18/08/2026
Sơn môn Mỹ Lộc - Tổ đình Thắng Phúc có 13 vị sư anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Pháp. Ngược dòng thời gian về thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Tiên Lãng là một chảo lửa của những trận càn quét khốc liệt. Khi Tổ quốc lâm nguy, theo tiếng gọi của non sông, hàng chục tăng ni tại Sơn môn Mỹ Lộc, Tổ đình Thắng Phúc và các ngôi chùa trong vùng đã không chọn cách đứng ngoài cuộc chiến. "Nước còn thì đạo còn, nước mất thì đạo mất. Bây giờ đất nước lâm nguy thì các con phải tham gia để đánh giặc giữ nước." Lời hiệu triệu năm xưa của Cụ sư tổ Viện chủ Tổ đình Thắng Phúc đã biến những mái chùa hiền hòa thành "pháo đài thép". Sư cụ già thì bám trụ đào hầm, nuôi giấu du kích, cất giấu vũ khí. Sư trẻ thì khoác chiến bào, trực tiếp cầm súng. Với tinh thần “đại hùng, đại lực, đại từ bi”, “hộ quốc, an dân”, các nhà sư của Sơn môn Mỹ Lộc, Tổ đình Thắng Phúc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, luôn đồng hành cùng địa phương, đất nước. Đã có 13 vị sư anh dũng ngã xuống trên mảnh đất Tiên Lãng, Hải Phòng. Hơn 30 năm qua, Thượng tọa Thích Quảng Minh (Nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Lãng cũ) cùng người dân, đồng bào Phật tử và chính quyền địa phương đã kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng để xin lại danh phận liệt sĩ cho các ngài. Đến nay, 10 vị đã được Đảng và Nhà nước vinh danh. Nhưng xót xa thay, vẫn còn 3 vị sư chưa được công nhận (Hòa thượng Thích Thông Trướng, Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Hòa thượng Thích Thanh Hựu). Ngày 23/3/2023, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nay là Bộ Nội vụ), đề nghị công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với ba nhà sư gồm: Thích Nguyên Trí, Thích Thông Trướng và Thích Thanh Hựu.https://thhp.vn/hanh-trinh-de-nghi-cong-nhan-liet-si-cho-3-nha-su-55963.html