06/07/2026
🌿 HỒNG ÂN RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
KHI CHÚA GIÊSU ĐẾN NGỰ TRONG TÂM HỒN 21 EM THIẾU NHI
Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần trong đời, nhưng sẽ trở thành dấu ấn thiêng liêng theo mỗi người suốt hành trình đức tin. Ngày các em thiếu nhi của giáo xứ được hân hoan rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu, chính là một ngày hồng phúc như thế
Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa niềm vui, Thánh lễ do Cha Chánh Văn phòng Giuse Đỗ Huy Hoàng chủ tế. Hiệp cùng cha có sự hiện diện của đông đảo quý phụ huynh, quý anh chị giáo lý viên cùng cộng đoàn dân Chúa, tất cả cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã thương ban cho các em.
Trong bài giảng, cha Giuse ân cần nhắn nhủ các em hãy luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi chính Ngài là lương thực ban sự sống và là người bạn đồng hành trung tín trên mọi chặng đường trưởng thành. Cha mời gọi các em siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng rước lễ, chăm chỉ cầu nguyện, biết sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè và luôn thực hành những điều tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Khi biết sống theo Tin Mừng, mỗi em sẽ trở thành một chứng nhân nhỏ bé nhưng sống động của Chúa giữa gia đình, học đường và xã hội.
Đỉnh cao của Thánh lễ là giây phút 21 em lần đầu tiên tiến lên cung thánh đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Những bước chân nhỏ bé nhưng đầy thành kính, những ánh mắt trong trẻo xen lẫn niềm xúc động và hạnh phúc đã chạm đến trái tim của biết bao người hiện diện. Từ giây phút ấy, Chúa Giêsu Thánh Thể thực sự ngự vào tâm hồn các em, trở thành nguồn sống, nguồn bình an và sức mạnh thiêng liêng để các em lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ngày hồng phúc hôm nay là kết quả của biết bao lời cầu nguyện, sự hy sinh và đồng hành của quý cha, quý dì, quý anh chị giáo lý viên cùng các bậc phụ huynh. Qua những tháng ngày chuyên cần học giáo lý, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng, các em đã sẵn sàng đón nhận món quà cao quý nhất mà Chúa dành tặng: chính Thánh Thể của Ngài.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em, gìn giữ sự hồn nhiên, trong sáng và thánh thiện của tuổi thơ. Xin cho mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước lễ sau này đều trở thành một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa, để các em ngày một lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, trở thành những người con ngoan của gia đình, những học sinh gương mẫu và những Kitô hữu nhiệt thành giữa lòng thế giới hôm nay.