Nhà Thờ Giáo Xứ Súy Nẻo

Nào các bạn hãy cùng tôi chia sẻ lời Chúa với sứ mệnh " Đem lời Chúa hôm nay đến với mọi người và đem con người hôm nay về với Chúa"

Giáo xứ Tân Định đã lên đèn mừng lễ Giáng Sinh📸 Tuấn Phạm
19/12/2021

Giáo xứ Tân Định đã lên đèn mừng lễ Giáng Sinh

📸 Tuấn Phạm

Cây 🌲 noel thời covid
11/12/2021

Cây 🌲 noel thời covid

10/12/2021
Quang canh thánh lễ cầu hồn.....làm phép tượng Đức Mẹ Sầu Bi.
16/11/2014

Quang canh thánh lễ cầu hồn.....làm phép tượng Đức Mẹ Sầu Bi.

LỄ KHÁNH THÀNH KHUÔN VIÊN VƯỜN THÁNH VÀCẦU CHO CÁC LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH GX SÚYNẺO 17h00' ngày 13/11/2014. Bầu khí nơi ...
15/11/2014

LỄ KHÁNH THÀNH KHUÔN VIÊN VƯỜN THÁNH VÀ
CẦU CHO CÁC LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH GX SÚY
NẺO 17h00' ngày 13/11/2014. Bầu khí nơi nghĩa trang
vốn lạnh lẽo cô quạnh. Cảnh chiều tà của những
ngày đầu đông với những cơn rét se lạnh càng làm
cho khung cảnh thêm u sầu ảm đạm. Tuy nhiên nơi
vườn thánh giáo xứ Súy Nẻo chiều nay lại trở nên
ấm áp lạ thường. Hơi ấm ấy được tỏa lan từ những
ngọn nến lung linh hòa quyện với những làn hương
trầm thơm tỏa bay được những người thân yêu thắp
lên từ các phần mộ. Đó còn là sự ấm áp của những
người đi ra khi trở về cội nguồn để bày tỏ lòng thảo
hiếu của đạo làm con. Và sự ấm áp nơi vườn thánh
hôm nay còn là sự ấm lòng của người dân Súy Nẻo
khi hoàn thành khuôn viên – nơi dâng lễ cầu nguyện
cho các tín hữu qua đời tại nghĩa trang này.
Trong sự ấm áp của tình Chúa tình người ấy cùng
với tâm tình hướng về cội nguồn, một Thánh lễ, do
Đức Giám mục Giáo phận chủ sự, đã được long
trọng cử hành vào lúc 17g00 tại khuôn viên vườn
thánh. Cùng đồng tế, có quý cha quê hương: Phêrô
Nguyễn Văn Nguyên, Phêrô Đoàn Văn Khải và cha
phó quản lý Tòa giám mục. Tham dự thánh lễ, có
đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Sủy Nẻo
trong đó có quý sơ quê hương và đặc biệt có những
người con Súy Nẻo xa quê, trong tâm tình “uống
nước nhớ nguồn” cũng về về hiệp thông trong sự
kiện đặc biệt này.
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, Đức cha chủ sự đã cử
hành nghi thức làm phép Thánh giá và tượng đài
Đức Mẹ sầu bi. Ngài đã ngỏ lời cùng cộng đoàn:
“Cái chết của người thân là khoảnh khắc bi đát nhất
của đời người. Nhưng chính trong lúc ấy, chúng ta
nhìn lên Thánh giá Chúa – biểu tượng của sự đau
khổ nhưng cũng tràn trề lòng xót thương của Chúa
– chúng ta nhận được nâng đỡ trong tâm hồn và
vững tin trong lúc mất mát đau thương”.
“Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa”là lời cầu
nguyện của dân Chúa xưa khi lâm vào tình cảnh khổ
đau khốn cùng. Hội Thánh đã tiếp nhận lời cầu
nguyện này và coi đó cũng là lời cầu nguyện của
mình, nhất là của những ai đã nhắm mắt xuôi tay.
Những người nằm xuống tuy không còn “bon chen
với đời, tranh chấp với cuộc sống, nhưng họ cũng
không còn cơ hội lập công phúc, nên chỉ biết trông
cậy vào lòng xót thương của Chúa”. Cậy dựa vào
lòng Chúa nhân từ mà các linh hồn nơi luyện ngục
thân thưa với Chúa: “Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài,
lạy Chúa”.
Tuy nhiên, theo Đức cha chủ sự, lời cầu nguyện ấy
cũng là lời cầu của những ai đang sống. Trần gian
này đôi khi cũng giống như vực thẳm. Vực thẳm ấy
là sự yếu đuối và mỏng dòn của kiếp người, là
những thói hư tật xấu, là tình trạng tội lỗi. Vì thế,
mỗi người tín hữu cũng phải luôn dâng lời cầu
nguyện này, không chỉ cho các linh hồn, mà còn cho
cả chính mình nữa.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, vị đại diện cho cộng
đoàn giáo xứ đã bày tỏ lòng cám ơn với Đức cha,
quý Cha, và những ân nhân hảo tâm chung tay góp
sức trong việc xây dựng khuôn viên vườn thánh của
giáo xứ.
Trước khi tạm biệt cộng đoàn, Đức cha đã chúc
mừng cha xứ và cộng đoàn giáo xứ về công trình
“không chỉ tạo cảnh quan cho vườn thánh mà còn
bày tỏ lòng hiếu thảo của người dân nơi đây với các
bậc tiền nhân”.
Thánh lễ đã khép lại nhưng lời cầu “Từ vực thẳm,
con kêu lên Ngài, lạy Chúa” vẫn văng vẳng bên tai
và vang vọng lại trong tâm hồn mỗi người trên bước
đường ra về, như lời khẩn cầu tha thiết, xin Chúa
sớm giải thoảt các linh hồn khỏi chốn lưu đầy về nơi
hạnh phúc ngàn thu.

13/11/2014

GIÁO XỨ SUÝ NẺO HÂN CHÀO ĐÓN ĐỨC CHA GIUSE, QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ, QUÝ KHÁCH ! Hôm nay 13/11/2014 là một ngày "hồng phúc" với cộng đoàn Suý Nẻo được đón vị Cha chung của giáo phận về làm phép tượng đài "Đức Mẹ Sầu Bi" tại đất thánh, dâng thánh lễ tạ ơn, cầu cho các tín hữu của giáo xứ đã qua đời . (Xin lưu ý nghi thức làm phép và thánh lễ vào hồi 17h00')

19/05/2014
Nha Thọ Minh do
21/04/2014

Nha Thọ Minh do

08/04/2014
14/02/2014

Address

Súy Nẻo, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Haiphong

Telephone

0966304773

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Thờ Giáo Xứ Súy Nẻo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Nhà Thờ Giáo Xứ Súy Nẻo:

Share