Từ thiện Phúc An - Đông Anh

Từ thiện Phúc An - Đông Anh Chân thành-Thanh tịnh-Bình đẳng-Chánh giác -Từ Bi-Nhìn thấu-Buông xuống-Tự tại-Tùy duyên-Niệm Phật 🙏 Và phước báu ấy phải do chính mình tích lũy.

Nam mô A Di Đà Phật 🙏
Chùa Thiên Phúc ở thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội do Ni sư Thích Minh Bảo trụ trì. Quý Thầy cùng Phật tử nơi đây đã thành lập HTT Hải Triều Âm để hướng dẫn mọi người cùng nhau tu hành giáo lý Phật Pháp và làm nhiều việc phước thiện, chuyển hoá nhân tâm, mang lại nhiều những giá trị lợi ích đến cộng đồng. Những hoạt động của Chùa và HTT đang thực như:
- 2 ng

ày mỗi tuần nấu cơm cháo tặng cho bệnh nhân nghèo tại 4 bệnh viện thuộc huyện Đông Anh và Bắc Ninh.
- Hàng tháng đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân hiểm nghèo tại bệnh viện K, Bạch Mai, viện Bỏng.., đóng góp 1 phần để cúng dường bữa ăn và vật dụng đến gần 20 nghìn quý Sư trên khắp thế giới, cúng dường Phật sự xây dựng chùa và tạc tượng Phật, tổ chức khoá chuyên tu Tịnh Độ cầu an và cầu siêu, khoá tu cho các em nhỏ, phóng sinh...
- Hàng quý sẽ có những chương trình từ thiện, xây dựng cầu đường vùng cao, tặng quà cho các viện dưỡng lão, người khuyết tật .. Những hoạt động của Chùa và Hội Từ Thiện sẽ tùy theo sự đóng góp phát tâm của Phật tử, mạnh thường quân nhằm mang lại những giá trị nhân văn lớn, lan tỏa sự yêu thương, gắn kết cộng đồng. Hơn thế nữa, những việc làm ý nghĩa này chính là sự tích phước cải mệnh cho riêng mỗi cá nhân. Bởi Đức Phật dạy nghèo hèn hay sang giàu, trí hay ngu, khỏe hay yếu đều do phước báu của mỗi người mà có sự khác biệt. Không làm các việc ác
Siêng làm nhiều việc thiện
Giữ tâm ý thanh tịnh
Là lời chư Phật dạy. Những họat động phước thiện của Chùa hướng dẫn sẽ làm nền móng đầu tiên để giúp mọi người có sự an lạc và thành công trong cuộc sống. Để tiến xa hơn nữa thì đây là sự gieo trồng những nhân giải thoát trong tương lai. Rồi ai cũng sẽ phải trải qua già - bệnh - chết, khi đó thì chỉ có SINH và TỬ là những việc lớn nhất trong cuộc đời. Việc lớn ấy chỉ có TỘI và PHÚC sẽ theo chúng ta mà thôi. Trên những quy luật về nhân - duyên - quả ấy, Quý Thầy và HTT sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của mình và tất cả mọi người. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chúng ta luôn bình an và thành tựu dưới ánh hào quang từ bi, trí tuệ của Ngài. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát !!! 🙏🙏🙏

CÁCH NUÔI DƯỠNG CON TRẺ THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO (phần I)Những phương pháp sau đây có thể được áp dụng cho các nền văn h...
20/06/2024

CÁCH NUÔI DƯỠNG CON TRẺ THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO (phần I)

Những phương pháp sau đây có thể được áp dụng cho các nền văn hóa, tôn giáo, giới tính và môi trường khác nhau khi nuôi dưỡng thế hệ trẻ tương lai.

1. Hãy là một tấm gương tốt.

Người ta nói “khỉ thấy khỉ làm”. Cách tốt nhất để dạy một đứa trẻ không phải là giao giảng lý thuyết mà chính chúng ta phải làm gương trong từng hành động của thân, khẩu và ý.

Trẻ em thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cách người lớn làm việc, học tập và sinh sống.

Có nhiều phương pháp giúp kích hoạt hạt giống từ bi trong trẻ. Ví dụ như đưa các con đến những nơi có hoạt động tình nguyện hoặc từ thiện. Điều này chắc chắn sẽ dạy 1 đứa trẻ cách biết ơn và sống có trách nhiệm hơn.

Bất cứ khi nào bạn đến thăm trung tâm chăm sóc người già, bệnh viện, phóng sinh hãy đưa con bạn đi cùng để chúng có thể học về lòng nhân ái ngay từ thuở nhỏ. “Dạy con từ thuở còn thơ”. Khi trẻ còn nhỏ, đó là thời điểm tốt nhất để nuôi dưỡng tất cả những đức tính và phẩm chất quan trọng.

2. Khuyến khích trẻ trở thành người biết ơn

Thế kỷ 21 chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc của công nghệ cao nhưng cũng ghi nhận số lượng ca bệnh liên quan đến vấn đề tâm lý nhiều nhất.
Dù chúng ta đang có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng càng nên chú ý đến SỨC KHỎE tinh thần.

Trong bữa ăn, thay vì liên tục hỏi thăm con về kết quả học tập ở trường, hãy dạy con biết ơn vì có nước sạch, có đồ ăn ngon. Một đứa trẻ lớn lên với thái độ biết ơn sẽ có xu hướng biết quan tâm tới người khác và sống hạnh phúc.

3. Tập sống trong Chánh niệm

Đức Phật dạy: “Đừng đắm chìm trong quá khứ, đừng mơ mộng về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào hiện tại”.

Lời dạy này đặc biệt phù hợp với việc nuôi dạy trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời. Cha mẹ có thể dạy con mình trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống: rằng chúng ta luôn có thể hạnh phúc ngay bây giờ, tại đây vào thời điểm này!

Chánh niệm là một trong những sức mạnh lớn nhất để giúp ta đạt được sự bình an nội tâm và đây chính bài học ý nghĩa nhất dành cho trẻ.

Đức Phật dạy: ‘’Nếu việc gì đáng làm, hãy làm bằng cả trái tim’’. Nếu tất cả trẻ em đều được dạy bảo về cách đạt được sự bình an và kiểm soát tốt những cảm xúc như giận dữ và sợ hãi thì tin rằng các con sẽ lớn lên với rất nhiều yêu thương và hạnh phúc.

Chúc cho mọi em bé đều được sống trong sự yêu thương của gia đình và ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật🙏

17/03/2024

Khi có sự việc gì xảy ra
Vị đắng hay ngọt mà bạn đã trải qua
Nó không phải từ chính những việc đó
Mà từ cách bạn hiểu và đáp lại nó.

Tặng 4 giếng nước làm món quà đầu xuân cho dân làng nghèo tại Bihar, Ấn Độ.
07/02/2024

Tặng 4 giếng nước làm món quà đầu xuân cho dân làng nghèo tại Bihar, Ấn Độ.

07/02/2024

HÙN PHƯỚC CÚNG 1000 ĐÈN BƠ VÀ CHƯ TĂNG TU TĂNG TU TẬP TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - ẤN ĐỘ NGÀY MỒNG 1 TẾT, CẦU NGUYỆN NĂM MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC 🙏

HÙN PHƯỚC CÚNG 1000 ĐÈN BƠ VÀ CHƯ TĂNG TU TĂNG TU TẬP TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - ẤN ĐỘ NGÀY MỒNG 1 TẾT, CẦU NGUYỆN NĂM MỚI BÌ...
07/02/2024

HÙN PHƯỚC CÚNG 1000 ĐÈN BƠ VÀ CHƯ TĂNG TU TĂNG TU TẬP TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - ẤN ĐỘ NGÀY MỒNG 1 TẾT, CẦU NGUYỆN NĂM MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC 🙏

Tết năm nay Pháp Tịnh đủ duyên ở lại nơi Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng tu tập, rất khát ngưỡng công đức và trí tuệ của chư Tăng nơi đây nên Pháp Tịnh sẽ phát tâm cúng dường 1000 ngọn đèn lên Tam Bảo, Chư Thiên, Hộ Pháp và cùng chư Tăng trì tụng kinh Dược Sư vào ngày mùng 1 Tết để cầu nguyện Phật Pháp được trường tồn, chánh pháp được tuyên dương, thế giới được hòa bình, pháp giới chúng sinh an lạc.
Cầu nguyện quý Thầy, quý Phật tử cùng gia đình bình an kháng cát, sở cầu như ý, sở nguyện tùy tâm, mỗi người chúng ta đời đời sinh ra đều gặp Tam Bảo, được ánh sáng trí tuệ của chư Phật luôn soi sáng con đường chúng ta đi đến giác ngộ 🙏
Quý Phật tử nào phát tâm hùn phước cùng làm việc phước thiện có thể gửi đến tài khoản thiện nguyện của Pháp Tịnh nhé:
STK: 3416
Ngân hàng MB, Nguyễn Thị Nhàn, chị nhánh Đông Anh, Hà Nội.
Nội dung: Cúng dường Tam Bảo.
Xin tùy hỷ công đức của Phật tử 🙏

11 BÀI KINH HỘ TRÌ (PARITTA) Bài kinh số 1: Đức Phật dạy 37 điều thiết thực được gọi là điềm lành hay phước đức của thế ...
23/01/2024

11 BÀI KINH HỘ TRÌ (PARITTA)
Bài kinh số 1: Đức Phật dạy 37 điều thiết thực được gọi là điềm lành hay phước đức của thế gian.

KINH ĐIỀM LÀNH (Mangala Sutta)
Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng
Hoà thượng Thích Minh Châu - Việt dịch

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

Thiên tử:

1. Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng.

(Ðức Phật giảng:)

2. Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng.

3. Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đã làm,
Chân chánh hướng tự tâm,
Là điềm lành tối thượng.

4. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói,
Là điềm lành tối thượng.

5. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi nấng vợ và con.
Làm nghề không rắc rối,
Là điềm lành tối thượng.

6. Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng.

7. Chấm dứt, từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu,
Trong Pháp, không phóng dật,
Là điềm lành tối thượng.

8. Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

9. Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

10. Khắc khổ và Phạm hạnh,
Thấy được lý Thánh đế.
Giác ngộ quả: "Niết Bàn"
Là điềm lành tối thượng.

11. Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu,
Không uế nhiễm, an ổn,
Là điềm lành tối thượng.

12. Làm sự việc như vầy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng.

Chúng ta đã học được gì từ năm tháng đó, là sự thứ tha, là biết chấp nhận, kiêu hãnh đúng lúc và hiểu được có những thứ ...
31/12/2023

Chúng ta đã học được gì từ năm tháng đó, là sự thứ tha, là biết chấp nhận, kiêu hãnh đúng lúc và hiểu được có những thứ đừng nên cố chấp giữ, chỉ chuốc thêm muộn phiền. Đừng trông chờ vào người khác quá nhiều và cũng đừng vì ai và khổ đau quá lâu.Quá khứ đã trôi qua không lấy lại được, như một cốc nước tràn ly, dẫu cố gắng vớt vát cũng vô nghĩa. Chi bằng có thể để nó đi bình lặng và sau này tìm lại để nhận lấy những an yên.

Cảm ơn năm cũ 2023🙏🙏🙏
Chào mừng năm mới 2024 🙏🙏🙏.
Cầu nguyện mọi người năm mới bình an, hạnh phúc!!!♥️🌻

CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG KHI CÚNG DƯỜNG MỪNG NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 17/11/QUÝ MÃOPhật A Di Đà là hiện thân của sự bình an và...
29/12/2023

CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG KHI CÚNG DƯỜNG MỪNG NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 17/11/QUÝ MÃO

Phật A Di Đà là hiện thân của sự bình an và tốt đẹp, giúp chúng sinh hướng về thiện lành, thoát khỏi khổ ải. Tên của Ngài có nghĩa là Vô lượng thọ, Vô lượng quang (hào quang trí tuệ chiếu khắp thế gian), Vô lượng công đức. Với lòng từ bi bao la và trí tuệ thông đạt, Ngài định hướng chúng sinh giải thoát khỏi lục đạo luân hồi để có cuộc sống an lạc không u sầu phiền não. Thế giới tịnh hóa của Ngài chính là cõi Tây Phương Cực Lạc đầy thù thắng.

Để chào đón mừng ngày vía Phật A Di Đà 17/11 âm lịch các Phật tử cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, và cúng dường Tam Bảo để tích lũy công đức, hồi hướng cầu mong cho mọi người thân tâm được an lạc.

Cúng dường Tam Bảo là hành động thể hiện lòng tôn kính với Phật, góp phần lan tỏa và duy trì Phật pháp, giúp Phật pháp mãi trường tồn. Cúng dường cũng là cách giúp ta tăng cường và tích lũy phước báu cho bản thân, gia đình, là hành động nhắc nhở bản thân tu tập tinh tấn hơn.

Vào ngày vía Phật A Di Đà, các Phật tử có thể lựa chọn nhiều vật phẩm cúng dường như: cúng đèn, nến, nhang, hoa tươi dâng lên ban thờ Phật; phát nguyện cúng kinh sách để giúp hoằng dương Phật pháp hoặc cúng dường tôn tượng Phật, đại hồng chung tu bổ chùa cảnh để tạo được phước đức lớn lao, thừa hưởng công đức vô lượng. 🙏🙏🙏

NGƯỜI MẸ DÙ CÓ THƯƠNG CON ĐẾN ĐÂU CŨNG KHÔNG THỂ BỆNH THAY CON, GIÀ THAY CON VÀ CHẾT THAY CON. NGƯỜI CON DÙ CÓ HIẾU THẢO...
27/12/2023

NGƯỜI MẸ DÙ CÓ THƯƠNG CON ĐẾN ĐÂU CŨNG KHÔNG THỂ BỆNH THAY CON, GIÀ THAY CON VÀ CHẾT THAY CON.
NGƯỜI CON DÙ CÓ HIẾU THẢO ĐẾN MẤY CŨNG KHÔNG THỂ BỆNH THAY MẸ, GIÀ THAY MẸ VÀ CHẾT THAY MẸ.

(Trích trong Kinh Tạp A Hàm, kinh số 758. Úy, Hội văn hóa giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000, trang 448-449.)

Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Đà-La
Việt dịch: Hòa thượng Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, có ba thứ sợ hãi của con không mẹ mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo vô thượng đã ký thuyết. Những gì là ba? Này các Tỳ kheo, khi người con già, không có người mẹ nào có thể nói: ‘Con, con chớ già, để mẹ sẽ thay con!’ Hoặc khi người mẹ già, cũng không có người con nào bảo: ‘Mẹ, mong mẹ chớ già! Con già thay mẹ cho!’ Khi người con bệnh, người mẹ không thể nói: ‘Con đừng bệnh! Mẹ sẽ thay con!’ Hoặc khi mẹ bệnh, con cũng không thể bảo: ‘Mẹ đừng bệnh, để con bệnh thay mẹ!’ Lại nữa, khi người con chết, người mẹ không thể nói: ‘Con đừng chết! Nay mẹ sẽ thay con!’ Hoặc khi người mẹ chết, người con cũng không thể bảo: ‘Mẹ, đừng chết! Con sẽ thay mẹ!’ Đó là ba thứ sợ hãi mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo Vô thượng đã ký thuyết.”

Và đức Phật con nói thêm: “Có một đạo lộ, có hành trì dẫn đến ba sự sợ hãi này. Những gì là đạo lộ? Những gì là hành trì tu tập, tu tập nhiều, dẫn đến đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con không mẹ. Đó là Thánh đạo phần: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành.

"Bất luận những người nào được cái phước mà nghe danh hiệu Phật A Di Đà, là cái quả thiện căn, phước đức chúng ta đã gie...
27/12/2023

"Bất luận những người nào được cái phước mà nghe danh hiệu Phật A Di Đà, là cái quả thiện căn, phước đức chúng ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp, ngày nay cái phước đức của chúng ta nó đã thành, nó đã chín. Cho nên chúng ta mới gặp được kinh A Di Đà và mới biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái người nào mà có duyên với Phật A Di Đà là cái người ấy cũng đã từng nhiều kiếp vun trồng thiện căn, phước đức rồi, bây giờ mới có cái duyên được gặp mới tin và chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

"A Di Đà Phật" là vạn đức hồng danh, niệm danh hiệu này là để chiêu vời cái vạn đức ấy, cái công đức ấy đến với mình, đây là một pháp tu giản dị, vừa thẳng, vừa mau. Không còn có thứ tu hành nào quý hoá hơn nữa, cho nên gọi cái việc niệm Phật là cái nhân vô thượng."

-Sư Bà Hải Triều Âm-

Xin thường nhớ Phật niệm Phật:

🙏Nam Mô A Di Đà Phật🙏

HÙN PHƯỚC CÚNG DƯỜNG PHÁP HỘI ĐỨC DALAI LAMA TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - ẤN ĐỘ Ngày 29, 30, 31/12/2023 và 1/1/2024 Đức Dalai L...
12/12/2023

HÙN PHƯỚC CÚNG DƯỜNG PHÁP HỘI ĐỨC DALAI LAMA TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - ẤN ĐỘ

Ngày 29, 30, 31/12/2023 và 1/1/2024 Đức Dalai Lama sẽ có buổi thuyết giảng và lễ chúc thọ Ngài tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ.
Ngày mồng 1/1/2024 Pháp Tịnh cùng quý Thầy đến đảnh lễ và cúng dường trực tiếp Ngài.

Pháp hội của Ngài định kỳ mỗi năm đều tổ chức, là pháp hội lớn nhất trong năm tại Bồ Đề Đạo Tràng, có hơn chục ngàn chư Tăng và Phật tử khắp nơi về cùng tu tập. Đây là một nhân duyên lớn để mọi người gieo trồng công đức phước đức, được cúng dường đến bậc giác ngộ và những người đang đi trên con đường giác ngộ.

Pháp Tịnh sẽ cúng dường 1 tịnh tài để mua hoa quả, bánh, nước cúng dường Tam Bảo trong ngày pháp hội.
Một phần hùn cúng dường thức ăn đến toàn thể chư Tăng tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng.
Một phần tịnh tài dâng cúng dường Đức Thánh Đạt Lai Lạt Ma.

Quý Phật tử nào chưa đủ duyên đến đất Phật dịp này, muốn tùy hỷ cúng dường cùng Pháp Tịnh thì có thể liên hệ với Pháp Tịnh hoặc gửi TK:

Sự phát tâm chuyển vào tài khoản thiện nguyện:
TK: 3416, ngân hàng MB, chi nhánh Đông Anh, HN
Chủ TK: Nguyễn Thị Nhàn ( TK của Pháp Tịnh)

Xin tùy hỷ công đức của mọi người!
Cầu nguyện cho mọi người luôn bình an, vạn sự như ý, Bồ Đề Tâm tăng trưởng, tu học tinh tiến, an lạc, giải thoát!

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CƯ SĨMột thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, trong khu vườn cây bàng. Rồi Mahànàma đi đến đảnh lễ, ...
10/12/2023

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CƯ SĨ
Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, trong khu vườn cây bàng. Rồi Mahànàma đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ?

Ai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cho đến như vầy, này Mahànàma, là người cư sĩ.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ giới?

Này Mahànàma, người cư sĩ tử bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, tử bỏ đắm say rượu. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ giới.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ tín?

Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Như Lai, bậc A la hán, Phật, Thế Tôn”. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ tín.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ thí?

Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ bố thí.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ?

Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ thành tựu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ các bậc Thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 11, phẩm Phước đức sun mãn, phần Mahànàma, NXB Tôn Giáo, 2002, tr.574)

Address

Thôn Phúc Lộc/Uy Nỗ/Đông Anh/Hanoi
Hanoi
10000

Telephone

+84386343336

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Từ thiện Phúc An - Đông Anh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Từ thiện Phúc An - Đông Anh:

Share