18/02/2023
TRÊN ĐỜI CÓ 4 LOẠI HẠNH PHÚC:
1. Hạnh phúc do khoái lạc mà có: Ta vui, ta hạnh phúc khi được ăn ngon, được ngủ đủ, được món đồ mình yêu thích, được đi chơi, được selfie, bài đăng được nhiều người "like".... Thậm chí một số người mắc phải tâm lý rất xấu là: buôn dưa lê nói xấu về đối tượng nào đó cũng làm mình khoái chí, vui khi thấy người bị thua kiện, bị thất bại, bị mưu hại,...
Đây là loại hạnh phúc bắt nguồn tự sự ích kỷ, nghĩa là mình làm việc đó cho mình. Do đó, loại hạnh phúc này không bền vững, rất xao động và bất an.
Tại sao ta nói nó xao động và bất an: Bởi lẽ điều ta muốn chưa chắc đã xảy ra theo đúng ý mình, thậm chí trái ngược hoàn toàn.
2. Hạnh phúc nhờ có sự vị tha: ta thấy vui, thấy hạnh phúc khi sẻ chia, giúp đời, giúp người, ta tha thứ cho người phạm sai lầm hay xúc phạm ta,...
Đây là loại hạnh phúc cao thượng nhưng tâm vẫn có xao động.
3 - Hạnh phúc do có được trí tuệ: Ta vui, ta hạnh phúc khi ta bắt gặp, lĩnh hội được một đạo lý hay. Nó dẫn dắt ta sống một đời sống hữu ích hơn, đúng đắn hơn, cao thượng hơn.
Loại hạnh phúc này cũng còn xao động.
4 - Hạnh phúc trong Thiền định:
Là trạng thái hỷ lạc, hạnh phúc tràn đầy trong nội tâm vắng lặng, thanh tịnh.
Đây là loại hạnh phúc bền vững thực sự vì tự ta có được, tự ta làm cho nó sinh khởi, không phụ thuộc vào ngoại cảnh.
3 loại hạnh phúc còn lại: còn bị phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài nên ko bền vững, ko kéo dài, dễ thay đổi.
Đó là lý do tại sao ta nói Đời là bể khổ, thế gian tạm bợ, vô thường! Chỉ có còn đường Bát Chánh Đạo mà đỉnh cao là Chánh Định mới giúp ta thoát khỏi trầm luân đau khổ!