Chùa Lai Phúc - Tây Mỗ

Chùa Lai Phúc - Tây Mỗ Chùa Lai Phúc - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

18/08/2026

Nhà sư Yongey Mingyur Rinpoche cho rằng hạnh phúc không đến từ tìm kiếm thêm tiện nghi mà từ khả năng đối diện với cảm xúc, chấp nhận thay đổi và rèn tâm trí.

14/08/2026
14/08/2026

Đàn mông sơn thí thực

Nghe mà thấy mủi lòng: THƯƠNG và KÍNH!
06/08/2026

Nghe mà thấy mủi lòng: THƯƠNG và KÍNH!

Tại Hưng Yên, có ngôi chùa Đông Am, có một vị nữ tu hành là sư Thân. Cách đấy mấy chục năm, sư Thân là cô gái thanh niên xung phong Lương Thị Thân với đầy lý tưởng và hoài bão, biết yêu, biết thương. Nhưng khi chiến đấu trở về, cô gái ấy bị nhiễm chất độc hóa học, phần thân dưới bị hủy hoại bởi na**lm và không thể làm mẹ được. Cô gái ấy xin đi chùa. Người yêu cô gái vốn cũng là bộ đội đã lên chùa nhiều lần, xin được sống với nhau không cần có con, nhưng cô gái ấy vẫn nguyện tu hành dù vẫn còn thương lắm.

Một ngôi chùa khác gần đó, cũng có một vị tu hành từng là nữ thanh niên xung phong, gọi là sư Dậu. Sư Dậu có vết sẹo lớn và cả mảnh bom bên trong đầu nên bị thần kinh, hay đi lang thang. Có lần, sư bị một cậu thanh niên nghiện ngập tấn công, cậu thanh niên kia cầm dao tấn công, sư chẳng thấy sợ gì cả. Người ta hỏi, sư Dậu bảo rằng chiến tranh chết chóc còn chẳng sợ, nếu giết và giải thoát được, sư phải cám ơn hắn mới phải…

Cũng một trường hợp khác là sư Đoán, trước đây là cô gái thanh niên xung phong Bùi Thị Đoán. Sư từng chứng kiến 23 người chết, 256 người bị thương và nhiễm độc do trúng bom đạn Hoa Kỳ ở Ga Gôi (Nam Định)... Sư Đoán không thể có con được vì bị tổn thương cơ thể.

Tại Thái Bình (cũ), có nhiều nữ thanh niên xung phong nhiễm chất độc da cam và nhiều người trong số họ chọn cửa Phật. Các ni sư nói rằng ai trong số cũng đều là phụ nữ nhưng đã không còn là phụ nữ nữa.

Vì sao ư? Vì họ mất đi bản năng làm mẹ, không còn những bộ phận cơ thể để có thể làm mẹ, bị trúng chất độc hóa học, bị tâm thần… Họ sống trong dằn vặt và nương nhờ cửa Phật, họ tự kết thúc đi chuyện tình yêu và khát vọng lập gia đình, họ sống lặng lẽ cho đến cuối đời.

Dù cuộc đời bi ai như vậy, họ vẫn cười tươi: "Nhưng không sao cả, hòa bình là tốt rồi".


tifosi

Trích dẫn phim tài liệu Les oubliées de la piste Ho CHi Minh

Tri ân Liệt sỹ 27/7. Chư Tăng và Phật tử sắm hương hoa cùng lãnh đạo phường Tây mỗ lễ tại nghĩa trang liệt sỹ phường!Đàn...
27/07/2026

Tri ân Liệt sỹ 27/7. Chư Tăng và Phật tử sắm hương hoa cùng lãnh đạo phường Tây mỗ lễ tại nghĩa trang liệt sỹ phường!

Đàn tràng thanh tịnh khói hương bay,
Cầu nguyện anh linh nhẹ gót mây.
Ơn nước ghi lòng người hậu thế,
Từ bi soi sáng khắp hôm nay.

Tri ân tiền nhân!
22/07/2026

Tri ân tiền nhân!

Ngưỡng mộ Thầy quá!
21/07/2026

Ngưỡng mộ Thầy quá!

Sư thầy Vũ Hoàng Huy, sinh năm 1994 (Quảng Ninh) là một tu sĩ trẻ, một trong những khả năng đặc biệt của thầy là vốn tiếng Anh cực tốt, có thể nói tiếng Anh như gió.

Trước khi xuất gia, thầy có nền tảng học vấn ấn tượng: từng là học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Hạ Long, đạt giải Ba Quốc gia môn Tiếng Anh và trúng tuyển cùng lúc bốn trường đại học danh giá, trong đó có Đại học Ngoại thương.

Sau khi tốt nghiệp, thầy làm trợ lý kiểm toán tại một công ty đa quốc gia ở Pháp. Thầy là một trong những thành viên phát triển cuốn sách “Hack Não 1500 từ vựng tiếng Anh” đời đầu.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện, đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong học tập và sự nghiệp, nhưng năm 2020, thầy xuất gia tại một ngôi chùa, lấy pháp danh là Thích Trúc Quang Nghiêm.

Với nền tảng tiếng Anh cực tốt, thầy từng được giao nhiệm vụ làm phiên dịch tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua ĐÚNG PHÁP có mặt, thì khi ấy các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt. Khi nào các vị ...
09/07/2026

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua ĐÚNG PHÁP có mặt, thì khi ấy các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt.

Khi nào các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt, khi ấy các Bà-la-môn gia chủ đúng pháp có mặt.

Khi nào các Bà-la-môn gia chủ đúng pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở thành đúng pháp.

Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là đúng pháp, khi ấy mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo.

Khi nào mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo, khi ấy các dãy ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo.

Khi nào các dãy ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi đúng quỹ đạo.

Khi nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo.

Khi nào tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo, khi ấy thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo.

Khi nào thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo, khi ấy gió thổi đúng mùa.

Khi nào gió thổi đúng mùa, khi ấy chư Thiên hoan hỉ.
Khi nào chư Thiên hoan hỉ, khi ấy trời mưa điều hòa.

Khi nào trời trở mưa điều hòa, khi ấy, lúa chín đúng mùa.

Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín đúng mùa, khi ấy loài Người nuôi sống với loại lúa ấy, thọ mạng sẽ lâu dài, dung sắc đẹp đẽ, có sức mạnh và không có nhiều bệnh.

Khi đàn bò lội sông,
ÐẦU ĐÀN ĐI ĐÚNG HƯỚNG,
Cả đàn đều đúng hướng,
VÌ HƯỚNG DẪN ĐÚNG ĐƯỜNG.
Cũng vậy trong loài Người,
Vị được xem tối thắng,
Nếu SỞ HÀNH ĐÚNG PHÁP,
Còn nói gì người khác,
CẢ NƯỚC ĐƯỢC AN VUI,
NẾU VUA SỐNG ĐÚNG PHÁP.”

Tăng Chi Bộ Kinh

Address

Ngõ 67/90 Phố Cầu Cốc/Tổ Dân Phố Lò/Tây Mỗ/Nam Từ Liêm/Hanoi
Hanoi
24

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Lai Phúc - Tây Mỗ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share