13/03/2026
XỨ ĐOÀN PHANXICÔ XAVIÊ: CHUYẾN TRẢI NGHIỆM BÁC ÁI TẠI NHÀ TÌNH THƯƠNG KẺ NGHỆ – MÙA CHAY THÁNH 2026
Chúa Nhật III Mùa Chay (08/3/2026), Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phanxicô Xaviê – Giáo xứ Hà Đông đã tổ chức chuyến đi trải nghiệm bác ái tại Nhà Tình Thương thuộc cộng đoàn dòng Mến Thánh Giá, Giáo xứ Kẻ Nghệ. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình Mùa Chay Thánh, giúp các anh chị em Giáo lý viên, Huynh trưởng dự trưởng, Trợ tá cùng các em Thiếu nhi có cơ hội sống tinh thần sẻ chia và bác ái Kitô giáo.
Khởi hành ngay sau giờ học giáo lý, đoàn lên đường với sự đồng hành của Cha Tuyên úy Giuse, Thầy xứ Giuse cùng quý Sơ dòng Mến Thánh Giá. Trong tâm tình Mùa Chay, mọi người mang theo những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương, đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn thì cũng làm như vậy” (Lc 3,11).
Sau gần một giờ di chuyển, đoàn đã đến Nhà Tình Thương và được quý Sơ ân cần đón tiếp. Tại đây, các thành viên trong Xứ đoàn đã được tham quan nơi sinh hoạt, đồng thời trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho những cụ già neo đơn, những người bại liệt, khuyết tật và vô gia cư đang được chăm sóc tại mái ấm. Dù cơ sở vật chất còn nhiều đơn sơ, nhưng bầu khí nơi đây lại tràn đầy sự ấm áp và tình người. Qua sự hy sinh thầm lặng và tinh thần phục vụ tận tụy của quý Sơ, mọi người có thể cảm nhận rõ nét tình yêu thương và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho những mảnh đời kém may mắn.
Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nhân dịp này, Cha Tuyên úy đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến quý Sơ cùng tất cả những người phụ nữ đang hiện diện tại mái ấm, như một lời tri ân dành cho những hy sinh âm thầm và tình yêu thương mà họ đang trao ban mỗi ngày.
Sau những giờ phút thăm hỏi, chia sẻ, đoàn cùng dùng bữa cơm thân mật với cộng đoàn và hiệp ý trong giờ cầu nguyện tại nhà nguyện. Đây là khoảng thời gian lắng đọng, giúp mỗi người nhìn lại bản thân, biết trân trọng hơn những hồng ân mình đang có và được mời gọi sống tinh thần bác ái trong đời sống hằng ngày.
Kết thúc chuyến đi, đoàn trở về Giáo xứ Hà Đông trong niềm vui và nhiều cảm xúc. Chuyến trải nghiệm không chỉ mang lại niềm an ủi cho những người được thăm viếng, nhưng còn là bài học sống động về tình yêu thương và sự phục vụ. Qua đó, các thành viên trong Xứ đoàn thêm ý thức về trách nhiệm sống đức tin bằng những việc làm cụ thể.
Những hoạt động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, như việc gom ve chai hằng ngày để gây quỹ bác ái, đang trở thành nhịp cầu giúp Xứ đoàn Phanxicô Xaviê tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia đến với những người có hoàn cảnh khó khăn
-BTT Xứ đoàn-