13/09/2026
💒LỜI TRI ÂN CHA GIUSE – NGƯỜI MỤC TỬ KÍNH YÊU 💒
Có những cuộc gặp gỡ rồi sẽ trở thành kỷ niệm, có những người mục tử dù đi đến một nơi khác, nhưng tình yêu và những dấu ấn để lại vẫn luôn ở trong trái tim của cộng đoàn.
Vậy là thời gian Cha Giuse đồng hành cùng cộng đoàn chúng con sắp khép lại. Theo sự sắp đặt của Bề trên và trong thánh ý Thiên Chúa, Cha sẽ lên đường nhận nhiệm sở mới, tiếp tục hành trình của người mục tử, tiếp tục đem tình yêu và lời Chúa đến với một cộng đoàn mới.
Trong thời gian phục vụ tại giáo xứ, Cha đã luôn yêu thương, tận tâm và đồng hành cùng chúng con. Từ những Thánh lễ, những lời giảng dạy, những buổi gặp gỡ, đến những công việc lớn nhỏ của giáo xứ… tất cả đều chứa đựng biết bao tâm huyết và tình yêu Cha dành cho đoàn chiên.
Chúng con xin tri ân Cha vì tất cả những gì Cha đã hy sinh và trao ban. Nếu trong thời gian qua chúng con còn điều gì thiếu sót, vô tình làm Cha buồn lòng, xin Cha rộng lòng tha thứ cho chúng con.
Ngày Cha đi, chắc chắn sẽ có những lưu luyến, những nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Nhưng chúng con tin rằng, ở nơi nhiệm sở mới, Cha sẽ tiếp tục được Chúa gìn giữ, nâng đỡ và sử dụng Cha như một khí cụ để gieo những hạt giống yêu thương và đức tin.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, ban cho Cha Giuse sức khỏe, bình an và thật nhiều ơn lành, để Cha luôn vững bước trên con đường mục vụ mới.
Cha đến với chúng con bằng tình yêu của người mục tử, và Cha rời đi với biết bao tình cảm mà cộng đoàn dành lại.
Xin cảm ơn Cha vì một chặng đường đã cùng nhau bước đi.
Xin Chúa chúc lành cho Cha trên hành trình mới.
Và xin Cha luôn nhớ cầu nguyện cho chúng con, như chúng con sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho Cha.
Tạm biệt Cha Giuse! Chúc Cha lên đường bình an và nhận xứ mới thật nhiều niềm vui trong Chúa. ❤️
⛪️