01/04/2026
KHÔNG PHẢI MỌI VIỆC CHÚNG TA LÀM ĐỀU THÀNH CÔNG - Ở ĐÂY
Hội thánh First Love, một hội thánh cộng tác với AsiaLink tại Bangkok, Thái Lan. Một trong những lãnh đạo của hội thánh đó đã kể cho chúng tôi nghe về hoạt động hỗ trợ người vô gia cư của họ mà họ đã thực hiện trong 11 năm.
Cô ấy nói: “Lý do chúng tôi bắt đầu mục vụ này dành cho người vô gia cư là vì ngay từ đầu, chúng tôi, với tư cách là các thành viên sáng lập, đã thảo luận về những gì chúng tôi nên làm với hội thánh First Love. Chúng tôi quyết định bắt đầu một mục vụ để tiếp cận và chia sẻ tin mừng với người dân Thái Lan. Chúng tôi nghĩ đến những người vô gia cư vì họ là những người không được nhắc đến, những người không ai quan tâm. Chúng tôi bắt đầu với một nhóm mười người từ hội thánh của chúng tôi, sử dụng tiền túi của mình để nấu ăn và mua nước cho những người sống trên đường phố. Chúng tôi đến đó để phân phát thức ăn, nói chuyện với mọi người và cầu nguyện cho họ. Chương trình, được tổ chức vào mỗi thứ Năm, không kéo dài quá một giờ. Nhưng có rất nhiều sự chuẩn bị. Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ tin mừng của Chúa Giê-su với những người sống không nhà cửa. Có rất nhiều những người bệnh tật với cuộc sống khốn khổ, bị bỏ mặc. Chúng tôi nhận ra rằng thông qua mục vụ này, chúng tôi có thể chia sẻ tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Chúa với họ. Khá nhiều người đã đến hội thánh của chúng tôi để được giúp đỡ thêm, nhưng một số người vẫn quay trở lại đường phố. Thông qua mục vụ này, chúng tôi đã học được rằng không phải mọi việc chúng ta làm đều sẽ thành công, ngay cả khi chúng ta giúp đỡ mọi người. Đôi khi chúng ta thất bại, nhưng chúng ta vẫn biết rằng đây là mục vụ của Chúa. Chúng tôi không mong đợi bất kỳ phần thưởng nào đổi lại. Chúng tôi làm mục vụ này vì chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ biết đến Chúa Giê-su Christ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tiếp tục trong mười một năm nay.
Sự khôn ngoan của Chúa:
“Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa.” (Cô-lô-se 3:23-24)
“Nếu các con yêu mến những ai yêu mến mình, thì có ơn nghĩa gì đâu? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng yêu mến những ai yêu mến họ. Nếu các con làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. Nếu các con cho ai mượn mà mong họ trả lại, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn, để được nhận lại đủ số. Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như Cha các con hay thương xót.” (Lu-ca 6:32-36)