03/05/2026
“Trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria, mọi lo âu được xoa dịu, và niềm hy vọng lại được khơi lên.”
Tháng Năm lại về – tháng của muôn hoa khoe sắc, cũng là thời gian Giáo hội Việt Nam cách riêng dành trọn tâm tình để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Hòa cùng nhịp sống của đất trời và lòng đạo đức của cộng đoàn, Giáo xứ Phú Cát, Giáo Phận Hưng Hoá đã long trọng khai mạc tháng Hoa bằng cuộc rước kiệu trang nghiêm và dâng hoa sốt sắng. Những bông hoa tươi thắm, làn hương trầm tỏa nhẹ cùng ánh nến lung linh được dâng tiến như lời tri ân, yêu mến và phó thác chân thành của đoàn con thảo.
Toàn thể cộng đoàn hiệp nhất trong một tâm tình duy nhất, dâng lên Mẹ không chỉ những lễ vật bên ngoài, nhưng còn là hoa trái của đức tin, đức ái và đời sống chứng tá thường ngày.
Dẫu thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa nặng trước đó, hay chỉ là những ánh đèn mờ nhưng hành trình đức tin vẫn được tiếp nối trong niềm tín thác sâu xa. Trong kinh nghiệm sống động ấy, chúng ta cảm nhận được tình yêu và sự che chở của Mẹ Maria luôn gần kề đã mở ra điều kiện thuận lợi để cuộc rước kiệu, dâng hoa và thánh lễ được diễn ra cách linh thiêng.
Biến cố ấy trở thành một dấu ấn thiêng liêng, ghi khắc tâm tình cậy trông và phó thác, cũng như tình con thảo của Giáo xứ Phú Cát đối với Đức Maria trong ngày khai mạc tháng Hoa đầy ân sủng.
Lạy Mẹ Maria, gia đình giáo xứ chúng con hướng về Mẹ bằng trọn vẹn tâm tình hiệp thông, yêu mến và tri ân. Xin Mẹ luôn đồng hành và dẫn dắt chúng con, để giữa những thách đố của thời đại, chúng con biết can đảm bước ra khỏi sự khép kín của bản thân, trở nên những môn đệ truyền giáo đích thực, sống trọn vẹn lời mời gọi: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’ (Mt 5,14).”