06/04/2026
⛩️Hôm nay là ngày Đản Sinh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Mọi người nhớ ăn chay, phóng sinh, nghĩ thiện làm thiện (ngày này Phúc báu tăng trưởng nhiều lần)
Tránh làm điều bất thiện.
Tích Phúc mỗi ngày, Phúc đức mới là tấm bảo hiểm kiên cố giúp ta vượt qua khó khăn.
Mọi người đi qua cùng niệm:
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nguyện hồi hướng công đức đến khắp pháp giới chúng sinh, nguyện cầu thế giới hòa bình.
🌸 PHÓNG SANH – HẠNH TỪ BI CỨU MẠNG, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG !
Phóng sanh là việc thiện lớn, là biểu hiện cao quý của lòng từ bi và tâm niệm cứu khổ. Trong muôn ngàn việc thiện ở đời, có những việc cần thời gian, điều kiện và nhân duyên đặc biệt mới có thể làm được. Nhưng riêng hạnh phóng sanh – dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào, chỉ cần có lòng – ta đều có thể thực hiện.
Đức Phật và chư Bồ Tát đều hoan hỷ khi thấy chúng sanh phát tâm phóng sanh. Long Thiên Hộ Pháp cũng hết lòng ủng hộ, bởi đây là hành vi mở rộng tâm từ, cứu lấy mạng sống đang trong khổ nạn.
Khi chúng ta bỏ tiền ra mua chuộc sinh mạng đang bị giam cầm để trả về tự do, đó là bố thí tài.
Khi ta cứu lấy sự sống trong sợ hãi, mang lại an ổn cho muôn loài, đó là bố thí vô úy.
Khi ta khuyên sinh linh quy y Tam Bảo, niệm danh hiệu Phật, gieo duyên lành với Phật pháp, đó là bố thí pháp.
Ba loại bố thí – tài, pháp, vô úy – đều đầy đủ trong một hạnh phóng sanh, nên công đức ấy thật không thể nghĩ bàn. Đây chính là chánh hạnh của người niệm Phật, cũng là hạnh đẹp nhất của người học Phật, nuôi dưỡng tâm từ và gieo duyên giải thoát cho mình cùng muôn loài.
Phóng sinh cũng là cứu chính mình.
Khi ta cứu một sinh mạng thoát khỏi khổ đau, ta đang gieo nhân lành cho chính thân mình được an ổn, trường thọ và ít bệnh tật. Trong Kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy:
“Người thấy chúng sanh bị giết, sanh lòng thương xót, tìm cách cứu thoát, thì hiện đời được sống lâu, ít bệnh, tương lai sanh nơi nào cũng gặp thiện duyên.”
🌸 Mỗi sinh mạng đều đáng quý. Một lần mở lòng phóng sinh là một lần ta gieo hạt từ bi, giải nghiệp cho mình và kết duyên lành với muôn loài. Hãy để lòng thương khởi lên, để một sinh mạng được sống, và để chính ta được sinh vào cõi an lành.
Trích: Liên Trì Cảnh Sách
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát!