GIÁO XỨ XUÂN ĐIỆN

GIÁO XỨ XUÂN ĐIỆN " TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN "

05/05/2026
MỪNG LỄ THÁNH GIUSE THỢ – BỔN MẠNG HỘI GIỚI TRẺ & KHAI MẠC THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸHôm qua, ngày 01/05, hòa chung với ...
02/05/2026

MỪNG LỄ THÁNH GIUSE THỢ – BỔN MẠNG HỘI GIỚI TRẺ & KHAI MẠC THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ

Hôm qua, ngày 01/05, hòa chung với Giáo hội hoàn vũ mừng kính Thánh Giuse Thợ, Giáo xứ Xuân Điện đã long trọng tổ chức ngày lễ đặc biệt – bổn mạng GIỚI TRẺ GIÁO XỨ XUÂN ĐIỆN và Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ.

Ngày lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng với sự tham gia đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Trước khi bước vào Thánh lễ, nghi thức dâng hoa truyền thống đã được cử hành với sự góp mặt của 4 đội hoa đến từ Giáo xứ Xuân Điện và Giáo họ Lôi Mía, bao gồm:

02 đội hoa thiếu nhi

02 đội hoa hội các mẹ

Những điệu múa hoa nhịp nhàng, những lời ca tiếng hát chân thành của các hội viên dâng lên Đức Mẹ đã thể hiện lòng tôn kính và tâm tình yêu mến của cộng đoàn đối với Mẹ Maria khi bước vào tháng hoa.

Sau nghi thức dâng hoa, cộng đoàn đã cùng nhau tham gia cuộc rước cung nghinh kiệu Thánh Giuse Thợ. Đoàn rước đi từ Trung tâm Mục vụ Giáo xứ tiến về thánh đường, qua từng lời kinh tiếng hát, cộng đoàn như được kết hiệp và noi gương đời sống khiêm nhường, lao động và thánh thiện của Thánh Giuse.

Thánh lễ trọng thể được cử hành ngay sau cuộc rước, do Cha xứ Giuse Bùi Văn Đạo chủ tế.

Trong bài chia sẻ, Cha xứ đã nêu bật ý nghĩa của ngày lễ hôm nay: noi gương Thánh Giuse Thợ, mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ trong Hội Giới Trẻ, hãy biết thánh hóa công việc lao động hàng ngày và phó thác cuộc đời cho sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Đồng thời, Cha cũng mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa thiêng liêng trong suốt tháng 5 này.

"Lạy Thánh Giuse Thợ, xin cầu bầu cho Hội Giới Trẻ Giáo xứ chúng con luôn vững bước trong đức tin và nhiệt thành phục vụ. Lạy Mẹ Maria, xin nhận lấy những đóa hoa tươi thắm cùng những hy sinh của chúng con trong tháng hoa này."

Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp và ý nghĩa trong ngày lễ hôm nay tại Giáo xứ Xuân Điện!

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” (Mt 5,4)Lạy Chúa của con!Thú thật, có những lúc con cảm thấy bối...
22/04/2026

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” (Mt 5,4)

Lạy Chúa của con!
Thú thật, có những lúc con cảm thấy bối rối trước nghịch lý xót xa trong Lời Chúa. Bởi khi nỗi buồn bủa vây, con chỉ thấy một sự nặng nề, trống trải và kiệt sức bám lấy mình. Giữa những giọt nước mắt mặn chát hay những đêm thức trắng trăn trở, con tự hỏi hồng ân và cái "phúc" ấy đang ẩn giấu nơi đâu?

Nhưng Chúa ơi, con xác tín rằng Lời Ngài phán ra chẳng bao giờ là hư không. Ẩn sâu trong chính màn đêm của sự muộn phiền, Ngài vẫn hằng ở đó, âm thầm đỡ nâng và chờ đợi trái tim con khẽ mở ra đón Ngài.

Xin dạy con biết tìm nương bóng Chúa trong những lúc mỏng manh nhất, để cõi lòng con không còn bơ vơ giữa những hoang mang, tăm tối. Xin cho những đớn đau con đang gánh chịu hóa thành nhịp cầu dẫn con đến với niềm an ủi và sự bình an viên mãn của Ngài.

Lạy Chúa, con xin đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài!
Amen.

Lạy Chúa và Mẹ Maria của con!Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ vì một tuần sống nữa đã trôi qua trong bình an.Dẫu trong lòng con ...
19/04/2026

Lạy Chúa và Mẹ Maria của con!

Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ vì một tuần sống nữa đã trôi qua trong bình an.
Dẫu trong lòng con vẫn đôi lần trỗi dậy những âu lo về tương lai, hay những ngại ngùng trước bộn bề cuộc sống, nhưng nhìn lại tuần qua, con nhận ra mình đã được lãnh nhận biết bao hồng ân và niềm vui. Con thật lòng ghi ân và cảm tạ Chúa cùng Mẹ rất nhiều.

Bước sang tuần mới, chắc hẳn sẽ còn nhiều điều đang chờ đợi con ở phía trước. Nhưng con tin rằng mọi sự đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Chúa. Con sẽ luôn vững vàng tiến bước, miễn là có Chúa và Mẹ hằng đồng hành kề bên.

Xin bình an và ân sủng của Chúa cùng Mẹ tiếp tục tuôn đổ trên mỗi người chúng con. Xin cũng xót thương ban phần thưởng Nước Trời cho những ai đã lìa xa cõi thế.

Con xin phó dâng mọi sự trong tay Chúa và Mẹ.
Amen.

Lạy Chúa của con!Trái tim con đôi khi thật yếu mềm, dễ chạnh lòng và rơi lệ vì những điều thật nhỏ nhoi.Có những lúc, dù...
16/04/2026

Lạy Chúa của con!
Trái tim con đôi khi thật yếu mềm, dễ chạnh lòng và rơi lệ vì những điều thật nhỏ nhoi.
Có những lúc, dù đang ở giữa đám đông rộn rã tiếng cười, cõi lòng con vẫn lạc lõng đến lạ. Xung quanh dẫu có bao người, con vẫn mang cảm giác chới với vì chẳng một ai thực sự thấu tỏ tâm can mình.

Nhưng Chúa ơi, giữa những chông chênh ấy, xin nhắc nhớ con rằng Ngài vẫn luôn hiện diện. Ngài kề bên âm thầm, lặng lẽ ôm ấp và thấu suốt từng nỗi niềm u uẩn mà con chẳng thể thốt nên lời.
Xin vòng tay nhân từ của Chúa chở che con trong những giây phút con mỏng giòn và dễ xước xát nhất. Xin dạy con can đảm mở lòng, biết ôm lấy chính mình cùng mọi sự yếu đuối bằng một sự bình an nội tâm đích thực. Con xin trao gửi trọn vẹn mọi nỗi niềm cho Chúa.
Amen.

"Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em có ai có điều gì phàn nàn về nhau; như Chúa đã tha thứ cho anh em, ...
15/04/2026

"Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em có ai có điều gì phàn nàn về nhau; như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em hãy tha thứ cho nhau như thế." (Cl 3,13)

Lạy Chúa của con!
Cuộc sống là sự đan xen của muôn vàn tính cách, nên những va chạm đời thường là điều không thể tránh khỏi. Những bất đồng quan điểm đôi khi lại hóa thành sự bực dọc, xích mích và chia rẽ: từ nếp nhà giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái; đến nơi làm việc giữa những người đồng nghiệp; hay ngoài xã hội với bạn bè, xóm giềng...

Lạy Chúa, với sức lực con người, thật quá sức để con có thể ôm trọn mọi người bằng lòng bao dung. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng tâm trí và làm chủ cảm xúc của con. Xin cho con ơn điềm tĩnh mỗi khi lòng trỗi dậy sự ganh ghét, hờn giận hay bực bội. Con tin rằng, chỉ cần một phút tĩnh lặng lùi lại, con sẽ tự gạt bỏ được những muộn phiền cắn rứt không đáng có.

Xin uốn nắn trái tim con nên rộng lượng hơn, biết đặt mình vào vị trí của tha nhân để thấu hiểu, giống như cách Chúa đã, đang và luôn từ bi tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng con.
Amen.

11/04/2026
Lạy Chúa của con!Con xin dâng lời cảm tạ vì một tuần lễ nữa lại khép lại. Nhìn lại những ngày qua, con đã sống và nỗ lực...
11/04/2026

Lạy Chúa của con!

Con xin dâng lời cảm tạ vì một tuần lễ nữa lại khép lại. Nhìn lại những ngày qua, con đã sống và nỗ lực hết mình trong công việc, học tập, đồng thời luôn chắt chiu từng hồng ân Chúa ban. Nhờ đó mà giờ phút này, con được tận hưởng sự nghỉ ngơi thanh thản, được dành trọn thời gian cho Chúa và cho những người con thương yêu.

Chúa ơi, nếu không có Ngài hiện diện, cuộc đời con sao có thể cảm nhận được sự viên mãn và bình an đến vậy.
Tạ ơn Chúa đã luôn kề sát bên con trong những phút giây mệt mỏi rã rời.
Tạ ơn Chúa đã cùng chung chia niềm vui trong những khoảnh khắc con ngập tràn hạnh phúc.
Và tạ ơn Chúa, vì mỗi khi yếu đuối hay thất vọng, con chỉ cần nép mình vào vòng tay Ngài là lại được tiếp thêm niềm tin và hy vọng.

Con hạnh phúc biết bao vì được Chúa yêu thương nhiều đến thế!
Amen.

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA…📖 Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mc 16,9-15)Đức tin của chúng ta c...
11/04/2026

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA…
📖 Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mc 16,9-15)

Đức tin của chúng ta có "ngon" hơn các Tông đồ?
Đối với bạn, việc tin Đức Giêsu đã sống lại là chuyện dễ hay khó? Nếu bạn thấy “dễ”, thì xin chúc mừng! Đức tin của bạn thật tuyệt vời và "ngon" hơn các môn đệ ngày xưa rất nhiều.

Bởi lẽ, các ông đã từng phải “vật vã” lắm mới có thể tin được Thầy Giêsu đã phục sinh, dù Thầy đã báo trước ba lần và dù các ông từng tận mắt chứng kiến Thầy gọi kẻ chết sống lại (con trai bà góa Na-in, con gái ông Gia-ia, và Ladarô).

Bảng "tổng kết" sự cứng lòng
Hôm nay, Tin Mừng Máccô đã "tóm tắt" lại sự cứng lòng của các môn đệ:

Sáng sớm, Maria Mácđala hớt hải báo tin thấy Thầy. Các ông bảo: "Chuyện… đàn bà! Không tin!"

Nửa đêm, hai môn đệ từ Emmau về đập cửa báo gặp Thầy. Các ông lại bảo: "Trông gà hóa cuốc! Không tin!" * Cuối cùng, đích thân Chúa Giêsu phải hiện ra để… khiển trách các ông: "Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng." (Mc 16,14)

Chuyện rao giảng sự phục sinh chưa bao giờ là dễ dàng. Thánh Phaolô sau này cũng nếm mùi "cay đắng" tại Athêna khi bị dân chúng cười nhạo: "Vấn đề ấy, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông." (Cv 17,32).

Hồng ân từ những người "vật vã" mới tin
Mỗi Chúa Nhật, chúng ta tự hào tuyên xưng trong Kinh Tin Kính:

"Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi; chịu khổ hình và mai táng thời Phongxiô Philatô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh…"

Chúng ta có được đức tin ấy chính là nhờ các Tông đồ.

Nhờ các ngài từng “vật vã” để tin, mà chúng ta hôm nay bớt đi phần "vật vã".

Nhờ Thầy Giêsu sai chính những người “không dễ tin” này đi loan báo, mà chúng ta mới mạnh dạn tin.

Chúng ta tin vì các ngài đã rao giảng những điều bản thân từng "trầy trật" mới tin được, và quan trọng nhất, các ngài đã đổ máu để làm chứng cho chân lý đó: "Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra." (Cv 4,20).

Lạy Chúa của con!Ai rồi cũng phải đi qua những năm tháng xế chiều của cuộc đời. Nhìn ba mẹ sau bao năm tần tảo hy sinh, ...
10/04/2026

Lạy Chúa của con!
Ai rồi cũng phải đi qua những năm tháng xế chiều của cuộc đời. Nhìn ba mẹ sau bao năm tần tảo hy sinh, nay lại dần hao mòn vì tuổi cao sức yếu và bệnh tật, lòng con xót xa khôn tả. Con biết, có biết bao người cũng đang chật vật với sự lão hóa như ba mẹ con lúc này. Những cơn đau nhức dai dẳng, những giấc ngủ chập chờn không trọn vẹn, và cả những nếp sinh hoạt giản đơn nhất giờ đây dường như cũng trở thành một gánh nặng nhọc nhằn.

Thời gian vô tình, con chẳng thể nào ngăn lại. Con chỉ biết tự dặn lòng phải vun vén công việc, dành trọn vẹn thời gian để kề cận, ủi an và đền đáp phần nào công ơn biển trời của ba mẹ. Con tin rắng, dẫu vóc dáng có hao gầy và thể xác đớn đau, nhưng sự hiện diện và lòng hiếu thảo của con cái sẽ là liều thuốc tinh thần ấm áp nhất, giúp ba mẹ tìm thấy sự bình an.

Cúi xin Chúa rủ lòng thương, xoa dịu đi những cơn đau đang hành hạ, ban cho ba mẹ con những giấc ngủ ngon và thêm nhiều tháng ngày vui sống.

Con xin phó thác trọn vẹn ba mẹ và gia đình con trong vòng tay của Chúa.
Amen.

Address

Thôn Bắc Ngãi Am, Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hai Phong
180000

Telephone

+84982677795

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GIÁO XỨ XUÂN ĐIỆN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share