27/12/2022
𝐆ử𝐢 𝐥ờ𝐢 𝐜𝐡à𝐨 𝐭𝐫â𝐧 𝐪𝐮ý 𝐧𝐡ấ𝐭 đế𝐧 𝐀𝐂𝐄 !
𝕋ô𝕚 𝕓𝕚ế𝕥 𝕜𝕙𝕚 𝕓ạ𝕟 đọ𝕔 đượ𝕔 𝕕ò𝕟𝕘 𝕔𝕙ữ 𝕟à𝕪 𝕝à 𝕓ạ𝕟 𝕧ẫ𝕟 𝕔ò𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕠 𝕕õ𝕚 𝕟𝕙ó𝕞!
Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng nhóm trong suốt thời gian qua.
Chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và một Năm mới an khang thịnh vượng.
Chúng ta đã từng một thời dành cả thanh xuân , hoặc trí ít cũng là một phần, hay một khoảnh khắc đẹp nhẹ lướt qua bên Phượt Công Giáo đúng không bạn? Tôi đã từng được nghe rất nhiều người nói về những hoài niệm một thời “Vàng son” của Phượt Công giáo như: “Ngày trước PCG vui lắm, Ngày trước PCG mạnh lắm, giá như được quay lại những năm tháng của ngày trước…”. Có lẽ chính điều này đã thôi thúc tôi nhiều lần để đủ mạnh khiến tôi cần phải làm điều gì đó cho nhóm!
Chợt nhận ra, thời gian sao mà trôi nhanh quá, có ai còn nhớ mới đây còn chụp ảnh cùng bà con dân bản, cùng rong ruổi khắp các vạt lúa chín ở các cung thiện nguyện Tây Bắc, Đông Bắc ấy vậy mà đã năm bảy năm rồi ư? Ai nhanh thì cũng đôi ba đứa bám váy , cu cậu sinh viên năm nào giờ cũng đã đầu tắt mặt tối quay cuồng cùng với công việc, những nàng thơ bánh bèo hồi ấy hay nũng nịu Xế giờ chắc đã là Ôm của người khác mất rồi… Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ phải lo cho cuộc sống của mình và gia đình nhất là trong cái thời buổi kinh tế thị trường và khủng hoảng sau đại dịch hoành hành.
Có những lúc đứa con(PCG) chung này tưởng chừng như bị lãng quên, vỡ vụn bởi chính những thăng trầm của cuộc sống hay chính những thăng trầm mà do chúng ta tạo ra cho nó. Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại song hành cùng thời gian như ánh lửa hồng cứ âm ỉ, âm ỉ sau mỗi đống lửa trại được nhóm thắp lên. Thật ra phải cảm ơn nhiều lắm đến những ACE BĐH các khóa kế cận đã nối tiếp nhau và không ngừng nghỉ hy sinh cho đứa con chung này để nó vẫn “cháy” được đến ngày hôm nay.
Thiết nghĩ trong cuộc sống hối hả này, biết bao nhiêu là vừa, tích lũy bao nhiêu cho đủ…trong khi những đam mê, những khoảnh khắc đẹp, những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, những người bạn trân quý lại bị lãng quên! Bảy năm có lẽ là khoảng thời gian “tạm xa nhau” đủ để cho chúng ta “nhớ nhau nhiều hơn” phải không ACE? Đến đây tự nhiên tôi lại mơ hồ mường tượng ra mỗi lần OFF sắp tới của nhóm sẽ có khoảng hai –ba trăm người bao gồm từ cựu đến tân, người lớn thì ngồi sinh hoạt râm ran cả một góc công viên, lũ trẻ thì tíu tít giao lưu cùng bạn mới…
Được sự nhất trí của BĐH đương nhiệm, lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của nhiều ACE gạo cội trong nhóm, với tư cách là người sáng lập nhóm tôi trân trọng và tha thiết mời gọi tất cả ACE từ cựu đến tân trong nhóm từ Bắc - Trung – Nam về dự buổi họp tổng bàn chương trình Tất niên và đón chào năm mới 2023. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận lại xuyên suốt hành trình Bảy năm của nhóm và mong muốn được lắng nghe các ý kiến đóng góp, xây dựng cho nhóm ngày càng phát triển hơn.
𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 : 20h, Thứ sáu, Ngày 30/12/2022
Đị𝐚 đ𝐢ể𝐦: Công viên 1-6, cạnh giáo xứ Thái Hà
𝐒Đ𝐓 𝐋𝐇: 09.2346.1111
Note: Những ACE nào ở tỉnh gặp khó khăn về vấn đề đi lại hoặc đưa đón cứ ibox cho mình sẽ có xe đưa đón!
Trân trọng & hẹn gặp!