05/04/2026
ÁNH SÁNG PHỤC SINH XUA TAN BÓNG TỐI SỰ CHẾT 🌟
Trong bầu khí linh thiêng của đêm cực thánh, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Nghệ đã cùng nhau quy tụ tham dự Thánh lễ Vọng Phục Sinh – đỉnh cao của năm phụng vụ Kitô giáo. Đêm canh thức bắt đầu trong tĩnh lặng và bóng tối, gợi nhớ về hành trình của nhân loại còn chìm trong tội lỗi và sự chết.
Nghi thức làm phép lửa mới được cử hành trang nghiêm nơi sân nhà thờ. Từ ngọn lửa mới, cây Nến Phục Sinh được thắp sáng – biểu tượng cho chính Đức Kitô, Ánh Sáng thế gian. Ánh sáng ấy dần lan tỏa khắp cộng đoàn khi từng cây nến nhỏ được thắp lên, như một dấu chỉ sống động cho niềm tin: từ bóng tối, ánh sáng đã bừng lên; từ sự chết, sự sống đã chiến thắng.
Phụng vụ Lời Chúa trong đêm vọng đưa cộng đoàn đi qua lịch sử cứu độ, từ công trình tạo dựng, biến cố Xuất Hành, cho đến đỉnh điểm là Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh. Tất cả như một bản trường ca hùng tráng về tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa dành cho con người.
Trong bài giảng, cha xứ đã nhấn mạnh chủ đề mục vụ của Giáo Hội Việt Nam năm nay: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Ngài mời gọi cộng đoàn ý thức rằng: thừa sai chính là mang Niềm Hy Vọng Phục Sinh đến cho người khác. Muốn làm được điều đó, mỗi người cần can đảm bước ra khỏi “ngôi mộ đóng kín” của chính mình – nơi chứa đựng những sợ hãi, những an toàn giả tạo và những thói quen cũ kỹ – để lên đường sống và loan báo Tin Mừng.
Cha xứ cũng khẳng định: thế giới hôm nay không cần thêm những lời nói về hy vọng, nhưng cần những con người thực sự sống niềm hy vọng ấy. Khi mỗi Kitô hữu sống xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo Hội sẽ không chỉ hiện diện trong khuôn viên nhà thờ, mà còn lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, đặc biệt là những vùng ngoại biên.
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn khắc ghi lời của Thánh Phêrô:
“Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.” (1 Pr 3,15)
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và hy vọng. Ánh sáng Phục Sinh không chỉ bừng lên trong đêm thánh, mà còn được mời gọi tiếp tục cháy sáng trong chính đời sống của mỗi người tín hữu – để trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh biến đổi mỗi chúng ta trở thành những con người của Niềm Hy Vọng. Alleluia! Amen.