04/05/2026
✅ TÂM TÌNH CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH – CHIA TAY CHA PHỤ TÁ GIUSE LƯƠNG VĂN SOẠN
Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Giáo hôm nay mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Trong bầu khí linh thiêng của thánh lễ, cộng đoàn chúng con không chỉ được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Thánh, mà còn cùng nhau sống những giây phút đầy xúc động khi nói lời chia tay Cha Phụ tá Giuse Lương Văn Soạn sau hai năm Cha đồng hành và phục vụ tại giáo xứ.
Hai năm – khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để khắc ghi biết bao kỷ niệm thân thương. Với chúng con, đó là quãng thời gian quý giá mà từng lời giảng dạy, từng cử chỉ quan tâm, từng bước chân mục tử của Cha đã âm thầm gieo vào lòng mỗi người những hạt giống đức tin, hy vọng và yêu thương.
Cha đến với giáo xứ trong sự giản dị, gần gũi, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm. Cha hiện diện trong các Thánh lễ, trong những giờ kinh, trong các sinh hoạt của giới trẻ, thiếu nhi và mọi hội đoàn. Đặc biệt, nơi Cha luôn toát lên hình ảnh của một người mục tử hiền lành, tận tụy, khiêm nhường và đầy nhiệt huyết.
Giờ đây, theo sự vâng phục và sứ vụ mới, Cha rời Giáo xứ Thanh Giáo để đến với một hành trình mới. Dẫu biết rằng đời sống linh mục là lên đường và phục vụ, nhưng trong lòng mỗi người chúng con vẫn không khỏi bùi ngùi, lưu luyến.
Chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã gửi Cha đến với giáo xứ trong suốt hai năm qua. Xin cảm ơn Cha vì tất cả những hy sinh âm thầm, những yêu thương chân thành và những gì Cha đã trao ban.
🙏🏼 Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh luôn đồng hành, nâng đỡ và tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha trong sứ vụ mới. Xin cho Cha luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành, niềm vui và bình an trong hành trình mục tử.
Dù ở nơi đâu, chúng con vẫn luôn nhớ đến Cha trong lời cầu nguyện. Xin Chúa tiếp tục dùng Cha như khí cụ bình an của Ngài, để Cha mang Tin Mừng đến với nhiều tâm hồn hơn nữa.
Tạm biệt Cha – nhưng không phải là chia xa, mà là gửi trao trong yêu thương và hiệp thông.
BTT Giáo Xứ Thanh Giáo