử dụng.
Người tu Tịnh Độ Tông này cũng tự bỏ tiền ra lo làm Phước Thiện để có Hạt Nghiệp Phước Đức Dương. Để sau khi thành Phật vào các Nước Trời trong Hệ Mặt Trời có chi phí mà sử dụng.
Mục đích của Người tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông này là để duy trì Đạo Phật Pháp Môn Tịnh Độ Tông.
PHÁP MÔN THỨ 6:
Là Thiền Tông cũng gọi là “Như Lai Thanh Tịnh Thiền” . Pháp môn Thiền Tông này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy vào năm thứ 48. Pháp môn này Đức Phật dạy Người tu để trở về Phật Giới.
Đức Phật khởi đầu dạy bằng câu: "Này các Tỳ kheo và Đại chúng, nếu các Tỳ Kheo và Đại chúng muốn Học và Hành theo pháp môn thứ 6 này thì 5 pháp môn mà Như Lai dạy ban đầu phải bỏ hết."
Các Tỳ Kheo và Đại chúng vừa nghe Đức Phật nói như vậy, không hỏi nguyên do mà có một số đông Người đứng lên chửi Đức Phật như sau: Này ông Cồ Đàm, cái danh ông Cồ Đàm này là danh phàm của Đức Phật. Ông Cồ Đàm, ông có bị điên không vậy? Ông dạy chúng tôi suốt 48 năm nay, nay ông bảo phải bỏ hết là sao? Chắc ông bị điên rồi đó. Vì có quá nhiều người chửi Đức Phật nên Đức Phật cho giải tán.
Một thời gian sau, Đức Phật mới nhờ ông Cư Sĩ Duy Ma Cật tìm trong số đông Người tu đưa quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho người nào có kiến thức Khoa Học họ đọc. Người nào chấp nhận Tánh Phật của chính mình mà có bài Kệ nói về sự Giác Ngộ của chính mình thì trình cho Đức Phật biết.
Trong số Tỳ Kheo này thì có Tỳ Kheo Ma Ha Ca Diếp đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giác Ngộ được Tánh Phật của chính ông và ông Ma Ha Ca Diếp có bài Kệ 44 câu.
Do đó ông Cư Sĩ Di Ma Cật mới trình cho Đức Phật biết Đức Phật có kiểm tra Tỳ Kheo Ma Ha Ca Diếp này là đúng sự thật nên Đức Phật mới Tổ chức đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Nếu có Tỳ Kheo hay Người bình thường nào khi nghe ông Cư Sĩ Di Ma Cật đọc hết bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà “Giác Ngộ” được Ý Kinh này, có làm được bài Kệ trình ra sự Giác Ngộ Tánh Phật của chính mình thì Đức Phật sẽ Tổ chức Hành lễ trao cho Người này 2 quyển:
QUYỂN 1:
Là quyển “Huyền Ký” của Đức Phật viết về đường đi của pháp môn Thiền Tông Học này.
QUYỂN 2:
Là quyển “Kinh Vô Tự” , tức quyển Kinh chữ rất nhỏ. Nếu Người nào có kính phóng đại lên thật nhiều lần thì mới đọc được quyển Kinh này. Quyển Kinh này chính là quyển “Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông” của Đức Phật viết và trình bày ra hết những gì là Chân Thật có ở trong Càn Khôn Vũ trụ này.
Đức Phật nhờ các vị Tổ Sư Thiền Thanh Tịnh truyền cho hậu thế để đến đời Mạt Thượng Pháp nhờ Long Nữ ở Đất Rồng của Nước Rồng cho Công bố ra để những người Văn Minh nào mà có kiến thức Khoa Học Vật Lý thật cao thì Người này mới hiểu và chấp nhận.
Vì vậy, quyển “Huyền Ký” của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông được Chùa Thiền Tông Tân Diệu ở tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh và được Chính Quyền và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An cho phép Công Bố ra ngày 14 tháng 05 năm 2017.
CÂU HỎI 9:
*Cho tôi hỏi Adam và Eva có phải là cặp vợ chồng đầu tiên trên Trái Đất này không?
TTS . ANH TUẤN ĐÁP CÂU 9:
Theo Đạo Thiên Chúa thì rất đúng. Còn Đạo Phật con Người đầu tiên có ở Trái Đất này như sau: Khi vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương và Ban Bệ Trời này sản xuất ra Trái Đất cũng như đầy đủ các Loài như:
1/ Là các Vị Thần.
2/ Là các Vị Thánh
3/ Là các Vị Tiên
4/ Là các Vị Ngạ Quỷ
5/ Là các Loài Con Người. Có 4 màu da trong đó gồm: Đen, Vàng, Đỏ, Trắng để phân bổ cho 4 Châu Lục. Mỗi Châu Lục là 100 cặp Nam Nữ để làm vợ chồng với nhau. Mỗi một cặp đặt Danh một Họ. Theo Công thức Khoa Học Vật Lý
6/ Là các Loài Động Vật
7/ Là các Loài Thực Vật.
Trên đây là Con Người và các Loài đầu tiên có mặt trên Trái Đất Nhân Quả và Sức Hút Vật Lý của Điện Từ Âm Dương này, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy.
CÂU HỎI 10: Gồm 4 Ý
HỎI Ý 1:
*Đạo Thiên Chúa thì có Thiên Đàng và Địa Ngục. Vậy cho tôi hỏi Địa Ngục là ở đâu?
HỎI Ý 2:
*Người mà xuống Địa Ngục thì phải chịu hình phạt gì?
HỎI Ý 3:
*Xuống Địa Ngục có được đi Luân Hồi tiếp không?
HỎI Ý 4:
*Địa Ngục do ai cai quản?
TTS . ANH TUẤN ĐÁP CÂU 10:
TRẢ LỜI Ý 1:
Phần Địa Ngục bên Đạo Thiên Chúa thì xin chị Thu Hương hỏi Vị Linh Mục hay Cha Chánh Xứ hoặc Cha Sở nhà thờ thì sẽ rõ hơn. Chúng tôi chỉ đáp phần Địa Ngục mà bên Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy có 2 loại Địa Ngục.
MỘT: Là Địa Ngục mà “Ít Tầng” thì ở các Núi Lớn có khắp trong Trái Đất này từ 5 hay 7 tầng trở xuống.
HAI : Là Địa Ngục 18 tầng duy nhất chỉ có ở núi Hy Mã Lạp Sơn có 18 tầng. Nơi thông qua tầng thứ 18 là lọt vào Hầm Lửa Lớn. Hầm Lửa Lớn này là khoảng trống giữa hai vách ngăn của:
THỨ 1: Trung Tâm Trái Đất là Quả Cầu Lửa.
THỨ 2: Lớp bao Quả Cầu Lửa này là lớp vách bằng Đất chiệu Nhiệt.
THỨ 3: Lớp bao quanh Đất chịu Nhiệt là Lớp Đất Nhân Quả.
THỨ 4: Chính giữa 2 lớp Đất Chịu Nhiệt và Lớp Đất Nhân Quả này là Hầm Lửa Lớn đó.
THỨ 5: Hầm Lửa Lớn này có những ống thông ra ngoài Trái Đất gọi là Núi Lửa. Con người nào tu theo các Đạo mà bị làm Hoa Báo, xuống Địa Ngục hay vào Hầm Lửa Lớn thì Người tu này:
1/ Tu sai quyển Giáo Lý của vị Giáo Chủ dạy mà lấy “”tiền ít” của những Người không biết thì bị Nhân Quả làm Hoa Báo.
Tức là khi Thân Tứ Đại của người này chết, còn lại là Tánh Người, là 2 Hạt Điện Từ Âm và Dương, thành là Trung Ấm Thân chở Kim Thân Phật siêu nhỏ của người này. Người này ẩn vào các thức ăn bằng Cây, Trái, Hoa hay Lá để Người ăn này nghe ngon, gọi là Người tu mà ham lấy tiền ít của những Người không biết trả Nhân Quả làm Hoa Báo là như vậy.
2/ Nếu mà tu sai quyển Giáo Lý của Vị Giáo Chủ dạy mà lấy “tiền vừa “của những Người không biết thì bị Nhân Quả xuống Địa Ngục nặng nhất là tầng thứ 18.
3/ Nếu mà tu sai quyển Giáo Lý của Vị Giáo Chủ dạy mà lấy “tiền nhiều “của những Người không biết thì bị Nhân Quả vào Hầm Lửa Lớn, để Lửa Tam Muội đốt cháy 2 Phần:
PHẦN 1:
Đốt cháy Trung Ấm Thân của Người này, còn lại là 2 Hạt Điện Từ Âm và Dương, mất công dụng chuyên chở Kim Thân Phật siêu nhỏ có Hạt Công Đức ra Tầng Bình Lưu Trái Đất để trở về Phật giới thành Kim Thân Phật Lớn mà chỉ còn là 2 Hạt Điện Từ Âm và Dương ra ngoài Hầm Lửa Lớn theo Núi lửa ra ngoài Trái Đất, 2 Hạt Điện Từ Âm và Dương này không còn công dụng gì nữa.
PHẦN 2:
Đốt cháy Kim Thân Phật Siêu Nhỏ của Người này không còn Thấy, Nghe Nói, Biết được nữa. Còn lại là Hạt Điện Từ Quang Vô Tri mà thôi. Không còn khả năng mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công Đức được nữa. Chỉ còn khả năng mượn Thân Con Vi Trùng ăn xác chết Con Người và các xác chết của Động Vật mà thôi.
Sen 1 Nở Tại Linh Sơn.
Sen 2 Nở Ở Yên Sơn Nước Rồng
Sen 3 Nở Chùa Thiền Tông
Ở Tại Đất Rồng Của Tỉnh Long An.
ĐC: Chùa Thiền Tông Tân Diệu Số 273 Ấp Chánh Hội, Xã Hậu Nghĩa , Tỉnh Tây Ninh . Nơi chuyên dạy Giác Ngộ và Giải Thoát.