Hợp Lòng Với Chúa

Hợp Lòng Với Chúa Kinh thánh Ê sai 1:18 "Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau...

CÂU CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH BỊ BẮT QUẢ TANGTrước đây do không hiểu về ý nghĩa Kinh Thánh nên tôi thường hiểu lầm ...
06/10/2024

CÂU CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH BỊ BẮT QUẢ TANG

Trước đây do không hiểu về ý nghĩa Kinh Thánh nên tôi thường hiểu lầm người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang trong câu chuyện Giăng đoạn 8 là nói về những người phụ nữ xấu xa, là gái bán hoa, là tiểu tam nào đó. Nhưng câu chuyện trong Kinh Thánh là bức tranh sống động về thế giới bên trong nội tâm tấm lòng của mỗi người. Ai mà chẳng có tấm lòng dâm dục.

Thế nhưng tại sao người đàn bà này lại đi ngoại tình trong khi những người khác cũng có tấm lòng dâm dục nhưng lại không đi ngoại tình? Vì người đàn bà này tin rằng " nếu mình làm thế này hay thế khác thì sẽ không bị bắt". Nhiều người ngày nay ngoại tình do họ cũng nuôi dưỡng và chấp nhận những suy nghĩ như vậy. Tôi đi nhà nghỉ buổi trưa sẽ không bị bắt. Tôi không làm ảnh hưởng đến gia đình của người khác sẽ không bị phát hiện. Tôi vẫn quan tâm đến vợ con nên vợ tôi sẽ không nghi ngờ,... Chính những suy nghĩ này sẽ dẫn dắt tấm lòng của chúng ta đi ngoại tình chứ không phải do chúng ta dâm dục hơn những người khác.

Tại sao trong thành Gierusalem có nhiều người ngoại tình nhưng chỉ có người đàn bà này gặp được Chúa Giesu và nhận được sự tha thứ còn những người khác thì không?

Thứ nhất, người đàn bà này đã phạm tội. Người đàn bà đã trở thành tội nhân. Thầy thông giáo và người Pha-ri-si là đại diện cho luật pháp dẫn người này đến với Chúa Giesu. Nếu không có luật pháp "phạm tội ngoại tình bị ném đá cho đến chết thì không ai có thể bắt người đàn bà này được.
"Ấy vậy, luật-pháp đã như thầy-giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ"
Ga-la-ti 3:24 "

Thứ hai, người đàn bà bị bắt quả tang nên không thể chối cãi về tội lỗi. Nhiều người ngày nay phạm tội nhưng do tội lỗi không bị bắt quả tang trong tấm lòng của mình nên mình vẫn sống nhởn nhơ, không có cảm giác và luôn tỏ ra là người tốt đẹp theo cách này hay cách khác. Thậm chí thấy mình tốt hơn người khác nên có phần an tâm về chính mình.

Thứ ba, người đàn này đối diện với sự chết. Theo luật pháp, tội lỗi người này phạm phải chịu ném đá cho đến chết. Nhiều người đi nhà thờ biết mình là tội nhân nhưng không biết rằng bởi tội lỗi dù lớn dù bé cũng vào hỏa ngục đời đời nên tấm lòng vẫn chưa nhận được án tử.
"Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu."
I Cô-rinh-tô 6:10

Ngày nay, nhiều người cũng chấp nhận suy nghĩ dẫn dắt mà phạm tội rồi cũng đau khổ, dằn vặt ray rứt về tội lỗi nhưng không nhận được sự tha thứ. Vì họ đã không gặp được Chúa Giesu một cách thật sự. Và cũng không có tấm lòng phù hợp để gặp được Chúa Giesu. Sau khi phạm tội thì sợ hãi, che giấu, đau khổ, day dứt, dằn vặt bản thân rồi tiếp tục chìm vào sự đau khổ khác. Vì họ tiếp tục chấp nhận suy nghĩ của chính mình. Chính suy nghĩ đã dẫn dắt mình phạm tội rồi lại chính suy nghĩ lên án, kết tội cho chính mình. Mãi mãi chúng ta sẽ không thoát khỏi vòng xoáy của tội lỗi. Rồi cũng giống như Giu đa ích ca ri ốt, chấp nhận suy nghĩ bán Chúa sau đó đau khổ, dằn vặt rồi thắt cổ tự tử. Nếu tin Chúa Giesu là Đấng đã chết vì tội lỗi của mình Giuda đã có thể sống hạnh phúc và vui mừng biết là dường nào!
"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi."
Giăng 1:29

Thật người đã mang sự đau-ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn-bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn-khổ. Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa-phạt người chịu chúng ta được bình-an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Ê-sai 53:1‭-‬6

Ai tin thì nhận lãnh được ơn của Đức Chúa Trời. Vì trong Chúa Giesu mới có được sự tha thứ tội lỗi đời đời, mới có được sự sống, sự bình an và hạnh phúc thật.

Ai tin điều đã rao-truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình-dung, chẳng có sự đẹp-đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt-đẹp cho chúng ta ưa-thích được. Người đã bị người ta khinh-dể và chán-bỏ, từng-trải sự buồn-bực, biết sự đau-ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giesu, dù cho cả thế gian không tin sự cứu chuộc mà Ngài đã ban thì cho con tin Ngài.

Bởi lời giảng về thập-tự-giá, thì những người hư-mất cho là điên-dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu-chuộc, thì cho là quyền-phép của Đức Chúa Trời. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn-ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập-tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ-dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền-phép của Đức Chúa Trời và sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

LINH HỒN LÀ GÌ? SAU KHI CHẾT  LINH HỒN SẼ ĐI ĐÂU? Có thế giới của thực vật, thế giới của động vật và thế giới của con ng...
02/10/2024

LINH HỒN LÀ GÌ? SAU KHI CHẾT LINH HỒN SẼ ĐI ĐÂU?

Có thế giới của thực vật, thế giới của động vật và thế giới của con người
Thực vật: chỉ có xác
Động vật: có xác + hồn (hơi thở)
Con người: xác + hồn (hơi thở) + thần linh (linh hồn)
Sáng-thế Ký 2:7
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người (động vật), hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh (thần linh, linh hồn)
Khi ĐCT tạo nên Adam từ bụi đất, ban đầu Adam cũng giống như các loài động vật khác . Nhưng khi ĐCT ban cho sanh khí thì trong con người trở thành một loài có thần linh ( linh hồn) ở trong mình. Như vậy, xác thịt là ngôi nhà để chứa đựng linh hồn của chúng ta.
Sáng-thế Ký 1:26
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản-trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc-vật, loài côn-trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
ĐCT là thần, Ngài không phải là xác thịt. ĐCT đã dựng nên chúng ta giống như ĐCT nghĩa là linh hồn của chúng ta giống với ĐCT: trọn vẹn thánh khiết, công bình,không có tội và đời đời. Chứ không phải hình hài, xác thịt của chúng ta giống với ĐCT mà là thuộc tính của linh hồn chúng ta giống với ĐCT.
Có cái chết về mặt xác thịt và có cái chết về mặt thuộc linh (linh hồn)

Cái chết về mặt xác thịt:
Sáng-thế Ký 6:3
Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm-lạc, loài người chỉ là xác-thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.

Theo y học: chết là khi tim ngừng đập. Tuy nhiên, trường hợp này có thể sống lại.
Theo kinh thánh: sự chết là khi hồn lìa khỏi xác
Hê-bơ-rơ 9:27
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét"
Sẽ có 1 ngày linh hồn sẽ lìa bỏ xác thịt của chúng ta. Và ngày đó đã được định sẵn. Không ai có thể kéo dài đời mình dù chỉ thêm 1 giây. Sau khi qua đời linh hồn chúng ta sẽ trở về với Chúa và chịu sự phán xét.

Cái chết về mặt thuộc linh
Sáng-thế Ký 2:17
"nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết."
Khi Adam và Eva bỏ lời của ĐCT và chấp nhận lời của ma quỷ thì Adam và Eva mặc dù xác thịt không bị chết nhưng thần linh (linh hồn) đã bị phân ly khỏi ĐCT và bị chết.
Ê-xê-chi-ên 18:4
"Nầy, mọi linh-hồn đều thuộc về ta; linh-hồn của cha cũng như linh-hồn của con, đều thuộc về ta; linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết."
Như trên đã nói, linh hồn chúng ta giống với ĐCT (trọn vẹn, thánh khiết, không có tội và đời đời). Nên cái chết về mặt thuộc linh cũng là đời đời.
Linh hồn có tội lỗi sẽ chịu sự chết đời đời trong hồ lửa. Vậy tội lỗi là gì?

Tội lỗi không phải là nói dối, ghét người, tà dâm, tham lam mà tội lỗi đó là không tin Chúa. Không tin huyết Chúa Giesu đã tẩy sạch tội lỗi của mình.
Giăng 16:8‭-‬9
"Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế-gian tự-cáo về tội-lỗi, về sự công-bình và về sự phán-xét. Về tội-lỗi, vì họ không tin ta;"
Chúa Giesu đã đến thế gian và cất lấy tội lỗi của cả thế gian. Phục hồi thần linh của ĐCT trong cho chúng ta. ĐCT cứu rỗi là cứu vớt linh hồn của chúng ta ra khỏi tội lỗi chứ không phải cứu vớt xác thịt của chúng ta.
Giăng 1:29
"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi."
Có ai trong chúng ta sinh ra ngoài thế gian này không? Câu trả lời là không. Vậy tội lỗi của chúng ta ở trên mình Chúa Giesu hay ở nơi chúng ta? Tất cả tội lỗi của cả thế gian trong đó có tội lỗi của bạn, của tôi, của anh, của chị, của tất cả mọi người đều đã ở trên người Chúa Giesu rồi.
Ê-sai 53:6
"Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người."
Không phải chúng ta mang tội lỗi của mình đem đến trước mặt Chúa mà là ĐCT đã lấy tội lỗi của chúng ta (quá khứ, hiện tại, tương lai) và cả thế gian chất lên mình Chúa Giesu và đã phán xét tội lỗi này trên Thập Tự Giá.
Nhiều người trong chúng ta mặc dù biết Chúa Giesu đã chết vì tội lỗi của mình nhưng họ không tin được sự thật đó và vẫn là tội nhân trước mặt Chúa. Vì sao như vậy? Vì chúng ta muốn tìm chứng cứ ở nơi xác thịt của mình. Mình phải sạch sẽ, không phạm tội thì mới thấy mình là công bình, thánh khiết. Nên chúng ta nỗ lực để sống tốt và không phạm tội. Đây chính là sự công bình riêng của con người. Không phải sự công bình của ĐCT.

Giăng 8:34
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội-lỗi là tôi-mọi của tội-lỗi."

Xác thịt của chúng ta đã bị bán cho tội lỗi và làm tôi mọi cho tội lỗi. Vì làm tôi mọi cho tội lỗi nên tội lỗi lôi kéo và điều khiển tấm lòng của chúng ta. Tội lỗi làm chủ chúng ta hay chúng ta làm chủ tội lỗi? Nếu chúng ta làm chủ tội lỗi chúng ta sẽ điều khiển được tội lỗi theo như ý mình muốn. Mình không muốn ghét người khác sẽ không ghét. Mình không muốn dâm dục sẽ không dâm dục. Thế nhưng, thực tế lại khác, dù chúng ta không muốn dâm dục nhưng khi tấm lòng dâm dục nổi dậy chúng ta liền thua nó. Xác thịt chúng ta sẽ phạm tội cho đến chết. Nên việc cố gắng thay đổi bản chất của xác thịt hay hành vi phạm tội không giải quyết được vấn đề tội lỗi trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ nỗ lực và cố gắng không phạm tội đến bao giờ?

Vậy, sau khi chết linh hồn chúng ta sẽ đi đâu?

Sau khi qua đời (sự chết thứ 1) mọi linh hồn sẽ đến trước mặt Chúa để chịu sự phán xét.
Linh hồn nào có tội sẽ chịu sự chết thứ 2. Đây là sự chết về mặt thuộc linh. Linh hồn sẽ bị thêu trong lửa đời đời. (Sự chết thứ 2)
Khải-huyền 20:12a, 13-‬15
"Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Những kẻ chết bị xử-đoán tùy công-việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm-phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử-đoán tùy công-việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm-phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa."

Những người đã chết trên biển hay được chôn cất trên mặt đất dù lớn, dù nhỏ đều sống lại Đây chính là sự sống lại thứ 1.
Ngày phán xét, trước mặt ĐCT sẽ mở ra rất nhiều sách. Các sách ấy ghi tất cả những việc mà chúng ta đã làm. Chúng ta sẽ bị xử đoán theo công việc mà mình đã làm.

Sự chết thứ 2 là khi linh hồn bị ném vào hồ lửa.Ai sẽ là người chịu sự chết thứ 2?
Khải-huyền 21:8
"Còn những kẻ hèn-nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm-ghét, kẻ giết người, kẻ dâm-loạn, kẻ phù-phép, kẻ thờ thần-tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng-bừng: Đó là sự chết thứ hai."
Trong hồ lửa có gì?
Mác 9:48‭-‬49
"đó là nơi sâu-bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa."
Lửa thiêu đốt linh hồn chúng ta là lửa không bao giờ tắt.

Vậy ai sẽ vào sự sống đời đời và không bị ném vào hồ lửa và không bị sự chết thứ 2?
Khải-huyền 20:12b
" Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống;'
Khải-huyền 20:4‭, ‬6
"Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét-đoán. Kế đó, tôi thấy linh-hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh-hồn những kẻ chẳng thờ-lạy con thú cùng hình-tượng nó, chẳng nhận dấu-hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị-vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế-lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị-vì với Ngài trong một ngàn năm."
Giăng 6:47‭, ‬53
"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu."

Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết những người tin huyết Chúa Giesu đã làm sạch mọi tội lỗi, gian ác của mình rồi. Họ làm chứng về huyết báu của Chúa Giesu trên Thập Tự Giá đã cất lấy tội lỗi của thế gian. Và những người không chịu dấu (không gắn chip 666) sẽ hưởng được sự sống lại thứ nhất và không bị ném vào hồ lửa (sự chết thứ 2).

P/s: có 1 người nước ngoài đã hỏi tôi đường đi đến "Trần Cao Vân". Trong khi trên tay người đó có bản đồ. Tôi nhận thấy rằng người này không biết được vị trí mà người này đang đứng. Về tín ngưỡng cũng vậy, nếu bạn biết chính xác vị trí linh hồn của bạn đang ở đâu bạn sẽ tìm được con đường của sự sống.
Hê-bơ-rơ 9:12
"Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời."

Bạn tin vào sự thật này hay không?

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HIỂU VỀ CUỘC ĐỜICó bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra? Mình sống trên thế gian này để làm gì hay không? Có...
02/10/2024

HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra? Mình sống trên thế gian này để làm gì hay không?

Có một ông Vua nọ đã ra lệnh cho các học giả phải tóm tắt tất cả những quyển sách viết về cuộc sống thành một quyển duy nhất. Khi các học giả hoàn thành công việc và dâng quyển sách về cuộc sống lên cho nhà Vua thì lúc ấy nhà Vua đã rất già yếu. Ông không còn nhiều thời gian để đọc sách và mắt đã mờ cũng không thể tự mình có thể đọc được. Bèn ra lệnh cho các học giả tiếp tục tóm tắt quyển sách về cuộc sống đó thành một câu triết lý duy nhất về cuộc đời. Cuối cùng, các học giả sau thời gian nghiền ngẫm, đã dâng lên cho Vua câu triết lí tóm tắt về cuộc đời đó là. Tất cả cuộc đời đều được tóm gọn trong 4 chữ: Sinh_Lão_Bệnh_Tử.

Chỉ 4 chữ thôi, đã tóm tắt tất cả về cuộc đời của con người, về sinh mệnh mong manh của kiếp người

Có một sinh viên tốt nghiệp đại học Havard tên là Jack đã cùng người bạn thân của mình lập kế hoạch kinh doanh. Cả 2 chàng trai đều mang trong mình nhiều hoài bão và ước mơ. Thế nhưng, một hôm, Jack hay tin bạn của mình đã bị tai nạn thảm khốc và đã qua đời. Rõ ràng một chàng thanh niên đang khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết và năng lực như vậy bỗng chốc không còn trên thế gian này nữa. Khiến cho Jack vô cùng shock. Khi chứng kiến sự việc đó. Sinh viên Havard đã thấu được sự hư không của cuộc đời. Khi người bạn không còn nữa thì mọi ước mơ, hoài bão, kế hoạch, dự định, danh vọng cũng đều tan biến

Rõ ràng người bạn này là 1 thanh niên trẻ tuổi có năng lực. Chưa trải qua tuổi già và bệnh tật nhưng cũng đã ra đi mãi mãi.

Vua Salomon là vị vua khôn ngoan nhất, giàu có nhất trong lịch sử nhân loại nhưng cũng phải thốt lên về sự hư không của đời người. Tại sao một người ở đỉnh cao quyền lực, giàu sang, danh vọng như vậy lại nói cuộc đời rất là hư không? Việc chúng ta ăn, ngủ, đi lại, làm việc, phấn đấu,tích góp cả đời, ..để rồi chết rađi với 2 bàn tay trắng chẳng mang đi được gì chẳng phải là rất hư không hay sao?

‭Truyền-đạo 1:2 VIE1925‬
[2] Người truyền-đạo nói: Hư-không của sự hư-không, hư-không của sự hư-không, thảy đều hư-không.

Chỉ trong 1 câu nói thôi mà có đến 5 từ "hư không". Ngay cả sự vất vả, lao khổ của mình cũng chẳng có ích gì. Đời này nối tiếp đời kia như sự xoay vần của vũ trụ. Đời người là sự lao khổ bủa vay và không thể nói hết được. Phần phước mà con người có được trên thế gian này là ăn, uống và hưởng được công lao từ sự vất vả của mình. Và không có điều gì là mới trên thế gian này. Những điều mà chúng ta suy nghĩ rằng đây là phát minh mới thì sự thật là những đời trước đã có rồi. Ví dụ chúng ta nghĩ tủ lạnh thời chúng ta mới có. Nhưng thời Ai Cập cổ đại người ta cũng đã tạo ra được thiết bị để bảo quản thức ăn, làm cho nó không bị hỏng. Và công nghệ của nó còn vượt xa khỏi sự hiểu biết hiện tại của chúng ta. Và trên thế gian này không có gì có thể lấp đầy được tấm lòng của con người.
Nếu một ngày chúng ta qua đời liệu có bao nhiêu người khóc thương? Bao nhiêu người còn nhớ đến? Và họ sẽ nhớ đến chúng ta được bao lâu? Chỉ trong 1 đoạn văn ngắn mà Vua Salomon đã khái quát được tất cả các mặt đời sống của con người.

Truyền-đạo 1:1-11
Các việc lao-khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi? [4] Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. [5] Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật-đật trở về nơi nó mọc. [6] Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. [7] Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. [8] Muôn vật thảy đều lao-khổ, loài người không thế nói ra được; mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe. [9] Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. [10] Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng: Hãy xem, cái nầy mới, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta. [11] Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa.

‭Truyền-đạo 5:16-19 VIE1925‬
[16] Điều nầy cũng là một tai-nạn lớn: Người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao-khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích-lợi gì chăng? [17] Lại trọn đời mình, mình ăn trong sự tối-tăm, phải nhiều sự buồn-rầu đau-đớn và phiền-não. [18] Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao-khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ-phần mình. [19] Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu-có, của-cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận-lãnh kỷ-phần, và vui-vẻ trong công-lao của mình,… ấy là một sự ban-cho của Đức Chúa Trời;

‭Thi-thiên 90:10
Tuổi-tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh-khoẻ thì đến tám mươi; Song sự kiêu-căng của nó bất quá là lao-khổ và buồn-thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.

Tuổi thọ của đời người là 120 tuổi
Sáng-thế Ký 6:3
[3] Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm-lạc, loài người chỉ là xác-thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.

Nghĩa là Chúa đã định ranh giới cho đời người là 120 năm. Tuổi thọ trung bình là 70 hoặc 80 tuổi. Nhưng phần lớn đời người chìm trong sự vất vả, đau buồn.

‭Thi-thiên 144:4
"[4] Loài người giống như hơi-thở, Đời người như bóng bay qua"

Đời người mong manh như một chiếc bóng, thoắt đến rồi biến mất. Thế nhưng chúng ta nghĩ đời mình là mãi mãi.

Cuộc đời này không có vé khứ hồi. Không thể biết trước điều gì xảy đến. Và không thể nào có thể hiểu hết về cuộc đời.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ca khúc viết về triết lí của cuộc đời rất nổi tiếng đó là bài Một cõi đi về . " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Trần gian thật sự là quán trọ. "Sinh ký tử quy". Con người lang thang trong cuộc đời này để tìm kiếm điều gì đó. Cứ rong ruổi mãi mà vẫn còn khắc khoải vì điều mình tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy. Trên hành trình ấy lại phải gánh về gánh nặng của cuộc đời, của tội lỗi. Có người gánh nặng về con cái, về cha mẹ, về công việc, về mối quan hệ, về hôn nhân, về sức khỏe, về chính mình. Có những người suốt đời ôm ấp, dằn vặt bởi tội lỗi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Có những điều sâu thẳm trong lòng không thể nói cùng người khác được. Có những sai lầm, có những nỗi niềm, có những tội lỗi muốn được chôn vùi và giấu kín.


Mọi vật Chúa tạo dựng nên đều có ý nghĩa của nó. Ngay cả con đỉa gớm ghiếc gây hại cũng trở thành vật hữu ích trong y khoa dùng để chữa lành vết thương hoặc hút chất độc.

Vậy ý nghĩa của chúng ta sống trên cuộc đời này để làm gì? Câu trả lời là để tìm kiếm Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời từ Ngài ngay khi chúng ta còn ở trên thế gian này.

‭Truyền-đạo 3:11
[11] Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt-lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công-việc Đức Chúa Trời làm từ ban-đầu đến cuối-cùng, người không thế hiểu được.

Khi tìm được sự đời đời chúng ta đã hoàn tất được ý nghĩa của cuộc đời mình. Nếu không nhận được sự sống đời đời từ nơi Đức Chúa Trời thì cuộc đời chúng ta sẽ trở nên rất vô nghĩa. Nếu không nhận được sự đời đời đến từ Đức Chuá Trời, chúng ta sẽ chẳng thể nào yên nghỉ được. Cũng chẳng thể nào có được sự bình an, hạnh phúc thật sự cả

Con người luôn ham muốn sự vĩnh hằng. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng là người đã cuồng sự sống vĩnh cửu nên đã ăn tất cả những vật tốt và quý hiếm nhất trên thế gian để duy trì tuổi thọ. Hoàng đế này còn uống cả thủy ngân để được sống lâu dài. Nhưng thủy ngân là 1 chất gây độc cho hệ thần kinh, tiêu hóa và miễn dịch, cho gan và cho thânn. Nó cũng là một chất không thể tan trong cơ thể. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã tìm mọi cách thức nhưng đã không thể có được sự sống đời đời mà ông đã khao khát. Cuối cùng ông còn qua đời ở tuổi rất trẻ 49 tuổi.

Sự đời đời mà Tần Thủy Hoàng tìm kiếm và sự đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho là rất khác nhau. Tần Thủy Hoàng tìm kiếm sự đời đời ở trong thân xác mong manh và hay chết này nên cuối cùng đã không có được. Còn sự đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho nằm trong tấm lòng của con người. Khi tấm lòng con người làm một với tấm lòng của Đức Chúa Trời thì họ sẽ nhận được sự sống đời đời mà Ngài ban cho linh hồn của họ chứ không phải là cho xác thịt hay chết này.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ý nghĩa thực sự của Lễ Phục Sinh!
17/04/2022

Ý nghĩa thực sự của Lễ Phục Sinh!

Mục sư Park Ock Soo là nhà sáng lập Hội Thánh Good News Mission. Mục sư là 1 trong 4 Tiến sĩ Thần Học Danh Dự duy nhất trên Thế Giới của Trường Epic Bible Co...

⛪Chúa Jesus đã phục sinh! 📓Roma 4:25 Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.C...
17/04/2022

⛪Chúa Jesus đã phục sinh!

📓Roma 4:25 Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.

Chúa Jesus đã bị đóng đinh đổ huyết trên thập tự giá cách đây hơn 2000 năm đó là vì tội lỗi của tôi và tất cả mọi người ở thế gian này. Chúa đã rửa sạch, tha thứ tội lỗi cho chúng ta đời đời rồi. Sau 3 ngày Chúa Jesus đã sống lại bước ra khỏi hang đá để ban cho tôi và tất cả mọi người ai "tin" thì được xưng công bình và sự sống lại cùng Chúa Jesus để lên nước thiên đàng. Amen!

22/02/2022

Đời sống đức tin!

21/02/2022

Cuộc đời con người...

Có anh chị em nào muốn học Kinh thánh thì đăng ký tham gia https://forms.gle/C88hw4jnVAjE1z147 cùng học nhé!
Chúa ở cùng anh chị em 🥰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tuần này, anh chị và các bạn có thời gian hãy tham gia nghe lời Chúa nhé! Chúa phán: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ...
19/12/2021

Tuần này, anh chị và các bạn có thời gian hãy tham gia nghe lời Chúa nhé! Chúa phán: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin đạo Tin lành!

Các bạn đã nhận sự công bình của Chúa chưa?Có anh chị em nào muốn học Kinh thánh thì đăng ký tham gia https://forms.gle...
30/11/2021

Các bạn đã nhận sự công bình của Chúa chưa?

Có anh chị em nào muốn học Kinh thánh thì đăng ký tham gia https://forms.gle/C88hw4jnVAjE1z147 cùng học nhé!
Chúa ở cùng anh chị em 🥰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mác 13:31 Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.
28/11/2021

Mác 13:31 Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.

GIĂNG 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấn...
31/10/2021

GIĂNG 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.

HÊ BƠ RƠ 10:10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

Có anh chị em nào muốn học Kinh thánh thì đăng ký tham gia https://forms.gle/C88hw4jnVAjE1z147 cùng học nhé!
Chúa ở cùng anh chị em 🥰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Address

Thị Trấn Chúc Sơn
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hợp Lòng Với Chúa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share