Phật giáo Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Phật giáo Vĩnh Bảo - Hải Phòng Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Phật giáo Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Religious organisation, Hai Phong.

🇻🇳NHÂN DỊP KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/07/1947 – 27/07/2023)🇻🇳🙏Xin được khắc ghi sự hy sinh của gần 1,2 ...
27/07/2023

🇻🇳NHÂN DỊP KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/07/1947 – 27/07/2023)🇻🇳
🙏Xin được khắc ghi sự hy sinh của gần 1,2 triệu liệt sỹ đã nằm xuống vì sự bình yên của Tổ Quốc.
🙏Xin cảm tạ sự hy sinh của gần 130.000 mẹ Việt Nam anh hùng.
🙏Xin được tri ân 1.300 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động cùng gần 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.
Tất cả, tất cả đã làm nên đất nước hôm nay.
---
Đền ơn anh còn có tấm lòng
Hướng về Phật Pháp mênh mông
Những mong anh sẽ mở lòng kính tin.
Cầu Chư Phật hiển linh tế độ
Đưa các anh xa khổ về vui
Trải lòng thương khắp nơi nơi
Từ bi vô lượng đất trời chuyển thế
Ngày nào đó phước trời đã đủ
Rời cõi này về chỗ cao hơn
Chung quanh Bồ Tát ân cần
Dắt dìu dạy dỗ nghìn lần thẳm sâu
---
🙇Một lần nữa, xin được kính cẩn nghiêng mình, TRI ÂN!

27/07/2022

PHẬT GIÁO HUYỆN VĨNH BẢO TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM - CẦU SIÊU CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ
--
Xin thành kính tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh, bị thương trong các cuộc kháng chiến với lòng biết ơn, thành kính sâu sắc. Xin bày tỏ tình cảm chân thành tới các liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình liệt sỹ.
Xin được kính cẩn nghiêng mình!
Nam Mô A Di Đà Phật!

🙏 Hôm nay sẽ diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào đã mất vì COVID-19🙏💓Nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương ...
19/11/2021

🙏 Hôm nay sẽ diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào đã mất vì COVID-19🙏

💓Nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19; hưởng ứng lễ tưởng niệm do UBMTTQ Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19/11/2021. Vào đúng 20h tối nay tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến dâng hương, tưởng niệm cầu siêu cho các vong linh tử vong do covid-19.

❤Lễ tưởng niệm cũng như lời nhắc nhở theo chúng ta cả đời, hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa, sống xứng đáng với những hy sinh của người đã nằm xuống.

😷 Hãy cùng nhau giữ gìn những thành quả chống dịch của đất nước, tuân thủ 5K đó chính là cách thể hiện sự tưởng nhớ, biết ơn tới những người đã mất vì đại dịch.

LỜI TRI ÂN CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN “ĐÔNG ẤM TRAO EM”Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!Chương trình thiện nguyện “ĐÔNG...
18/11/2021

LỜI TRI ÂN
CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN “ĐÔNG ẤM TRAO EM”
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chương trình thiện nguyện “ĐÔNG ẤM TRAO EM” được thực hiện trong hai ngày 13–14/11/2021 vừa qua đã hoàn thành viên mãn. Hàng trăm suất quà đã được trao tận tay tới nhà trường và các em học sinh. Thay mặt cho chư tôn đức, nhà trường và các em học sinh, Ban tổ chức chúng tôi xin được gửi lời cảm niệm sâu sắc tới quý nhà hảo tâm đã phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật, phương tiện, địa điểm, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần… Tất cả đã không chỉ tạo nên sự thành công của chương trình mà còn đóng góp rất lớn tới đạo pháp trường hằng nói riêng và xã hội phát triển nói chung.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng. Chúc quý vị luôn là những tấm gương tình nguyện tốt đẹp trong cuộc sống.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh!

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026.—-Chiều ngày 11/11/2021 (nhằm ngày 7...
12/11/2021

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026.
—-
Chiều ngày 11/11/2021 (nhằm ngày 7/10 Tân Sửu), tại chùa Đông Pha, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Bảo, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đại hội vinh dự đón các đại biểu đại diện Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận Huyện ủy, Ban Tôn giáo Huyện ủy, lãnh đạo huyện Ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Vĩnh Bảo về dự.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ mới: Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên ban trị sự, nắm vững đường hướng của Giáo hội. Thắt chặt đoàn kết nội bộ, phát huy hơn nữa tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết hòa hợp với khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện theo chương trình hành động mà Trung ương Giáo hội và thành phố đã đề ra. Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 quyết tâm xây dựng Phật giáo huyện ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội vững chắc. Phát huy tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc góp phần xây dựng huyện ngày càng tốt đẹp hơn.

Phật ở nơi đâu❓Nhiều người tìm Phật nơi chùa chiền nguy nga tráng lệ.Nhiều người tin Phật là những bức tượng được đục đẽ...
28/06/2021

Phật ở nơi đâu❓
Nhiều người tìm Phật nơi chùa chiền nguy nga tráng lệ.
Nhiều người tin Phật là những bức tượng được đục đẽo tỉ mỉ, uy nghiêm.
Chúng ta trong lòng luôn cầu Phật. Nhưng Phật ở đâu, lại ít người có thể tỏ tường.
Chúng ta luôn tìm Phật để cầu Phật giúp mình. Nhưng nếu khuyên chúng ta sống như Phật, làm như Phật, chúng ta lại lắc đầu từ chối.
Bởi Phật bao dung, nhưng chúng ta một chút cũng không muốn tha thứ.
Phật sẵn sàng nhường nhịn, chúng ta một bước cũng không lùi.
Phật cái gì cũng buông, chúng ta một đồng cũng phải nắm cho chặt.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chúng ta cứ như vậy làm sao gặp được Phật.
Phật không ở đâu xa, khi bạn mắc lỗi lầm mà có người sẵn sàng tha thứ cho bạn. Còn giúp bạn trưởng thành, đó chính là lòng từ bi của Phật, như Phật và là Phật đó chứ đâu.
Nam Mô Bụt!




LỜI KÊU GỌI CỦA TRƯỞNG LÃO HT.THÍCH TRÍ QUẢNG“Tôi mong tất cả Tăng Ni, Phật tử cùng thực hiện và ủng hộ công việc phòng ...
26/06/2021

LỜI KÊU GỌI CỦA TRƯỞNG LÃO HT.THÍCH TRÍ QUẢNG
“Tôi mong tất cả Tăng Ni, Phật tử cùng thực hiện và ủng hộ công việc phòng chống dịch Covid-19, đồng thời nhiếp tâm trì tụng kinh Dược Sư liên tục để cầu nguyện, hồi hướng đến đội ngũ y tế, những người ở tuyến đầu chống dịch; cầu an lành cho mình và người, nguyện cho cộng đồng, cuộc sống bình thường sớm trở lại trên đất nước Việt Nam và cả thế giới”.
Nguồn: Báo Giác Ngộ


TỪ ĐÓ CÓ BÌNH AN- Vì biết trong ta có cả đen lẫn trắng, không khước từ đen để hãnh diện vì mình trắng, không quá vui khi...
16/06/2021

TỪ ĐÓ CÓ BÌNH AN
- Vì biết trong ta có cả đen lẫn trắng, không khước từ đen để hãnh diện vì mình trắng, không quá vui khi mình trắng mà cay đắng lúc mình đen, từ đó có Bình An.
-Vì biết nhìn người và vật không thể nhìn bề ngoài. Cái vỏ ngoài chỉ là giả tướng, từ đó có Bình An.
- Vì biết cảm hóa người khác là chuyện không dễ dàng, không quá mong mỏi người khác thay đổi theo ý mình, từ đó có Bình An.
- Vì biết không thể nói về biển với con ếch đáy giếng, không thể bàn về băng tuyết với côn trùng mùa hè, từ đó có Bình An.
- Vì biết nhìn vào trạng thái tâm trước khi nói, từ đó có Bình An.
- Vì biết sống trên cái lưỡi khen chê của thiên luôn là nô lệ giá trị bên ngoài và bị tha hóa, nghe gì cũng ''Thôi Kệ!'', từ đó có Bình An.
- Vì biết đánh giá tình cảm của con người không chỉ nhìn qua hành động tạm thời trước mắt, mà qua hoạn nạn mới rạng chân tình, từ đó có Bình An.
- Vì biết nhìn người ta mà sống là nô lệ và sống cho người ta nhìn là sống ảo, từ đó có Bình An.
- Vì biết chắc chắn ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết trừ bậc Thánh, chẳng một ai thoát ra ngoài cái quy luật muôn đời ấy, từ đấy có Bình An.
- Vì biết chịu trách nhiệm những hành động thiện ác lớn bé trong tam nghiệp của mình, từ đó co Bình An.
- Vì biết Khổ đau đi theo sau Hạnh phúc như bóng dõi theo hình, không nhọc nhằn đeo đuổi hạnh phúc nữa, từ đó có Bình An.
- Vì biết bất cứ điều gì hễ có khi bắt đầu sẽ có lúc kết thúc, từ đó có Bình An.
- Vì biết cái Ác chỉ có thể thắng cái Thiện nhất thời rồi nhanh chóng nhường lại chỗ ngồi cho Chân Lý, từ đó có Bình An.
- Vì biết cái có thể mang theo được ở cuối con đường sinh mệnh đó là Tình Thương, Trí Tuệ và Nụ Cười, mỗi ngày sống với ba điều đó, từ đó có Bình An.
- Vì biết trong ta có cả Bùn lẫn Sen, có cả Ác quỷ lẫn Thiên thần, không quá thích sen mà chối bỏ bùn, không vì yêu mến thiên thần mà hận thù ác quỷ, từ đó có Bình An...
-St-
Nguyện Bình An đến với tất thảy!
Nam Mô Bụt!




09/06/2021

Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi
Hạt giống thương yêu, hiểu biết,
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm,
Hạt lành không mọc tốt tươi.
Cứ để khổ đau tràn lấp,
Làm cho đen tối cuộc đời.
Quen lối bỏ hình bắt bóng,
Đuổi theo hạnh phúc xa vời.
Tâm cứ bận về quá khứ,
Hoặc lo rong ruổi tương lai,
Quanh quẩn trong vòng buồn giận,
Xem thường bảo vật trong tay.
Giày đạp lên trên hạnh phúc,
Tháng năm sầu khổ miệt mài.
Giờ đây trần xông Bảo Điện,
Con nguyện sám hối, đổi thay.


“SỰ TỬ TẾ DÙ NHỎ TỚI THẾ NÀO CŨNG KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÃNG PHÍ”.🌱 Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều...
19/05/2021

“SỰ TỬ TẾ DÙ NHỎ TỚI THẾ NÀO CŨNG KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÃNG PHÍ”.
🌱 Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều vĩ đại. Nhưng chắc chắn chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Đó là khi chúng ta biết sống vì người khác. Tuy nhiên cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. 💓
👉 Hãy nhiều hơn, hãy nhiều hơn, bởi chính là làm giàu cho tâm hồn và khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa.





(Hình ảnh trong chuyến thiện nguyên Phật giáo huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng hỗ trợ đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Trị năm 2020)

CON ƯỚCCon ước mình sẽ được làm cọng cỏTrên con đường đầy hoa nở ngày xuânĐược nâng niu âu yếm những bước chânĐang lặng ...
17/05/2021

CON ƯỚC

Con ước mình sẽ được làm cọng cỏ
Trên con đường đầy hoa nở ngày xuân
Được nâng niu âu yếm những bước chân
Đang lặng lẽ đi dần về ánh sáng

Con ước mình được làm cơn gió thoảng
Nơi núi rừng thấp thoáng bóng Người qua
Cùng mây trời, cùng sông núi reo ca
Dâng khúc nhạc nắng chan hòa êm ái

Con ước mình được làm viên đá cuội
Khẽ nép mình bên dòng suối uốn quanh
Chiếc cầu cong soi bóng nước trong xanh
Cùng tất cả đón bình minh ấm áp

Con ước mình là đóa hoa thơm ngát
Cúng dường lên chư Phật khắp mười phương
Nghìn năm sau dù đời có vô thường
Nguyện muôn kiếp một con đường an định

Con ước rằng nơi Phật đài thanh tịnh
Muôn vạn loài biết Tôn Kính vô biên
Dưới trầm hương lòng vơi bớt lụy phiền
Cùng tinh tấn đi về miền an lạc.

--St--



Address

Hai Phong
05306

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phật giáo Vĩnh Bảo - Hải Phòng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share