Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội Hội Thánh Tin Lành Hà Nội trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) - C&MA TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH HÀ NỘI

Từ năm 1882, Mục sư Tiến sĩ A.B.

Simpson, người sáng lập C&MA, đã quan tâm và có khải tượng về Việt Nam. Các giáo sĩ thiết lập được trụ sở C&MA tại Đà Nẵng vào năm 1911, sau đó cử ông bà Giáo sĩ Mục sư William Charles Cadman ra Hà Nội để thành lập Hội Thánh Tin Lành Hà Nội vào tháng 10 năm 1916. Ngày 14/05/1918, giáo sĩ Cadman đã đấu giá thành công lô đất số 23 rộng 3500 m2 tại số 2 phố Ngõ Trạm và số 1 phố Nguyễn Văn Tố. Từ năm

1919 – 1926, Nhà thờ tại phố Bourret (Ngõ Trạm) được xây dựng và hoàn tất. Hội Thánh trung tín nhóm lại, thành lập được Trường Tiểu học, và truyền giảng mở mang những điểm nhánh mới. Chỉ tính trong nội thành Hà Nội, Hội Thánh đã có 01 Nhà thờ, 08 nhà giảng và 02 phòng đọc sách. Trọn bộ quyển Kinh Thánh được dịch sang tiếng Việt vào năm 1926 bởi bà giáo sĩ Cadman, ông giáo sĩ Olsen, nhà văn Phan Khôi, ông Trần Văn Dõng. Năm 1934, Hội Thánh nới rộng diện tích. Và năm 1938 Nhà thờ được xây mới để đáp ứng sự tăng trưởng về số lượng tín hữu. Trong chiến tranh thế giới thứ II, Chúa đã giữ gìn con dân Chúa an toàn qua nhiều trận ném bom của các bên tham chiến. Những năm 1946 – 1954, trong cuộc chiến tranh Việt – Pháp, quân lính Pháp đóng tại Nhà thờ Tin Lành. Chỉ có giáo sĩ Cadman và Mục sư Lê Văn Thái được quyền ở lại Nhà thờ. Sau khi Việt Minh rút về chiến khu năm 1947, Pháp cho phép các tín hữu được trở về Hội Thánh. Ông bà Cadman trở về Mỹ nghỉ phép dài hạn. Những năm 1948 - 1950, cùng với sự hồi cư của các tín hữu, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội dần được khôi phục. Năm 1954, nhiều tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội cùng các tôi tớ Chúa đã di cư vào Nam khi Hiệp định Genève được ký kết, chia cắt hai miền đất nước. Đến ngày 10/10/1954, Hà Nội được giải phóng, số lượng tín hữu đi nhóm ít dần. Khi Mỹ trực tiếp tham chiến tại Hà Nội, số lượng tín hữu nhóm lại tiếp tục giảm. Năm 1954, Hội Thánh có khoảng 150 tín hữu trung tín nhóm lại. Giai đoạn 1965 - 1973, Mỹ ném bom Hà Nội, các tín hữu phải đi sơ tán về các vùng quê. Hội Thánh nhóm lại ít hẳn, chỉ từ 5 - 20 người. Kể từ năm 1973, các tín hữu Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đã trở về sau thời gian sơ tán, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Nhà thờ được trùng tu mở rộng và hoàn thành năm 1984. Dưới thời Mục sư Bùi Hoành Thử làm Quản nhiệm, Hội Thánh Hà Nội làm công tác xã hội rất sốt sắng. Hội Thánh được Chính quyền công nhận tư cách pháp nhân, nhưng vẫn bị nghi kỵ là Đạo Mỹ và chống Cộng, nên nhiều người không dám đến Nhà thờ hay tin nhận Chúa. Hội Thánh bị mất tự chủ về nhiều mặt. Kể từ thập niên 1990 trở đi, nhiều tín hữu từ Hồng Kông, Đông Âu, Hàn Quốc, Malaysia trở về đã đến với Hội Thánh. Từ năm 1996, Mục sư Quản nhiệm Âu Quang Vinh rất chú trọng cải cách giáo dục cơ đốc, tập trung vào Kinh Thánh và đề cao tính áp dụng trong đời sống cá nhân. Số tín hữu tăng nhanh nên Hội Thánh bắt đầu nhóm hai lễ từ năm 2001. Sau khi gia đình Mục sư Âu Quang Vinh rời Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư vào ngày 14/07/2010, Hội Thánh bị khuyết Mục sư Quản nhiệm trong 02 năm. Từ ngày 05/08/2012, Mục sư Quản nhiệm mới Bùi Quốc Phong bắt đầu cuộc cải cách về đời sống cầu nguyện, kết nối các ban ngành. Ông chú trọng xây dựng mối quan hệ với chính quyền và thúc đẩy mục vụ công tác xã hội. Hội Thánh Hà Nội đã thành lập được Hội Thánh nhánh tại Mỹ Đình (nay chính là Hội thánh Tin Lành Mỹ Đình), Thanh Xuân và Long Biên. Ngày 13/08/2019, Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) ra quyết định 120/QĐ-BTSTH cách chức chức danh Mục sư và chức vụ Quản nhiệm Hội Thánhh Hà Nội của ông Bùi Quốc Phong do những vi phạm nghiêm trọng đối với Hiến Chương, Nội Quy, Giáo Nghi, Kỷ Luật của Giáo Hội. Tuy nhiên, ông Bùi Quốc Phong đã từ chối chấp hành Quyết định 120, khiến Hội Thánh phải trải qua cơn xáo động dữ dội tại khuôn viên cũng như trên Fanpage của Hội Thánh.

Đến ngày 31/12/2019, Mục sư Phạm Bá Hạnh – Phó thư ký Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền bắc) được bổ nhiệm về làm Quản nhiệm Hội Thánh. Hơn 100 tín hữu trong đó có 06 chấp sự đã ra đi theo ông Bùi Quốc Phong. Các Hội nhánh Thanh Xuân và Long Biên cũng tách ra khỏi Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc). Các Hội nhánh tại Ngõ Trạm và Mỹ Đình tiếp tục đứng trong Tổng hội, với Mỹ Đình tách khỏi Hội Thánh Hà Nội, trở thành Hội Thánh trực thuộc Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc). Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Thánh đã bình an trở lại, các hàng ghế Nhà thờ đều kín người mỗi buổi thờ phượng sáng Chúa nhật. Hội Thánh tiếp tục khôi phục sự thờ phượng, cầu nguyện, học Kinh Thánh, và công tác xã hội. Đức Chúa Trời tiếp tục thêm vào Hội Thánh những linh hồn mới được cứu trong ân điển lạ lùng. Quản nhiệm Hội Thánh qua các giai đoạn:

• Từ 1916 - 1919: Mục sư Giáo sĩ Wm.C. Cadman
• Từ 1919 - 1920: Mục sư Giáo sĩ R.M. Jackson
• Từ 1921 - 1926: Mục sư Giáo sĩ Wm.C. Cadman
• Từ 1926 - 1927: Mục sư Giáo sĩ R.M. Jackson
• Từ 1928 – 1933: Mục sư Lê Văn Thái
• Từ 1933 – 1935: Mục sư Dương Nhữ Tiếp, Mục sư Giáo sĩ William Pruett
• Từ 1935 - 1939: Mục sư Lê Văn Thái
• Từ 1940 – 1954: Mục sư Trần Văn Đê
• Từ 1955 – 1961: Mục sư Dương Tự Ấp
• Từ 1962 – 1966: Mục sư Lê Khắc Lưu.
• Từ 1966 – 1972: Mục sư Hoàng Kim Phúc
• Từ 1972 - 1996: Mục sư Bùi Hoành Thử
• Từ 1996 - 2010 : Mục sư Âu Quang Vinh
• Từ 2012 – 2019 : Mục sư Bùi Quốc Phong
• Từ 31/12/2019 –1/10/2022 : Mục sư Phạm Bá Hạnh
• Hiện tại : Mục sư Nguyễn Kim Cương

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]CON ĐÃ PHẠM LỖI- - -Trong một bộ phim hài cũ, một lập trình viên tài giỏi nhưng vụng về được chọn...
27/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
CON ĐÃ PHẠM LỖI
- - -
Trong một bộ phim hài cũ, một lập trình viên tài giỏi nhưng vụng về được chọn tham gia chuyến bay có người lái đầu tiên lên sao Hỏa. Anh liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn, nhưng lại luôn miệng nói: “Không phải tại tôi!” Khi tàu đáp xuống sao Hỏa, anh đã trượt chân rơi từ đỉnh thang xuống hành tinh. Và những lời đầu tiên vang lên trên sao Hỏa là: “Không phải tại tôi!” Dù chỉ là một chuyện hài, nhưng câu nói của anh lại vô cùng quen thuộc với chúng ta. Mỗi khi có chuyện, chúng ta vẫn thường phản ứng theo kiểu: “Không phải tại tôi!”

Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài. Nhưng Ngài cũng biết chúng ta dễ sa vào sự bất tuân. Trong Lê-vi Ký 26:1-13, Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng nếu họ vâng giữ các điều răn của Ngài, thì Ngài “sẽ quan tâm đến [họ], làm cho [họ] sinh sôi nẩy nở thật nhiều” (C.9). Nhưng nếu cứ liên tục bất tuân, họ sẽ phải gánh lấy những rủi ro và tai họa, khi Ngài đem họ trở về trong sự ăn năn. Chúa cũng phán nếu dân Y-sơ-ra-ên chịu “xưng nhận tội ác của mình và tội ác của tổ phụ mình làm” (C.40), thì Ngài sẽ nhớ lại giao ước của Ngài với họ và phục hồi họ.

Chìa khóa để khôi phục mối tương giao với Chúa là xưng nhận mọi lỗi lầm. Đổ lỗi cho người khác chỉ khiến chúng ta mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn của tội lỗi và sự bất lực khi tự minh oan cho mình.

Bạn có đang cảm thấy mình xa cách Chúa không? Nếu có, hãy trở lại với Ngài, bắt đầu bằng lời thừa nhận: “Con đã phạm lỗi”.
- - -
Suy ngẫm
hản ứng theo bản năng của bạn là gì mỗi khi bạn phạm lỗi? Lần gần nhất bạn thành thật xưng nhận tội lỗi là khi nào?

Cầu nguyện
Lạy Chúa yêu thương, xin Chúa nhắc nhớ, giúp con xưng nhận và ăn năn những tội lỗi con chưa thành thật xưng nhận với Ngài hôm nay.
- - -
Thứ năm phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]VUI MỪNG TRONG CHÚA- - -Việc điều trị ung thư khiến Nancy bị nhiều vết loét trong miệng và cổ họn...
26/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
VUI MỪNG TRONG CHÚA
- - -
Việc điều trị ung thư khiến Nancy bị nhiều vết loét trong miệng và cổ họng, đến nỗi bà thậm chí không thể nuốt nổi một miếng bánh mì. Trong nhiều ngày đau đớn, bà chỉ có thể uống sữa mỗi khi thấy đói. Điều duy nhất mang lại nụ cười cho người phụ nữ 60 tuổi này chính là niềm vui khi có Chúa Jêsus, và có những đứa cháu. Mỗi tuần được ở bên các cháu giúp bà quên đi tình trạng của mình. Bà tâm sự: “Nếu không có các cháu, chắc tôi đã bỏ cuộc rồi”.

Mặc cho những khó khăn bủa vây, sứ đồ Phao-lô cũng tìm thấy niềm vui trong Chúa Jêsus và ở người khác. Dù đang ở trong ngục (PHIL. 1:13), ông vẫn vui mừng với khao khát sống cho Chúa, và tìm thấy sức mạnh để khích lệ người khác. Ông nói về niềm vui khi được cùng mọi người chia sẻ Phúc Âm, và khi biết được điều gì đang chờ đợi mình sau khi qua đời (C.3-5, 18, 20). Chính sự chắc chắn ấy giúp ông mạnh dạn nói rằng: “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi” (C.21).

Phao-lô vui mừng vì Chúa Jêsus là lẽ sống của ông. Sự thoả lòng và an ninh của ông không đến từ bất kỳ của cải hay hoàn cảnh nào, nhưng đến từ việc biết mình thuộc về Đấng Christ. Vì vậy, ngay cả trong bức thư được viết khi Phao-lô lâm vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, ông vẫn có thể nói: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi!” (PHIL. 4:4)

Nguyện chúng ta tìm thấy niềm vui trong Chúa Jêsus, Đấng yêu thương, chăm sóc và thêm sức để chúng ta sống vui mừng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- - -
Suy ngẫm
Bạn đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn nào? Mọi sự thay đổi ra sao khi bạn biết rằng Chúa Jêsus luôn ở cùng bạn?

Cầu nguyện
Lạy Chúa Jêsus yêu dấu, xin ban cho con sức mạnh để tiếp tục bước đi và luôn tập chú vào Ngài, vì sự hiện diện của Ngài đem đến cho con niềm vui trong cuộc sống.
- - -
Thứ tư phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]SỐNG CHÍNH TRỰC- - -Trong lúc lơ đãng, Sarah đã đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương vào c...
25/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
SỐNG CHÍNH TRỰC
- - -
Trong lúc lơ đãng, Sarah đã đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương vào chiếc cốc xin tiền của một người vô gia cư, mà cô không hề hay biết. Billy Ray là người ăn xin nhận được chiếc nhẫn, đã mang đi giám định và chuẩn bị bán. Nhưng rồi ông đã chọn sống lương thiện và trả lại cho Sarah khi cô quay lại tìm, vài ngày sau đó. Vợ chồng Sarah đã lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ Billy Ray, từ đó khơi dậy một làn sóng chia sẻ rộng khắp từ nhiều người khác. Billy Ray nhận được sự tư vấn về tài chính và pháp lý, và cuối cùng ông đã mua được một căn nhà. Ông cũng được đoàn tụ với gia đình thất lạc từ lâu của mình.

Khi sống chính trực, chúng ta làm đẹp lòng Chúa và khích lệ người khác. Sa-lô-môn nói rằng Chúa vui thích khi chúng ta sống chính trực: “Môi dối trá là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, còn người hành động chân thật làm vui lòng Ngài” (CHÂM. 12:22). Ông dùng ngôn từ mạnh mẽ để mô tả thái độ của Chúa trước sự dối trá, ông nói rằng Ngài ghê tởm điều đó. Khi dân sự Ngài nói dối hay “lòng dạ... chứa đầy sự lừa đảo” (C.20), thì điều đó chống lại Ngài và nghịch lại bản tánh Ngài. Trái lại, khi dân sự Ngài có “môi chân thật” (C.19) và sống trung tín, điều đó làm vui lòng Ngài. Như vậy, khi chúng ta thành thật, chúng ta không chỉ đang sống tử tế với người khác, mà còn đang bày tỏ chính bản tánh của Chúa. Và trong một thế giới mà sự dối trá có thể mang đến lợi ích, thì sự chính trực của chúng ta lại là điều làm Ngài “vui lòng” (C.22).

Nguyện chúng ta quyết tâm nương cậy nơi sức Chúa ban để sống chính trực. Dù thế gian không quan tâm, nhưng Chúa sẽ ghi nhận và vui lòng khi chúng ta bước đi trong đường lối Ngài.
- - -
Suy ngẫm
Sự thành thật phản ánh bản tánh của Chúa như thế nào? Hôm nay bạn sẽ làm gì để sống chính trực?

Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin dạy con sống chính trực trước mặt Ngài và với người khác.
- - -
Thứ ba phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

TRẠI HÈ THIẾU NHI 2026 “THẾ GIỚI ĐẸP XINH” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “Vinh quang của Đức Chúa ...
25/05/2026

TRẠI HÈ THIẾU NHI 2026
“THẾ GIỚI ĐẸP XINH”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Vinh quang của Đức Chúa Trời là giấu kín một điều gì, nhưng vinh quang của các vua là tìm ra một điều gì đó.”
Châm Ngôn 25:2

Có những mùa hè rồi sẽ trôi qua rất nhanh…
Nhưng cũng có những mùa hè sẽ ở lại mãi trong ký ức của những em nhỏ . 🌱

Trại hè “THẾ GIỚI ĐẸP XINH” được tổ chức với mong muốn đem đến cho các em không chỉ là những ngày hè thật vui, mà còn là một hành trình đầy yêu thương nơi các em được khám phá vẻ đẹp trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, học cách yêu thương nhau hơn, biết ơn và sống với một tấm lòng đẹp.

Trong 2 ngày trại hè, các em sẽ được:
🎨 Học Kinh Thánh qua những bài học sinh động
🧪 Tham gia các hoạt động trải nghiệm & khám phá thú vị
🎈 Vui chơi, kết bạn và hòa mình vào không khí tuổi thơ thật đẹp
💬 Có thời gian sẻ chia, trò chuyện và được lắng nghe

Hi vọng rằng sau trại hè, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm ảnh đẹp hay những trò chơi vui vẻ…
mà còn là những ký ức dịu dàng của tuổi thơ, những nụ cười và một hạt giống đức tin được gieo vào tâm hồn các em từ chính tình yêu của Chúa. ✨

📍 THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
🗓 Thời gian: 19–20/06/2026 (8h00 – 16h30)
📌 Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Hà Nội
Số 2 Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
👧 Độ tuổi: Thiếu nhi từ 3–13 tuổi
💵 Phí tham dự: 300.000đ/trẻ
📞 Liên hệ: Cô Quỳnh Hương – 0886736916

📝 Link đăng ký:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduUkj4cQKDffszUebE1X22Z-TOfTATl8fndpfbcXHWkxTDTw/viewform

Kính mời quý phụ huynh cùng gia đình đăng ký cho các em tham gia để có một mùa hè thật đẹp, thật đáng nhớ và đầy phước hạnh trong Chúa 🌼

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]TÌM THẤY SỰ NGHỈ NGƠI- - -“Chiến thuật ngủ” là một loạt hướng dẫn dành cho binh sĩ để có giấc ngủ...
24/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
TÌM THẤY SỰ NGHỈ NGƠI
- - -
“Chiến thuật ngủ” là một loạt hướng dẫn dành cho binh sĩ để có giấc ngủ ngắn chất lượng trong khoảng 10 đến 30 phút. Trong những lúc hồi hộp, cô đơn hay lo âu, những người lính mặc dù thiếu ngủ vẫn khó chợp mắt được. Có những mẹo nhỏ cho họ như dùng nút bịt tai hay đọc sách trước khi ngủ. Họ thậm chí còn được phát kẹo cao su có chứa caffein đạt chuẩn quân đội, để giảm cảm giác uể oải sau giấc ngủ ngắn.

Chúng ta thường khó tìm được sự nghỉ ngơi khi cần được nghỉ ngơi nhất. Vua Đa-vít đã trải qua điều này khi chạy trốn vào đồng vắng trước sự phản nghịch của con trai mình là Áp-sa-lôm. Đa-vít và những người đi theo đã trùm khăn lên đầu và than khóc trước sự phản bội ấy (II SAM. 15:30-31). Không chỉ vậy, thật ra “cả xứ đều khóc lớn tiếng” (C.23). Trong những đêm đầy gian truân ấy, vua Đa-vít đã kêu lên: “Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù của con sao quá đông!” (THI. 3:1). Nhưng sau đó, vua lại nói: “Con nằm xuống và ngủ ngon giấc; con thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. Con sẽ không sợ” (C.5-6). Đa-vít nhận ra rằng không phải Áp-sa-lôm, mà chính Chúa mới là Đấng kiểm soát tình cảnh của vua. Vua thậm chí còn sai rước Hòm Giao Ước trở về Giê-ru-sa-lem và thừa nhận rằng tương lai của mình hoàn toàn ở trong tay Chúa (II SAM. 15:25-26).

Thật khó để chìm vào giấc ngủ, khi biết rằng thức dậy là biết bao nghịch cảnh đang chờ. Nhưng chính điều này nhắc nhở chúng ta rằng có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên, Chúa hằng nâng đỡ chúng ta, và khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài, Ngài sẽ giúp chúng ta nghỉ ngơi trong sự bình an.
- - -
Suy ngẫm
Điều gì ngăn bạn tìm thấy sự nghỉ ngơi thật sự? Bạn được bình an ra sao khi phó thác mọi sự cho Chúa?

Cầu nguyện
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài canh giữ con khi con ngủ và lúc con thức dậy.
- - -
Thứ hai phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]CÂU TRẢ LỜI CHÚA BAN - - -“Mẹ ruột của con tên là gì?” Câu hỏi chân thành này của con gái 7 tuổi ...
23/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
CÂU TRẢ LỜI CHÚA BAN
- - -
“Mẹ ruột của con tên là gì?” Câu hỏi chân thành này của con gái 7 tuổi khiến lòng tôi nhói đau. Con tôi được nhận nuôi theo hình thức không công khai danh tính, nên chúng tôi chỉ biết được một vài thông tin cơ bản nhất về cha mẹ ruột của con như: chiều cao, cân nặng, tuổi, màu tóc và màu mắt. Tôi phải trả lời thế nào đây? Câu hỏi ấy thật quá sức! Tôi hít một hơi và cầu nguyện: “Chúa ơi, con phải nói gì đây?” Rồi bỗng một câu hỏi tuôn ra từ miệng tôi: “Con thích mẹ ruột của con tên gì?” Con bé mỉm cười rạng rỡ và reo lên: “Madeline!” Tôi liền đáp: “Vậy thì, tên mẹ con là Madeline nhé!” Tôi tin rằng Chúa đã ban cho tôi câu trả lời khi chính tôi không hề có.

Những năm sau khi Chúa Jêsus chịu chết, các môn đồ Ngài sẽ đối diện với những thử thách lớn lao, nơi họ cần đến sự hướng dẫn của Chúa trong những hoàn cảnh tưởng chừng không thể. Trong Giăng 14, Chúa Jêsus hứa rằng Ngài sẽ không để họ bơ vơ, nhưng sẽ đến để cứu giúp họ (C.18). Hơn thế nữa, Chúa sẽ ban sự trợ giúp không ngừng từ “Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con” (C.26).

Đôi khi những câu hỏi chúng ta đối diện dường như không thể trả lời. Chúng ta cần sự giúp đỡ và câu trả lời của Chúa cho những vấn đề về con cái, công việc, láng giềng và tình hình thế giới. Khi chúng ta không có câu trả lời, chính Ngài sẽ ban cho chúng ta.
- - -
Suy ngẫm
Hôm nay, bạn cần Chúa giúp đỡ trong lĩnh vực nào? Có những câu hỏi nào mà bạn cần trình dâng lên Ngài, là Đấng duy nhất có thể cho bạn câu trả lời?

Cầu nguyện
Lạy Cha kính yêu, cảm tạ Cha đã ban cho con Đức Thánh Linh, là Đấng hướng dẫn con trong từng giây phút cuộc đời.
- - -
Chúa Nhật phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]TỰ DO THẬT TRONG CHÚA- - -Năm 1849, Henry “Box” Brown là một nô lệ người Mỹ ở Virginia, đã nhốt m...
22/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
- - -
Năm 1849, Henry “Box” Brown là một nô lệ người Mỹ ở Virginia, đã nhốt mình vào một chiếc thùng gỗ dán nhãn “hàng khô” và được hai người bạn gửi đi từ Richmond đến Philadelphia. Brown ở trong chiếc thùng (kích thước 90 x 76 x 61 cm) suốt hành trình 26 giờ, với chỉ ba lỗ nhỏ để thở. Khi những người đấu tranh giải phóng nô lệ mở thùng và đưa ông ra ngoài, Brown đã cất tiếng hát một đoạn Kinh Thánh từ Thi Thiên 40, bày tỏ niềm hy vọng nơi Chúa là Đấng hứa ban sự tự do. Sau đó Brown viết: “Nếu bạn chưa từng bị tước mất tự do như tôi, thì bạn không thể hiểu được sức mạnh của niềm hy vọng tự do. Điều đó thật sự đã trở thành chiếc neo giữ lấy linh hồn tôi cách vững chắc và kiên định”.

Sự tự do là trọng tâm trong cách Đức Chúa Trời hành động trong lòng chúng ta và trong thế giới này. Sự khôn ngoan của Ngài dẫn đến tự do thuộc linh, còn sự khôn ngoan giả tạo thì dẫn đến áp bức. Phao-lô nói: “Nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do” khỏi tội lỗi, sự chết và sự đoán phạt (II CÔ. 3:17). Khi lắng nghe tiếng Chúa và bước theo đường lối Ngài, chúng ta có được sự tự do thật. Tiếc thay, điều ngược lại cũng đúng: Khi phớt lờ Ngài và khước từ lời mời gọi của Ngài, chúng ta sẽ bị trói buộc và giam hãm. Chúa giải phóng và biến đổi chúng ta bởi Thánh Linh Ngài (C.18), nhưng tội lỗi và sự phản nghịch thì giam cầm chúng ta.

Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng Chúa đang giới hạn và ngăn trở khả năng cũng như niềm vui của chúng ta. Nhưng thực chất, Ngài là Đấng duy nhất có thể dẫn chúng ta bước vào một tương lai rộng mở, Ngài là Đấng duy nhất có thể đưa chúng ta đến với sự tự do thật.
- - -
Suy ngẫm
Bạn đã từng cảm thấy bị giam hãm trong cuộc sống như thế nào? Bạn cảm nhận Chúa mong muốn dẫn dắt bạn đến với sự tự do ra sao?

Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin giúp con được biến đổi và kinh nghiệm được sự tự do thật trong Ngài.
- - -
Thứ bảy phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]TÌM KIẾM MẶT CHÚA- - -Mỗi mùa thu, những ai lái xe trên tuyến đường cao tốc số 18 ở miền tây Oreg...
21/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
TÌM KIẾM MẶT CHÚA
- - -
Mỗi mùa thu, những ai lái xe trên tuyến đường cao tốc số 18 ở miền tây Oregon sẽ được chào đón bằng một khuôn mặt cười khổng lồ từ sườn đồi phủ đầy cây hai bên đường. Khuôn mặt vui vẻ này chỉ hiện rõ vào mùa thu, khi lá kim của cây thông Larch chuyển sang màu vàng, tương phản với ba cụm thông Douglas xanh đậm ở giữa, tạo thành đôi mắt và cái miệng. Một công ty khai thác gỗ đã trồng khuôn mặt cười có đường kính hơn 90 mét này vào năm 2011 như một phần trong nỗ lực tái tạo rừng sau khi đã thu hoạch gỗ.

Ê-sai nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ lưu đày cằn cỗi rằng Chúa là Đấng ban sự sống cho những nơi hoang vu. Chúa khiến “sông chảy ra”, “biến hoang mạc thành ao hồ” và khiến “cây bá hương, cây keo” mọc lên nơi hoang mạc (ÊS. 41:18-19). Chúa không làm điều đó chỉ vì sự vui thích của Ngài (và của chúng ta). Ngài trồng cây tùng, cây sam và cây hoàng dương chung với nhau “để mọi người xem thấy và biết” (C.20) Ngài là Đấng dựng nên muôn vật và cuối cùng sẽ cứu chuộc tất cả, kể cả những nơi bị coi là “đồng hoang” (C.19).

Dù chúng ta không nhìn thấy một khuôn mặt cười nơi sườn đồi, nhưng cả công trình sáng tạo đều nhắc nhở chúng ta về quyền năng cứu chuộc của Chúa trên thế giới. Ngài giải cứu mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh riêng của mình, giữa những tàn phá và nỗi sợ về sự tàn phá. Nguyện chúng ta tìm kiếm mặt Ngài như nguồn hy vọng và niềm vui giữa những gian truân trong cuộc đời.
- - -
Suy ngẫm
Chúa đã mang lại niềm vui và hy vọng cho bạn trong những lúc đau buồn nào? Vạn vật Chúa tạo dựng đã nhắc nhở bạn về Ngài như thế nào, khi bạn gặp gian nan?

Cầu nguyện
Lạy Cha yêu dấu, cảm tạ Cha vì công việc sáng tạo và công tác cứu chuộc của Ngài trong thế giới này.
- - -
Thứ sáu phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội kính báo:Cụ Ngô Thị Lựu, mẹ chồng cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga - tín hữu Hội Thánh Tin Lành Hà Nội,...
21/05/2026

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội kính báo:

Cụ Ngô Thị Lựu, mẹ chồng cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga - tín hữu Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, đã yên nghỉ trong nước Chúa vào tối thứ Ba, ngày 19/5/2026, hưởng thọ 95 tuổi.

Tang lễ được tổ chức vào lúc 08h00 thứ Hai, ngày 25/5/2026,
tại nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm.

Hội Thánh xin phân ưu cùng gia đình cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga và toàn thể tang quyến. Cầu xin Đức Thánh Linh an ủi, nâng đỡ và ban bình an cho gia đình trong thời điểm chia xa người thân yêu này.

Hội Thánh sẽ có đại diện đến viếng. Kính mời quý tín hữu có mặt lúc lúc 08h00 thứ Hai, ngày 25/5/2026, tại nhà tang lễ để cùng chia sẻ, cầu nguyện và an ủi gia đình.

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]KHAO KHÁT VỀ QUÊ NHÀ- - -Ethel và Ed sống ở vùng cao nguyên khô cằn thuộc dãy núi Rocky. Khi chún...
20/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
KHAO KHÁT VỀ QUÊ NHÀ
- - -
Ethel và Ed sống ở vùng cao nguyên khô cằn thuộc dãy núi Rocky. Khi chúng tôi đến thăm họ tại trang trại đầy ắp kỷ vật, cuộc trò chuyện chuyển sang những câu chuyện thời thơ ấu, về những ngày cưỡi ngựa trên những đồng cỏ ở North Dakota và chăn bò ở Montana. Giờ đây họ đã lớn tuổi, và tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của họ một nỗi khao khát về quê nhà.

Thi Thiên 137 cũng đã ghi lại cảm xúc tương tự. Dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày và họ khao khát được trở về nhà. Họ kể rằng: “Chúng tôi đang ngồi bên bờ sông Ba-by-lôn... Những kẻ bắt chúng tôi làm thân lưu đày bảo chúng tôi ca hát” (C.1,3), và họ phải thốt lên: “Trên đất ngoại quốc, làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?” (C.4).

Khát khao được trở về từ chốn lưu đày là một chủ đề quen thuộc xuyên suốt các sách tiên tri trong Cựu Ước. Và cuối cùng, dân Y-sơ-ra-ên cũng được trở về. Họ xây lại thành Giê-ru-sa-lem và định cư trên đất mình, nhưng mọi sự chẳng còn như xưa. Khi đền thờ được xây lại, những người còn nhớ vinh quang trước kia đã khóc, vì đó chỉ là cái bóng của đền thờ đầu tiên (EXR. 3:12).

Khi thời gian dần bào mòn tâm trí và thân thể, tuổi già khiến chúng ta cảm thấy như đang bị lưu đày khỏi chính con người trước kia của mình. Nhưng với những người nhận biết Chúa Jêsus, niềm khao khát ấy không hướng về quá khứ, nhưng hướng về tương lai. Và đó cũng là nơi câu chuyện của tôi với Ethel và Ed hướng đến, chính là niềm khao khát về quê nhà tương lai, nơi mọi sự được phục hồi và tốt đẹp hơn mọi điều chúng ta có thể tưởng tượng.
- - -
Suy ngẫm
Bạn nhung nhớ điều gì trong quá khứ? Niềm khao khát ấy giúp bạn hướng về tương lai như thế nào?

Cầu nguyện
Lạy Cha trên trời, cảm tạ Ngài vì Ngài luôn ở cùng con trong mọi giai đoạn cuộc đời, và Ngài vẫn đang chuẩn bị cho con một tương lai rạng rỡ.
- - -
Thứ năm phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]TẬN TÂM CHO CHÚA- - -Giống như tất cả nam giới Singapore, tôi phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi ...
18/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY]
TẬN TÂM CHO CHÚA
- - -
Giống như tất cả nam giới Singapore, tôi phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi bước sang tuổi 18. Thành thật mà nói, tôi nhập ngũ hai năm rưỡi với tâm thế rất miễn cưỡng. Giống như nhiều chàng trai trẻ khác, tôi cố gắng làm ở mức tối thiểu, vâng theo mệnh lệnh một cách chính xác, không hơn, không kém.

Tuy nhiên, có những người lại dốc hết mình vào nhiệm vụ và cuối cùng gặt hái được nhiều điều từ trải nghiệm đó, học được kỹ năng lãnh đạo và rèn luyện tính kiên trì. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng nỗ lực và thái độ tích cực như vậy mới làm đẹp lòng Chúa. Và đó cũng là tấm gương của Giô-sép trong Kinh Thánh.

Dù bị bán làm nô lệ và sau đó bị bỏ tù, ông vẫn chu toàn mọi trách nhiệm được giao, với tấm lòng tận tâm lớn lao. Thay vì oán giận hoàn cảnh, ông luôn nghiêm túc với vai trò của mình, đến mức Phô-ti-pha “trao hết tài sản cho Giô-sép cai quản” (SÁNG. 39:6). Giô-sép cũng trở thành người quản ngục và cuối cùng là cai trị toàn cõi Ai Cập.

Nhiều thế kỷ sau, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tin nơi Chúa Jêsus rằng: “Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus” (CÔL. 3:17). Dù hoàn cảnh chẳng hề lý tưởng, xin Chúa giúp chúng ta tận tâm và trung tín trong những công việc được giao, vì chúng ta đang làm việc cho Ngài, là Đấng nhìn thấy tấm lòng chân thật của chúng ta.
- - -
Suy ngẫm
Bạn đã từng rơi vào những hoàn cảnh không mong muốn nào? Bạn phản ứng ra sao qua thái độ và hành động của mình?

Cầu nguyện
Lạy Cha yêu thương, xin giúp con nhận biết con đang phục vụ chính Ngài, để con tận tâm trong mọi việc con làm, trong bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cho phép xảy ra.
- - -
Thứ ba phước hạnh!
Nguồn: Lời sống hằng ngày

Address

Số 2, Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm
Hanoi
100000

Opening Hours

Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00

Telephone

+842462692885

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành Hà Nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Tin Lành Hà Nội:

Share