Cầu Nguyện Và Xin Ơn Cùng Cha Giuse Trần Ngọc Thanh

  • Home
  • Vietnam
  • Hanoi
  • Cầu Nguyện Và Xin Ơn Cùng Cha Giuse Trần Ngọc Thanh

Cầu Nguyện Và Xin Ơn Cùng Cha Giuse Trần Ngọc Thanh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cầu Nguyện Và Xin Ơn Cùng Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, Church, dubai, Hanoi.

Nơi Cha đã ngã xuống🙏🙏Tranh chì của Việt minh văn Hoài. Vẽ tưởng tượng theo lời kể của một vị Linh mục tại Saloong , Đak...
24/08/2023

Nơi Cha đã ngã xuống🙏🙏
Tranh chì của Việt minh văn Hoài. Vẽ tưởng tượng theo lời kể của một vị Linh mục tại Saloong , Đakmot, Kontum.
Linh mục Joseph Trần ngọc Thanh Op 41 tuổi ,bị thảm sát lúc Ngài đang ngồi tòa ban bí tích Hòa giải cho một giáo dân Sê đăng sau lúc ngài Dâng Thánh lễ 6h chiều ngày 29/1/2022 tại nhà nguyện Gx Saloong A ,Đakmot , Kontum.
Từ phía sau , nhát chém thứ nhất trúng đầu Ngài gục xuống một tay ôm đầu một tay vịn tòa giải tội ( vết máu vẫn còn in ) / Nhát chém thứ hai trúng đầu / rơi luôn ba ngón tay ! Máu của người vô tội đã đổ !
Ngài gục xuống và thầm thì : Lạy Chúa con xin tha lỗi cho họ / _ .. và Ngài đã chết lâm sàng lúc đó !
Vẽ :Vietminhvanhoai_
Nguồn: Việt Minh Văn Hoài

THÁNH ĐAMINH TRỪ QUỶTại thành Marcasona nước Pháp, thời thánh Đaminh còn sống, có một chàng thanh niên khô đạo, đã cả dá...
28/07/2023

THÁNH ĐAMINH TRỪ QUỶ
Tại thành Marcasona nước Pháp, thời thánh Đaminh còn sống, có một chàng thanh niên khô đạo, đã cả dám ngạo mạn khinh chê phép lần hạt Mân Côi mà Đức Mẹ dã truyền cho thánh Đaminh phải cổ võ giáo dân thi hành. Chúa đã để cho y bị quỉ ám để tỏ rõ uy quyền Đức Mẹ.
Gia nhân dẫn chàng thanh niên đến thánh Đaminh, xin ngài trừ quỷ. Thánh nhân dạy đem anh ta đến nhà thờ. Và trước mặt đông đảo giáo dân, ngài hỏi ma quỷ lớn tiếng:
Trên thiên đàng, đừng kể Thiên Chúa Ba Ngôi, còn Đấng nào mày sợ hơn cả?
Tên quỷ la hét, tru trếu ghê rợn, chứ nhất định không nói. Thánh Đaminh truyền cho hắn phải nói ra sự thật. Hắn miễn cưỡng chỉ xin được nói nhỏ vào tai thánh nhân mà thôi. Nhưng thánh Đaminh không chịu. Ngài liền sấp mình xuống đất nài xin Đức Mẹ dùng quyền phép bắt quỉ phải xưng thú công khai.
Ma quỉ tinh khôn và xảo quyệt đáo để. Hắn giả đò khiêm nhượng nói với thánh nhân rằng:
Chúng tôi là kẻ dối trá, ngài đừng tin. Xin ngài hãy nhờ các Thiên Thần là những kẻ thật thà trả lời cho ngài biết.
Thánh Đaminh đâu có chịu thua ma quỉ. Ngài lại sấp mình xuống trước toà Đức Mẹ, nài van Mẹ dùng quyền phép bắt ma quỉ phải xưng thú ra, để giáo dân biết rõ.
Tức thì Đức Mẹ thân hiện, cầm roi đánh tên quỉ, bắt buộc hắn phải thú ra. Bấy giờ hắn kêu la rống hét có vẻ hằn học tức tối với Đức Mẹ, rồi nói to tiếng công khai rằng:
"Tất cả mọi người hãy lắng tai mà nghe: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có quyền phép gìn giữ, bảo vệ những ai tôn kính Ngài khỏi sa hỏa ngục. Ai sùng kính yêu mến Ngài thật tình thì thoát khỏi tay chúng tao. Mỗi lời Bà ấy xin cùng Thiên Chúa thì thần thế và hiệu nghiệm hơn mọi lời các Thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu tên Maria, thế nào cũng được cứu giúp. Nếu không có Bà Maria giúp đỡ, che chở, thì đạo Công Giáo đã phải vô cùng khốn đốn, khó lòng mà đứng vững được trước sức tấn công như vũ bão của chúng tao. Bà ấy ban cho những ai siêng lần chuỗi Mân Côi được khỏi mọi sự dữ, được ơn ăn năn thống hối mọi tội lỗi và được về thiên đàng". (Cố Lương, Sách Tháng Đức Bà, trang 38-40).
(Trích từ bài "Tại Sao Phải Yêu Mến Đức Mẹ" của Lm An Bình, CMC)

NGƯỜI ANH EM CỦA DÒNG THUYẾT GIẢNG ĐA-MINH .   Mới đó mà Cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP . Đã về nước về nước Chúa tròn một...
15/02/2023

NGƯỜI ANH EM CỦA DÒNG THUYẾT GIẢNG ĐA-MINH .
Mới đó mà Cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP . Đã về nước về nước Chúa tròn một năm .
Xin Cha ở trên nước Trời cầu bầu cho chúng con . Amen .
Sơ lược vụ việc xảy ra một năm trước .
Ngay sau khi kết thúc thánh lễ, Cha Giuse đã đi nghe xưng tội trên chiếc ghế nhựa của tòa giải tội tạm ở cuối nhà nguyện Truyền giáo.
Lúc 7 giờ 15, anh Nguyễn Văn Kiên, một thanh niên không giữ đạo Công Giáo có mẹ đang tham dự Thánh lễ, lao vào cầm mã tấu xả vào đầu cha Giuse hai nhát. Ngài gục xuống trong máu, trẻ em và người lớn trong nhà thờ la hét lên, và một tu huynh Đa Minh và là trưởng ca đoàn, Thầy Antôn Phan Văn Giáo, chạy đến cố gắng bảo vệ vị linh mục.
Khi Kiên giơ mã tấu lên định chém vào đầu Thầy Anthony, vị ca trưởng này đã giơ ghế nhựa lên để tự vệ, nhưng chiếc ghế đâu có chống đỡ được, đã bị chém làm đôi. Kiên bắt đầu dùng mã tấu đuổi theo Thầy Anthony vào giữa nhà nguyện, nhưng khi vị tu sĩ Đa Minh trẻ tuổi thấy nhiều trẻ em có mặt và hiểu rõ khả thể các em có thể bị thảm sát, thầy đã can đảm quay về phía anh Kiên, người tìm cách chém thầy một lần nữa. Vị tu huynh nhỏ bé đã có thể quật ngã kẻ giết người, túm lấy anh ta từ phía sau và đặt anh ta vào một thế bị nghẹt thở, khi các giáo dân trong giáo xứ lao vào.
Thầy Anthony khẩn khoản xin giáo dân đừng đánh Kiên để trả thù mà hãy kiềm chế anh và gọi cảnh sát. Thầy đến chăm sóc cho Cha Giuse và được một người trong giáo xứ đưa ngài đến bệnh viện ở Ngọc Hồi, cách đó khoảng tám dặm. Sau khi mất máu khoảng năm giờ, Cha Giuse qua đời lúc 11 giờ 30 đêm hôm đó. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cha đã tha thứ cho kẻ giết mình. Cha được chôn cất vào ngày hôm sau. Phần mộ của cha kể từ hôm đó đã trở thành nơi hành hương của các Kitô hữu và những người khác, xếp hàng để cầu nguyện, đặt hoa và bày tỏ lòng tôn kính của họ.

11/02/2023

Cái chết đẹp!
___
Những ngày cuối năm, bức màng kéo ngang dòng tu Đa Minh mà dường như cả với toàn thể dân Chúa trên khắp địa cầu khi nghe hung tin về cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P., Tu sỹ dòng Đa Minh Việt Nam.
Hung thủ đã dùng dao chém thẳng vào đầu Cha 2 nhát. Cha gục xuống ngay khi đang thực thi lòng thương xót Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Tin được tràn lan, nhiều thành phần dân Chúa khắp nơi trên thế giới đưa tin và gửi lời phân ưu tiếc thương đến Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cũng như gia đình cố linh mục Giuse.
Người trong cuộc, sau khi thất thần chứng kiến đã kể lại sự việc bằng giọng đầy xúc cảm và xót thương. Những người đã từng cộng tác với Cha trong công cuộc truyền giáo bồi hồi lật lại những trang ký ức đậm nét hình ảnh của vị mục tử hiền lành thánh đức.
Cổng thông tin nóng lên từng giây với hàng loạt tin tức về những gì liên quan đến cái chết của Cha Giuse. Thế giới gọi Cha là “Vị tử đạo thời đại mới”.
Chiếc áo dòng đẫm máu được cất giữ như lưu lại vết tích tử đạo. Người chết đã hưởng mùa xuân vĩnh cửu trong vòng tay nhân ái của Cha Chí Thánh. Người còn lại được chiêm ngắm một “Cái Chết rất đẹp”!
Tôi liên tưởng đến một cái chết khác từ đồi Cal-vê. Cũng vì yêu, Đức Giêsu vô tội, đã bị hành hình treo trên thánh giá. Trước khi chết, Ngài đã “Xin cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Lòng vị tha ấy vẫn còn tồn tại đến muôn thuở cho những ai biết bám sát chân Đức Giêsu mà chọn đường chân lý ấy làm lẽ sống đời mình. Trước khi chết, cố linh mục Giuse Thanh cũng đã nhắn gửi trong hơi thở yếu ớt lời tha thứ cho hung thủ đã sát hại mình.
Một lần nữa minh định cho sự cao cả về tình yêu mục tử, yêu đến tận cùng, yêu đến quên mình hiến mạng sống vì đoàn chiên. Yêu bao trùm nhân gian, ngay kẻ thù sát hại mình cũng dang rộng lòng tha thứ.
Tình yêu đẹp!
Tình yêu trọn vẹn!
Cái chết luôn sống mãi trong lòng thế giới!
Cái chết đẹp!
Máu của Đức Kitô trên đồi Cal-vê ngày xưa đã được tái sinh trong dòng máu cố linh mục Giuse ngay trên mảnh đất Kon-Tum còn ít người chưa thấy ánh sáng Tin Mừng của Chúa. Máu của cha đổ xuống tưới gội mảnh đất còn khô cằn niềm tin này với niềm hy vọng cái chết đẹp ấy minh chứng cho tình yêu. Hạt giống đức tin sẽ trở nên mạnh mẽ và sinh sôi nẩy nở. Máu tử đạo không làm cho tín hữu hoảng sợ nhưng tăng thêm niềm tin và sự dấn thân mang ánh sáng Tin Mừng, rọi sâu xa vào ngõ ngách lòng người.
Trong giây phút đầy hoảng loạn, lòng căm thù đang dâng cao sẵn sàng báo trả, có một bàn tay nhân từ chen vào ngăn làn sóng ấy, chặn đứng nó lại. Hình ảnh cao đẹp của Thầy giúp, đã ngăn chặn không cho giáo dân đánh chết hung thủ. Hình ảnh Tỉnh Dòng Đa Minh phải nuốt sâu vào lòng đầy uất ức khi mất đi người anh em hiền lương. Người ta nhìn thấy nỗi đau như gươm thấu xuyên qua tim mỗi người nhưng vẫn thấy nét đẹp văn minh đầy tình thương của Mẹ Giáo Hội bằng nhiều cách an ủi xoa dịu, chữa lành những vết thương của những người bị liên can.
Những tâm tình thăm viếng, an ủi, con chiên cũng như gia đình hung thủ như nói lên lòng quảng đại không thể có ở con người mà đến từ Thiên Chúa Cha. Như dấu chỉ được gửi xuống từ trời cao. Tha bảy mươi lần bảy!
Tin rằng cha cố Giuse rất đang hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Quốc. Ngài đang dõi mắt đến đoàn chiên hoảng loạn nơi nhân gian. Ngài sẽ bầu cử, cũng Chúa xin ơn tha thứ và chữa lành cho những tâm hồn đang tan nát vì sự ác đập mạnh vào. Khi sống, ngài đã quảng đại cho đi, khi về cùng Cha trên trời, ngài cũng sẽ nối kết lòng thương xót từ trời cao tuôn đổ xuống nhân gian.
Một cái chết đẹp như thế quá đủ, không cần phải kéo theo những hệ lụy đáng tiếc. Một cuộc tử đạo quá đẹp đủ để mở lòng tha thứ cho những ai đang lầm đường sai lối, mong được ơn tỉnh thức mà quay về hướng theo đường chân lý.

ÁO DÒNG ĐẪM MÁUNhững ngày cuối năm, qua các phương truyền thông, chúng ta được biết đến sự ra đi đột ngột và đầy nước mắ...
09/02/2023

ÁO DÒNG ĐẪM MÁU
Những ngày cuối năm, qua các phương truyền thông, chúng ta được biết đến sự ra đi đột ngột và đầy nước mắt của linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh OP.
Ngoài một số kênh truyền thông Công giáo, đến thời điểm hiện tại, chỉ có lẻ tẻ vài trang mạng hải ngoại loan tin về cái chết oan khiên của cha Thanh.
Phải chăng, vụ án mạng dù kinh hoàng như vậy, cũng chẳng có gì đáng nói để người ta bận tâm ư? Phải chăng các cây viết đang bận bịu với việc mô tả không khí đón Tết mà quên đi mất một vụ trongj án gây bức xúc dư luận? Hay có lẽ, người ta muốn tảng lờ, coi như không có gì xảy ra? Hoặc giả như người ta có biết, phải chăng họ phải đợi một ai đó gật đầu đồng ý, họ mới dám đưa tin?
Nếu như chuyện xảy ra ở một xứ khác, có lẽ nó sẽ trở thành một tiêu điểm chú ý của công luận trong Đạo cũng như ngoài đời. Nó sẽ là một sự kiện gây chấn động bởi làm sao người ta lại có thể chấp nhận được việc một con người, chưa nói đến chuyện người đó là một linh mục, lại bị sát hại một cách man rợ như thế được!
Đọc những dòng thông tin về vụ án mạng này, tôi liên tưởng đến cái chết đầy tức tưởi khác, cũng của một vị linh mục Dòng Đa Minh cách đây gần 200 năm: linh mục Đa-minh Vũ Đình Tước.
Cả hai vị, cha Thánh Tước và cha Thanh đều trút hơi thở cuối cùng khi đang làm việc mục vụ, cử hành các bí tích.
Sử sách kể lại, khi Cha Thánh Tước đang chuẩn bị dâng thánh lễ thì một nhóm người chừng 40 người do tên Bát Phẩm Phan xông vào bắt cha. Rồi trên đường áp giải, tên đội trưởng ra lệnh cho một người tên Ngọc đánh đập cha tàn nhẫn, bổ trên đầu cha một nhát búa, khiến cha ngã gục ngay trong vũng máu.
Về phần cha Thanh, người ta cho biết: Ngài đang ngồi giải tội cho giáo dân trong dịp cuối năm thì bị một kẻ không rõ danh tính ra tay sát hại. Ngài bị chém 2 phát rất nặng vào đầu và được cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi.
Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sự ra đi của hai vị linh mục Dòng Đa Minh cứ khiến tôi không khỏi bàng hoàng rùng mình.
Một vị hoàn tất Thánh lễ bằng chính hi tế cuộc đời của mình. Vị kia hoàn tất nghi thức giao hòa Thiên Chúa với tha nhân bằng chính máu đào.
Tấm áo Dòng mà các ngài mang trên mình thấm đấm dòng máu đỏ tươi, như thể tái hiện lại hi lễ của Chúa Giê-su trên đồi Gol-go-tha năm xưa.
Hình ảnh áo Dòng trắng tinh nay thấm đẫm máu hồng đỏ tươi khiến tôi nhớ lại câu Kinh Thánh trong sách Khải Huyền: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên" (Kh 7:14).
Trong thân phận làm người, mọi sự ra đi đều để lại những nỗi buồn thương. Với sự ra đi đầy oan ức của cha Thanh, nỗi buồn đau lại nhân lên gấp bội. Những tưởng, đã qua rồi cái thời người ta truy bắt, sát hại các linh mục. Vậy mà, chuyện ấy vẫn xảy ra.
Tuy nhiên, trong Đức Tin, tôi tin rằng sự ra đi của Cha Thanh đích thực là một cuộc tử đạo bởi quá hiển nhiên, ngài bị sát hại khi đang thi hành sứ vụ của người linh mục.
Cuối cùng, xin được thắp một nén hương lòng, nguyện cầu cho Linh hồn Cha Giuse được an nghỉ muôn đời trong Chúa Kitô. Amen
Duc Trung Vu, CSsR

Giám mục: “Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực...
08/02/2023

Giám mục: “Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh giá Chúa.”
Ngày cha Giuse Trần Ngọc Thanh tiến chức
Nhìn lại những hình ảnh của cha mà đau lòng

“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì ...
07/02/2023

“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”(Mt 5, 11-12)

GP.KON TUM: Thánh lễ Giỗ đầu cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OPThời gian thấm thoắt trôi đi và không dừng lại. Mới hôm na...
02/02/2023

GP.KON TUM: Thánh lễ Giỗ đầu cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP
Thời gian thấm thoắt trôi đi và không dừng lại. Mới hôm nao mọi người nghe tin Cha Giuse Trần Ngọc Thanh Dòng Đaminh về nhà Chúa trong một hoàn cảnh hết sức thương tâm, ấy vậy mà hôm nay đã là giỗ 1 năm của Cha.

Address

Dubai
Hanoi
100000

Telephone

+84392201564

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cầu Nguyện Và Xin Ơn Cùng Cha Giuse Trần Ngọc Thanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Cầu Nguyện Và Xin Ơn Cùng Cha Giuse Trần Ngọc Thanh:

Share

Category