21/01/2025
Ngày 23 tháng Chạp theo quan niệm dân gian là ngày Ông Táo về trời để bẩm báo các việc thiện ác tại nhân gian. Trong ngày này nhà nào cũng mua sắm hoa quả, đèn nến, lễ vật bày ra mâm để tiễn ông Táo. Và một thứ không thể thiếu đó là 3 con cá chép vàng.
Chư vị Tổ Sư đã rất khéo léo bằng cách giáo hoá các gia đình mua cá chép để cúng ông Táo làm phương tiện về trời. Việc ấy chính là nghi thức phóng sinh (bỏ tiền tài chuộc lấy thân mạng của chúng sinh, mang phóng thích nó nhằm tô bồi phúc lành), mạng đậm lòng từ bi của Đức Phật!
Ngày nay đi qua chợ, thấy từ em bé đến người lớn đều mua cá cúng ông Táo rồi đem thả phóng sinh. Đó cũng là một bài học thật ý nghĩa và sâu sắc để dạy con trẻ những giá trị truyền thống của cha ông ta, giáo dục các em nhỏ lòng yêu thương muôn loài, buông xả mọi hận thù.
Các gia đình khi thả cá cũng nên mở túi nilon, thả cá về môi trường, sau đó gom lại để gọn vào một chỗ, tránh vứt xuống ao hồ gây ô nhiễm môi trường. Chân hương khi rút thì để lại 3 chiếc, sau đó gom chân cũ đốt đi cho sạch, tránh ném bỏ lung tung. Ai cũng làm được như vậy thì môi trường sẽ giảm thiểu ô nhiễm.
Thật hoan hỷ!