Xứ Đoàn Song Ngọc - Hà Nội

Xứ Đoàn Song Ngọc - Hà Nội Giáo dân, con em giáo xứ Song Ngọc - giáo phận Vinh đang học tập, làm việc và sinh sống tại Hà Nội

“Một điềm lạ xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên m...
15/08/2026

“Một điềm lạ xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.”
— Khải Huyền 12,1

15/8 — ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

Có người nghe đến việc Đức Maria được đưa cả hồn lẫn xác về trời và cho rằng đó là chuyện mê tín. Nhưng người Công giáo tin điều này không phải vì một câu chuyện truyền miệng đơn thuần.

Kinh Thánh có nói trực tiếp Đức Maria lên trời không?
Không. Kinh Thánh không thuật lại biến cố ấy. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Maria là Mẹ của Đức Giêsu, người được Thiên Chúa tuyển chọn và hoàn toàn cộng tác với chương trình cứu độ của Ngài. Cùng với Thánh Truyền và niềm tin của Hội Thánh từ thời các Kitô hữu đầu tiên, những điều ấy dẫn Giáo Hội đến xác tín về vinh quang của Mẹ.

Vậy tại sao Giáo Hội tin?
Năm 1950, Đức Giáo hoàng Piô XII long trọng công bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây không có nghĩa là Giáo Hội “phát minh” ra một câu chuyện mới, nhưng là chính thức xác nhận một chân lý mà Giáo Hội đã tin và suy tư qua nhiều thế kỷ.

Và điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta?
Mẹ lên trời không phải để trở thành Thiên Chúa, cũng không phải để thay thế Đức Kitô. Trái lại, Mẹ là dấu chỉ cho điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi con người: Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, và những ai thuộc về Người cũng được mời gọi bước vào sự sống đời đời.

Vì thế, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ nói về Đức Maria, mà còn nói về niềm hy vọng của mỗi chúng ta.

Lạy Đức mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cầu cho chúng con!

Thánh lễ sinh hoạt tháng 8 của Xứ đoàn: Chúng con vui mừng chào đón cha quê hương Bonaxio Nguyễn Xuân Cường, đã vì sự qu...
09/08/2026

Thánh lễ sinh hoạt tháng 8 của Xứ đoàn:
Chúng con vui mừng chào đón cha quê hương Bonaxio Nguyễn Xuân Cường, đã vì sự quan tâm và tình yêu thương dành cho Xứ đoàn, Ngài đã ra dâng thánh lễ cầu bình an cho tất cả mọi người, mọi gia đình trong Xứ đoàn chúng ta.

Ai là người sáng lập Đàng Thánh Giá?Trải qua nhiều thế kỷ, một trong những lòng đạo đức bình dân phổ biến và bền vững nh...
23/07/2026

Ai là người sáng lập Đàng Thánh Giá?

Trải qua nhiều thế kỷ, một trong những lòng đạo đức bình dân phổ biến và bền vững nhất chính là Đàng Thánh Giá (còn gọi là Đường Thánh Giá, tiếng Latinh là Via Crucis). Lòng đạo đức này gồm 14 “chặng”, qua đó người tín hữu có thể lần theo bước chân của Đức Giêsu Kitô trong cuộc Thương Khó và cái chết của Người.

Đàng Thánh Giá bắt nguồn từ đâu?

Theo một truyền thống cổ xưa, sau khi Đức Giêsu lên trời, Đức Trinh Nữ Maria đã hằng ngày đến viếng những nơi gắn liền với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Con mình. Nhiều truyền thống khác cũng kể rằng Mẹ Maria đã theo Chúa trên con đường lên Núi Sọ.

Tuy nhiên, khi thực hành điều này, Đức Mẹ không thiết lập một hình thức đạo đức phổ biến với những kinh nguyện và các “chặng” cụ thể như ngày nay. Mẹ chỉ đơn giản là sống lại những biến cố đầy sức mạnh của cuộc Thương Khó, và “ghi nhớ trong lòng”, chiêm niệm hy lễ cao cả mà Con mình đã dâng hiến.

Có thể nhiều người khác đã noi gương Mẹ, lần theo bước chân Chúa để ghi khắc ký ức ấy trong tâm hồn.

Những đền thánh về Cuộc Thương Khó

Phải vài thế kỷ sau đó, theo Catholic Encyclopedia, “ngay từ thế kỷ thứ V, Thánh Petronius, Giám mục Bologna, đã cho xây dựng một nhóm các nhà nguyện liên kết với nhau, nhằm tái hiện những đền thánh quan trọng tại Giêrusalem... Có thể xem đó là mầm mống để Đàng Thánh Giá phát triển sau này, mặc dù chắc chắn rằng trước thế kỷ XV, chưa có hình thức nào có thể được gọi là Đàng Thánh Giá theo nghĩa hiện đại.”

Dòng Phanxicô tại Thánh Địa

Vào thời Trung Cổ, Thánh Địa trở nên bất ổn, và các tín hữu hành hương không còn dễ dàng tiếp cận các nơi gắn liền với cuộc Thương Khó của Chúa. Vì thế, các tu sĩ Phanxicô và nhiều người khác trên khắp châu Âu bắt đầu xây dựng những nhà nguyện và đền thờ mô phỏng các địa điểm tại Giêrusalem.

Đặc biệt, linh mục Đa Minh Chân phước Álvaro thành Córdoba đã quảng bá lòng đạo đức này tại châu Âu, khởi đầu ở Córdoba, nơi ngài xây dựng những nhà nguyện nhỏ tương tự các chặng Đàng Thánh Giá ngày nay.

Theo cha William Saunders, “William Wey, một khách hành hương người Anh, đã đến Thánh Địa năm 1462 và được xem là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ ‘stations’ (các chặng). Ông mô tả cách người hành hương đi theo từng bước chân của Chúa Kitô.” Từ đó, thuật ngữ này trở nên phổ biến trong tiếng Anh và dần được dùng để chỉ những hình ảnh được thiết lập trong các nhà thờ.

Sự chuẩn nhận của Tòa Thánh

Đến thế kỷ XVII, các tu sĩ Phanxicô mong muốn thiết lập các “chặng” này ngay trong các nhà thờ và đã xin phép Tòa Thánh. Đồng thời, họ cũng đề nghị các tín hữu khi đi Đàng Thánh Giá trong nhà thờ được hưởng các ân xá tương tự như những người hành hương tại Giêrusalem.

Đức Giáo Hoàng Innocent XI đã nhìn nhận nhu cầu này và chấp thuận, mở đường cho hình thức Đàng Thánh Giá như chúng ta biết ngày nay.

Không phải do một người duy nhất

Vì thế, các sử gia không thể xác định một cá nhân duy nhất là “người sáng lập” Đàng Thánh Giá. Nhiều vị thánh và các tín hữu qua các thời đại — bắt đầu từ chính Đức Trinh Nữ Maria — đã bước theo chân Đức Giêsu Kitô, chiêm niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Người.

Đàng Thánh Giá là một truyền thống đẹp đẽ, được hình thành cách tự nhiên qua dòng thời gian và lớn lên trong đời sống cầu nguyện của Hội Thánh.

Aleteia
https://aleteia.org/2019/03/08/who-invented-the-stations-of-the-cross/

Thánh lễ sinh hoạt tháng 7 của Xứ đoàn, chúng ta cùng suy ngẫm dụ ngôn mà Chúa Giesu đã giảng dạy các môn đệ và dân chún...
15/07/2026

Thánh lễ sinh hoạt tháng 7 của Xứ đoàn, chúng ta cùng suy ngẫm dụ ngôn mà Chúa Giesu đã giảng dạy các môn đệ và dân chúng rằng:
"Có người gieo giống đi gieo lúa.
+ Có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất.
+ Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. + Có hạt rơi vào bụi g*i, g*i mọc um tùm, nên nó chết nghẹt.
+ Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi.
Ai có tai thì hãy nghe".

📢  XỨ ĐOÀN SONG NGỌC -  HÀ NỘI CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2026 - 2027:Kính thưa Quý phụ huynh và các em tân sinh viê...
24/06/2026

📢 XỨ ĐOÀN SONG NGỌC - HÀ NỘI CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2026 - 2027:
Kính thưa Quý phụ huynh và các em tân sinh viên, các bạn trẻ thân mến!

Năm học mới 2026-2027 sắp đến, nhiều em là con em Giáo xứ Song Ngọc sẽ ra Hà Nội nhập học và bắt đầu chặng đường học tập mới, cũng như các bạn sẽ ra Hà nội để sinh sống, làm việc, ... Để đồng hành cùng các em trong những ngày đầu bỡ ngỡ nơi vunfgd đất mới, Ban Giới trẻ Xứ đoàn Song Ngọc tại Hà Nội sẽ tổ chức chào đón các em và luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả các em về các vấn đề sau:
🔹 Chào đón gia nhập Xứ đoàn, tham gia các chương trình sinh hoạt và các Thánh lễ của Xứ đoàn.
🔹 Thông tin và thủ tục nhập học.
🔹 Tìm kiếm chỗ ở, nhà trọ, ký túc xá phù hợp.
🔹 Hướng dẫn đi lại, sinh hoạt tại Hà Nội
🔹 Hỗ trợ và giải đáp các vấn đề phát sinh khác

Kính nhờ quý phụ huynh, anh chị em và các bạn chia sẻ thông tin này tới những gia đình có con em sắp ra Hà Nội học tập, làm việc để các em được kết nối và nhận sự hỗ trợ cần thiết.

📞 Liên hệ sdt: 0962721374: Anh Nguyễn Tuấn – Trưởng Ban Giới trẻ Xứ đoàn.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của mọi người!

Một số hình ảnh Thánh lễ sinh hoạt tháng 6 của Xứ đoàn - Chúa nhật ngày 14/6/2026:Với sự cố gắng, lòng thành tâm và ơn C...
15/06/2026

Một số hình ảnh Thánh lễ sinh hoạt tháng 6 của Xứ đoàn - Chúa nhật ngày 14/6/2026:
Với sự cố gắng, lòng thành tâm và ơn Chúa quan phòng, BĐH Xứ đoàn đã được Cha Phê rô Phạm Anh Dũng (dòng Tên) nhận lời đồng hành với Xứ đoàn cùng với cha ân nhân Giuse.
Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Teresa quan thầy ban nhiều ơn lành hồn xác cho các Cha ân nhân, để các Ngài đồng hành, dìu dắt và nâng đỡ Xứ đoàn chúng con ngày càng thăng tiến hơn.

THÁNH LỄ RA MẮT BĐH XỨ ĐOÀN KHOÁ 3 (2026 - 2030):Sau khi có kết quả bầu cử, ban điều hành Xứ đoàn khoá 3 đã chính thức r...
18/05/2026

THÁNH LỄ RA MẮT BĐH XỨ ĐOÀN KHOÁ 3 (2026 - 2030):
Sau khi có kết quả bầu cử, ban điều hành Xứ đoàn khoá 3 đã chính thức ra mắt trong Thánh lễ sinh hoạt đầu tháng vào ngày Chúa nhật 17/5/2026, thành phần BĐH khoá mới như sau:
- Trưởng BĐH: Anh Phê rô. Nguyễn Định.
- Các ban viên bao gồm:
+ Ban tổ chức, đối ngoại: Anh Giuse. Nguyễn Phú Thương.
+ Ban đoàn kết: Anh Giuse. Nguyễn Cảnh Hưng.
+ Ban giới trẻ: Anh Giuse. Nguyễn Anh Tuấn.
+ Ban phụng vụ: Anh Giuse. Bùi Khắc Dân và Anh Phanxico. Quang Hồng Sứ.
+ Ban âm thanh/ ánh sáng: Anh Giuse. Nguyễn Cường.
+ Ban truyền thông: Anh Phê rô. Nguyễn Thiết
+ Ban tài chính: Chị Teresa. Nguyễn Lê Na.
Với những hành trang và nền móng đã có, cùng sự linh hướng, dìu dắt, nâng đỡ và đồng hành của Quý cha Linh hướng Giuse. Nguyễn Hải Đăng, cha quê hương Bonaxio. Nguyễn Xuân Cường, đặc biệt là cha ân nhân Giuse. Trần Trung Phụng OFM và sự đoàn kết của tất cả anh chị em Xứ đoàn.
Hy vọng rằng Ban điều hành khoá mới với các anh chị em năng động, nhiệt thành và hy sinh vì Xứ đoàn, cùng với những đường hướng, mục tiêu hành động rõ ràng, quyết liệt sẽ gắn kết tất cả con cái Song Ngọc tại Hà Nội chặt chẽ với nhau trong tình huynh đệ, mạnh mẽ hơn trong đời sống đức tin để đưa Xứ đoàn ngày càng phát triển hơn nữa.

Một số hình ảnh buổi đọc kinh và dâng hoa cho Mẹ trong tháng hoa của Xứ đoàn
10/05/2026

Một số hình ảnh buổi đọc kinh và dâng hoa cho Mẹ trong tháng hoa của Xứ đoàn

Tháng 5 lại về — tháng hoa dâng kính Mẹ.Và cũng là lần cuối Ban Điều hành nhiệm kỳ chúng con cùng nhau chuẩn bị, cùng nh...
09/05/2026

Tháng 5 lại về — tháng hoa dâng kính Mẹ.
Và cũng là lần cuối Ban Điều hành nhiệm kỳ chúng con cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa của lòng thành, của biết bao năm tháng gắn bó với Xứ đoàn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Linh hướng, Cha Ân Nhân, quý anh chị em và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành. Có những lúc thuận lợi, cũng có lúc khó khăn, nhưng nhờ ơn Chúa và tình thương của Mẹ Maria, Ban Điều hành vẫn cùng nhau đi qua với tất cả thiện chí và tinh thần phục vụ.

Chúng con biết mình còn nhiều thiếu sót, nhiều điều chưa trọn vẹn. Nhưng trong khả năng nhỏ bé, chúng con đã cố gắng giữ gìn sự hiệp nhất, sự chân thành và tình nghĩa của gia đình Xứ đoàn.

Xin cảm ơn Mẹ Maria đã luôn che chở và nâng đỡ Ban Điều hành trong suốt những năm vừa qua.

Nguyện xin Mẹ tiếp tục đồng hành với Xứ đoàn trong chặng đường mới, để nơi đây mãi là mái nhà của yêu thương, hiệp nhất và đức tin.

Xin được nói lời tri ân và tạm biệt bằng tất cả lòng biết ơn.

Address

Số 99 Phố Giảng Võ
Hanoi
100000

Telephone

+84932383588

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xứ Đoàn Song Ngọc - Hà Nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Xứ Đoàn Song Ngọc - Hà Nội:

Shortcuts

Share