Đạo Tràng Thái Tâm - Cao Nhân Hải Phòng

Đạo Tràng Thái Tâm - Cao Nhân Hải Phòng Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đạo Tràng Thái Tâm - Cao Nhân Hải Phòng, Buddhist Temple, Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hai Phong.

KÍNH MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2568 - DL.2024Hoà chung với không khí vui tươi nhân mùa Phật Đản Các phật tử trong Đạo...
04/06/2024

KÍNH MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2568 - DL.2024

Hoà chung với không khí vui tươi nhân mùa Phật Đản
Các phật tử trong Đạo Thái Tâm Cao Nhân đã cùng nhau nhau thể hiện các ca khúc vô cùng hay và ý nghĩa, để chào đón sự Đản Sinh cao quý của Đức Thế Tôn.
Sau đây kính mời Quý nhân dân, Phật tử cùng đón nghe ca khúc Nhân Thiên Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Đản Sinh, một ca khúc rất hay và ý nghĩa do Cô Phạm Thị Yến sáng tác, qua sự thể hiện của Phật tử Thu Hương.

👉Nếu bạn muốn tham gia sinh hoạt, tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng / hoặc nhóm các bạn trẻ thuộc CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng / hoặc muốn được trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật tại nhà như cầu an, động thổ, về nhà mới, đám tang, tuần thất (49, 100 ngày), tu tập chuyển hóa bệnh tật,... thì bạn có thể đăng ký qua link:👇👇👇

1. Link đăng ký tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng hoặc nhờ Đạo tràng trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật:

https://forms.gle/nZCiApsJtd1M4WEA8

2. Link đăng ký CLB Tuổi trẻ Ba Vàng:
https://forms.gle/pk2XQtXQrx1ioYBm7
—————————————————————-
Đạo Tràng Thái Tâm Cao Nhân Hải Phòng thuộc CLB Cúc Vàng - TTLH Chùa Ba Vàng
: Nguyễn Văn Hiếu

: Các xã:
,
,
,
,
,


Thuộc Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Nhân thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh | Nhạc Phật đản Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Trần Thu Hương Dựng phim: Hero St...

" Ba ơi ba gia đình ta là gia đình Phật tử, Phật dậy ba, phật dậy mẹ phải chăm lo gia đình....."Những gia đình phật tử t...
13/05/2024

" Ba ơi ba gia đình ta là gia đình Phật tử, Phật dậy ba, phật dậy mẹ phải chăm lo gia đình....."

Những gia đình phật tử tinh tấn của ĐT Thái Tâm - Cao Nhân, Hải Phòng hân hoan, rạng rỡ hòa chung niềm vui trong ngày lễ Phật Đản.



14/04/2024

🥰Hôm nay, lịch tu học bát quan trai giới thường kì, chúng tôi lại được cùng nhau về "Nhà Lớn Ba Vàng" tu học và làm phận sự!

🙏Thỉnh mời bà con nhân dân và các ĐH cùng xem video sau để thấy được không khí vui tươi, niềm hạnh phúc của chúng tôi ạ !

~~~~~~~~~~~~~~

👉Nếu bạn muốn tham gia sinh hoạt, tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng / hoặc nhóm các bạn trẻ thuộc CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng / hoặc muốn được trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật tại nhà như cầu an, động thổ, về nhà mới, đám tang, tuần thất (49, 100 ngày), tu tập chuyển hóa bệnh tật,... thì bạn có thể đăng ký qua link:👇👇👇

1. Link đăng ký tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng hoặc nhờ Đạo tràng trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật:

https://forms.gle/nZCiApsJtd1M4WEA8

2. Link đăng ký CLB Tuổi trẻ Ba Vàng:
https://forms.gle/pk2XQtXQrx1ioYBm7
Nêu bật Đạo Tràng Thái Tâm - Cao Nhân Hải Phòng
—————————————————————-
Đạo Tràng Thái Tâm Cao Nhân Hải Phòng thuộc CLB Cúc Vàng - TTLH Chùa Ba Vàng
: Nguyễn Văn Hiếu

: Các xã:
,
,
,
,
,

… Thuộc Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Send a message to learn more

Thầy Thái Minh hay các anh hùng bàn phím đáng tin hơn?………Thầy Thái Minh- Xuất phát điểm thầy là một giảng viên đại học K...
10/04/2024

Thầy Thái Minh hay các anh hùng bàn phím đáng tin hơn?

………
Thầy Thái Minh
- Xuất phát điểm thầy là một giảng viên đại học Kinh tế quốc dân.
- Sau khi là Phật tử tại gia nhiều năm, thầy giác ngộ và phát nguyện xuất gia tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, là đệ tử của Hoà Thượng Thích Thanh Từ.
Thầy xuất gia đã hơn 20 năm, THỌ GIỚI TỲ KHEO 250 GIỚI, tu hạnh đầu đà là hạnh đức Phật tán dương.
20 năm thọ giới tỳ kheo là một thông tin rất quan trọng-thể hiện kiến thức và trải nghiệm của một người xuất gia.
- Hiện tại Thầy là Phó Ban truyền thông quốc tế GHPGVN, trưởng ban tri sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình
- Từ một ngôi chùa ọp ẹp bé nhỏ, nhờ Thầy Thái Minh, Ba Vàng thành một tùng lâm đứng hàng đầu cả nước, có giá trị trong việc hoằng truyền Phật Pháp
Từ khi có Ba Vàng, bộ mặt Uông Bí khởi sắc.
- Thầy Thái Minh đã thay mặt Phật tử làm nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân anh hùng và các bà mẹ AHLS…
- Thầy Thái Minh giáo dưỡng được gần 200 đệ tử
xuất gia. Tăng đoàn chùa Ba Vàng là một tăng đoàn tu hành trang nghiêm, thanh tịnh.
- Từ chỗ chỉ có vài Phật tử đến nay có đến mấyvạn người từ trong nước đến ngoài nước theo đạo Phật, biết học lời Phật dạy, giữ giới của Phật tử tại gia, biết tu lục hoà phá trừ bản ngã, biết sửa đổi tâm xấu để đỡ xấu, biết sống vì mọi người hơn, biết sám hối, biết tàm quý… Hàng vạn người đã có tâm an lành, cuộc sống hiện tại tốt hơn, lòng tin vào Phật Pháp càng sâu.( tất nhiên vẫn có Phật tử chưa thực hiện tốt, đi học thì cũng có học sinh giỏi, học sinh cá biệt)
Tất cả đều từ thầy Thái Minh mà có!
- Dù nhiều lần sóng gió từ sự ác hại nhưng sau đó “ sự thật vẫn được hiển lộ”. Thầy Thái Minh đều được minh oan!
Năm 2011- 2013 bị vu là chùa cất giấu vũ khí, dân mạng đồn là Thầy vào Vũng Tàu với gái ăn gỏi cuốn trong khi Thầy vẫn ở chùa… đồn xây chùa xong thiếu nợ nhiều bị đâm lòi ruột trong khi đang làm Phật sự…
Năm 2019, Thầy bị vu là cúng vong giải hạn thu nguồn thu trăm tỷ… cuối cùng sáng tỏ, thầy không sai về luật Pháp cũng như luật Phật, Phật tử chùa Ba Vàng nhiều lần kiện nhưng báo Lao Động luôn vắng mặt trong các phiên toà. Phật tử cư sĩ là Phạm Thị Yến sau được trả lại trong sạch, quyết định xử phạt “5 triệu ồn ào dư luận” được thu hồi.
Năm 2023, Thầy bị vu là mua cỏ Pili về trưng bày lừa dối nhân dân thu tiền… sau đó cư dân mạng “im” khi thấy mình nói hớ với những thông tin rõ ràng là chư Tăng Myanmar được mời sang dự lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh rồi cung rước
Xá Lợi Phật sang.
Chùa vốn đã hoàn toàn miễn phí hàng chục năm nay nên không có chuyện thu một đồng nào!
Tất cả hoạt động của chùa được công khai, giảng Pháp công khai, tu tập công khai thậm chí phát trực tuyến…
===>>>Một tu sĩ 250 giới, tu đầu đà, trên có giáo hội, chính quyền, hiểu Pháp luật, hiểu luật Phật, sống không chỉ phải tuân thủ Pháp luật, Pháp Phật còn phải gương mẫu thì mấy trăm chư Tăng mới tin kính, hàng vạn Phật tử mới tu theo…ba bề bốn bên chẳng lẽ lại lừa công khai để cả nước “chửi”, để khó lừa hơn???

Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp có nói nếu Thầy Thái Minh là thành phần bất hảo như trên mạng nói thì giáo hội đã không tin dùng.
Và thật sự nếu Thầy Thái Minh tệ như trên mạng thì làm gì có ai bỏ cả đời để đi tu với một vị thầy không xứng đáng. Nên nhớ, độ đệ tử xuất gia vô cùng khó, không mô phạm thì làm sao ai nghe! Có người cả đời không có đệ tử…Và thầy lừa đảo thì Pháp luật cũng không có tha.
Ai đi tu cũng biết đời người đi tu quá nhiều sóng gió. Đức Phật còn đầy ắp sóng gió hết ngoại đạo vu khống làm cho một cô gái có chửa. Ngoại đạo cũng đã từng giết người chôn vào tinh xá( chùa) vu cho Phật giết người; Bị Đề bà đạt đa cấu kết cùng vua A Xà Thế hại nhiều lần….
Vượt được qua những sóng gió để tu được và để Phật tử có môi trường tu giữa bủa vây những ác hại thì thật không tầm thường!
Hiện tại gần hàng vạn Phật tử vẫn tin kính Thầy,
bởi hiểu được sự tu tập của Tăng đoàn, và trực tiếp
trải nghiệm tu tập, nếm được vị đắng ngọt của tu tập!

=======
Anh hùng bàn phím-
- Phần lớn là VÔ DANH, chưa biết đã làm được gì cho đời, cho xã hội!
- Đôi người có nick xanh, còn đa số “chả biết là ai” , cũng có Phật tử tại gia tự tu( Sư thì chưa thấy vì được biết chư Tăng hạn chế dùng mạng xã hội và giữ giới luật rất nghiêm)
- Đã vô danh, lại tại gia, 5 giới chưa chắc đã giữ, nếu là Phật tử thì giữ 5 giới chưa biết trọn vẹn không, cùng lắm là tháng một vài ngày thọ 8 giới
Trò chưa xong mà đi đánh giá Sư, phán xét, công kích một vị Tăng giữ 250 giới.
Không khác gì bệnh nhân đi đánh giá bác sĩ
- Chưa từng đến chùa, chưa gặp Sư Thái Minh, chưa từng nghe giảng Pháp…
- Đa số đều gán cho thầy Thái Minh là lừa đảo nhưng họ lại không phải bị hại. Ngoài những phỏng đoán, suy luận không căn cứ về giới luật và pháp luật thì không thể đưa ra một bằng chứng nào thuyết phục.
- Đa số cũng chẳng hiểu cúng dường, khất thực, công quả, xá lợi… còn chẳng hiểu chư Tăng, Phật
là ai, thậm chí hiểu công quả là chùa bóc lột sức lao động… nhưng lại thao thao như “ chuyên gia” và chỉ chăm chăm là Sư lừa tiền.
Phần lớn các clip đều cắt ghép với ý đồ xấu, tìm cái xấu, cắt xén thêm bớt rồi theo ý mình…

Trong số đó, đặc biệt có trường hợp mộtnhà báo nick xanh khá nổi tiếng, bảo 10 năm là Phật tử, 50 tuổi chưa vợ chỉ lo tu nhưng tóc vẫn còn.
Lạ là “ nhân lúc chư Tăng, chùa chiền bị chửi, phỉ báng” không làm dịu dư luận để họ dừng gây nghiệp, không bảo vệ Phật Pháp mà đi khuyên răn theo ý hiểu của mình, khiến người ta càng chửi dữ hơn!!!

=======
Là bạn, bạn thấy ai đáng tin, bạn tin ai?
Bạn có đủ trình độ, trải nghiệm để phán xét thầy Thái Minh không?
- Bạn đã bao giờ search google 1 phút: nhân quả khi phỉ báng Tam Bảo và chư Tăng chưa?
- Bạn có chắc rằng giờ mình đang hưởng phúc, mình đang đầy đủ mọi thứ rồi sẽ mãi mãi hưởng phúc.
Chuyện bỗng một ngày không hiểu tại sao tai hoạ ập xuống như phá sản, tai nạn, bệnh tật chỉ vì cái “ miệng” là Phật doạ thôi, (làm gì có nhân quả, nhân quả mà sao đầy người ác sướng thế) không?
- Bạn có từng nghĩ, thôi mình không biết thì theo dõi thôi, tựa cột mà nghe thôi, đỡ tự mình hại mình không?
(Theo bài viết và cùng nguồn tâm) Nêu bật Đạo Tràng Thái Tâm - Cao Nhân Hải Phòng

Chuyển hóa vi diệu Phát triển kinh tế gia đình nhờ tu tập Phật Pháp.Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch tr...
08/04/2024

Chuyển hóa vi diệu Phát triển kinh tế gia đình nhờ tu tập Phật Pháp.

Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch trên Sư Phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng! Con kính bạch cô Chủ Nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập tu lục hòa. Kính thưa quý đạo hữu! Con tên là Hoàng Thị Hiền pháp danh Hiền Liên Bảo, con đang sinh hoạt tại đạo tràng Thái Tâm - Cao Nhân, Hải Phòng.

Con xin chia sẻ câu chuyện chuyển hóa: Phát triển kinh tế gia đình nhờ tu tập Phật Pháp. Trước khi tu tập nghiệp khổ công việc và mức lương của con không ổn định, con không có nhiều thời gian để làm phận sự. Ngày 1/11/2023 (Dương lịch) con chuyển việc từ công ty cũ để sang công ty mới làm, trước khi vào công ty mới con có bạch Phật và hồi hướng công đức cho mình được gặp sếp, đồng nghiệp tốt. Và đúng như vậy, hiện tại công việc của con chưa có gì khó khăn, ngồi máy tính chỉ đọc tài liệu cả ngày, sếp rất thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng. Nhưng sang hôm thứ 2 ở công ty mới thì bên công ty cũ đã báo nếu con không qua làm họ sẽ không trả lương (con đã viết giấy làm 15 ngày nhưng ngày 1 con đã nghỉ, dù có xin được nghỉ trước và được đến vào các buổi tối để hỗ trợ công ty mà sếp cũ vẫn không đồng ý nhưng do công ty mới đã đến ngày đi làm nên con vẫn đi). Sếp cũ rất nóng tính và bực bội, sếp thông báo với nhân sự không trả lương tháng 10 cho con và đã đưa cho con hai lựa chọn hoặc là con đến công ty cũ làm đến hết ngày 15 hoặc là nghỉ luôn khỏi lấy lương (quy định của công ty là nghỉ trước 30 ngày sẽ bị phạt 3 triệu). Con đã xin nghỉ trước 15 ngày và bị sếp báo không trả lương).

Trong ngày hôm đó con rất nóng ruột, nhưng ngay lúc đó con đã xoay tâm sám hối do bản thân con đã sai khi đã nghỉ ngày mà chưa được sự đồng ý của sếp (dù con đã bàn giao công việc cẩn thận và xin sếp rồi). Sếp cũng rất lo công việc của công ty không bàn giao cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến mọi người và công ty. Cũng ngay lúc đó con đã bạch Phật và hồi hướng công đức, con đã quyết định xin nghỉ 1 ngày bên công ty mới và gọi cho bên công ty cũ là mai tôi đi làm trở lại. Con nghĩ sẽ quay lại làm 1 ngày để bàn giao và xin lỗi sếp sau đó xin được hỗ trợ. Tối hôm đó con đến công ty cũ xin lỗi sếp với tâm chân thật, sếp không nổi nóng như sáng nữa ngược lại rất thông cảm, đồng ý cho con nghỉ thậm chí cho chip thẻ tăng ca buổi tối nghỉ ban ngày. Từ ngày nghỉ bên công ty đến ngày 15 viết đơn nghỉ việc riêng cho hợp lệ sếp ký ngay cho con và rất vui vẻ. (Buổi sáng khi con không có mặt ở công ty vì đang làm bên công ty mới, sếp đã rất bực, cáu gắt cả 1 buổi sáng với những người khác). Vậy là sếp đã tạo điều kiện cho con nghỉ. Công ty mới cũng thuận lợi, con cảm thấy nếu không có tín tâm với Tam Bảo, không nương nhờ Tam Bảo, không biết đến Phật Pháp để tu tập và thực hành điều chỉnh lại tâm mình thì những điều bất như ý đến với con sẽ không có cách giải quyết, nếu công việc thuận lợi thì việc tu tập của con cũng được thuận duyên hơn.

Con xin thành kính tri ân sâu sắc đến Tam Bảo, Thành kính đảnh lễ tri ân đến Sư Phụ, Chư Đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm. Nguyện cầu Sư Phụ thân tâm thường an lạc, thành tựu đạo quả, trụ thế sa bà dài lâu, để xiển dương chánh Pháp Phật. Chúc cho các quý ĐH luôn tinh tấn tu tập, tâm bồ đề kiên cố, phúc lành tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, luôn vững vàng trên con đường cầu vô thượng Bồ Đề.
Nam Mô chứng minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. bật

KHỎI ĐAЦ MỎI TAY PHẢI, ĐAЦ TỨC NGỰC NGAY SAU KHI THAM GIA LỄ NGŨ BÁCH DANHNam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!Kính bạch t...
08/04/2024

KHỎI ĐAЦ MỎI TAY PHẢI, ĐAЦ TỨC NGỰC NGAY SAU KHI THAM GIA LỄ NGŨ BÁCH DANH
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch trên Sư Phụ, cùng Chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng!
Kính thưa Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng!
Kính chào các quý đạo hữu trên trang cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày!
Con tên là: Nguyễn Thị Thanh Hoài – Pháp danh: Hoài Nguyên Ân
Con đang tu tập tại đạo tràng Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng.

Con xin phép được chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp của bản thân con khi tham gia tu tập các thời khóa Ngũ Bách Danh.
Trước khi tu tập chương trình Sám hối nghiệp sát sinh – lễ Ngũ Bách Danh con đã bị đaц mỏi tay phải và đaц tức ngực bên phải mỗi khi con ho con phải lấy tay trái giữ ngực phải để đỡ đaц. Người con mệt mỏi, miệng đắng ngắt và con ngủ có hiện tượng bóng đè. Con rất lo lắng khi con đã phát nguyện lễ đủ 500 lễ và mời hương linh về đàn chẩn tế nhưng giờ sức khỏe như thế này không biết con có lễ được không ạ.
Vì nhất tâm nương tựa tam bảo nên con đã không dùng đến một viên thuốc nào trước khi tham gia các thời khóa lễ và sau khi kết đàn Ngũ Bách Danh. Ngay hôm khai đàn mặc dù tay và ngực phải đaц nhức nhưng con vẫn cố gắng theo chư tăng lễ đủ 275 lễ. Và chiều đi làm về con đã lễ tiếp thời khóa buổi tối. Lúc con lễ con có bị đaц nhưng khi con miệt mài và cố gắng lễ theo Chư Tăng con cũng không để ý đã hết đaц đớn từ lúc nào. Mỗi một lễ xuống là con lại sám hối với các việc bất thiện mà con đã làm. Và con nhớ lời cô Chủ Nhiệm có chia sẻ trong buổi trạch pháp nếu mình đaц ở đâu thì khi lễ xuống mình sẽ sám hối với các hương linh và xin được khỏi đaц ở đó. Và trong 3 ngày con đã lễ được 850 lễ. Con cũng thỉnh hương linh về đàn chẩn tế, tác phước cúng dường hồi hướng cho các chúng hương linh mà con đã thỉnh mời. Thật là nhiệm màu, sau khi tham gia các thời khóa Ngũ Bách Danh Con cảm thấy người con hết mệt mỏi đaц đớn và khi ngủ con cũng không bị hiện tượng bóng đè nữa. Con đã hoàn toàn khỏi bệnh mà không phải dùng đến một viên thuốc nào ạ!
Con cảm thấy mình thật là hạnh phúc khi được biết đến chùa Ba Vàng được nương tựa Tam Bảo, nương tựa Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm, tu tập theo pháp lục hòa kính ạ.

Qua câu chuyện của mình, con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Sư Phụ, Đại Tăng cùng Cô Chủ Nhiệm, con xin tùy hỉ và tán thán công đức của đạo tràng trưởng và các đạo hữu trong đạo tràng Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng đã hướng dẫn giúp đỡ con ạ! Kính chúc quý đạo hữu luôn nhất tâm nương tựa Tam Bảo, tinh tấn tu tập để chuyển hóa khổ đaц ngay trong hiện tại và cầu vô thượng Bồ Đề ạ!

NHẤT TÂM NƯƠNG TỰA TAM BẢO – TU TẬP CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƠI LÔ ĐỀ, CỜ BẠC NỢ NẦN CHỒNG CHẤT.Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca M...
08/04/2024

NHẤT TÂM NƯƠNG TỰA TAM BẢO – TU TẬP CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƠI LÔ ĐỀ, CỜ BẠC NỢ NẦN CHỒNG CHẤT.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch trên Sư Phụ, cùng Chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng!
Kính thưa Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng!
Kính chào các quý đạo hữu trên trang cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày!

Con tên là: Nguyễn Tuấn Thông – Pháp danh: Thông Thịnh Đạt
Con đang tu tập tại đạo tràng Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng.

Con xin phép được chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp của bản thân con khi tham gia tu tập Phật Pháp dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ, của Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ!
Hôm nay, sau một thời gian tu tập trong đạo tràng, dưới sự hướng dẫn của Đạo tràng trưởng Nguyễn Văn Hiếu con đã được chuyển hóa khổ đau ngay trong hiện tại, tâm con luôn thôi thúc con phải viết câu chuyện chuyển nghiệp của mình để tri ân tới Sư Phụ, Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm, để hoằng dương Chính Pháp Phật để cho các đạo hữu đang có nghiệp khổ như con sẽ tinh tấn tu tập và vững tâm nương tựa nơi Sư Phụ ạ!.
Trước đây khi chưa biết đến Phật Pháp, do vô minh che lấp chân tính con đã gieo rất nhiều nhân bất thiện như rượu chè, cờ bạc, sát sinh hại vật, nói dối…Và cú sốc lớn nhất đối với con vào năm 2022. Khi đó con làm trong công ty công việc ổn định và với mức lương khá con đã sinh ra chơi bời, cờ bạc, lô đề. Bao lần con muốn bỏ nhưng trong tâm con thôi thúc con chơi hết lần này rồi thôi, chơi nốt lần cuối. Vì không có bản lĩnh buông bỏ thói xấu lô đề, cờ bạc, con đã dần dần sa chân vào vũng bùn mà vì nó có lúc con đã nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc đời của mình trong bế tắc.

Vợ con đã hết lời khuyên con đừng chơi nữa, tu chí làm ăn, vì vợ vì con nhưng con đã trót nợ số tiền lớn, con cứ chơi mong sẽ gỡ lại được số tiền đã mất đi, con đi vay bạn bè, người thân rồi con vay nặng lãi bên ngoài nhưng càng chơi con càng thua hết. Thời gian đó, vợ chồng con bất hòa, không khí gia đình luôn u buồn, con luôn cáu gắt với vợ con và bực bội trong người. Đến lúc con không thể đi vay được nữa thì số tiền con vay mượn đã lên đến 300 triệu đồng. Số tiền đó với nhiều người có thể không phải là số tiền lớn nhưng đối với hoàn cảnh gia đình con thì thật sự lớn. Con làm không đủ để trả lãi hàng tháng, con đã nói với vợ con, vợ con vì thương con đã vay mượn hết người thân, bạn bè, vay chỗ này trả chỗ kia, lãi lại chồng lên lãi và cứ thế hàng tháng con đã phải trả số tiền lãi rất lớn có tháng lên đến gần 20 triệu. Cùng lúc đó con nghỉ việc ở công ty cũ do công ty ít việc. Con đã bế tắc, đường cùng con nghĩ sẽ kết liễu cuộc đời mình, mình mà chết đi rồi thì người ta sẽ không đòi ai được nữa, vợ con con sẽ không khổ vì con và con cũng thoát được món nợ đó không phải suy nghĩ ngày đêm lấy đâu ra tiền để trả tiền lãi. Nhưng do vợ con đã tham gia tu tập trong đạo tràng, khuyên nhủ con, vợ con luôn bên cạnh con, nhẹ nhàng, chịu đựng con và động viên con hàng ngày, và nhờ nhân duyên đó con đã đăng kí vào đạo tràng Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng để tu tập.
Khi vào đạo tràng nhờ có sự hướng dẫn tận tình của đạo tràng trưởng, sự động viên của các ban cán sự và các đạo hữu con đã tinh tấn tu tập, sau khi khai đàn tu tập bài 8 con đã có nghị lực xin chủ nợ chỉ trả tiền gốc dần hàng tháng và xin chủ nợ cho tiền lãi. Tuy con xin không được hết tiền lãi nhưng cũng đỡ được tiền lãi rất nhiều đỡ được gần 15 triệu tiền lãi hàng tháng. Con hạnh phúc và hoan hỉ vô cùng. Con hiện tại đã không còn chơi lô đề, cờ bạc, uống bia rượu nữa. Con chăm chỉ đi làm, hoan hỉ tham gia phận sự của đạo tràng với hết khả năng của bản thân mình. Cuộc sống của con giờ tốt hơn, vợ chồng hạnh phúc hơn, bản thân con sau khi tu tập, làm các phận sự và được sự sách tấn của đạo tràng trưởng và các đạo hữu trong đạo tràng Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng con đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, tâm con thay đổi nên cuộc sống đã chuyển rất nhiều ạ!

Qua câu chuyện của mình, con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Sư Phụ, Đại Tăng cùng Cô Chủ Nhiệm, con xin tùy hỉ và tán thán công đức của đạo tràng trưởng và các đạo hữu trong đạo tràng Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng đã hướng dẫn giúp đỡ con ạ! Kính chúc quý đạo hữu luôn nhất tâm nương tựa Tam Bảo, tinh tấn tu tập để chuyển hóa khổ đau ngay trong hiện tại và cầu vô thượng Bồ Đề ạ! Xin tùy hỉ công đức của các đạo hữu ạ!


NHẤT TÂM NƯƠNG TỰA TAM BẢO - CHUYỂN HÓA KHỎI ĐAЦ CỔ VAI GÁY SAU LỄ NGŨ BÁCH DANH.Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kín...
08/04/2024

NHẤT TÂM NƯƠNG TỰA TAM BẢO - CHUYỂN HÓA KHỎI ĐAЦ CỔ VAI GÁY SAU LỄ NGŨ BÁCH DANH.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính bạch trên Sư Phụ, cùng Chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng!
Kính thưa Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng!
Kính chào các quý đạo hữu trên trang cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày!
Con tên là: Nguyễn Thị Dung – Pháp danh: Thụy Hiếu.
Con đang tu tập tại đạo tràng Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng.

Con xin phép được chia sẻ sự chứng nghiệm của bản thân con sau lễ ngũ bách danh ạ!
Năm nay con đã bước sang tuổi 68, để viết được những dòng chia sẻ này đối với con thật vô cùng khó khăn vì mắt kém, thân thể đaц nhức, lúc nào cũng mỏi mệt, soạn chữ rất chậm nhưng con nghĩ dù khó khăn như thế nào con cũng cần phải viết để chia sẻ sự nhiệm màu của Phật Pháp để tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm và để lan tỏa niềm vui, niềm hạnh phúc đến những người con Phật cùng lời nhắn nhủ “Chúng ta hãy nhất tâm nương tựa Tam Bảo, nhất tâm nương tựa Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm tu tập thì sẽ chuyển hóa được khổ đaц ngay trong hiện tại”.

Con tuổi đã cao, toàn thân con luôn mệt mỏi và cảm thấy rất khó chịu đặc biệt phần cổ và gáy của mình. Khi tham gia tu học và hiểu được những lời Phật dạy về nhân quả con đã biết những nhân ác mà con gieo trước đây đã trổ quả. Con mặc dù rất lo lắng và sợ hãi nhưng con một lòng nương tựa tam bảo, Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm nên con đã rất cố gắng để tu tập.

Chương trình tu tập nào con cũng cố gắng tham gia, phận sự của đạo tràng con luôn cố gắng hoàn thành trong khả năng tốt nhất của bản thân mình, không quản ngại khó khăn, vất vả.
Nhưng hàng ngày, cơn đaц vẫn hành hạ con, vì con luôn đaц đớn và khó chịu chỉ nghĩ đến cái снếт, nên con đã khởi lên ý nghĩ trốn tránh nghiệp của mình và không muốn đối mặt với những con đaц hàng ngày nữa. Con đã viết bài lên ban xin hồi hướng lục hòa để có thể xả bỏ báo thân sớm ra đi được nhẹ nhàng hơn. Những bài của con đã không được duyệt vì con không đủ điều kiện để hồi hướng, con cảm thấy hơi buồn và cơn đaц ngày đêm vẫn không ngừng hành hạ con.

Sau đó, con tiếp nhận được thông tin từ đạo tràng sắp diễn ra chương trình Sám hối nghiệp sát sinh và lễ Ngũ Bách Danh, con hoan hỉ vô cùng và đặt trọn niềm tin rằng (mình sẽ khỏi ьệnн). Con quyết tâm trước và sau khi tham gia đàn lễ con không dùng một loại thцốc nào mặc dù con rất đau đớn và con mong thời gian trôi qua thật nhanh để con có thể được tham gia khai đàn tu tập càng sớm càng tốt.

Và rồi ngày khai đàn đã đến, con cố gắng miệt mài lễ theo Quý Thầy, vừa lễ con vừa quán các việc xấu ác mà con đã làm trong quá khứ của mình, con nhớ lời Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy mỗi một lễ xuống là con lại sám hối các tội lỗi của mình đã gây nên. Cứ như vậy dù có đaц, có mỏi mệt con vẫn cố gắng lễ theo Quý Thầy và tham gia các khóa lễ trong khả năng tốt nhất của mình. Trong 3 ngày tu tập con đã tham gia được 9 thời khóa trên tổng số 12 thời khóa của chùa.

Con cứ miệt mài lễ và cũng không biết cổ, vai gáy của con đã khỏi từ bao giờ mà con không rõ, thật sự đã không còn đau chút nào nữa cả. Con như vỡ òa hạnh phúc gục đầu dưới chân Phật và khóc trong niềm vui sướng. Phật Pháp thật là nhiệm màu không thể nghĩ bàn.
Khi viết những dòng chữ này con đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc và xúc động ạ!

Con xin thành kính tri ân Tam Bảo
Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm
Con xin tùy hỷ công đức của đạo tràng trưởng ĐT Thái Tâm – Cao Nhân, Hải Phòng đã sách tấn con rất nhiều trong quá trình tu tập. Xin tùy hỷ công đức của tất cả các Đh đã thực hành lục hòa ạ!



Sám hối tha thiết trong lễ Ngũ Bách Danh theo lời Đức Phật dạy - Lợi ích cho bản thân mình và các chúng sinh----Kính thư...
27/03/2024

Sám hối tha thiết trong lễ Ngũ Bách Danh theo lời Đức Phật dạy - Lợi ích cho bản thân mình và các chúng sinh
----
Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Trong đàn lễ Ngũ Bách Danh, Phật tử chúng ta được thực hành lễ 500 lễ hồng danh, công hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ tát, để sám hối các tội lỗi, tăng trưởng công đức, hồi hướng nguyện cầu chuyển hóa вệпн тậт, thọ mạng kéo dài.

Khi lễ Ngũ Bách Danh, quý Phật tử và các bạn dùng tâm sám hối để lễ. Bởi từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã làm tổn hại vô lượng chúng sinh, từ sự cảm nhận nỗi đau trên thân của mình khi bị вệпн кнổ, chúng ta sẽ cảm nhận được nỗi đau của chúng sinh. Từ đó, chúng ta sẽ phát khởi được tâm chân thật sám hối, khiến tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp вệпн.

Trong quá trình lễ Ngũ Bách Danh, quý Phật tử cần bạch đầy đủ các bài bạch theo nghi thức. Nếu quý Phật tử và các bạn chưa hiểu rõ về hồng danh, công hạnh của Đức Quán Thế Âm, chúng ta sẽ lễ trong sự thành tâm sám hối.

Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn tinh tấn!

_Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Nếu bạn muốn tham gia sinh hoạt, tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng / hoặc nhóm các bạn trẻ thuộc CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng / hoặc muốn được trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật tại nhà như cầu an, động thổ, về nhà mới, đám tang, tuần thất (49, 100 ngày), tu tập chuyển hóa bệnh tật,... thì bạn có thể đăng ký qua link:

1. Link đăng ký tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng hoặc nhờ Đạo tràng trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật:

https://forms.gle/nZCiApsJtd1M4WEA8

2. Link đăng ký CLB Tuổi trẻ Ba Vàng:
https://forms.gle/pk2XQtXQrx1ioYBm7

Nêu bật
—————————————————————-
Đạo Tràng Thái Tâm Cao Nhân Hải Phòng thuộc CLB Cúc Vàng - TTLH Chùa Ba Vàng
: Nguyễn Văn Hiếu

: Các xã:
,
,
,
,
,

… Thuộc Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Với mục đích tăng trưởng phước huệ để tự lợi và lợi tha, ngày 08/02/G đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ trên cả nước từ...
17/03/2024

Với mục đích tăng trưởng phước huệ để tự lợi và lợi tha, ngày 08/02/G đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ trên cả nước từ Bắc tới Nam đã vân tập về chùa Ba Vàng tham dự khóa tu Bát quan trai một ngày đêm đầy hoan hỷ và An Lạc, không những được dự ngày tu Bát Quan Trai mà Các đạo hữu còn được tham dự lễ Xuất gia của 40 nam cư sỹ, sự từ bỏ vĩ đại trong ngày hôm nay,

Trong không khí Hân hoan đầy ý nghĩa trong ngày này, các Đạo Hữu trong cả nước nói chung, và Đạo Tràng Thái Tâm nói riêng vẫn bòn Phước tích tạo công Đức từ những việc phận sự.

Các Đạo hữu rất hoan hỷ và mong muốn được làm phận sự một cách vô điều kiện, thật khó diễn tả được những hành động của các Đạo hữu, để diễn tả được không khí đó chúng tôi chỉ có thể nhắn gửi bằng hình ảnh được ghi lại từ ban thông tin,

Kính mời các đạo Hữu cùng xem ạ,

Xin tùy hỉ công Đức của các đạo hữu!

Nếu bạn muốn tham gia sinh hoạt, tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng / hoặc nhóm các bạn trẻ thuộc CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng / hoặc muốn được trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật tại nhà như cầu an, động thổ, về nhà mới, đám tang, tuần thất (49, 100 ngày), tu tập chuyển hóa bệnh tật,... thì bạn có thể đăng ký qua link:

1. Link đăng ký tu tập tại đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng hoặc nhờ Đạo tràng trợ duyên thực hiện các nghi lễ theo đạo Phật:

https://forms.gle/nZCiApsJtd1M4WEA8

2. Link đăng ký CLB Tuổi trẻ Ba Vàng:
https://forms.gle/pk2XQtXQrx1ioYBm7

bật
—————————————————————-
Đạo Tràng Thái Tâm Cao Nhân Hải Phòng thuộc CLB Cúc Vàng - TTLH Chùa Ba Vàng
: Nguyễn Văn Hiếu

: Các xã:
,
,
,
,
,

… Thuộc Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

KÍNH MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ - NGƯỜI LÀM TƯƠI ĐẸP CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG CON03.03. 2024 - Tri ân Sư Phụ - Người sinh chúng con...
03/03/2024

KÍNH MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ - NGƯỜI LÀM TƯƠI ĐẸP CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG CON

03.03. 2024 - Tri ân Sư Phụ - Người sinh chúng con ra trong giáo pháp của Như Lai

❤ Trong cuộc đời này, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con là biết đến, tìm hiểu và học tập phật pháp. Chúng con được hội đủ duyên lành biết đến mái nhà lớn Ba Vàng, biết đến sư phụ Thích Trúc Thái Minh- người thầy vĩ đại của chúng con.

"Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi
Bình bát tùy duyên khắp chốn đi
Vàng ngọc thế gian đâu phải quý
Đắp được Cà-sa mới diệu kỳ."
----
❤️ Sư Phụ của chúng con đã làm được điều diệu kì và còn diệu kì hơn nữa khi Thầy đã dẫn dắt hàng vạn phật tử tại gia chúng con giác ngộ Phật Pháp, chuyển hóa khổ đau và hạnh phúc ngay trong hiện tại.

❤️ Sư Phụ hai tiếng gọi thiêng liêng thân thương mà cao quý, cả cuộc đời mình Sư Phụ không có gia đình riêng, không có hạnh phúc riêng mà cả cuộc đời Sư Phụ đã dành hết thảy cho chúng sinh cho muôn loài.

❤ Nhờ có Sư Phụ - bậc hiền từ vĩ đại luôn bảo hộ dẫn dắt hàng phật tử tại gia và xuất gia chúng con trên con đường tu học cầu giác ngộ giải thoát, tăng trưởng tâm yêu thương và tích lũy phước báu. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 57 của người, hàng phật tử tại gia chúng con xin tri ân sự xuất hiện của Sư Phụ - sự xuất hiện tuyệt vời trên thế gian này, không chỉ mang đến niềm hạnh phúc cho các phật tử trong CLB Cúc Vàng nói riêng mà còn mang tới niềm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh.

❤ Nhân ngày sinh nhật của Sư Phụ, chúng con kính dâng lên Người lời phát nguyện sẽ luôn tinh tấn tập tu các pháp lục hòa và thực hành công hạnh Bồ Đề:
"Phát Tâm Bồ Đề
Hộ Trì Tam Bảo
Chuyển Tải Phật Pháp
Rộng Khắp Thế Gian".
❤❤❤Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp là con của người, nguyện được sinh ra ở đâu cũng đều làm theo lời dậy bảo của Sư Phụ. Chúng con sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, làm phân sự hết khả năng của mình để phụng sự Tam Bảo. Giúp một phần nhỏ bé để tâm nguyện bồ đề của Sư Phụ được thành tựu viên mãn.
❤️❤️ Chúng con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, kính chúc Sư Phụ trường thọ, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành. Kính chúc Sư Phụ đời đời kiếp kiếp dù thị hiện nơi vẫn đâu mãi mãi là bóng tùng lâm Phật Pháp che mát cho chúng sinh cho muôn loài.
🥰 Kính thưa Sư Phụ! Chúng con kính yêu Sư Phụ, yêu nhiêu nhiều lắm ạ!
theo dõi@nêu bật

Address

Cao Nhân, Thủy Nguyên
Hai Phong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đạo Tràng Thái Tâm - Cao Nhân Hải Phòng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share