18/08/2026
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – MỪNG LỄ QUAN THẦY HỘI ĐỨC BÀ HỒN XÁC LÊN TRỜI GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG
Thứ Bảy, ngày 15/8/2026, trong niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Giáo xứ Hà Đông đã long trọng cử hành các Thánh lễ kính Mẹ Maria. Đặc biệt, Thánh lễ đồng tế lúc 19h30 là Thánh lễ mừng lễ quan thầy Hội Đức Bà Hồn Xác Lên Trời Giáo xứ Hà Đông.
Trước Thánh lễ, vào lúc 18h00, Cha xứ Bru-nô đã đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn cùng hội viên gặp gỡ và cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, cộng đoàn cung nghinh Đức Maria quanh khuôn viên nhà thờ trong tiếng trống, tiếng kèn, lời kinh và những bài thánh ca kính Mẹ. Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng nhưng cũng tràn đầy niềm vui của đoàn con cái Mẹ.
Cao điểm của ngày mừng lễ là Thánh lễ đồng tế do Cha phó Giuse chủ sự, cùng Cha xứ Bru-nô đồng tế. Trước Thánh lễ, Cha phó gửi lời chúc mừng bổn mạng tới quý hội viên, quý sơ, quý bà, quý chị em nhận Đức Maria làm bổn mạng và mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội cũng như các ý lễ trong ngày.
🌿 MẸ LÊN TRỜI – NIỀM HY VỌNG CỦA MỖI NGƯỜI
Trong bài giảng, Cha xứ Bru-nô nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời trước hết là một tín điều, nhưng đồng thời cũng là tín điều của niềm hy vọng. Mẹ đã về trời, nơi quê hương đích thực của mỗi người Kitô hữu. Vì thế, cuộc đời trần thế chỉ là một hành trình, và mỗi người được mời gọi hướng về quê trời, nơi Mẹ đang chờ đợi đoàn con.
Cha xứ gợi lên một tiếng gọi rất thân thương: “Mẹ ơi!”. Đó là tiếng gọi của người con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Khi vui, khi buồn, khi thành công hay lúc đau khổ, chúng ta đều có thể chạy đến với Mẹ, tin tưởng rằng Mẹ luôn lắng nghe và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
Qua hình ảnh Đức Maria trong Lời Chúa, Cha xứ mời gọi cộng đoàn bước theo con đường của Mẹ: xin vâng, hy sinh, phục vụ và phó thác. Bởi những gì thuộc về trần gian rồi sẽ qua đi; chỉ có đức tin, đức mến và những việc lành chúng ta thực hiện vì Chúa và tha nhân mới còn lại cho đời đời.
Đặc biệt, qua câu chuyện về một người mẹ có người con mắc bệnh hiểm nghèo, Cha xứ nhấn mạnh sức mạnh của lời cầu nguyện và sự chuyển cầu của Đức Maria. Có những cánh cửa tưởng như không thể mở bằng sức riêng, nhưng có thể được mở ra khi con người biết tin tưởng và phó thác nơi Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ.
🌹 TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI MẸ GIEO HẠT ĐỨC TIN
Cha xứ cũng dành lời tri ân đặc biệt tới những người bà, người mẹ, người vợ – những người âm thầm gìn giữ mái ấm và gieo mầm đức tin cho con cái. Đặc biệt, Cha cảm ơn các hội viên Hội Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, những người đã hy sinh qua bao thế hệ để gìn giữ đức tin và góp phần xây dựng đời sống Giáo xứ Hà Đông.
Khép lại bài giảng, Cha xứ mời gọi mỗi người hãy sống như Mẹ Maria: biết xin vâng, biết phó thác và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Để rồi một ngày kia, khi kết thúc hành trình trần thế, “Mẹ ơi” không còn là tiếng gọi trong đau khổ, nhưng trở thành tiếng gọi vui mừng của người con được đoàn tụ với Mẹ trên quê trời.
Cũng trong Thánh lễ, cộng đoàn có giây phút đầy tình cảm khi quý Thầy Chủng viện kết thúc thời gian về giúp xứ dịp hè. Quý Thầy đã gửi lời tri ân và chào Cha xứ, Cha phó cùng cộng đoàn.
Đáp lại, Cha xứ Bru-nô đại diện cộng đoàn gửi lời cảm ơn và chúc quý Thầy luôn được Chúa đồng hành, nâng đỡ trên hành trình ơn gọi phía trước.
Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời chuyển cầu muôn ơn lành của Thiên Chúa cho mọi gia đình, mọi người trong Giáo xứ Hà Đông, đặc biệt cho các hội viên Hội Đức Bà Hồn Xác Lên Trời. Xin Mẹ luôn đồng hành, che chở và dẫn đưa mỗi người chúng ta về quê trời.
🌹 Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Cầu cho chúng con!